1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DẠ THƯA XỨ HUẾ BÂY GIỜ, VẪN CÒN NÚI NGỰ BÊN BỜ SÔNG HƯƠNG (co thi si Bùi Giáng)

Chủ đề trong 'Huế' bởi hnphuong, 06/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hnphuong

    hnphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    DẠ THƯA XỨ HUẾ BÂY GIỜ, VẪN CÒN NÚI NGỰ BÊN BỜ SÔNG HƯƠNG (co thi si Bùi Giáng)

    Huế ơi!, Huế mãi là Huế, không một ai có thể làm thay đổi gì cả...

    Hoang Nam Phuong
  2. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, đọc cái tiêu đề, thấy hay quá, nhào dô , ai dè..
    híc hcí, mà bác ở Hà Nội sao lại tìm ra 1 câu thơ hay như thế nhỉ ???
    bái phục bái phục

    * Welcome to www.vtforum.com or www.vieteam.com * I'm Tutor & CiF & KTC * Chỉ là 1 hạt cát yêu Huế *
  3. hnphuong

    hnphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa bác, tui mở đề như rứa để mọi nguời cùng thảo luận chứ, đây là sân chơi mà.
    Bác Giáng đã dùng chỉ 2 câu thơ ngắn gọn thôi để nói lên cái đẹp ở Huế chẳng nơi mô có được, con gnười Huế cũng tuyệt lắm đó, đặc biệt là con gái...bác mà gặp thi hết chạy luôn, con gái khoái khoai tây chiên lắm......ahahhahhhha

    Hoang Nam Phuong

Chia sẻ trang này