1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đa tình khổ quá - Lại yêu chị rồi?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi K1, 11/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hambogogirl

    hambogogirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Chính lí
  2. K1

    K1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    0
    @honnhien_cotien :Nói cả nghĩ cũng đúng,nhưng tôi cũng ko thể bồng bột thể hiện được,như tôi nói rồi đó,đâu chắc gì ng ta có cảm tình với tôi,đâu chắc gì tôi thành công?và nếu thất bại,khoảng cách tôi và chị có lẽ lại giãn ra,...mà tôi chi mong được bên cạnh chị.Đến nhà chị nhiều lần,mẹ chị cũng rất quý tôi,ko biết mọi chuyện đi ngược lại,thì bác sẽ nghĩ tôi thế nào?cũng nhiều cái đắn đo lắm bác à!
    @CasauInLove :em cũng khoái nghề pc lắm,dạo này tự nhiên chán mấy em tuổi teen,chỉ thích chị thôi,thế lên cảm xúc càng tăng theo,thế mới đau!
    @bagiadanhda:hơn một tuổi đúng là ko có gì cả,nhưng chị em lâu ngày rồi,đâm ra khó bác à.Ngày trước cũng từng "yêu" 1 "em" hơn 2 tuổi,có vấn đề gì đâu?Nói là yêu cũng quá,ng ta cô đơn,tự tìm đến mình,thì mình mở lòng,ng ta chán,ng ta lại đi,tình chợt đến,chợt đi.Dẫu sao cũng là một ký ức.
    @trieuvan01:năm nay tớ 24t rồi,hix!
    @thuytan4ever:em kết câu của bác nhất:"Đa tình tự cổ năng di hận - Dĩ hận miên miên vô tuyệt kỳ",Tự mình đào hố chôn mình.Bác cũng nói đúng,em đang rất mặc cảm về bản thân,bởi vậy để nói tương lại làm gì cho ng ta,lại càng là điều đắn đo,Chính vậy em càng suy nghĩ và luẩn quẩn.Muốn - nhưng lại ko muốn...Bản tính đàn ông thì bác còn lạ gì,hiếu thắng có khác gì đứa trẻ nhỏ đâu?Nhưng đứa trẻ nhỏ may mắn hơn là ko có dục vọng.Đây ngoài tình xưa,ngoài cảm xúc,lại thêm dục vọng,đúng lúc đang lông bông và cô đơn,nên chìm lại càng chìm...
    @ot_to:Từ trước đến giờ,tôi chưa chán một người con gái,một người đàn bà nào!Mỗi người đi qua tôi,đều để lại những ký ức và kỷ niệm đẹp,mỗi người mỗi vẻ,miên man hoài chẳng biết trái tim mình phân thành bao mảnh?
  3. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Bác K1 viết như nhà báo ý nhờ. Xin hỏi bác đang làm cho báo nào?
  4. K1

    K1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    0
    Đâu,em dân thất nghiệp pro mà.À,đúng rồi, làm báo!Bên phóng viên tin tức trà đá,ban ngắm và phân tích "hàng" nhân trần.Mới chuyển công tác từ ĐH Hà Nội,giờ vể ĐH dl Hải Phòng. Chưa có điều kiện sắm máy chụp,ko up ảnh cho ae ầm ầm thưởng thức.
    Đùa vậy thôi,chứ đó là tâm sự thật của tôi đó.Có thể cái tính viết lằng nhằng,dài dòng (thi thoảng tôi hay hấp ấy mà ) ,làm bác khó chịu và nghi ngờ?Nhưng tôi chẳng bị đặt mà viết linh tinh đâu.có gì mong bác chỉ giáo...hi vọng tình trạng dở hơi này sớm kết thúc,bao chuyện muốn làm,mà cứ ùn ùn lại,ngán thay!
  5. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    hơn tuổi hok vấn đề gì quan trọng là bạn có thực sự yêu hay ko hay do cả thèm chóng hcán thui.
    nếu yêu và tin tưởng nhau chị ấy có thể chờ bạn đâu có xá chi nhờ
  6. K1

    K1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    0
    Chán thế nhỉ?từ chiều đến giờ,chị thay đổi lịch hẹn uống cafe 2,3 bận rồi.
    Đầu trọc lóc,giã từ mái tóc bồng bềnh ngày nào,tưởng tu chí nghiên cứu làm ăn,bỏ cái thói đa tình,ai dè...khó hơn lên trời.
    Kiểu này chắc chỉ lên núi ở ẩn,may ra mới thoát...chẹp,chán!
  7. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    hồi trước cách đây mấy năm rồi,do quá trình tiếp xúc và gần gũi em cũng tưởng là em yêu một bà chị hơn 1 tuổi.he he nhưng mà kô fải ,sau khi xa 1 thời gian tình cảm rồi cũng nguôi ngoai và bây giờ là chị em tốt của nhau
    em nghĩ với tính của bác,nếu xa 1 thời gian bác sẽ đánh giá được tình cảm của mình ntn,lúc đó cũng chưa muộn mà.
  8. cuongindo

    cuongindo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    lần trước em cũgn tưởng em yêu 1 chị nhưng sau đó chẳng đi đến đâu cả, mình quá tự ti khi vừa kém tuổi vừa kém vị thế so với lũ giai nhâu nhâu bám quanh chị, nhưng chị vẫn giành cho mình tình cảm đặc biệt (nhưng mà ko biết có phải tình yêu ko hoặc mình ngộ nhận) sau đó cuối cùng chị cũng chọn được người ưng ý và chị lấy chồng, nhìn chị hạnh phúc mà mình vừa mừng vừa tủi. Buồn lắm.
  9. lehieuthuong

    lehieuthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Định ko viết j, chỉ lên đọc chút xíu nhưng thấy hoàn cảnh của em mà ngẫm đến chị. hic. Em có muốn nghe tâm sự của một người chị có hoàn cảnh như em vậy ko?
    Chị và hắn cũng cách nhau 1 tủi, đã chơi với nhau 4 năm rùi nhưng vẫn ko thể vượt wa được 2 chữ tình bạn, dù bít rằng hỗng phải thế. Hắn có những suy nghĩ giống như em vậy đó. Con gái nhạy cảm lắm mà. Nên chị bít rõ những j hắn nghĩ (chị chắc là bà chị của em cũng hỉu những suy nghĩ của em như chị vậy). Nhưng hắn có hơn em là dạo này cứ đòi làm anh hoài ah. Nhưng chị cũng ko thể vượt wa được thứ tình bạn đó vì chị nghĩ là mình cần đến 1 người đàn ông nghiêm túc để lấy làm chồng rùi, còn hắn thì như em vậy đó..
    Chị mong muốn hắn bản lĩnh hơn, chín chắn hơn và thể hiện sự đág tin cậy của mình để chị ko băn khoăn lo lắng là mình ko chọn nhầm người. Cái vấn đề hắn đã nghĩ tới chuyện muốn lập gia đình hay chưa ý, sẽ quyết định tất cả đấy. Chị nghĩ và tin chắc là bà chị của em cũng suy nghĩ như vậy.
    Liệu em có thể làm cho chị ấy tin tưởng được ko? Nếu ko thể thì hãy tự hài lòng với tình bạn đang có nhé
  10. K1

    K1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    0
    Cũng ko cần sự tinh tế và nhạy cảm gì,để ng đó biết tình cảm của em.Vì em cũng đã thổ lộ rồi.Em cũng ko có ý leo lên làm anh,và cũng chưa bào giờ làm thế.Mặc dù khi tâm sự với thằng bạn,nó cũng từng xui em như thế.
    Ngày hôm nay,tôi đã nghĩ nhiều,và có lẽ tôi phải chọn hướng dẹp bỏ tình cảm của mình đi thôi...tôi biết rất rõ ng đó cần gì - một ng đàn ông tin tưởng,mà hiện tại tôi lại ko làm đc điều đó.Bên cạnh đó,sự đòi hỏi của tôi,chỉ là sự vị kỷ ,ham muốn "được",chứ ko muốn "chịu" .Ý nghĩa đen tối của tôi,muốn đc làm một ng em,một ng bạn,một ng tình của ng ấy,chứ ko phải là ng yêu,ng chồng,bờ vai rộng và đáng tin.Mặc dù tôi cũng mong được làm điều đó,nhưng ở hiện tại bây giờ thì ko thể.
    Có lẽ bản thân tôi nên nhìn vào tương lai.Chịu trách nhiệm với bản thân,thực hiện đam mê bản thân...và lại chôn giấu tình cảm này.Cái ngày tôi thật sự thực hiện ước mơ và ổn định,cũng có lẽ chị đã tìm đc hạnh phúc của mình,và bình yên với nơi ấy.
    Đúng là "dĩ hận miên miên vô tuyệt kỳ" ,tự mình yêu,tự mình nghĩ,tự mình mong,tự mình hão,tự mình làm khổ mình,và lại tự mình đấu tranh,dẹp bỏ mình.
    Với chị,tôi vẫn mong được là ng bạn,ng chia sẻ mọi chuyện với chị,..
    ....
    AE ttvn à,việc thằng kù nhèo làm phiền chị,sau khi nói chuyện thẳng thắn đàng hoàng và lịch sự,hắn vẫn ko biết điều.Vậy tớ có nên xử như ae HP vẫn xử ko?-------> úp xọt ???

Chia sẻ trang này