1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã từng yêu chưa?

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi chon_ten_lan_thu_3, 30/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Hihi. Vậy là dat_mel nhầm
    Đề nghị bạn có thể nào hợp tác và giúp đỡ ban quản trị bằng cách post tất cả các câu chuyện đó vào một chủ đề được không? dat_mel đề nghị vấn đề đó hơi nhiều lần rồi đó
  2. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể như bạn nói
    Hi thật ra đọc chuyện này mình cũng chẳng hiểu được lắm vì mình cũng chưa bao giờ yêu được như thiêu thân cả. Hi hi
  3. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Tất cả những cái vàng vàng!
    Đề nghị mod Dat_mel tôn trọng người đọc một chút! Không hiểu sao dạo này mod viết bừa bãi, vô tội vạ thía!
    Bác chon_ten vào post tiếp đi nào! Chờ lâu quá!
    Còn bác bảo rằng ai chưa từng yêu cuồng nhiệt thì không hiểu ý nghĩa câu truyện là sai rồi bác ạ! Không có khái niệm yêu cuồng nhiệt và tỉnh táo, chỉ có khái niệm yêu và không yêu thôi, đã yêu là yêu, không là không! Bác cứ tỷ dụ như cái chuyện của bác và chị gì đấy thôi, là sinh động rõ ràng nhất!
    Được conthanbien sửa chữa / chuyển vào 19:56 ngày 02/10/2007
  4. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    Còn bây giờ là câu chuyện tiếp theo tên là Xuôi Dòng Mà Đi:
    Hai người dân thành phố nhút nhát bị lạc trong rừng. Sau khi đi loanh quanh một ngày một đêm họ bỗng gặp cụ ẩn sĩ.
    Họ hỏi cụ:
    - Cụ làm sao giúp chúng cháu trở về với thế giới văn minh?
    Cụ già đáp:
    - Tôi chỉ cũng được, nhưng rồi các ông vẫn cứ lạc đường.
    - Làm sao bây giờ?
    - Cứ đi xuôi theo dòng.
    - Dạ thưa sao ạ?
    - Đi xuôi theo dòng nước. Các ông thấy con suối kia không? Hãy xuôi con nước mà đi. Suối đổ vào sông nhỏ, sông nhỏ chảy vào sông lớn, sông lớn chạy ngang qua phố thị. Hơn nữa, đi theo con nước các ông sẽ có nước uống, dâu ăn.
    - Đây có phải cái hành giả tu thiền gọi là "xuôi dòng mà đi" không?
    - Cũng phải mà cũng không phải.
    Ẩn sĩ đáp xong bỏ đi.
    Được chon_ten_lan_thu_3 sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 02/10/2007
    Được chon_ten_lan_thu_3 sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 03/10/2007
  5. CHARACTER_LT

    CHARACTER_LT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    hay quá, post tiep di bac, post nhieu vao cho thien ha duoc nho
  6. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, mấy hôm về muộn và mệt và say quá nên cũng chưa có hứng chép lên. Thôi tớ sẽ cố gắng.
    Thú thật cũng hơi mất hứng vì mọi người không thích mình mở nhiều tóp píc. Nhưng thôi lúc nào có hứng lại tính tiếp.
  7. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Chú thích của truyện Xuôi Dòng Mà Đi: "Xuôi dòng mà đi" là một thiền ngữ của hành giả tu thiền. Như nước trong dòng suối, họ khuyên ta nên chấp nhận những gì cuộc đời mang lại, trong khi nó đưa ta đến cứ điểm cuối cùng là đại dương.
  8. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Truyện tiếp theo - TÌNH YÊU:
    Một vị sư già sau thời gian dài hoạt động tích cực, được cử làm sư tuyên huấn tại trường chuyên nữ. Trong những buổi thảo luận nhóm, ông nhận thấy tình yêu thường là đề tài chính.
    Đại khái, sư khuyên các cô:
    - Hãy biết sự nguy hiểm của cái gì quá độ trong đời mình. Đánh nhau giận dữ quá dễ sanh khinh suất và mất mạng. Tín ngưỡng quá mạnh thành hẹp hòi và kỳ thị. Yêu đương say đắm quá thường tạo ra những hình ảnh mơ mộng về người yêu, những hình ảnh rốt cuộc cho thấy không thật nên nảy sinh sân hận.
    Yêu quá giống như liếm mật trên đầu mũi dao.
    Một cô hỏi sư:
    - Nhưng thầy sống độc thân, làm sao biết được tình yêu nam nữ?
    Vị sư già đáp:
    - Các con ạ, sẽ có lúc thầy kể các con nghe tại sao thầy đi tu.
  9. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Ơ; chuyển sang thể loại "Dưỡng sinh hài" rồi à :))
  10. onlinehard

    onlinehard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    836
    Đã được thích:
    0
    Chưa!

Chia sẻ trang này