1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã từng yêu sâu nặng- Mà thay lòng qúa nhanh- Thì trên đời đâu là Tình yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lykinhky, 10/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    ** anh thấy người ta để tang bố ,để tang mẹ 3 năm .Chú làm cái quả để tang 3 năm này anh thấy thối vkl
  2. cyril01

    cyril01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Ném đá cũng là 1 cách tư vấn đấy Nếu mọi người không ném đá thì chủ topic làm sao có cơ hội học hỏi. Vì thế chủ topic cứ trình bày tiếp đi. (động viên chân thành đấy)
  3. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    vâng ạ, dù có nặng lời nhưng như tớ đã nói, đây cũng là cách cân bằng, vả lại cũng rút ra được nhiều điều... Còn câu chuyện của mình thật đến từng chi tiết nhỏ nhất, đây không phải chỗ để viết kịch bản phim. Định 3 tháng nữa quay lại nhưng nói thật, suy nghĩ và phân tích của mình khi gạt cảm xúc và chữ tình qúa nặng nề sang một bên, lại tham khảo được các ý kiến dù là mạt sát hay coi thường của các bác cũng đã sáng hơn nhiều. Tư vấn ở đây là thái độ và cách cư xử với cuộc tình cũ rồi cả cho tương lai nữa nếu còn có thể yêu chứ không chỉ là tâm sự.
    Mình thừa nhận hành vi tâm sự với Dady của cô ấy là không thể chấp nhận được... mình qúa thiếu sáng suốt và tỉnh táo, nhiều lần đi xe trên đường xuýt đâm vào xe tải do mất tập trung rồi( Chứ ko có ý định tử tử đâu ợ ).
    Chiều qua cô ấy nhắn tin thì mình Rely đại ý là "bây giờ anh cũng muốn chết đây, anh đang ra biển, em ra với anh đi mình cùng chết với nhau..."
    Nàng nhắn tin lại " Không, em không điên rồ như vậy nữa, em không chết đâu, em còn gia đình và cuộc sống, em muốn sống có ý nghĩa..."
    Rồi gọi điện cho mình... trong cuộc điện thoại mình có nói đại ý " Em hết yêu hết thương anh, em thay đổi nhanh như vậy , anh cũng thấy mình thay đổi nhanh rồi, giờ anh chẳng còn yêu thương nhung nhớ gì em nữa..."
    Sáng nay, cô ấy gọi cho mình nhưng mình không bốc máy... cô ấy nhắn tin " Anh nói dối em... nếu như anh không còn yêu em nữa, không còn thương em, không còn nhớ đến em nữa, thì sao em gọi anh không nghe máy...."
  4. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Đọc xong lời này của đồng chí, mình phọt mẹ nó cả *** ... hài vãi đái. Tuy sự thật này hơi phũ phàng nhưng mình thấy là cần thiết cho cái bộ fim Hàn Guốc, Hàn Xèng của chủ topic.
    3 năm là quãng thời gian chủ topic có thể có 10 cái bộ phim như thế này! Mà chủ topic đã 26 rồi, sao đọc đến trang thứ 11 này tôi thấy chủ topic ko khác gì cái độ tuổi 17 bẻ gẫy sừng trâu nhưng ko biết cách bẻ gãy chính cái sừng mà mình bị cắm thì chủ topic nên xem xét lại bản thân
    @chủ topic: Đầu tiên, tôi xin chia buồn với đồng chí với những gì đồng chí đã trải qua. Tôi biết đồng chí còn phải buồn, phải vật vã với cái thứ chung thủy tình si dài dài. Phải khẳng định 1 điều, tôi là tôi hơi bị kính nể cái sự cuồng si, cái điên tình, nặng tình của đồng chí, những tiếng rên rỉ, ỉ ôi của đồng chí cũng khiến cánh đàn ông trên forum này ko thể nào đồng cảm được với cái độ tuổi 26, cái độ tuổi ít ra cũng phải có độ chín chắn, rắn rỏi, mạnh mẽ, từng trải và sáng suốt. Đồng chí yếu đuối và đàn bà thì cũng vừa phải thôi, càng yếu đuối thì chỉ khiến đồng chí trong mắt gái có giá trị như những đồng xu lẻ, vở cải lương rẻ tiền. Love is blind thì cũng bình thường mà thôi , nhưng đồng chí cứ đặt cái con làm cho cái Hãng Ford Huyền lên cái bàn thờ mà thờ thì đến bao giờ mới khá được???
    Chỉ vì topic của bạn, nếu mình ko nhầm thì 2 cao thủ có nội công thâm hậu như : motthoidaqua và chanquayxoan đã bị khóa nick bởi vở cải lương, cải xanh này của đồng chí. Thú thật, đồng chí cái độ sến, cố gắng thấu hiểu nội tâm của gái thì tôi thấy có cái gì đấy có hơi hướng và tên gọi là hãm lờ.
    Với cái độ bán râm của em kia thì chúng ta chỉ có thể chửi rủa cái độ đã 4` còn làm trò mà thôi. Tôi nghĩ rằng ex của đồng chí xứng đáng với những gì mà tôi đã nói ở trên. Và khuyên chủ topic 1 câu chân thành: Đã là đàn ông ở trên đời thì phải có độ phũ, tính sở khanh pha chút tính của anh Từ Hải. Cái gì nó quá nhàm chán thì chúng ta nên thay đổi. Đừng để nó làm ảnh hưởng đến tương lai và cuốc sống của đàn ông chúng ta. Hi vọng chủ topic sau những ngày đồng chí đau khổ, vật lộn với mớ bòng bong thì chủ topic sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn, đàn ông hơn.
    Còn cái chuyện mà đồng chí đã kể cho daddy em kia thì cũng hơi ảo thật, nó tuy ko hay lắm nhưng đồng chí đã nói rồi. Mà đã làm thì đừng có gì hối hận. Nhiều lúc ko kiềm chế, lý trí bị chi phối bởi tình cảm thì cũng ko thể sáng suốt được. Đồng chí ko nên quá dằn vặt bản thân làm gì và nên từ bỏ ý nghĩ về gái, cách ly gái = cách thiết thực nhất: chặn các cuộc gọi và tin nhắn của gái, nếu biết sdt của thằng mới của ex thì chuyển những cuộc gọi và tin nhắn sang sdt của thằng kia thì càng chuẩn. Ở đời mình mà ko thương mình thì chả có ai thương mình đâu đồng chí ạ
    Được hip2410 sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 13/07/2008
    Được hip2410 sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 13/07/2008
  5. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Vàng 1: Ko phải lăn tăn nữa, đã làm rồi thì rút kinh nghiệm cho lần sau, đừng để chết 1 cách nhạt toẹt như thế.
    Vàng 2: Vẫn còn yêu, vẫn còn để ý đến đồng chí chắc là do đang cãi nhau cả thằng kia, đồng chí nên tâm niệm trong đầu 1 câu thôi: Điếc và lác là đôi bạn thân Bánh Bơ
    Được hip2410 sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 13/07/2008
    Được hip2410 sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 13/07/2008
    Được hip2410 sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 13/07/2008
  6. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Mình biết chỉ vài tuần là chàng kia lảng rồi( Mặc dù mình không có can thiệp gì ). Mình đã phân tích rồi, cái gì cũng trở nên quen và cũ, có điều nó có đáng để rũ bỏ không...
    Nhưng mình có nên là một Người bạn, người anh trai tốt không? Vì đó là một cô gái mình thấy rất hợp. Cô ấy nhiều lần nói" Anh là người yêu, là người anh trai, là người bạn thân hiểu em nhất..", mình còn nói thêm..."là tình nhân, là 4 in 1", cả hai đều nghĩ vậy...
    Giờ không yêu nữa nhưng thỉnh thoảng đi chơi, ngồi bên nhau tâm sự chuyện trò có nên không?
  7. Dui_ga

    Dui_ga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    OK. Lấy nick của một chiến sỹ gái nữa để post.
    Anh công nhận chú được dạy dỗ khá tốt, sống kiểu biết trân trọng những gì mình đang có. Nhưng như vậy chưa đủ, vẫn còn đầu đất lắm. Để có một tình yêu trọn vẹn, trước hết zai gái phải trưởng thành, mà những hành động của chú toàn là những hành động của trẻ em. Chú có thể tham khảo topic sau http://www10.ttvnol.com/forum/tvty/1007426.ttvn
    Chú thấy "con gái rất nặng tình, khó phôi phai, khó dứt tình khi đã gắn bó chia sẻ với nhau cả thể tâm hồn và thể xác, nhiều khi đàn ông tệ bạc, chia tay còn muốn níu lại, hoặc không thể chấp nhận được người đàn ông nhưng ra đi vẫn rất nặng lòng, chỉ cần người đàn ông thành tâm quay lại là tha thứ." - nghĩa là gái nào cũng vậy, nhầm nhọt to!!! Tuỳ vào từng trường hợp cụ thể mà gái mới có thể hiện như trên. Ngoài ra, gái chỉ đáng làm vợ - bạn đời khi luôn thuỷ chung, chân thành; dù có bất cứ biến cố gì xảy ra, đúng như câu ''lửa thử vàng, gian nan thử bạn''. Qua những gì chú viết, hai đứa đã trưởng thành đâu và gái kia cũng dek thuỷ chung chân thành. Cái tình yêu con bọ xít này đáng vứt.
    Thêm nữa, chú vẫn còn muốn là bạn tâm tình, trò chuyện với gái. Với một số người sẽ ủng hộ chú, khuyến khích chú thu hồi vốn. Anh thì kệ chú, thằng đàn ông dư thời gian vào mấy cái đó là không ổn.
    Viết thế thôi, zai em mau nhớn.

    Được dui_ga sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 13/07/2008
  8. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
  9. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Thật sự phản đối một số ý kiến qúa khích!
    Nếu chỉ vì đã gắn bó về thể xác thì mình ko nặng tình vậy đâu.
  10. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Kết nhất Bác này, em sẽ làm theo ý Bác khuyên.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này