1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dã Quỳ, một màu vàng thấp thoáng ẩn hiện trong miền nhớ...

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tigerlily, 25/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Dã Quỳ, một màu vàng thấp thoáng ẩn hiện trong miền nhớ...

    Tôi biết đến Dã Quỳ từ những chiếc lá. Ngày ấy tôi tới Lâm Đồng vào mùa mưa, buồn thật buồn không biết bao nhiêu những ngày mưa như thế. Và tất nhiên là chẳng có Dã Quỳ. Chỉ những hàng dậu xanh rờn lá. Tôi nhìn những hàng dậu, những vệ đường xanh lá, đỏ bazan và xám màu mưa, lòng mơ tưởng về một màu vàng rực rỡ. Dã Quỳ khi ấy của tôi...

    Một ngày, ngoại ô Hà Nội, chợt run người trước màu vàng rực cơ hồ làm người ta không còn nhận ra những chiếc lá xẻ thuỳ. Một bụi cây thật nhỏ, nhưng vàng rạng rỡ. Tôi vẫn chưa dám tin đó là Dã Quỳ.

    Nhưng đã nghe Siu Black ngân nga: "Hàng dậu ấy hoa quỳ vàng đã nở, hay nỗi buồn xưa một thuở vẫn chưa tan..."

    Một sáng lên núi Ba Vì, tôi choáng ngợp trước màu vàng ấy. Không cần ai bảo, mặc nhiên tôi tin đó là Dã Quỳ.

    Một buổi chiều Sydney, tôi sững sờ. Ngay bên kia đường nhà tôi ở, một bụi Dã Quỳ vàng như thu hết cái vàng của nắng xứ này.

    Hàng dậu ấy hoa quỳ vàng đã nở...

    Đi loanh quanh khắp chốn, thế mà rồi tôi vẫn chưa được nhìn thấy hoa Dã Quỳ Đà Lạt!



    Gửi tặng em, tặng em, một người tôi chưa hề biết mặt, đã vội chìm dưới cơn mưa....chẳng kịp hẹn hò với một mùa hoa quỳ chưa tới... Đà Lạt chắc mưa nhiều, quỳ đã nở đâu em?







    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)


    lys
  2. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    uh, bạn đã may mắn hơn tôi là nhìn thấy được hoa Dã Quỳ ở xứ sở này...
    Nhớ lắm, tôi nhớ thật nhiều những bụi Quỳ vàng mọc hai bên đường những con dốc Đà Lạt. Tôi vẫn ước mong được đứng giữa một đồi Quỳ vàng tràn ngập ánh nắng...
    Còn bây giờ, tôi không dám mơ cả một đồi Dã Quỳ, mà chỉ thiết tha được nhìn thấy một bụi nhỏ bên lề ở nơi đây....
    [nick][/]
    Được tulip77 sửa chữa / chuyển vào 01:18 ngày 21/12/2005
  3. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Dã quỳ
    Tôi về lại nơi ấy
    Một buổi chiều vàng
    Bước chân xông xênh trên con đường mòn hoang vắng
    Lối cỏ ngày xưa ?
    Vẫn những bông dã quỳ vàng rực
    Trải dài tới tận chân mây
    Tôi đứng đây
    Hình dung em
    Của ngày xa xưa đó
    Gài lên tóc em bông dã quỳ nho nhỏ
    Em bật cười
    Dã quỳ toả nắng trong mắt em
    Tôi còn đây
    Dã quỳ vẫn còn đây
    Còn em ở bên ấy
    Dã quỳ biết có vàng tóc em?
    PHẠM VŨ NGỌC ANH
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Lần đó Tây nguyên đón khách bằng sắc vàng rực của hoa cúc quì chạy dọc hai bên đường . Lãng mạn và đẹp tuyệt vời !
    Thẩn thờ , nhìn hoa cúc quì , lại nhớ hoa cúc trắng của ngày xưa !
    Lần đó sinh nhật đứa bạn thân . Mà trong túi thì chẳng còn đồng nào . Vậy đi hái một bó hoa cúc dại , về nhà lấy một cái lẵng cũ ra cắm . Đẹp tuyệt vời . Một kỷ niệm đáng nhớ của tình bạn !
    Sắc vàng hay sắc trắng , loài hoa dại vẫn mang trong mình vẻ đẹp tiềm ẩn . Hạnh phúc ai những ai hiểu được ngôn ngữ loài hoa !
    Được biendaikho sửa chữa / chuyển vào 18:16 ngày 23/12/2005
  5. oceanfly

    oceanfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm chẳng về thăm chốn xưa.
    Sắc quỳ ấm áp dáng lưa thưa.
    Nhớ về một thuở chưa tan nắng.
    Em cho tôi đượm nhớ thương vừa..
    Dạo ấy đồi thông còn hoang vắng.
    Nhẹ bước bên em, thoáng ngỡ ngàng.
    Dáng em rưc lên trong sắc nắng.
    Làm anh nhớ mãi phút đông sang.
  6. thichlanhdl

    thichlanhdl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    HOA TÌNH YÊU
    Anh gặp em cái lần đầu tiên ấy
    Giữa con đường ngập nắng và hoa
    Trời Đà Lạt đấy sẵc vàng hoa dại
    Anh hỏi hoa gì?
    Em nòi "hoa tình yêu"
    Anh dơ tay hái liều một nhánh
    Đưa tặng em mà không nói được gì
    Kể từ đó anh và em nhớ mãi,
    Hoa tình yêu mang hai tiếng Dã Quỳ...
  7. oceanfly

    oceanfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hoa Tình Yêu dễ thương quá.
    Anh hái liều một nhánh
    Trao tay em hoa đã hóa tình yêu.

  8. thanhscar

    thanhscar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn tigerlily, lại nhớ ĐL khôn tả. Nhớ lắm thôi những trảng đồi vàng rực một màu nắng. Mình thì học ở ĐL một thời gian, cũng đủ lâu để tình yêu dành cho miền đất của dốc, của sương và của màu vàng dã quỳ thắm vào tận đáy lòng. Nhưng hôm mua rơi lất phất dạo một vòng ngã năm đại học, rồi chay thẳng lên Trại Mát, nhìn Dã quỹ mơn mơn, mà buồn da diết.
    Ôi, bông hoa màu nắng,
    Hoa vui tươi sao hoa đượm nỗi buồn. Nơi chốn này đây ta vẫn nhớ, thèm, và mơ về một màu vàng xa xôi chiều Trại Mát.
    Hik, không biết bao giờ mới về được Vn, không lẽ cứ Dã Quỳ tháng tư thế này hoài sao?
    À, mình ở Melb, cách đây khoảng 1 tháng, hoa bồ công anh nở vàng rực cả sân trường, station, trước nhà, nhưng bé quá, khô to và vương cao như dã qùy. Còn mấy cây hướng dương thì to quá, chán nhỉ?
  9. BURATIN0

    BURATIN0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Mùa Dã Quỳ
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. dhkhanh

    dhkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Trích từ diễn đàn thanglongdl.com
    Đà Lạt có Đông Qùy qủa nhiên là đặc trưng nhỉ, vì hình như chỉ có Đà Lạt có dã qùy nở rộ mùa đông. Hồi xưa đi học, cứ thấy qùy nở là biết sắp Noel, sắp cuối năm, và tới nữa là Tết. Năm SF học Thanglong, trường vẫn còn ở đừơng Trần Phú đối diện nhà thờ Con Gà. Đi học bạn chở bằng xe đạp (SF có xe đạp mà lười đạp nên toàn đi ké ^_^). Nhà thì ở trên đỉnh đồi, đến trường TL dù đi ngõ nào cũng phải lên xuống 2,3 cái đốc cao mút chỉ. Đi học về thế nào mà chẳng phải dắt bộ, đặc biệt buổi trưa vừa đói vừa mệt, trời lại nắng...mệt kinh. Hên sao SF cũng có tâm hôn nghệ sỹ :D, Vừa đi vừa ngắm hoa qùy tại dốc nào cũng đầy hoa. SF nhớ nhất là mảng hoa qùy đối điện Cung Thiếu Nhi, cả một mảng xanh, tự nhiên tới tháng này là vàng rực đầy qùy. Thích nhỉ, thế mà bây giờ...ko biết có còn ko, mình xa Đà Lạt vài năm rồi mà ...
    Kaka, ai mà xinh thế này ^_^
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Được dhkhanh sửa chữa / chuyển vào 07:08 ngày 07/01/2006

Chia sẻ trang này