1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đa tình nên có đa tình trị?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi umloveme, 05/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. umloveme

    umloveme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đa tình nên có đa tình trị?

    Em đang phải làm chị Tâm Tâm bất đắc dĩ, vì không chuyên nên là ko làm hài lòng khách hàng lắm, nhờ các bác cao thủ tình trường cố vấn thêm vậy
    Câu chuyện này hơi loằng ngoằng dây điện tí, em sẽ cố gắng diễn giải thật dễ hiểu. Chuyện là thế này ạ
    note: Tất cả đều băng tuổi nhau, đã gọi là trưởng thành, có công việc tốt, đến tuổi chui vào rọ
    Cáo: không xinh, nhưng được cái là duyên, thông minh, nhạy cảm, cá tính và ăn nói nhẹ nhàng. Cáo đang ở huyện.
    Gà: Có đến 4 gà học cùng lớp C3 với nhau trường huyện, thông minh, khéo léo, giỏi giang cả. Đều đi làm trên tỉnh.
    Gà 1: Cũng là gà đầu tiên kưa cáo, chiêu thức hết sức tinh vi, đi vào lòng người nhưng tội cái muốn đánh nhanh thắng nhanh làm cáo sợ, ko dám tin ngay, thử thách chán chê... Thế rồi gà oải, cáo mới nhận ra rằng, gà tuột khỏi tầm với rồi, ôm mối đơn phương. Trời xui đất khiến thế nào, cáo lại quen nhiều bạn của gà rất tình cờ, không qua gà.
    Gà 2: Cũng đang đơn phương nên cùng tâm trạng, an ủi động viên qua lại..., gà này ko bít gà kia chính là nguyên nhân. Chơi thân với gà 4. Hình như thỉnh thoảng có kể là quen cáo cho gà 4 nghe.
    Gà 3: Không có gì đặc biệt, cũng chơi thân với gà 4, 1 lần cho gà 4 nick của cáo, nhờ tư vấn hay sao í
    Gà 4: Có gf 2-3 năm gì đó rùi, định ra tay làm quân sư cho các bạn, tò mò ko hiểu cáo thế nào mà lại làm mấy chú kia đau đầu thế?. Chat với cáo vài lần, điều tra cả số mobile nữa, thế là từ đấy, ngày nào cũng nhắn tin, chát chít Cả cáo và gà đều thấy nói chuyện rất hợp, chưa nt, chat với ai nhiều và liên tục như thế. đc khoảng 4-5 tháng rồi, quan tâm nhưng vẫn giữ khoảng cách.
    Hành động tiếp theo của gà 4:
    - 1 mặt an ủi động viên cáo quên gà 1 đi, bóng gió là nó ko xứng đáng đâu, khen gà 2 và 3 nức nở, vun vào cho cáo.
    - mặt khác khéo léo tìm cho gà 2 và 3 những mối quan tâm mới
    - thỉnh thoảng than thở là bị em gf bỏ rơi, suốt ngày cãi nhau
    - hay về huyện, em gf đang nghỉ hè cũng ở huyện, nhưng lại đến thăm cáo trước. Lần nào cũng chỉ đến cq cáo, gặp đồng nghiệp toàn đùa là bf của cáo, ặc ặc
    Hành động và suy nghĩ của cáo:
    - đánh giá gà cao, quá thông minh và khéo léo
    - chưa quên được gà 1, sợ thành người thứ 3 phá vỡ hp của gà 4 nên đòi làm em kết nghĩa của gà. Gà suy nghĩ mất 1 ngày và cũng đồng ý, nhưng vấn chưa có điều kiện làm lễ kết nghĩa.
    - trong khi đó cáo lại khéo léo khuyên gà 4 không nên thả mồi bắt bóng. Gà 4 cũng thông minh để hiểu rằng, cáo là người rất ghét những thằng đa tình, bắt cá 2 tay, nên cũng hùa theo là sẽ chung thuỷ với em kia.
    - Cáo lại thấy buồn, rối như tơ vò, không bít nên đấu tranh giành giựt hay buông xuông xuôi đợi em kia đá đít gà.
    - đôi khi cáo lại nghĩ, ko bít có phải gà đang nắn gân mình ko

    Trời ạ, sao lại có chuyện loằng ngoằng dây điện đến thế? Em cũng chỉ bít khuyên bạn hoặc là đấu tranh hoặc là quên hết đi, tìm 1 anh mới, cáo đâu có thiếu người thích mà cứ mắc vào đống dây nhợ ấy làm gì?
    Các cao nhân thấy sao ạ? Giúp em thành tư vấn chuyên nghiệp với!
  2. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Oạch, loằng ngoằng quá. Nhưng cũng góp vài ý kiến nhé:
    1. Phải đả thông tư tưởng cho nàng cáo đã, xem nàng thực sự muốn gì.
    2. Rõ ràng anh gà 4 không phải loại tử tế. Không những đểu với mấy thằng bạn "***", mà còn vô tâm với người yêu. Nhưng phải từ từ khơi gợi cho nàng cáo nhận ra. Chứ nói luôn thì vô nghĩa. Con người mà, khó đả thông tư tưởng lắm. "Cứ từ từ thì khoai mới nhừ" hehe
    3. Bạn là người ngoài phải tỉnh táo, đừng để những suy nghĩ hay cảm xúc của nàng cáo làm phân tán.
    Túm lại là mình có vài ý kiến như thế. Chú ý thêm là phải để nàng cáo quyết định tất cả, một nhà tư vấn tình cảm không bao giờ áp đặt một hướng đi nào cả, mà chỉ mở ra hướng đi thui, và nàng cáo có đi theo hướng đó không là quyết định của nàng. Vì chính nàng mới là người chịu trách nhiệm trước quyết đinh của nàng mà. Quyết định và sự lựa chọn của quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại, và của hiện tại thì lại có tác động đến tương lai, hehe. Chúc bạn trở thành một tư vấn viên thực thụ nhé. Đây cũng đang là một nghề đang lên đó. he he
  3. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Cáo nên bị trả giá cho những sai lầm đã làm với anh Gà1. Đồng cảm với gà 1

Chia sẻ trang này