1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã tới lúc tìm người kế vị SAF??

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi antigod, 19/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    Đã tới lúc tìm người kế vị SAF??

    Mặc dù nói là vẫn còn sung sức với công việc nhưng đúng là Sir Alex không còn nhiều thời gian với MU,theo hợp đồng thì SAF còn 2 năm ở lại. Từ trước tới nay MU có thể mất
    đi ngôi sao sáng nhất của mình nhưng SAF vẫn còn đấy. Theo các bác thì ai có thể là người kế vị của ông?
  2. cuongcalo

    cuongcalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    22
    1 phiếu cho Laurent Blanc!
  3. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    Guardiolar
  4. Pinkolous

    Pinkolous Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    484
    Thời điểm bác Sơn yêu quý chia tay chúng ta ngày một gần hơn. Và bây giờ, không phải quá sớm để thảo luận về vị trí nóng của sân Old Trafford. Hơn 20 năm thành công vang dội đủ để tạo ra một sức ép lớn cho bất cứ ai kế vị, cũng như gây ra rất nhiều tranh cãi. Và như vậy, việc chọn lựa người dẫn dắt Quỷ đỏ thành Manchester sẽ phức tạp hơn bình thường rất nhiều. Sau đây chúng ta sẽ điểm qua một số gương mặt có khả năng (và cả tiềm năng) tiếp bước Mr Sơn.
    Thật khó để bắt đầu nói về những tố chất của vị huấn luyện viên hàng đầu ?" người đã đưa MU bước vào thời kì vinh quang nhất trong lịch sử câu lạc bộ. Tìm một người giống hệt Ferguson để thay thế ông là không thể, mỗi huấn luyện viên có những điểm mạnh riêng, nhưng ?oông già gân? có những ?ođộc chiêu? của riêng mình, mà nhiều học trò của ông đã được hưởng lợi khi trở thành những huấn luyện viên sau khi giải nghệ, có thể kể ra đây : Trợ lí một thời Brian Kidd, Steve McLaren, các cầu thủ Laurent Blanc, Mark Hughes, Roy Keane, Ole Solskjiaer, Steve Bruce?.nó phản ánh phần nào hình ảnh tiêu chuẩn của một huấn luyện viên hiện đại, một nhà quản lí tài ba. Nhân đây, tôi sẽ liệt kê một số điểm mạnh của Ferguson, có so sánh với một số các HLV khác, so sánh này chỉ làm rõ quan điểm của tôi, không có ý định hạ thấp ai. (do tôi quan sát và tổng hợp, quan điểm mang tính cá nhân)
    1. Luôn luôn tin tưởng vào các cầu thủ : Nếu một cầu thủ bị thẻ đỏ, Ferguson rất ít khi thay người ngay lập tức. Ông tin các cầu thủ còn lại biết làm thế nào để tiếp tục trận đấu. Ngay cả khi hiệp 1 đội nhà thi đấu rất bế tắc hay một vài vị trí thi đấu không đúng sức, hoặc phạm những sai lầm, đầu hiệp 2 Ferguson hầu như không thay người, thay vào đó ông có những chỉ đạo trong phòng thay đồ và họ có cơ hội sửa sai. Khi Bossingwa để Evra tạt bóng cho Rooney ghi bàn trong trận lượt về gặp Chelsea mùa trước, Big Phil lập tức rút anh này ra. Nếu suy nghĩ kĩ hơn một chút, chuyện này sẽ làm cầu thủ rất ức chế, bởi người ta không có cơ hội để sửa chữa những sai lầm. Ferguson thường cho thay người vào quãng phút 65 trở đi, khi những cầu thủ dự bị có thời gian để đọc trận đấu và họ biết phải làm gì khi vào sân. Tất nhiên, trong một trận đấu thì có thể không tốt, nhưng vấn đề là ông nhìn vào cả mùa giải chứ không phải một trận đấu riêng lẻ. Với ông, một thất bại với bất kì đối thủ nào cũng chỉ là một tai nạn nhỏ.
    2. Bảo vệ các cầu thủ : Khi Ferdinand và Foster mắc những lỗi sơ đẳng trong trận derby với Man City vừa rồi, chắc chắn là Ferguson sẽ không phàn nàn gì, cho dù kết quả thế nào chăng nữa, bởi ông biết rằng họ không muốn thế. Đó là nguyên tắc không bao giờ đổ lỗi cho học trò. Không như Tez râu lúc nào cũng đổ lỗi này nọ, lúc thì đổ lỗi cho Gerrard, lúc thì đòi hỏi Torres đá hăng hơn (mà hai thằng này cày khiếp quá rồi). Mỗi HLV đều có những cách khác nhau để bảo vệ cầu thủ. Ferguson ngăn chặn mọi hành động ngớ ngẩn bên ngoài sân cỏ của học trò, theo họ đến từng hành vi trong cuộc sống hàng ngày, Mourinho thì phát biểu bạt mạng để hướng sự chú ý của báo giới vào họ và bỏ qua cho cầu thủ. Nói cách khác, bằng nhiều con đường khác nhau, họ tránh cho cầu thủ bị nhiễu loạn bởi giới truyền thông, còn họ là ngôi sao duy nhất của đội bóng.
    3. Luôn tin tưởng những cầu thủ trẻ. Không chỉ cho cầu thủ trẻ vào sân khi thế trận đã an bài, những lúc khó khăn nhất ông cũng không từ bỏ niềm tin vào họ. Hai bàn thắng của Macheda năm ngoái, sự trưởng thành của lứa 92 đã nói lên tất cả. Ferguson quan tâm đến sự phát triển của từng cầu thủ trẻ. Trong hồi kí ?oMy Side? của mình, Beckham kể rằng anh đã rất ngạc nhiên khi Ferguson biết tất cả những gì liên quan đến anh, từ gia đình đến cuộc sống.
    4. Luôn làm mới. Từ sơ đồ 4-4-2 truyền thống và gần như giữ nguyên cả trận, hiện tại chiến thuật của MU rất phong phú và đa dạng. Ngay khi đoạt Champion League năm 1999, ông đã mua Veron, Forlan, rồi Kleberson hay Ronaldo để mềm mại hóa lối chơi của MU. Không phải tất cả những thương vụ đều thành công về chuyên môn, nhưng rõ ràng nó là tiền đề và nền móng để có MU như hiện tại. Có thể nói hiện tại MU là đội đá đa dạng nhất châu Âu hiện nay. Đó là kết quả của quá trình làm mới lối chơi và con người không ngừng nghỉ. Barca của Rikaard hay Chelsea của Mourinho đã không duy trì được đà chiến thắng mặc dù họ sở hữu một đội hình rất chất lượng. Lí do ? : không có đột phá về lối chơi và nhân tố con người.
    5. Nhà quản lí đại tài. Ferguson luôn là người tỉnh táo trên thị trường chuyển nhượng, mua những cầu thủ mình cần và với giá cả hợp lí. Cứ mỗi mùa hè lại rộ lên những tin đồn về các mcụ tiêu hàng khủng của MU, nhưng với những người hiểu MU và Ferguson, không có chuyện họ mua cầu thủ với bất cứ giá nào, đội hình hiện tại của MU là có chiều sâu và mỗi kì chuyển nhượng họ chỉ cần 1, 2 sự bổ sung chất lượng là đủ. MU luôn giữ được chiều sâu và sự gắn bó đội hình vì họ bán rất ít, chỉ trừ khi cầu thủ giải nghệ, không thích ứng với lối chơi, không thể cạnh tranh được suất đá chính và muốn ra đi hoặc gây scandal với HLV, đó là lí do Ferguson luôn giữ được mối quan hệ tốt với cầu thủ, Pique, Forlan hay Rossi là những minh chứng điển hình, họ được khuyên rời Old Trafford bởi vì việc đó có lợi hơn cho sự nghiệp của họ.
    Sở dĩ chúng ta mất nhiều thời gian và công sức để nói về Ferguson như vậy là bởi vì MU đang là một cỗ máy hoạt động trơn tru đúng với những gì ông đã xây dựng, và bất kì HLV nào cũng phải tiếp tục công việc đó. Và bây giờ, bỏ qua những lời tâng bốc, chúng ta phân tích những nhân vật có thể thay thế ?oÔng già gân?
    1. Fabio Capello và Asene Wenger : Họ có đầy đủ những tố chất cần thiết để viết nên những trang sử mới và không kém phần huy hoàng cho ?o Nhà hát của những giấc mơ? Tuy nhiên, khả năng này gần như là bằng 0.
    2. Carlos Queiroz : Có lẽ là trợ lý HLV có vai trò lớn nhất trong thế giới bóng đá, người khai sinh ra lối đá lì lợm của MU ở Champion League và đạt đến đỉnh cao của mùa giải 2007-2008. Đá không tiền đạo, sử dụng linh hoạt Ronaldo, tận dụng khả năng càn lướt của Rooney, đá không thua trên sân đối phương và tìm cách ghi bàn sớm sân nhà rồi đá cù nhầy lì lợm, trái hẳn với phong cách phóng khoáng của MU. Trong thời kì Queiroz ở MU, Ferguson đến sân tập rất ít, rất nhiều người tin rằng HLV người Bồ thay thế Ferguson, nhưng những trải nghiệm ở Real Madrid và đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha khiến người ta nghi hoặc năng lực đứng đầu của nhà cầm quân này.
    3. Jose Mourinho : Không có nhiều lời phàn nàn về năng lực của Mourinho, người luôn tạo ra sự ồn ào và không ngần ngại đương đầu với sức ép. Có vẻ như Ferguson cũng rất ủng hộ hậu bối người Bồ. Tuy nhiên có hai vấn đề khiến người ta phải băn khoăn. Thứ nhất : Mou thành công bởi vì ông được chi tiêu thoải mái (ở Chelsea và Inter), điều sẽ không có ở Old Trafford, không hẳn là thiếu tiền mà là đi ngược lại với chiến lược phát triển của câu lạc bộ. Thứ hai : Mou coi trọng sự chắc chắn và thực dụng trong lối chơi. Không ai có thể tưởng tượng MU lại có lối đá giống Chelsea. Thế nhưng các fan cũng nên nhìn phần trên CV của Mourinho, rất ấn tượng, thay đổi bộ mặt của các CLB mà ông dẫn dắt, nhiều tính chiến đấu hơn. Vô địch UEFA Cup rồi Champion League trong hai năm liên tiếp bằng đội hình cây nhà lá vườn, ông đưa tập thể ấy thành những ngôi sao lớn ở Châu Âu. Hai năm nữa là vừa đủ để Mou hoàn thiện các kĩ năng để bắt đầu trình diễn tại ?oNhà hát của những giấc mơ?
    4. Martin O?TNeill, David Moyes và Laurent Blanc: hai HLV trẻ xuất sắc ở Anh và là những ứng cử viên tiềm năng cho chiếc ghế nóng tại sân Old Trafford. Nhưng nói là một chuyện, làm lại là một bài toán khác : sức ép thành công, chiến tranh tâm lí, các đối thủ châu Âu, chiến thắng tại giải trong nước?.Blanc đã có những thành công nhất đinh ở Bodeaux và mùa hè vừa qua cũng đã được liên hệ với vai trò trợ lí cho người thầy cũ của mình. Giờ thì chờ sự khẳng định tài năng của họ.
    5. Roy Keane, Eric Cantona, và Ole Solskjiaer :. Họ đều là những huyền thoại tại sân Old Trafford, là thần tượng của mọi cầu thủ trẻ. Liệu sẽ có một Guardiola mới ?
    Bóng đá đã rất khác cách đây 25 năm, người ta ít kiên nhẫn hơn, nhất là khi nó đang là một cỗ máy chiến thắng, không ai có thể chờ đợi 6 năm mới có danh hiệu đầu tiên. HLV, ngoài những yếu tố chuyên môn thuần túy, phải là người được cầu thủ nể phục, thậm chí kính sợ, là người có tầm bao quát tất cả hệ thống vận hành CLB, thấm đẫm tinh thần phóng khoáng của bóng đá Anh và MU, chăm lo phát triển đội trẻ. Sẽ có vài cái tên đặt ra : Jose Mourinho, Roy Keano, Laurent Blanc và Ole Solskjiaer.
    Một chút lợi thế cho Mou. Tôi chọn ông.
  5. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    Bác trên viết hay quá, em ngả mũ kính phục.
    Em thì em vote cho Ole, em thích là một người có nhiều ở MU vào hơn.
    CŨng thật thiếu sót nếu ko cho Carlos Queiroz và Laurent Blanc vào,
  6. cuongcalo

    cuongcalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    22
    Ku này chắc sẽ không sang MU đâu, Barca sẽ giữ chặt cho mà xem. Carlos Queiroz thì thích hợp với vai trò trợ lý hơn, đưa lên đúng mũi chịu sào không được. Laurent Blanc khi là cầu thủ cũng đoạt được nhiều danh hiệu và kinh nghiệm chơi bóng đỉnh cao ở Y, TBN và MU nữa. Hơn nữa, Laurent Blanc cũng đã chứng tỏ được ít nhiều giá trị khi đang cầm Bordeaux. Còn về Mou, với tính cách của ông nhiều khi mang lại vạ mồm cho đội bóng, ức chế cho các cầu thủ., tất nhiên là không ai phủ nhận tài năng của ông. Nhưng không hiểu sao mình vẫn thích một người điềm đạm hơn.
  7. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Em thì thích một HLV lãng mạn nhưng phải giàu sức chiến đấu! Như Pác Giss sau này là hợp!

Chia sẻ trang này