1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã từng yêu sâu nặng- Mà thay lòng qúa nhanh- Thì trên đời đâu là Tình yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lykinhky, 10/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Định ném 1 cục đá rồi đi .... cơ mà quay lại thấy bài này phải ném tiếp
    Đồng ý ko gọi là dâm phụ, hết yêu con người ta thay đổi nhưng cách ông đối xử với em like ông và cách ông còn nhắn tin lắm lời thì tôi nói thật: Ông đi mà mặc váy đê, cơ mà ko được làm đàn bà đâu nhá, xấu mặt chúng tôi lắm
    Ghét nhất loại đàn ông miệng xoen xoét nói tình nói nghĩa, yêu đương nọ kia với 1 em đã coi mình như con ... cún lừa như con cẩu, vờn tới vờn lui. Đần ko nhận ra là 1 chuyện nhưng vì 1 người như thế lại đi làm 1 người con gái khác đau khổ. Bản thân trở nên ngu ngốc, nhu nhược, yếu đuối. Không biết bao người còn bị liên luỵ vào cái trường đoạn tình sến của ông nữa
    ví như cái em like ông kia có người nào đó yêu em ấy => thêm 1 người đau khổ. Ví như ông ko ra gì với em ấy => em ấy ko làm gì nên tội mà đau khổ => giai đình em ấy thấy vậy cũng buồn.
    Chưa nói những người thực sự quan tâm đến ông nhìn thấy ông tự nhiên trở thành thằng ngu cũng ko sung sướng gì.
    Ôi thôi nếu ông còn là đàn ông thì tự xử đi nhá còn nếu ko thì tỉnh ra 1 tí. Cần thêm gáo nước lạnh nào nữa ko
    Được Blueriverhp sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 13/07/2008
  2. tonnuchimse

    tonnuchimse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Theo em ca này không chữa được đâu
    Mới đầu là tâm sự nhờ anh em tư vấn, sau đó như là hành động biện minh cho việc làm của em kia
    Hơn nữa sự cứng đầu và ngu dốt của khổ chủ đã làm một số cao thủ (cái này em tự phong ) bị banned nick một cách không đáng.
    Tốt nhất là Mod chuyển sang box Tâm sự, ông nào thích thì vào làm một bãi... à quên 1 bài rồi đi ra
  3. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0

    Đời là thế, yêu là thế mà.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Yêu là thế. Nhưng đời không CHỈ có (tình) yêu.
    Quy nạp hơi nhanh.
  5. thaisu

    thaisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Phịch chưa, phịch chưa ?
    Từ hôm khóc lóc đến giờ đã gỡ được vốn chưa ?
    Tôi nói thật, tôi bắt đầu k0 tin vụ 4` này. Đúng qui trình chia tay nhá, con vẹo kia nó léo thèm nhắn tin lại cho chú nhiều và dài đến thế đâu. 1,2, lời xong Ale hấp, ở đâu cái kiểu kẻ tung người hứng, bôi trét ra như mấy thằng trong cải lương vọng cổ, ca hát đến chục bài, vật lên vật xuống mãi chưa chết.
    Sốt hết cả ruột.
    Chú càng ngân với vọng, gái càng kinh chú như cái thằng già hom hem ở cái ảnh trên. Nói nhanh cho nó vuông.

    Chỉ tay lên giời cuộc đời vô đối
    Vỗ tay xuống gối vô đối thật sao
    Ngửng hỏi trời cao vì sao vô đối
    Cúi đầu nhìn ngối vô đối thật rồi

  6. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0

    Chuyện này làm nhiều người khổ lây, khổ không đáng.
    Mình khổ---> Hơn tháng nay công việc cực kỳ bị ảnh hưởng( Mình kinh doanh), thành ra chi phí thì nhiều, tiền nhân công nhiều, tháng qua lỗ nặng, Bố mẹ phiền lòng.
    Em khổ vì mình cứ níu kéo, thấy mình như điên nên cũng thương... rồi gia đình em cũng buồn
    Anh chàng cùng cơ quan cũng khổ, vì bị ba mẹ Em cấm cửa tán tỉnh, chắc gặp cũng lén lút... sau này có thể khác đi nhưng tạm thời như thế.
    Bé thích mình cũng khổ, vì cũng khóc sướt mướt, đau khi trái tim người mình yêu dành cho bạn gái nên bị từ chối, giờ đến với nhau khi khi bị bạn gái đá thì như thằng mất hồn,lại không dấu diếm mà lại bắt người ta chịu nghe mình tâm sự...
    Bạn bè cũng cay cú, vì đi ăn nhậu cái thằng thất tình mặt nó cứ đờ ...
    Chung quy lại, Như các bác phân tích, đó là không đáng mặt Thằng đàn ông. Phải coi lại mình...
    Chấm dứt tất! Yêu với chẳng đương...
  7. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Qua chuyện này, mình thấy mình đúng là thằng hâm, điên, ngu, lụy tình, tự làm mất phong cách đàn ông. Còn chuyện tâm sự thì hoàn toàn có thật, kể cả tin nhắn cũng chẳng sai một chữ
    Được lykinhky sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 13/07/2008
  8. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    cái 1 thì đúng
    cái thứ 2 thì cứ từ từ hãy phán,mk cứ đúng đúng sai sai,ai đúng ai sai nhỉ?Xưa kia khi vợ chồng Lev Tolstoy cãi nhau chán chê,tác giả chiến tranh và hòa bình ngồi hì hục viết tác phẩm ai đúng ai sai(không nhớ rõ tên),viết xong đến giờ này có ai biết mặt mũi tác phẩm nó như thế nào đâu,và ai đúng ai sai cũng chẳng ai biết,bác nghĩ nhiều quá,ở đời thằng không biết nghĩ cho người khác thì ....(tự điền) nhưng thằng không biết nghĩ cho mình thì trời chu đất diệt.
    Bác cứ để topic ở đây mọi nguời ném đá,chửi,khuyên can ...thì hay hơn là sang bên tâm sự,giải tỏa tư tuởng chỉ ra con đuờng đúng đắn thì chỉ bên này là hay nhất.
  9. thaisu

    thaisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Một kỉ lục mới của Cốc. Từ khi khai sơn lập địa chưa có một nhân vật nào Sến vật, sến khổ, sến toàn diện như thế này.
    Từ Long văn Sến đến Ma văn Sến, tất cả các đồng chí ấy chỉ là muỗi.
    Tổ quốc sẽ ghi công đồng chí.

    Chỉ tay lên giời cuộc đời vô đối
    Vỗ tay xuống gối vô đối thật sao
    Ngửng hỏi trời cao vì sao vô đối
    Cúi đầu nhìn ngối vô đối thật rồi

  10. GenSheikyo

    GenSheikyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Bác này hay giả vờ, mà nói quá lên là giả tạo bỏ bô ra...
    Mới đầu đọc mấy bài gửi lời khuyên đến các bạn cùng hoàn cảnh cứ tưởng tỉnh ngộ ra rồi, sau lại vật vã khóc lóc, níu kéo nọ kia...
    Lúc thì: "một tháng nữa mình quay lại topic này", lúc thì "nuôi dưỡng mối tình 3 năm nữa", lúc thì "định 3 tháng nữa mới quay lại", thằng đàn ông như bác mà có đứa theo em đoán chả sớm thì muộn chúng nó cũng cắp nón chạy hết.
    Nói thật, bác ko thấy Ngượng à?
    Thằng đàn ông chung tình trên đời này ko thiếu, nhưng ko phải cái kiểu nạc nạc mỡ mỡ như bác. Lèm bà lèm bèm...
    Chỉ qua mấy bài viết đã đúc kết được những đức tính ko thể / ko nên có ở người đàn ông, mà lại có ở bác: Nhu nhược, nói ko giữ lời, nói nhiều/ lèm bèm và một số đức tính khác em ko tiện nói ra sợ phạm vào cái xúc phạm thành viên
    Khẩn thiết xin bác close topic
    [nick]
    Được GenSheikyo sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 14/07/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này