1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐA TÌNH...

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi wildgirl832003, 05/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    ĐA TÌNH...

    Nhiều lúc tự dưng mình lại nghĩ GIỮA CON TRAI VÀ CON GÁI THÌ...PHE NÈO ĐA TÌNH HƠN? Sao con trai có thể wen một lúc 2 , 3 "nường" để mặt tình so sánh, chọn lựa. Trong khi con gái cho dù chỉ mới có người để ý thui thì "cái thằng con trai" i' lại...cho mình cái wuyền được..."độc wuyền" như...k chấp nhận cô ta đi chơi với người con trai khác ngoài "hắn" ta??? Vậy, con gái có wuyền được...đa tình như con trai không hở???...


    .....

    HANH PHUC LA MOT THU NUOC HOA MA HE TA DO CHO NGUOI KHAC THI THE NAO CUNG CO DUOC VAI GIOT CHO CHINH MINH.
  2. ISKC

    ISKC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chắc là con gái "ghê" hơn đấy , con trai tuy khó chịu 1 tý , nhưng mà không có tính hay ghen và giận dỗi như con gái

    Không có em còn trăm ngàn người khác
    Mất em rồi anh vẫn có người yêu
  3. ducbinh

    ducbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    con tai nhiều cua được nhiều con gái thì người ta bảo đa tình
    con trai lấy được nhiều vợ thì được bảo là đào hoa
    con trai đi chơi nhiều thì được gọi là sanh điệu
    .......
    còn con gái thì không biết người ta sẽ gọi như thế nào nữa ?

    túy ngọa sa trường quân mạc tửu
    cổ lai chinh chiến khứ nhân hồi
  4. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Một câu hỏi khó mà trả lời, ham muốn cái mới cái lạ luôn là bản năng của con người thời xưa dã vậy, nay cũng vậy và sau này cũng thế, chỉ là con người biết thoả mãn ham muốn (hình như muốn thoả cũng khó) hay biết dừng dúng lúc hay không mà thôi, kẻo dến khi vỡ lỡ mất cả chì lẫn chài thì lúc dó kêu trời cũng muộn rồi.
    Sao con trai có thể wen một lúc 2 , 3 "nường" để mặt tình so sánh, chọn lựa. Không biết ai cho con trai cái quyền này thế??? tự họ cho họ cái quyền này dấy bạn ạ , bạn cũng có thể có cái quyền dó (cả boy lẫn girl dều có quyền dó), chẳng những 2,3 mà 20-30 vẫn dược như thường nhưng quan trọng là cách mà bạn dối xử với những dôi tượng dó. Nếu gặp ai mà cũng trên mức tình bạn thì rõ ràng là không ổn tí ti nào, còn nếu quan hệ một cách trong sáng, lành mạnh thì thiết nghĩ chuyện dó rất bình thường, nếu ta biết quí trọng tình cảm thì ráng kiên nhẫn lựa chọn kỹ kỹ một chút (hơi khó vì mọi người dua nhau yêu ào ào, mà mình không có bf/gf thì nghĩ cũng kì và cũng bức xúc lắm lắm, nhưng ăn thua sức chịu dựng mà), còn nếu ta dã không biết quí trọng tình cảm thì mong gì người khác dối xử với ta thật lòng.
    Nếu ta phát hiện dối tượng của ta bắt cá một lúc ba bốn tay, chuyên hái hoa cả bó thì tốt nhất nên làm rõ vấn dề, làm sao có thể chấp nhận chuyện bf/gf của mình tay trogn tay với người khác chứ??? nếu anh chàng/cô nàng vẫn tật cũ thì tốt nhất nên say goodbye forever di là vừa, giang san dễ dổi bản tính khó dời mà, mấy chàng/nàng nào bảo là sẽ sửa dổi thì mười phần hết tám chín là xạo rồi.
    con gái có wuyền được...đa tình như con trai không hở: dĩ nhiên là có chứ, nhưng không hiểu làm như vậy thì ta dược cái ích lợi gì nhỉ??? trả thù cho bỏ ghét hay là hãnh diện với bạn bè vì ta cómột dống... duôi,etc,...
    Có nhiều cô/cậu có cái tính rất lạ và nghĩ cũng buồn cười cho cái sự lý giải về chuyện da tình: anh yêu em lắm nhưng anh bị (hay dược) bệnh da tình nên mỗi lần gặp girl xinh là anh lại chịu dựng không nổi (khôn lỏi quá), em yêu anh ấy nhưng anh ấy không biết ngọt ngào chiều chuộng trong khi anh A,B... nào dó thì hết sức chiều chuộng em, nói túm lại ai em cũng yêu tất....
    Chuyện quyết dịnh da tình hay không da tình là chuyện thuộc về cá nhân và riêng tư (bác bảo bác không da tình trong khi bác da tình thì làm quái gì ai biết dược), hãy cân nhắc lợi hại
    Người hạnh phúc nhất là người chỉ mang trong tim hình bóng của một người duy nhất (câu này là của một huynh dệ bên box kiếm hiệp, tớ mượn xài tạm)

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  5. Cay-cot-den

    Cay-cot-den Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Công nhận cu Prankster ziết bài có chất lượng ghê nhỉ ( cái này mất bi nhiu thời gian thế ? à mà cu có học chuyên Văn không vậy cà !!! ) ... tui thì cũng có tí í kiến :
    - Con trai đa tình : xưa nay hình như toàn là do con ******* như thế không thì phải ! thực ra không phải do bản thân con trai là như thế đâu mà là do con gái nghĩ vậy đấy chứ ... khi biết con trai có léng phéng --- thì con gái cũng chỉ không thích nhưng lại không biểu hiện phản ứng ngay ( <= sau này sẽ lờn thuốc ) thế là sinh ra tư tưởng con trai làm như thế thì không có gì là sai trái cả <=> tự hào !?!
    - Con gái đa tình : xưa nay thì quyền chiếm hữu có lẽ luôn thể hiện ở nam giới nên khi con trai biết " của mình " nay lại không rõ là " của mình " nữa thì luôn có phản ứng rõ ràng <= Ok ! ....... lâu dần thành thói quen do đó khi con gái ...... thì sẽ bị coi là không tốt ( Về việc thể hiện quyền chiếm hữu ở đây thì có thể tham khảo thêm tập tục có thể có nhiều chồng của các dân tộc ít người thuộc mẫu hệ )
    Tui nói thế mọi người có í kiến gì không nhỉ ???
    To Prankster : câu này "Người hạnh phúc nhất là người chỉ mang trong tim hình bóng của một người duy nhất " hình như chả đúng đối zới tui thì phải ..... ừm có lẽ là do " con gái đa tình " mà ra <= đúng không zậy , nếu không phải zậy thì do cái zí zậy nè ?
    lovelycomputer@yahoo.com
    http://meet.topcities.com
    Có một " cây nhang giao thừa " vẫn luôn nhớ về bạn !!!

  6. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Vậy tớ hỏi bác, bác dã có trong tim hình bóng của một ai chưa vậy??? có thể bác dã mang nhiều hình bóng nhưng chưa chắc trong cái dống bóng ấy có cái nào dã thực sự là cái hình bóng thực sự, tình yêu thì chỉ có một những cái na ná giống tình yêu thì có rất nhiều, vậy bác dã khẳng dịnh chưa???
    ừm có lẽ là do " con gái đa tình " mà ra : bác hỏi câu này làm tớ théc méc không biết bác là boy hay girl dây???
    Hìhì... bác này lí luận theo kiểu bị, dược nhể. Góp thêm í kiến của bác, bọn con trai thì thường có cái tính sĩ diện hảo , chuyện bị cắm sừng trên dầu là một trong những diều sỉ nhục nhất của cánh mày râu, do dó khi biết dược sự tình thì họ ***g lộn lên (dạo này mấy chàng bị mất bình tĩnh hơi nhiều nên mới xảy ra mấy vụ giết người yêu rồi tự tử dấy). Còn girl thì khác, bản tính từ ngàn xưa của girl là sống nội tâm (phần dông là thế), cho nên có chuyện gì thì họ cũng bình tĩnh từ từ giải quyết cùng lắm là say goodbye thôi (tớ cũng ít nghe vụ girl nào giết bồ)
    Về việc thể hiện quyền chiếm hữu ở đây thì có thể tham khảo thêm tập tục có thể có nhiều chồng của các dân tộc ít người thuộc mẫu hệ: cái này là phong tục tập quán thì bác nói làm gì, Việt Nam ta thời văn minh lúa nước cũng thuộc chế dộ mẫu hệ (con theo họ mẹ, dàn bà nắm quyền), sau này mới bị nhiễm cái thói trọng nam khinh nữ của Trung Quốc.
    Nói tóm lại da tình hay không da tình thì không thể dổ cho dó là cái tính chung của boy hay girl dược, chân tình trên dời không bao giờ thiếu và ngược lại người da tình cũng không phải là ít.
    PS: bác cay-cot-den viết dấu suy ra nhiều chiều quá làm tớ loạn cả lên tớ chả biết lúc nào bác muốn suy theo chiều nào nữa

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  7. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Cho góp 1 câu phát nhờ .
    Thời buổi này loạn lạc rùi. Con trai chung thuỷ với một nàng đã ít mà tìm con gái chung thuỷ với một chàng còn ít hơn ạ .
    Chẹp .....
    Ngoảnh đi ngoảnh lại thấy như mình đây đã thuộc loại chung thuỷ hàng đầu rùi thì ngẫm lại thì thiên hạ người ta thật là ..... chẹp.......... chẳng buồn nói thêm nữa. Tự hiểu lấy .
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  8. NGUYENVANTHE

    NGUYENVANTHE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Công nhận thằng cu prankter viết bài được ghê, để tao vote cho mày 5 sao nhé.

    KHI BẠN SINH RA ĐỜI, BẠN KHÓC TRONG KHI MỌI NGƯỜI CƯỜI, BẠN HÃY SỐNG LÀM SAO CHO ĐẾN KHI MẤT ĐI, BẠN CƯỜI TRONG KHI MỌI NGƯỜI KHÓC.
  9. zerocool_destiny

    zerocool_destiny Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Ui chuyện tình yêu tùy từng người mà cảm nhận chứ.Dzí lại trong 1000 chàng--->100--->10--->1 người ưng ý thì tốt chứ sao====>đối với con trai tụi tui thì con gái cũng như thế.
    mess with the best,
    die with the rest[​IMG]
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy các cậu bàn bạc cho lắm vào cũng vô ích. Để xem nào, "đa"nhiều, "tình" là tình cảm bao gồm tình cảm ông bà, cha mẹ, anh chị em, bạn bè, v.v..., và cuối cùng là tình củm trai gái (muốn tính thêm tình củm trai-trai, gái-gái cũng được). Như vậy có thể thấy ai cũng đa tình, bất kể là nam hay nữ, và cũng chẳng có gì sai cả.
    Si l'amour existe encore

Chia sẻ trang này