1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã từng yêu sâu nặng- Mà thay lòng qúa nhanh- Thì trên đời đâu là Tình yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lykinhky, 10/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Stand up + forger everything + f5 your life
    Đó là lời khuyên chính xác cho chủ Topic. Đồng chí nên làm được những việc như đồng chí lải nhải là:
    _Chấp nhận chia tay không còn có ý định hay mong muốn quay lại nữa. Cũng không liên lạc, không bạn bè anh em gì cả.
    _ Nên chấm dứt với cô bé 20t kia đi, vì trong lòng đồng chí còn vương vấn qúa khứ nhiều. Đành rằng làm như vậy như một Bác đã khuyên là tạo cho mình một cơ hội mới. Một cánh cửa đóng lại thì cánh cửa khác mở ra, không nên chỉ nhìn vào cánh cửa đã đóng mà không thấy cánh cửa đang mở.Nhưng trong lúc này thì không nên. " Kết thúc để bắt đầu" nhưng điều đó không có nghĩa là vội vàng ở bên người mới, hành động ấy chỉ dành cho những đứa trơ tráo thôi. Có thể đó là một cách bác nhanh quên hơn, nhưng đừng vì một tình yêu đã chết mà làm tổn thương một tình yêu của người con gái khác.
    _ Quá khứ tình yêu có thể sâu nặng đến đâu nhưng hãy biết chấp nhận thực tại là người ta không còn yêu Bác nữa mới như vậy. Bác đừng nghĩ là không thể hết yêu nhanh vậy, điều đó có thể đúng với Bác nhưng không đúng với người khác.
    Không nên lẩn tránh và bắt phải quên, phải hết yêu nhưng hãy coi nó là một giấc mơ. Nếu bác có thái độ và hành động tích cực, thời gian sẽ làm nguôi ngoai và Bác lại sẽ biết yêu, có thể bác nặng tình đến độ không thể yêu người con gái khác thì Bác nên đi tu, Ko tu ở chùa thì tu ở nhà. Nhiều thanh niên Nhật họ không lập gia đình đâu có chết...
    Được spy97 sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 14/07/2008
  2. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng chủ Topic sẽ thay đổi, mạnh mẽ và bản lĩnh lên, đừng u sầu bi lụy sến như con hến. Bác mạnh mẽ, lạnh lùng thì EX của bác nó mới không coi thường bác quan trọng là tốt hơn cho bản thân bác. Thay vì đau khổ vì người đã thay lòng, phụ tình bác hãy thương cái thân của bác trước và cũng để cho thiên hạ không coi thường Bác là thằng hèn, thằng đàn ông qúa yếu đuối như thế. Tất cả những dự liệu đưa ra chỉ chứng tỏ Ex của bác không trân trọng cái qúa khứ gắn bó mà bác cho là SÂU NẶNG, cũng không coi trọng tình yêu của Bác trong hiện tại. Là con gái mà người ta không ỉ ôi, đau khổ Bác mà không thay đổi thì Bác hèn lắm, sến lắm, đáng khinh lắm! Không đáng mặt thằng đàn ông. Có được chửi bác mới khôn ra được. Bác 26t rồi chứ đâu còn trẻ ranh nữa.
  3. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Mười lăm trang rồi mà vẫn còn khóc lóc hả? Tưởng thế nào...
  4. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Tôi đã bảo là chủ topic đang viết kịch bản mà. Tin chuyện này làm gì
  5. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Sặc nước,đọc hết 15 trang topic chỉ thấy ức chế...Iem nói thật,iem mà bạn bác thì iem xử bác lâu rồi...vừa điên,vừa khùng...khoc lóc gì mà lắm thế hko biết...26 tuổi rồi chứ có ít ỏi gì đâu mà còn thế này...hjccc Làm thế chỉ bị gái nó xem thường mà thôi...chẳng được cái đeck gì cả ( kinh nghiệm bản thân) Sống thì phải mạnh mẽ lên,hko phải là hko có cô kia mà bác hko sống được,sống thế nào cho ra sống,ngẩng cao đầu lên mà sống,...Lấy thành công của mình để rửa hận...lúc đó ex của bác mới thấy con người bác như thế nào....Iem cam đoan bác mà làm được như thế thì ex của bác mới phục bác,ân hận vì đã bỏ rơi bác.Chứ ngồi đó mà nỉ non thì em ấy chẳng thèm quan tâm đâu. Nghe câu "YÊU LÀ PHẢI THẾ" của bác mà chuối hko chịu được.Yêu mà cứ như thế iem thà đi tu còn hơn.... Ngộ ra đi bác,hko ngộ được thì đập đầu vào tường mà...đi...
    Được romantic_men_a1 sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 14/07/2008
  6. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    đời bây h lắm thằng dở hơi nhưng em thấy bác Lí Kinh Kì này dở hơi nhất trong số các thằng dở hơi mà em từng gặp
    Tỉnh lại đi bác , sống mà cứ như trên mây ấy , mà bác làm kinh doanh sao lại có những suy nghĩ như thế nhỉ
  7. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Đúng, ai cũng nói phải quên, tỉnh lại đi...
    Tôi cảm ơn các bạn đã chửi rủa vào mặt tôi. Đây không phải một kịch bản của tôi mà là một vở kịch của cuộc đời. Đời người là một sân khấu, mà tôi là một thằng diễn viên tồi đóng một vai tồi.
    Đúng, tôi không có tố chất kinh doanh mà có tố chất của một thằng dở hơi đa cảm.
    Tôi thèm muốn làm được như các bạn đã chỉ ra, đã phân tích và đang làm như thế các bạn ạ. Nhưng trong lòng đau nhói...
    Chiều nay, ngồi một mình trên lầu qúan Cafe con đường em đi qua. Em không biết tôi nhìn theo cái dáng nhỏ bé thân quen ấy. Mới hôm nào trước khi chia tay, tôi và em còn ngồi bên biển, tôi hát cho em những bài tình ca và cả bài ca ngẫu hứng viết cho em. Nghe em tâm sự chuyện trò. Tôi nói với em rằng, tình yêu của mình bền lâu và giờ thật hạnh phúc. Em có những nỗi buồn riêng về gia đình, tôi hứa với lòng mình sẽ chia sẻ cùng em tất cả. Chỉ cần hai năm thôi, việc đó sẽ được giải quyết. Tôi cố làm việc chăm chỉ hơn...
    Em ra đi...
    Tất cả, tất cả chỉ vì trái tim em thay đổi rất nhanh...
    Không phải vì anh chàng kia hơn gì tôi
    Không phải vì tiền bạc vật chất
    Không phải vì tôi tệ bạc gì với em.
    Tôi coi em như vợ, như bạn thân, như em gái và có niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự chân tình sắt son đã thay lòng.
    Thật sự tâm hồn tôi như đã chết...
    Ngày hôm nay là 2 tháng sau đêm em nói lời chia tay
    Tôi muốn chạy đến bên em hét lên: Tại sao? Nhưng kiểm soát được rồi mà
    Hết yêu, Còn yêu rất ít...
    Không thể tin nhưng phải tin...
    Thật sự tôi muốn chết...
    Có lúc tôi muốn chạy đến bên em, tát cho em cái và nói "Đồ khốn nạn.."
    Nhưng mỗi lần gặp em là tôi không thể, tôi lại nhìn em dịu dàng, thấy em ho, em đau bụng tôi lại xót cả lòng...
    Dù em không còn yêu tôi hay tình yêu dành cho tôi chỉ là một chấm nhỏ phai mờ, một ngọn lửa tàn lụi nhưng tôi biết mình vẫn yêu thương em như ngày nào.
    Tôi đã nghe lời khuyên của các bạn" Đừng để cô ta thấy mình yếu đuối và lụy tình đối với cô ta, điều đó càng làm cô ta coi thường, tình yêu không thể van xin, có chăng chỉ là sự thương hại...
    Nhưng không thể dấu lòng rằng tôi yêu em, yêu rất nhiều...
    Tối qua chừng 22h30 Daddy của cô ấy gọi tôi, nhưng tôi nhấc máy nghe, hỏi chừng 5'' mà ông ấy không nói gì? Vậy là sao?
    Tôi muốn nói với ông ấy rằng " Thưa chú, con yêu con gái chú con sẽ yêu thương nâng niu T suốt đời không bao giờ thay lòng và cũng không bao giờ nhắc lại chuyện cũ để làm T phải buồn"... nhưng tôi đã không gọi lại
  8. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn chủ topic vì rằng thì là mà tớ ko ở VN để vác dao đến táng bạn 1 nhát mới cả gan tớ rất chi là bé, sợ đi tù lém nên tớ đành táng cái topic của bạn vây. Tớ nhấn than phiền đây ợ. Nhòn ngứa cả mắt. Đã bảo đổi sang Tâm sự mà ko nghe cứ ở đây mà chảy rớt chảy rãi
  9. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0

    * Tôi có còn hi vọng gì để có lại tình yêu của em trong chuyện tình này không?
    * Thật lòng tôi muốn em quay trở lại. Vậy làm thế nào để "Cưa" người yêu cũ? Trong hoàn cảnh của tôi đã tâm sự ...
  10. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Sau hai tháng với bao nghiệt ngã bác tự hỏi bản thân mình rằng bác đang lưu luyến tình yêu của mình hay nguời đó chỉ là bóng ma ám ảnh bácNhững nguời chưa học cách chấp nhận thì sẽ phải chịu khổ đau nhiều.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này