1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã từng yêu sâu nặng- Mà thay lòng qúa nhanh- Thì trên đời đâu là Tình yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lykinhky, 10/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Anh công nhận với chú là TY= Tâm hồn + Thể xác. Thế cái tâm hồn gắn bó đồng điệu nhảy valse du dượng của dâm phụ với chú còn ko? Cái tâm hồn dâm phụ ấy đang thở hổn hển điệu nhẩy thể xác với thằng kia , chứ ko phải với chú , nhá !
    Theo a nghĩ , có khi chú sang mịa bên box Tâm sự mà ỉ eo khóc thét .
    Ca này có gọi 04.8262625 thì chắc đc cả bác sỹ chữa bệnh lẫn tư vấn tình cảm chăm sóc. Cực nặng - Welcome Trau Quy
  2. tp1102

    tp1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói có phũ , khó nghe thật đấy , nhưng mà rất thấm .
    Với 1 số người sống ủy mị quá ( em đã từng nhưng sau khi đọc bài bác e ngộ ra nhiều điều ) phải tát thẳng mặt may ra mới tỉnh ngộ được !
    vote cho bác !
  3. GenSheikyo

    GenSheikyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Nói thật em chả thấy đứa con gái tự trọng nào lại quay ra vờn lại con gà mà nó đã thẳng chân đá với cái giọng điệu " Anh nói dối em... nếu như anh không còn yêu em nữa, không còn thương em, không còn nhớ đến em nữa, thì sao em gọi anh không nghe máy...." cả. Gớm, em khinh! Suy đoán là con cáo này có dự cảm sắp "mất cá hai tay" nên quay lại vớt vát chỗ dựa tinh thần là bác đấy.
    Còn những cái tưởng chừng là hiểu nhau đôi khi có thể là ngộ nhận.
    Nói thật là con gái loại này bác có thể áp dụng hình thức xử sự nào mà các bác ở đây đã tư vấn cũng được, trừ việc chọn làm vợ.
  4. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Anh phân tích thế nào mà gọi cô ấy là dâm phụ? Gọi là thay lòng nhanh và không nặng tình với qúa khứ gắn bó, không trân trọng tình cảm yêu thương của người khác thôi.
    Nói ra mà buồn, Trước đây thật sự đúng là vợ(chưa cưới) là người yêu, là bạn thân, là em gái... hơn tháng trước, mỗi lần mình đến chơi là ríu rít ra mở của như con chim nhỏ, ánh mắt hân hoan niềm hạnh phúc khi nhìn thấy mình...
    Mình tối qua đã đi với em thích mình rồi. Nhưng như cái xác không hồn ấy, cô này hiểu hết tình cảm của mình với bạn gái cũ, nói chung về hình thức thì Cute hơn ex của mình rất nhiều, tính tình hồn nhiên trẻ con( mới 20t), khổ nỗi mình ôm hôn mà cứ nghĩ về bạn gái cũ... gọi là đồng sàng dị mộng.
    Tối nay có cô bạn cũng like mình nhắn tin rủ đi coffee mà chưa reply nữa. Nói chung chán.
    Một mình trong căn nhà vắng lặng mình thấy buồn như con chuồn chuồn, sắp pha ấm chè uống đây.
    Lúc nãy chạy ngang qua nhà She ấy ngó vô nhà thấy đang ngồi một mình trước máy tính, về nhà mình vào Y!m nhưng ko thấy online...
    Chiều nay mình Reply tin nhắn cho cô ấy " Anh còn hay hết yêu thương em có quan trọng gì nào? Anh đã làm được một việc giống em, hết yêu thương em như em hết yêu thương anh. Vẫn mặc áo em tặng, mang đồng hồ em tặng mà không còn cảm thấy em dịu dàng bên cạnh nữa...hihi, Cả hai đều hết yêu thế thấy thỏa mái rồi em nhỉ, Giờ tốt rồi, em không phải thương hại anh không chịu đựng nổi khi mất em nhé"
    Cô ấy Reply " Anh ơi, sao anh lại nói những lời đau lòng vậy?Dù thế nào em cũng vẫn trân trọng những gì đã qua. Dù trong lòng anh hết yêu em, dù trong lòng anh,em không còn là gì nữa; không ai có quyền chối bỏ những gì đã qua, em cầu chúc anh được hạnh phúc"
    Mình chẳng hiểu thế nào, những hành động của cô ấy, lời cô ấy nói chứng tỏ cô ấy hết (hoặc còn rất ít như cô ấy nói) yêu mình. Mình chỉ nói hết yêu thương qua tin nhắn( cô ấy thừa biết là không phải) mà lại nói mình không có quyền chối bỏ những gì đã qua...
    Có lẽ im lặng lúc này là vàng. Mình không liên lạc gì nữa.
  5. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Nói chung mình không quay lại năn nỉ, phân tích gì hết nhưng vẫn mong, giả sử cô ấy nhắn " em hết yêu chỉ là nói dối, em còn rất yêu anh, tình yêu không thể dễ dàng mất đi trong lòng em, anh đến với em đi, mình quay lại và còn yêu thương hơn trước nhé" là mình sẽ quay lại ngay. Không bao giờ nhắc đến chuyện này, mà sẽ chiều chuộng, quan tâm hơn, nồng nàn hơn là cái chắc!
    Vậy mà...
    Chắc tại cái Duyên cái số đến đây là hết...
  6. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Chú mày đạo đức giả bỏ con mịa! Chuyện của chú thì còn éo gì mà níu với chả là kéo, lại đi rêu rao linh tinh hết nơi này đến nơi khác ,chưa đã thì lại lên mạng .Theo anh thằng đàn ông chân chính éo bao giờ đem chuyện nhà mình nhai đi nhai lại giữa cái chợ ttvn này .Còn tư vấn tư viếc lại là chuyện khác chú lượn đi cho sớm vớ va vớ vẩn
  7. Partforever

    Partforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    haiz, tình đầu àh, t cũn rất kết tình đầu, cũn muốn nó như lọ như chai, ai chả thế chứ fải riêng t wái đâu
    cơ mà, a ạh, đời k như mìn mog muốn, mà có muốn cũg đé.0 đc cơ
    cố kiếm bé khác đi, ai lại cứ nhai đi nhai lại như bò mãi 1 món thế, chán ốm đc!
    cố lên pikachu!
  8. Koongluv

    Koongluv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Vẫn dai phết nhỉ, thôi các bác ạ, em nghĩ là gà với cáo này hợp nhau quá rồi còn gì nữa,một người thì làm trò, một người thì hưởng ứng như thật. Các bác thiết nghĩ cũng không cần phải tư vấn gì nữa đâu. Cứ thỉnh thoảng vào đây đọc truyện chú ý viết rồi commt cho vui thôi
  9. Partforever

    Partforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    àh đọc bài ở đây chợt nhận ra 1 ng!
    dạo này ai cũng thay đổi, sf nhỉ?!cả sf cũg thế! haiz, khó khăn lắm mới nhận ra giọng văn toàn... thế mà, ăn cả cái khóa to ị vào mẹt thế kìa thì...
    Được partforever sửa chữa / chuyển vào 21:35 ngày 13/07/2008
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đã từng yêu sâu nặng- Mà thay lòng qúa nhanh- Thì trên đời đâu là Tình yêu?
    >>> Sao lại nói là rất khó để quên? Phải nói là, khi đã quên, thì rất khó để nhớ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này