1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã từng yêu chưa?

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi chon_ten_lan_thu_3, 30/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Đã từng yêu chưa?

    Một chú thiêu thân say ánh đèn bay lượn vòng vòng, càng lúc càng gần hơn ngọn lửa trong vắt cực kỳ nguy hiểm của cây đèn dầu.

    Thấy cách bay lượn của chú thiêu thân chắc không tránh khỏi cái chết, ruồi la:

    - Coi chừng, ông bạn khùng ơi! Ông tiếp tục bay như thế chắc chắn mất mạng đó!

    Thiêu thân đáp:

    - Này ông anh, khi nào ông hết ghiền đống phân hôi hám kia đã, ông mới nên mặt dậy đời tôi.

    - Nhưng chắc chắn bạn sẽ chết thôi, ông bạn thiêu thân à!

    - Làm sao có thứ đẹp đẽ như vầy, một thứ tuyệt vời hết ý lại nguy hại được chứ?

    Ruồi bèn hỏi lại:

    - Ông bạn có khi nào yêu chưa?

    - Chưa?

    - Thế thì chẳng bao giờ ông bạn hiểu nổi.

    Ruồi đáp và buồn rầu nhìn bạn chập chờn bay sát dần, sát dần, cho đến lúc "phụp" một tiếng, ngọn lửa nuốt trọn hắn.
  2. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    LHX xem lại đề nghị của ban quản trị nhé. Mong bạn hợp tác
  3. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Hi, tớ không phải là LHX. Thỉnh thoảng copy tryện ngụ ngôn mang triết lý thiền, cho mọi người đọc, hy vọng giúp ích cho quá trình tập luyện của mọi người. Nhỡ có một vài người đọc và nhận thấy có gì giúp ích cho quá trình tập luyện của họ đã là tốt rồi. Quyết không có ý gây rối. Vậy thôi.
    Được chon_ten_lan_thu_3 sửa chữa / chuyển vào 06:42 ngày 01/10/2007
  4. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Mod Datmel nhầm rồi nhé, sai lầm rất cơ bản !
    LHX đã chứng alahán rồi, nên chỉ nói rất ngắn gọn. Giờ thì ko nói gì nữa !
    Còn bác này chỉ chứng chừng Sơ Quả - Sơ Thiền là cao lắm rồi !
    Nh thích cái tâm tốt của bác này, nhưng bác tập trung các bài vào 1 topic thì dễ chú ý hơn.
  5. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Anh bạn! Vào đây thì cẩn thận kẻo bị đập cho tơi bời!
    Dù sao anh bạn cũng nên gom tất cả lại vào một topic thôi, đừng để tràn lan như thế!
    Hỏi nhỏ, tình hình chị kia dạo này thía nào rồi ạ!? Không thấy anh cho Feedback!?
  6. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    xin chào, conthanbien củng sipam a, không ai làm gì đâu, cứ chơi vui, nhưng đừng copy nhiều đọc mệt.
  7. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Hi thẩm nào các bác cũng bảo em là làm nhiều topic quá mà. Thú thật lúc đầu em cũng định làm một topic rồi cho hết các truyện vào đấy cho các bác đọc. Cuốn sách mà em đang chép vào box này có 68 truyện cả thảy.
    Nhưng kinh nghiệm đọc sách của em thấy cứ đọc một lèo mấy chục truyện rồi cuối cùng cứ rơi đâu mất, và hôm nào buồn buồn giở ra đọc một truyện lại thấy vào. Đâm ra từ đấy bớt tham, thấy món này không nhồi như nhồi vịt được, đọc ít thôi, cái chính là đọc được cái gì hiệu quả cái đấy.
    Nếu em cho tất cả vào một topic, các bác nào mới xem sẽ đọc liên tục mấy chục truyện phát chán thì thôi, lúc chỉ muốn tìm đọc một truyện lại phải vào topic rồi giở hết trang này sang trang khác để tìm nhọc lắm. Em thì em cứ thấy topic nào nhiều trang quá là ngại rùi. HI hi.
    Thế cho nên em đành mang tiếng sì pam gửi mỗi truyện một topic, chia làm nhiều đĩa, các bác ăn đỡ bị no. Bác nào vui tay bấm vào topic nào thì đọc một loáng là xong, để thời gian còn chiêm nghiệm, hoặc đọc thứ khác. Chứ em mà cho vào một topic, các bác nào tính giống em đọc thấy là lạ cứ thế mà đọc tới rồi đầy bụng khó tiêu. Khổ lắm, Hi hi.
    Các bác thấy em nói có chỗ nào nhí nhố không?
    Còn Con Thần Biển ơi, chyện của anh anh nhớ đã PM một lá thư rồi thì phải, nói chung từ bấy đến giờ chẳng có thông tin gì mới cả em ạ. Cảm ơn em đã quan tâm.
  8. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Chú thích trong sách về câu chuyện của topic: Ai đã từng yêu đương cuồng nhiệt mới hiểu sâu sắc câu chuyện ngụ ngôn này. Người nào yêu còn tỉnh táo sẽ chẳng hiểu nổi.
  9. tiop

    tiop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Truyện này quả thực mình ko hiểu sâu đuợc , còn chuyện nào khác ko vậy pạn???
  10. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2

    Hiểu sâu câu chuyện này ý nghĩa thật sự thế nào thì tớ ko biết không biết; nhưng bài này gợi nhớ cho tớ một qui luật trong tình yêu: Khi yêu người ta mù quáng; như con thiêu thân lao vào ngọn lửa; trong tình yêu đôi khi cần có khoảng cách; lạ thay như vậy tình yêu lại mới bùng lên nỗi nhớ nhau da diết; gần nhau quá sẽ giết chết tình yêu.
    "Thế anh đã từng yêu chưa?"
    "Chưa."
    "Thế thì anh sẽ không bao giờ hiểu nổi."

Chia sẻ trang này