1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã từng yêu sâu nặng- Mà thay lòng qúa nhanh- Thì trên đời đâu là Tình yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lykinhky, 10/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Đã từng yêu sâu nặng- Mà thay lòng qúa nhanh- Thì trên đời đâu là Tình yêu?

    Ai cũng nói không nên quay trở lại, nhưng trái tim tôi chẳng chịu nghe lời.Dẫu không nghe lời, quay lại mong muốn hai đứa đừng đánh mất đi tình yêu thiêng liêng và cả một quá khứ sâu nặng đã có thì em cũng không chấp nhận. Tình yêu thuộc về cảm xúc tự nhiên và đã là tự nhiên thì cho dù là khi bắt đầu hay kết thúc không có khái niệm phản bội, tôi không nghĩ em đã bội bạc tình yêu của hai đứa nhưng em đã thay lòng đổi dạ nhanh qúa sức tưởng tưởng của tôi.

    Tôi và em yêu nhau thời gian khá lâu, sống với nhau như vợ chồng, chia sẻ mọi vui buồn, hạnh phúc cũng như đau khổ. Hai đứa rất hiểu và yêu thương nhau, tôi cũng rất đằm thắm không có lỗi gì nghiêm trọng, luôn tình cảm dịu dàng. Em cũng luôn quan tâm và chia sẻ với tôi. Tôi xác định cưới nàng và được gia đình đôi bên ủng hộ, không có phản đối. Hai đứa rất khăng khít, tuy có vài điểm ở tôi vô tình làm em buồn và hụt hẫng nhưng em cũng nói rõ là biết tôi hoàn toàn có thể sửa được vì yêu em, những chuyện đó không qúa khó để thay đổi( Ví dụ, ít đi uống coffee ở quán nàng thích...)

    Tình yêu với tôi đã trải qua nhiều thử thách về sự xao lòng trước những cô gái mới lạ hấp dẫn hơn, trong khi yêu em cũng có nhiều người bạn gái thích tôi nhưng tôi đã chung thủy với em và chấp nhận để họ phải đau vì trái tim của tôi chỉ dành cho em.

    Khoảng hơn một tháng nay em quen một anh chàng cùng cơ quan, anh này cũng quan tâm, tình cảm với em và em chia tay tôi, nói rằng còn yêu tôi rất ít.

    Tôi đã phân tích cho em rằng yêu nhau đã qúa lâu, gắn bó và qúa hiểu nhau thì cảm giác nhàm chán và nguội lạnh sẽ xuất hiện, thay vì chạy theo cảm xúc mới hãy F5 lại tình yêu, vả lại những gì em thích ở người khác nếu em có được sẽ trở nên quen thuộc và bình dị thôi. Kể cả khi đã lấy nhau, việc người ta có háo hức cảm giác trước cái mới lạ cũng có, nhưng quan trọng là nhìn vào tình yêu và cả một qúa khứ gắn bó sâu nặng có đáng rũ bỏ không, chuyện gì không hài lòng thì có thể trao đổi thẳng thắn với nhau: nếu yêu nhau thì vì nhau sửa đổi, để trân trọng yêu thương nhau hơn. Nhưng nàng vẫn thờ ơ. Bố mẹ nàng cũng phân tích và có ý kiến với nàng rất mạnh mẽ, thậm chí cấm nàng đi chơi với người bạn mới( Chia tay tôi nàng đi chơi với anh chàng kia ngay ). Anh trai nàng thậm chí đã khóc và trở nên rất ít nói với nàng. Chuyện chia tay này hoàn toàn vì lý do tình cảm thay đổi, bản thân tôi, nàng và mọi người đều cho rằng thời gian rất gần đây hai đứa còn rất yêu thương nhau.

    Thường qua các câu chuyện tình tâm sự trên báo chí, internet và cả thực tế cuộc sống tôi quan sát, con gái rất nặng tình, khó phôi phai, khó dứt tình khi đã gắn bó chia sẻ với nhau cả thể tâm hồn và thể xác, nhiều khi đàn ông tệ bạc, chia tay còn muốn níu lại, hoặc không thể chấp nhận được người đàn ông nhưng ra đi vẫn rất nặng lòng, chỉ cần người đàn ông thành tâm quay lại là tha thứ. Vậy chẳng lẽ nàng hết yêu, hết thương nhanh đến thế.

    Gìơ tôi rất mâu thuẫn, tôi đã cảm thấy mình đã rất vô duyên khi nhiều lần níu kéo.

    Tôi phải làm sao? Tôi cũng muốn buông xuôi rồi nhưng nếu không có nàng tôi cảm thấy như kể mất hồn vậy. Và việc chịu đựng điều đó rất đau khổ đối với tôi, tôi là tuýp người rất khó phôi pha khi đã yêu thật sự.
  2. DnguyenD

    DnguyenD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có 1 câu :" Anh mới kia là Sói rồi "
  3. motthoidaqua

    motthoidaqua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Anh xin chia buồn với chú, đàn bà là thế mà, khi yêu chúng nó có thể rũ bỏ tất cả, vượt qua mọi trở ngại để đến với ngưòi chúng nó yêu, người đấy trước kia là chú và giờ là thằng gian phu kia.
    Anh khuyên chú câu này, chú không nên níu kéo làm gì nữa. Tại sao ư?
    - Thứ nhất là không thể, như anh tích phân ở trên, đã quá muộn để chú có thể làm lại rồi. Giữ gái là phải giữ khi đang yêu, chứ không phải đến khi gái nó chạy theo thằng khác rồi mới cuống cuồng níu kéo.
    - Dù cho chú có giữ lại được, thì sao chứ? Nghe giọng văn của chú anh tin rằng chú sẽ không đủ bao dung và độ lượng để có thể quên và tha thứ cho con dâm phụ kia. Có thể bây giờ chưa, nhưng anh tin với thằng đàn ông như chú, việc này sẽ ám ảnh chú cả đời.
    - Dù có giữ được, thì con dâm phụ kia cũng đã coi thuờng chú mất rồi. Gái nó yêu trai là ở sự khâm phục, sự chia sẽ.. v..v... nhưng giờ trong mắt nó giá trị của chú đã hạ xuống vài bậc rồi. Anh tin là trước khi chuyện này xảy ra, chú và con dâm phụ kia cũng đã vài lần chia tay rồi lại quay lại. Giờ không thể chắc rằng sau này chú khôg bị nó cho vài cái sừng nữa lên đầu, thế là không tốt đâu.
    - Điều nữa, gái giờ đầy ngoài đường, lo đe''o gì hết. Chú buồn cũng chỉ vài ba tháng là vui lại ngay. Gái sẵn lắm chú à, cứ yên tâm là rồi cũng sẽ gặp được 1 con vẹo khác ngon lành hơn. Và coi như tình yêu với con dâm phụ kia là 1 kinh nghiệm trong cuộc đời, hoặc đơn giản hơn là coi như con đấy hết khấu hao, giờ tìm con khác mới hơn, ngon hơn, thịt thơm hơn cho nó thanh cbn thản.
    P/s: Anh khuyên chú thêm phát nữa, giờ phịch cố được phát nào thì phịch đi, coi như thu hồi vốn 3 năm chung thủy. Không thì nó mất đi cái sự tao nhã của việc chia tay chú ạ.

  4. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Trước tiên trả lời câu đầu tiên của cậu "thì đâu trên đời là tình yêu". Thì tình yêu là cái cậu đang phải chịu đấy thôi.
    Chia sẽ nỗi đau thất tình của cậu, nói thì thêm đau lòng, nhưng chắc chắn cô người yêu của cậu không phải thay lòng nhanh trong 1 tháng vậy đâu, cô ta đã thay lòng lâu rồi, giờ là lúc bộc lộ ra mà thôi. Tình yêu này chỉ là mình cậu thôi, cô ta không có trong đó. Cô ta ở bên cậu vì cậu là con gà ngon nhất cô ta đang sở hữu được. Vì thế con gà nặng ký hơn xuất hiện, khi tóm được cô ta cho cậu vào nồi nước sôi ngay, đó là điều dễ hiểu.
    Còn phần cậu, cậu yêu đương như thằng dở hơi tập bơi ấy. Thấy người ta bơi thì tay chân vung vẩy, cậu cũng nhào xuống nước vung vẩy tay chân, mũi mồm ngậm tịt lại, rồi nổi trên nước được thì lại bảo là mình đã biết bơi. Cậu vứt hết mấy câu chuyện sách báo, TV đi, phim Hàn, phim Hồng là phải cấm tiệt.Tiểu thuyết thì bỏ qua ngay những tiêu đề "hoa hồng", "nhà ai", "chuyện tình"....Chính mấy thứ đó làm sai lệch quan niệm yêu đương của cậu đấy.
    Cuối cùng thì ai cũng qua một lần, cuối cùng thì cũng đến lượt cậu. Thôi ráng vượt qua để còn đi tiếp.
    Chúc cậu may mắn
  5. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, hai chiến sỹ này chưa trưởng thành. Khi chưa trưởng thành (dek phải đủ 18 tuổi hay 32 cái răng...) thì có phang phập nhau tĩ tã rồi cũng tan nếu có biến cố.
  6. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    ăk ăk pác Motthoidaqua j j đấy tư vấn kiểu gì mà lại gọi ng iu của chủ topic là con dâm phụ??? pác ko bít cách ăn nói àh ??? tư vấn thì cũng chỉ là tư vấn ,pác pải có sự tôn trọng với ng khác chứ ...ng ta xao lòng với ng kjhác thì đấy cũng là lẽ thường ...có gí đáng gọi là dâm phụ /??? Tình yêu lâu ngày phai nhạt dần cũng là lẽ thường ...vấn đề ở đây là pác chủ topic xác định còn yêu thì nên giành giật lại ng iu từ tay ng kia ,chứ bỏ qua vì chút sĩ diện của 1 thằng đàn ông thì kết cục là ...pác sẽ sống những ngày tiếp theo với sự đau khổ + nuối tiếc ...trong tình yêu ko có chỗ cho cái TÔI qoá cao pác ạ ..chúc pác lun vui ^^
  7. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Mình không trách, không hận đâu, trách hận chỉ làm mình phiền lòng mình trước còn she ấy lại đang vui vẻ với người khác chứ quan tâm gì đến mình nữa. Có điều giờ mình không tin vào cái gọi là sự chung tình, sắt son của đàn bà.
    "Tình yêu này chỉ là mình cậu thôi, cô ta không có trong đó. Cô ta ở bên cậu vì cậu là con gà ngon nhất cô ta đang sở hữu được.
    Vì thế con gà nặng ký hơn xuất hiện, khi tóm được cô ta cho cậu vào nồi nước sôi ngay, đó là điều dễ hiểu."
    Cậu nào nói câu này làm mình sáng mắt ra. Ax,, nhưng nói thật lòng mình vẫn cầu mong cho cô ta hạnh phúc, chỉ thấy đáng thương. Bỏ đi hạnh phúc mình đang có để chạy theo cảm xúc, liệu có một ngày thằng kia đã hiểu qúa rõ về cô ta, cái nó thích cô ta cũng thành quen thuộc bình dị, nó có rũ bỏ cô ta không hoặc cô ta có rũ bỏ nó không...
    Mình đã từng chung tình, son sắt khi những người con gái hơn cô ta xuất hiện, vì mình nghĩ cái gì cũng trở nên cũ, có rất nhiều người con gái hơn cô ta cũng có rất nhiều người đàn ông hơn mình cơ mà. Điều thiêng liêng của tình yêu là niềm tinh và sự chung tình.
    Gìơ thì chia tay mình hiểu được thêm "Cái gọi là tình yêu". Ax, làm sao mình còn tin được vào sự chân tình và chung tình nữa, mình tôn thờ trân trọng nhất điều đó ở cô ta mà cô ta đã ném xuống đất ...
    Mình sẽ mạnh mẽ, làm việc và học tập tốt để mình sống hạnh phúc hơn. Chứ vì cô ta thì không đáng. Các bác nhỉ....
    Cha mẹ cô ta, người thân của mình, những bạn rất thân của cô ta cũng rất không ngờ, một người bạn thân nhất của cô ta nói " Sự trân trọng của em không còn"
    Còn mình thì thấy cô ta đáng thương hơn, mình đã vào nhà Thờ cầu Chúa cho cô ta được hạnh phúc và biết trân trọng hạnh phúc. Vì hạnh phúc quanh cô ta, có điều cô ta có biết trân trọng hay không. Thật ra mình là người Vô thần nhưng mình tin nếu có Chúa thật, Người sẽ che chở cho cô ta và qua thời gian, cô ta sẽ nhận ra giá trị của hạnh phúc và tình yêu. Cô ta là người theo đạo và đã bao lần thề nguyện cầu mong trước Chúa cho tình yêu của hai đứa, nhưng cô ta đã thay lòng( Mình không dùng từ phản bội), tình yêu dành cho Thiên chúa của cô ta mãi còn mà tình yêu dành cho mình đã hết, đã chết. Mình không lẩn trách điều đó mà đối diện với sự thật đó. Biết chấp nhận để sau này có yêu, hiểu hơn về tình yêu.
  8. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Uầy cứ coi là dẫm phải cc cccc ư ......t đê
  9. motthoidaqua

    motthoidaqua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên bác xin gửi đến cháu bebylmilo câu này:
    Teen ơi, để cho các chú các bác làm việc. Teen còn chưa lo xong cho teen, vào tư vấn người ta chỉ có loạn. Cứ yên tâm yêu đương, rồi cũng đến lúc của teen thôi
    Tiếp theo bác sẽ tích phân cái mớ hổ lốn mà teen vừa thở ra.
    Bác sống chừng này tuổi, kinh nghiệm đúc kết ra thì cái chuyện ân hận cả đời, sống những chuỗi ngày cuối với sự đau khổ chỉ có trên những cuốn tiểu thuyết tình ái rẻ tiền ba xu hay những bộ phim siêu sến dành cho những bà nội trợ, chứ ngoài đời đé0 bao giờ bác thấy thằng lin` nào như thế cả, nếu có sẽ chỉ có mấy trường hợp sau:
    - Chia tay vì lý do bất khả kháng, tai nạn, thiên tai dịch bệnh, .. nói chung là khi cả 2 vẫn đang rất yêu nhau, nhớ là cả 2 nhé.
    - Thằng kia quá pho`, cả đời chỉ đẽo đc mỗi 1 con, ngoài ra gái nào nhìn nó cũng chạy, trường hợp này thì nhiều. Nghĩa là không có gái nào khác để nhớ đến hoặc để lấp chỗ trống thay cho dâm phụ kia.
    Chính cháu yêu cũng nói, tình yêu phai nhạt là thường, vậy thì để nó thường luôn đi, níu làm gì cho nó sinh bệnh, phỏng cháu? Tình yêu là bắt nguồn từ 2 phía, nay gái nó đã chán, đã yêu thằng khác thì nghỉ đi chứ cố quá làm đíu gì cho nó mệt người, lại còn sinh nhục. Mà còn chưa kể thằng chủ topic nó cũng níu chán níu chê rồi mà còn đé0 được kia kìa. Nó lên đây là khóc than chuyện nó không quên được con dâm phụ, chứ có phải để hỏi lời khuyên đâu.
    Cháu yêu nói chung đọc báo thì đọc cho hết trang, học thì cũng nên học cho hết chữ, cháu bi bô cái đíu gì cái TÔI trong tình yêu, cháu áp dụng trong trường hợp này là hỏng, bi bô ít thôi thì còn không lộ cái dốt, nói nhiều là mất vở đấy cháu yêu ạ.
    Nói chung nên giải tán, lý do thì bác post ở bài trước rồi. Bác chỉ nói thêm là những cái tưởng chừng ko thể quên, thì một thời gian sau cũng sẽ quên. Đến lúc nào đấy trưởng thành, nhìn lại thì mới bật cười sao hồi đó mình yếu đuối mong manh dễ đổ vỡ như vậy. Đời thiếu gì gái đâu.
  10. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Hồi trước nghe các đại ca kể chuyện. Lòng dạ đàn bà đúng là... đàn bà. Nó đã thích cho thằng khác "hấp" thì ông có phịch nó tĩ con nhà bà tã, nó cũng đạp ông ra khỏi giường không phải suy nghĩ nhiều.
    Ở đời thằng nào chẳng bị gái nó đá cho vài lần. Ngược lại, cũng có một chiêm nghiệm, đời sau ngon hơn đời trước.
    Cứ làm theo lời bác 1thoidaqua cho thoải mái.
    Kết thúc có hậu cho ông chủ topic là hoàn toàn không. Nín nhịn con đàn bà đã từng phản mình, chỉ khiến cả đời nặng chĩu nỗi u uất.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này