1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dạ,Trí Nhớ!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi davincitki, 17/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Dạ,Trí Nhớ!

    Tình hình là thế này các bác ạh,trí nhớ của em hình như có vấn đề.Em giờ thấy rằng trí nhớ của mình kém quá,tình hình là em chẳng nhớ đuợc cái gì ra hồn cả cái gì cũng chỉ nhớ mang máng,mù mờ.

    Vấn đề là rất to,có những thứ gây ấn tuợng khá lớn nhưng em vẫn không nhớ đuợc kỹ cho lắm vẫn chỉ mù mờ,không rõ ràng chính xác và đúng nguyên bản chuẩn mực.Em thấy có thể ra mình không thực sự tập trung cao độ vào tất cả thời điểm trong ngày nên có một số thứ mình có thể quên nhưng vấn đề là những lúc em rất chi tập trung(ví dụ đọc sách) em vẫn bị rơi vãi thông tin khi gập sách lại như thường,rơi nhiều là đằng khác.Hic,hic nói thật là khả năng ghi nhớ của em xuống dần dần từ vài năm nay,chắc một phần là vài năm nay em lười đi hẳn nhưng nó tệ quá các bác ạh.Em tập đọc sách và thấy khả năng nhớ mình đã lên nhưng có vẻ chỉ như muối bỏ bể vẫn rất chi là kém,làm cho năng lực lĩnh hội của mình chẳng thấm là bao,,và khả năng tư duy của em lại càng lùng nhùng hơn,rm tư duy chẳng mạch lạc chút nào,sau một thời gian cố gắng em thấy cách suy nghĩ của mình làm cho bản thân cứ gặp cái tuờng lớn nào là lao đầu vào,đập phải nó cứ như thế đến khi nào toé máu ra...mà vẫn không có hiệu quả caoNhư sư phụ em dạy thì em nhận ra là do em có kỷ luật thấp và không tập trung cao độ,đó cũng là vấn đề nhưng có lẽ em có vấn đề gì to hơn nữa các bác giúp em với,cứ như thế này em học đuợc bài học gì lại quên thì làm sao em khá lên được.
    Các bác cứ chỉ giáo nói hết các khả năng và tình huống xảy ra với,có thể là lối sống.sức khoẻ.tiềm thức,thói quen tư duy của em có vấn đềMong các bác chỉ giáo

    Các bác đọc kỹ để chuẩn bệnh cho em,dạ có thể không liên quan lắm đến tâm lý nhưng cách tư duy và kinh nghiệm bản thân bác nào chắc cũng có nên em hoan nghênh mọi sự góp ý,và nếu bác nào có hứng nói luôn cho em cả cách tư duy như nào để khỏi suy nghĩ logic .....etc...Dạ bác nào có gì thì cứ nói hết ra,xin chân thành cảm ơn và hậu tạ.
    P/s:No spam,no tán tỉnh
  2. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    dạ thêm nữa là hình như có một vấn đề em bổ xung là em ở cả cái tình trạng" cái gì cũng biết nhưng chẳng biết cái gì" các cụ bảo là "cái đầu tốt thì hơn cái đầu đầy ắp "nhưng em không được thế
  3. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Hình như e cũng đang rơi vào tình trạng như bạn này.nói đến cái j cũng có vẻ biết đây,đã đọc đến rồi đây,đã nghe đến rồi đây,nhưng hỏi đến lại...ù ù cạc cạc,quên xừ lúc nào ko hay
    E đọc nhiều và cũng xem nhiều,biết nhiều nhưng kết luận lại bây giờ cái e nhớ dc sắp rơi rụng hếtTình hình là rất tình hình,bác nào có biện pháp j cho e biết với
  4. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    mình cũng vậy
    ^^
    có đợt chả nhớ đc cái gì luôn, cứ nhớ xong đến hôm sau là quên tiệt
    học bài cũng thế, mà nhất là học tiếng anh, học đi học lại cứ như con sên bò lên rồi tụt xuống. có đợt thi, chả nhớ đc cái gì, fải bắt bố cắt thuốc bắc uống để tăng trí nhớ ^^ kết quả là đi mua nhầm thuốc he he
    thế mà có những cái không cố tình nhớ thì lại nhớ rõ lâu ^^
    nhưng fải công nhận là tại ko chịu tập luyện trí nhớ. các bạn nên tập nhớ dần dần, từng chút một, sẽ nhớ đc đó. dạo này chịu khó nhớ, nên cũng nhớ đc ít ^^ vd như bảo mang cái gì đi đâu đó, thì cứ lẩm nhẩm trong đầu là fải mang nó đi, đến sáng hôm sau ngủ dậy việc đầu tiên nhớ đến là fải mang nó đi, nhưng rồi thì lại quên mất vài cái khác ^^
  5. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    mình cũng vậy
    ^^
    có đợt chả nhớ đc cái gì luôn, cứ nhớ xong đến hôm sau là quên tiệt
    học bài cũng thế, mà nhất là học tiếng anh, học đi học lại cứ như con sên bò lên rồi tụt xuống. có đợt thi, chả nhớ đc cái gì, fải bắt bố cắt thuốc bắc uống để tăng trí nhớ ^^ kết quả là đi mua nhầm thuốc he he
    thế mà có những cái không cố tình nhớ thì lại nhớ rõ lâu ^^
    nhưng fải công nhận là tại ko chịu tập luyện trí nhớ. các bạn nên tập nhớ dần dần, từng chút một, sẽ nhớ đc đó. dạo này chịu khó nhớ, nên cũng nhớ đc ít ^^ vd như bảo mang cái gì đi đâu đó, thì cứ lẩm nhẩm trong đầu là fải mang nó đi, đến sáng hôm sau ngủ dậy việc đầu tiên nhớ đến là fải mang nó đi, nhưng rồi thì lại quên mất vài cái khác ^^
  6. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    ng chưa già
    tâm đã già mất roài mụi mụi ah

  7. Nolovenohome

    Nolovenohome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Mình thì giảm trí nhớ từ khi đi làm, không hiểu tại sao lại thế ???
    So với lúc trước đi học mình chỉ còn khoảng 60%, chán ...........
  8. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào đây các cao nhân cho tý thuốc
  9. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    giảm thời gian hoạt động của đầu óc đê, nghĩ cái gì cần nghĩ thui vận động nhiều vào , lang thang ngắm mây trời cho tâm hồn thanh thản .
    cá là trí nhớ tăng nhanh sau vài tháng
  10. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    thật hả bác,cám ơn bác

Chia sẻ trang này