1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dã Quỳ, một màu vàng thấp thoáng ẩn hiện trong miền nhớ...

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tigerlily, 25/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Thì có T-rác trả lời chị rùi đó. Em biết hoa quỳ nở chưa là em chít liền vì năm nay em chắc ko vè ĐaLat được...
    Thôi kể 1 kỷ niệm đau thương với hoa quỳ nè. Phấn hoa quỳ rất không tốt cho sức khỏe. Hồi nhỏ M khoái hoa này lắm, cứ lân la đi hái hoa chơi. mỗi lần đến mùa hoa là ... bé M vô bệnh viện vì các bệnh tai mũi họng...
    Mãi đến khi bác sĩ phát hiện ra nguyên nhân là do phấn hoa quỳ .. bé M bị mẹ cấm tiệt ko được bén mảng đến cây bông nào hết (nhà M hồi xưa trồng hoa quỳ làm hàng rào)... thế là hết bệnh.
    Bây giờ đi xa, nhớ hoa, nhớ nhà, nhớ Đà Lạt thì nhớ ơi là nhớ nhưng ai mà bắt M đến hái hoa cầm chơi là "em chịu chết".
    Haha... ở đây chắc có người biết lá của hoa quỳ đem vùi xuống và trồng khoai lang lên thì cây khoai mọc tốt và cho củ mập. Ko cần phải ủ đâu.
    nhưng có ai biết là thân hoa quỳ đem phơi khô ... thì dùng làm cái việc gì tốt nhất không nè. ai trả lời đúng thì tìm M lấy kem con cá nhé?
    Được tuminhdethuong sửa chữa / chuyển vào 18:44 ngày 23/10/2006
  2. nguyentuananh2005

    nguyentuananh2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Từ SG lên,qua ngã 3 Fimnnom,lên dốc Quảng Hiệp,bên tay trái có một núi dã quỳ.Vào mùa gió lên,một màu vàng rực in trên nền trời xanh biếc,gió thổi lạnh buốt tận tim....
  3. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Bé Minh ui, kể tiếp đi! Hzổng đoán đâu, bít gì đâu mà đoán
    Nghe hấp dẫn wé đó
  4. nguyentuananh2005

    nguyentuananh2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước thấy mấy người bạn ở Lạc Lâm,Đơn Dương dùng cây dã quỳ phơi khô để cắm cho cây cà chua bám lên!ihihihhiihhi
    Mấy năm rồi ko lên nhậu với mấy tay làm vườn cô đơn đó nữa,nhớ quá!hic

Chia sẻ trang này