1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dã Quỳ, một màu vàng thấp thoáng ẩn hiện trong miền nhớ...

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tigerlily, 25/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oceanfly

    oceanfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hình vài này quen quá, từ http://thanglongdl.com phải không bạn.
  2. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Dọc QL 14 , Dã Quỳ mọc theo ven đường QL . Đăk Nông , Đăk Lăk , Gia Lai không được khí hậu trời ban như Đà lạt nên bông Quỳ ở đây không nở to như Đà Lạt . Thân cây khẳng khiu hơn, vẫn có những cây không ra hoa.Nhưng tất cả điều dậy lên một sức sống mãnh liệt , một màu vàng vương ra khoe sắc với đời mặt cho lớp đất đỏ Bazan kia có cố làm lu mờ cái sắc vàng ấy.
    Vách gỗ , mái tôn phủ bụi đỏ bazan , cafe nâu..một khung cảnh buồn ảm đạm. Bụi quỳ vàng bên sân phơi cafe như mang lại nguồn sống cho ngôi nhà. Màu vàng rực của nó khuấy lên cái không gian sống cho khỏang trờiyên bình này .
    Rời Tây Nguyên , bỏ sau lưng QL 14 nhưng sao những bông Quỳ vẫn theo nó đến tận TP ồn ào nắng bụi này , Nó vẫn thường mơ về những bông hoa dã Quỳ mà nó được nhìn thấy ở Đà Lạt là hiện thân của một cái gì đó rất diễm lệ, kiêu sa ,là một thành viên không thể thiếu của Tp phố hoa này, sinh ra như thể để cho người ta chiêm ngưỡng, trầm trồ khen ngợi ...Khác với dã Quỳ Đà Lạt, những bông quỳ trên vùng đất đỏ kia làm cho nó suy nghĩ nhiều hơn về sức sống mãng liệt, về sự vương lên, về sự cô độc, hơn nữa là sinh ra không để cuộc sống chiêm ngưỡng mình , mà góp thêm sức sống cho vùng đất bạc ngàn này...
    Hoa Dã Quỳ.....Một miền nhớ!
  3. oceanfly

    oceanfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhầm rồi, Đàlạt đã quá đủ với các loài hoa diễm lệ kiêu sa, cho nên, dã quy mới đẹp trong người dân nơi đây theo một cách khác, một sức sống ,sự vươn lên , giống như bạn đã nói. Nếu mà nói về sự diễm lệ kiêu sa thì chẵng bao giờ có tên được Dã Quỳ... Dã quỳ chỉ đẹp trong mùa đông, trong khắc nghiệt, đẹp của lòai hoa dại, không cần trồng nhưng vẫn tồn tại mãnh liệt. Rồi từ đó, nó đẹp trong những kĩ niệm đẹp cũa bạn , của tôi về nơi có nó...
    Được oceanfly sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 07/01/2006
  4. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người đứng ở một góc độ nh2n nhận khác nhau đương nhiên sẽ có cảm nhận khác nhau về dã quỳ Đà Lạt. Tuy nhiên trong lòng những người yêu loài hoa đó thì đơn giản thôi dã quỳ là một người bạn lúc gần gũi và là nỗi nhớ lúc chia xa
    ...Rưng rưng rưng đôi bờ cỏ dại
    Cúc quỳ hai đoá chưa phai
    Người đi... không quay đầu lại
    Người về... buông tiếng thở dài...!
    [​IMG]
  5. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
  6. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Dã Quỳ
    Mười năm phố cũ mù sương
    Dốc xưa bước mỏi dọc đường phồn hoa
    Lũng đồi nắng úa chiều qua
    Vàng xa xăm lắm tình hoa dã quỳ...
    Trương Đình Tuấn
    Trong nỗi nhớ của nó về phố núi, luôn là màu vàng nhung nhớ của hoa Dã Quỳ.
  7. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Đà Lạt Dã Quỳ nở chưa mọi người???
  8. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Ngừơi Đà Lạt đi đã xa... nhưng hồn hoa vẫn vương vấn hòai không bao giờ quên được. Hôm qua chị em làm việc ở Sun Wah đang đi làm được tặng 1 cành hoa... dù là quảng cáo nhưng cũng trang nhã dể thương. Đặc biệt là 1 tấm thiệp in hình hoa Dã Quỳ do chính giám đốc cty viết tay. Thân tình và ấm áp.
    Phải ủng hộ đồng hương thôi. Bà con vào đây xem xét tình hình và có ai có nhu cầu hoa thì ủng hộ nhé
    www.daquy.com.vn
    [​IMG]
  9. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    em lên Dalat theo hướng đèo Dran thấy hoa quỳ bắt đầu nở rồi chị à, chắc chưa đến mùa nên cũng còn ít (năm ngoái em về tháng 11 thì xuống hết đèo Prenn 1 tí là cả 1 rừng hoa quỳ nở vàng rực)
  10. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Oh, hay wá! hy vọng có hoa quỳ. Có anh bạn hôm nay lang thang trên đó chụp ảnh. Chị nhờ him chụp hoa quỳ để khoe bên này.
    Thanks rác nhe, hehe
    Pà tuminh nì, ng ta hỏi ko trả lời vô vấn đề mà chỉ lo quảng cáo, hoho

Chia sẻ trang này