1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã từng yêu sâu nặng- Mà thay lòng qúa nhanh- Thì trên đời đâu là Tình yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lykinhky, 10/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuncon89

    kuncon89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với bác, em cũng nghi ông này đang tập viết kịch bản. Mie mà em mà là con gái em cũng bỏ ông này ngay. Sến vãi cả đ
  2. meoxau2427

    meoxau2427 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Điều tệ hại nhất của chủ topic là đã tâm sự với daddy của cô gái về chuyện của hai người, nếu mình đoán không lầm thì bạn còn kể luôn với bố cô ta rằng bạn và cô ấy đã gắn bó quá mật thiết, thậm chí cả chuyện XXX nữa kia. Một người bố trong tình huống ấy, chắc chắn không thể tha thứ cho sai lầm của con gái mình. Sức ép từ gia đình, sự bám đuổi của bạn cộng với lo lắng cho tương lai có thể làm cô ấy ngã. Nhưng đối với một người con gái mà nói, việc phải gắn bó với người mà mình không còn tình yêu còn hơn cả địa ngục. Mình cá rằng ngay cả tình yêu với anh chàng kia không thành thì cô ấy cũng không quay lại với bạn đâu. Đơn giản trong mắt cô ấy giá trị của bạn đã trở nên quá thấp rồi. Thất vọng trong tình yêu là chuyện vẫn thường xảy ra, nhưng quá yêu đến độ mù quáng, làm tổn hại đến danh dự của người con gái mình rất yêu là điều không chấp nhận được. Đã đành không thể yêu cầu tất cả các chàng trai cư xử cao thượng trong hoàn cảnh ấy, nhưng ít nhất cũng phải phân biệt được điều gì đánh làm và điều gì không nên làm. Bạn hãy dũng cảm vượt qua câu chuyện này, hãy nghĩ rằng điều này tốt cho cả hai, bạn cũng sẽ chẳng sung sướng gì khi làm chồng một người không yêu mình trọn vẹn.
  3. giotmautuoi

    giotmautuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm lớn nhất ở trong câu chuyện này là đặt gái lên bàn thờ
    Nhưng đến 90% là chủ topic tập viết kịch bản (nếu thế thì cầu cho nó đùng thành phim, chuối cả buồng) Vì nếu có thằng ngu si mù quáng đến mức độ này thì khi bị mọi nguời chỉ trích chắc chắn nó sẽ phản ứng lại
  4. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    iem cũng đã từng như bác chủ topic.Yêu đến nỗi điên cả người,hko biết đâu là đúng,là sai...nghĩ lại thấy mình nhu nhược,yếu hèn quá...thằng đàn ông mà như thế thì vứt...người ta hko cần mình thì níu kéo cũng thế mà thôi.Tặng bác câu này; " Cuộc đời bất hạnh nuôi ta lớn,ân tình bạc bẽo dạy ta khôn"...26 tuổi rồi,bác nhớn khôn hơn 1 chút đi.
  5. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bác chủ topic thế, yêu thương nhiều quá cũng làm cho người khác cảm thấy bó buộc và nghẹt thở lắm. Hic, nghe chuyện này buồn thế.
  6. SVbk2006

    SVbk2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái tên topic đã thấy sến rồi. Ông này ngu và hay trình bày dài dòng quá, đ hiểu ông có ở đoàn cải luơng nào ko???Con vẹo của ông thì nhiều người ghét đấy nhưng mà tôi thì quý bọn này vô cùng.......
  7. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị Mod chuyển sang bên Tâm sự ợ . Có thấy cần tư vấn tư veo gì nữa đâu.
    Cơ mà các bác cứ ném, có người thế thật thì sao? Nhưng TY giữ trong tim còn hớn hơn nhiều. Bác cứ bô lô ba la cái sự tình yêu cao đẹp của bác ở đây ko tiện. Sang bên tâm sự bác ạ. Bên này toàn đá tảng thôi
  8. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Sang đấy đc lời an ủi của các bạn đồng cảnh ngộ có khi bác này nhẩy cầu tự vẫn mất
    Để ở đây hứng đá cho quen và mạnh mẽ thêm
    Rèn luyện fải trong môi truờng này mới tốt đc
  9. outbreak

    outbreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Các cô, các chú đừng ném đã nữa. Ném nhiều khổ chủ chết lăn ra, lấy ai mà ném. Thành tiền lệ, bà con nông dân có lóng nồi, muốn lên Cốc thưa thốt, nhưng đâu nghe giang hồ đồn bọn TVTY có máu đạo Hồi + tập tục ném đá gian phu dâm phụ tới chết --> người ta chạy văng dép, không thò mặt vào. Tiếng ác đồn xa, chẳng mấy chốc chốn đây thành bãi tha ma, toàn dân ta ném đá ném dân mình.
    Thế nên, bà con bình tõm, đợi khổ chủ mỗi ngày tỉ tê ra một tý, lúc đó pà kon vào vuốt ve an ủi người ta, chẳng mấy khi trong Cốc xuất hiện những trường hợp thương tâm thế này....
    Tôi nói thế bà con nghe được không ạ ?
  10. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Nói thêm nữa kô khéo Mod lại bảo Spam khóa Nick thì mất cái để vui
    Nhưng ý bác nói rất đúng, anh em trên này có tục lệ zất là zã man và tiền sử mang hơi hướng tập thể
    Những bạn nào vào đây lần đầu mà ngơ ngác thế này chắc 1 đi kô trở lại, rốt cục chạy hết, chả dám vào hỏi jì
    Sau cùng lẻ loi lại mỗi chúng ta ném nhau
    Chủ Topic vào trình bày tiếp đi , có bị ném thì coi như tập luyện gian khổ, đi cưa gái còn khổ hơn nhiều
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này