1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã từng yêu sâu nặng- Mà thay lòng qúa nhanh- Thì trên đời đâu là Tình yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lykinhky, 10/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Hãy mặc váy của đàn bà rồi lao vào tường mà tự sát đi. Nếu không biết cách chấp nhận thất bại( thất bại trong tình yêu cũng là thất bại) thì chẳng có thành công đâu.
    Qua chuyện này mà chú không mạnh mẽ lên, ra dáng thằng đàn ông thì mọi người chỉ phí lời với chú, quan trọng là chú phí đời mình vì một người con gái không đáng. Chú hãy trả thù người con gái phản bội, không biết trân trọng qúa khứ và tình yêu ấy đi, không phải là tát vào mặt, không phải là cho một nhát dao, mà bằng cách cao thượng là hãy sống mạnh mẽ và hạnh phúc hơn, hãy lãng quên và không bận tâm lưu luyến đến cô ta, hãy yêu tha thiết hơn cho tình yêu sau này để cô ta biết rằng Cô ta chẳng còn là gì trong trái tim chú, để cô ta phải nuối tiếc vì đã chối bỏ tình yêu của chú. Nếu không, Chú cũng đáng để cô ta KHINH và quên lãng!
  2. nambeo0115

    nambeo0115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Giờ mà kiếm được đàn ông vừa chung tình lại chung thuỷ như chú phải nói là cực hiếm đấy, thấy mọi người chửi chú nhiều quá rồi để anh khen chú 1 câu cho đỡ tủi thân nhé
    Phải nói là giờ xã hội thay đổi nhiều quá, con người ta cứ mải mê chạy theo những giá trị vật chất xa hoa, mà vẫn còn tồn tại được những người như chú chính tỏ xã hội chưa đến mức suy đồi quá nhỉ. Thế nên chú cứ phát huy tính uỷ mị, sướt mướt cho anh,cứ níu kéo đi, cứ khóc đi khóc nhiều vào, khóc khi nào hết nước mắt thì thôi
  3. Ruud_van_Nistelrooy

    Ruud_van_Nistelrooy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Nghe chủ topic kêu gào vật vã mãi, anh em đồng đạo người thì thông cảm, đa số thì ném đá. Giờ lại xuất hiện một chiên gia khen ngợi kiêm đá đểu hơ hơ.
    P/S: Khuyên thật lòng chủ topic 1 lần cuối. Quên chuyện đó đi và nhờ mod khoá topic này vào. Vào đây kêu la mãi chỉ tăng thêm stress thôi. Trở lại cuộc sống là một con người vui vẻ. Thế nhá
  4. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy chú chỉ còn cách chém thôi có gan cầm dao đến nhà nó nói" yêu tao ko tao chém cả nhà mày" còn ko có gan thì chém mẹ nó cái của mình đê rồi làm chị em với nó suốt đời bên nhau
  5. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Em nhắn tin; anh tìm nghe bài hát Đánh mất và đó là món qùa cuối cùng tặng anh để mong anh có thể hiểu lòng em...
    Anh đánh mất, hay em đánh mất, hay tự tình yêu trong em mất đi...
    Dù lý do gì cũng đã mất rồi...
    Anh nguyện cầu một điều duy nhất: Cầu mong cho đời em hạnh phúc dẫu rằng hạnh phúc đó không có anh.
    Chia lìa nhau không phải là đã hết tất cả đối với cả anh và em. Còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón chúng ta. Tình yêu và hạnh phúc luôn chào đón chúng ta ở phía trước...anh và em sẽ tiến về phía trước chứ không quay đầu lại phía sau dù chúng ta đã đi hai lối cuộc đời, anh không còn nắm bàn tay bé nhỏ của em cùng bước qua những buồn vui, hạnh phúc và nỗi đau nữa...
    Tình yêu đã đánh mất, nhưng giờ anh sẽ không tìm lại và không còn ước mong tìm lại ...
    Chỉ cần em hạnh phúc anh cảm thấy an lòng...
    Cuộc chia ly nào trong tình yêu cũng buồn, nhưng tình yêu không chấm dứt ở đó mãi mãi...nó chỉ tạm nghỉ để tìm lại sự bắt đầu mà thôi. Anh mong rằng em sẽ sớm gặp tình yêu đích thực của mình đó là TÌNH CUỐI...
    Cách đây không lâu, em từng nói; đối với em, anh là người yêu, người anh và người bạn tri kỷ. Nhưng giờ đây anh không thể là một người bạn, một người anh trai để ở bên được vì như thế làm sao có thể nguội đi ngọn lửa tình yêu còn rực cháy trong trái tim anh; mỗi khi gặp em anh lại muốn nắm bàn tay nhỏ bé của em, dịu dàng hôn lên trán em và muốn mình là của nhau đến hơi thở cuối cùng...
    Anh không cố để quên em đâu, rồi thời gian sẽ làm rêu phong kỉ niệm, rêu phong cả tình yêu, tình yêu không bao giờ chết, nhưng sẽ có một ngày chìm vào một góc sâu thẳm trong trái tim, như một viên đá rớt trong lòng biển và sẽ ngủ yên, sẽ có lúc nó lay động nhưng cũng chỉ là trong hư vô...
    Em hỏi; nếu có một ngày em hết nhớ anh, một ngày em hết có anh trong từng hơi thở, một ngày em hết yêu thương anh, anh có còn mỗi sớm bình minh nhắn tin chúc em một ngày tốt lành mỗi tối chúc em ngủ ngon giấc không?
    Anh sẽ không làm như vậy nữa... nhưng có một lúc nào đó em thấy gió vuốt ve mái tóc em mỗi chiều hoàng hôn, nắng mưa bất chợt trên những con phố thân quên của mảnh đất này, biết đâu em sẽ thấy một nửa tâm hồn anh còn ở bên em... Biết đâu đấy em nhận ra em đã đánh mất hạnh phúc em đang có trong tay; một trái tim luôn đập vì em và chỉ có em ngự trị...
    Em đã mang theo một nửa tâm hồn anh, nhưng biết đâu cuộc đời lại mở ra cho anh một cơ hội để có một nửa đích thực của mình...
    Thời gian sẽ trả lời, phải không em?
    Em nhớ không, trên đường Phố, anh quay lại hôn em, em nói " Anh yêu em mãi mãi chứ..." anh nói " yêu em đến hơi thở cuối cùng..." em bảo " anh nói to lên" thì anh hết to đến nỗi bao người nhìn " ANH YÊU EM"!
    Anh hứa tặng em 9999 đóa hồng và mỗi đóa hồng nói cho em tâm sự lòng anh.. câu chuyện về những đóa hồng anh viết tặng em lan truyền trên mạng như chuyện về một trong những câu chuyện Tình yêu đẹp nhất...nhưng hoa hồng xinh tươi anh tặng giờ đã là qúa khứ rồi. Anh chấp nhận rằng hoa hồng xưa đã tàn, ngọn lửa tình yêu trong em đã tắt... Chính anh giờ cũng không còn dám khẳng định, mình sẽ yêu em đến hơi thở cuối cùng nữa...
    Anh vẽ một trái tim trên bờ cát trước biển, em hỏi "Trái tim này anh sẽ mãi dành cho em chứ?", anh trả lời " Trái tim trên bờ cát, sóng sẽ cuốn đi, còn trái tim trong ***g ngực anh, sẽ chung tình với em mãi mãi...". Em hay hờn ghen nghi ngờ anh có người khác, nhưng chưa bao giờ trái tim anh có ai khác ngoài em...
    Em nói " Muốn anh tặng cho em cái kiềng chân, điều đó có ý nghĩa lắm, nó nói lên rằng người con gái sẽ chung thủy với người yêu mãi mãi"
    Anh mỉm cười nói với em khi đó " Không phải vòng kiềng chân ràng buộc hai người yêu nhau mà là trái tim chung tình, biết trân trọng tình yêu để vì nhau mà vượt qua mọi thử thách", Rồi anh kể cho em nghe về những chiến binh La mã cổ đại trước khi chinh chiến,được người yêu hay người vợ tặng chìa khóa trinh tiết với lời hứa đợi chờ. Em nhớ không? Nhưng anh nói chiếc chìa khóa trái tim quan trọng hơn chiếc chìa khóa của cái quần lót bằng sắt thép...
    Anh muốn mua tặng cho em đôi giày, em nói không được vì mua tặng giày là điềm xui trong tình yêu anh mỉm cười trả lời " Đôi giày không thể khiến trái tim yêu thương ra đi dễ dàng đâu", nhưng cũng mơ hồ lo lắng và chưa bao giờ mua giày hay nón tặng em...
    Em ra đi và không muốn cho anh một cơ hội, anh hiểu tình yêu trong em đã thật sự chết...
    Lần cuối cùng viết cho em khi đã 3h sáng. Lần cuối cùng anh tự nhủ lòng mình BÌNH THƯỜNG THÔI ! Lần cuối cùng anh sẽ tự nhủ trái tim "Ngoan nào, không yêu, không thương, không nhớ, không bận tâm nữa"...
  6. cold_blood11

    cold_blood11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Haizzzzzzz! Bò tay toà?n tẶp. It ''s time to closed.
  7. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Entry 21/03/2007
    Hẹn gặp lại Sài Gòn ...
    Ngày mai, Tedotoji trở về cố hương...
    Có ai tiễn trong hoàng hôn ngả bóng?
    Flora ơi, xin đừng nhỏ lệ
    Để hoang vu, sân ga khóc tiếng còi tàu
    Ngày mai, Tedotoji xin gửi lại
    Sài Gòn ơi, mưa nắng một đoạn đời
    Ai khóc ai cười ai quên ai nhớ
    Dòng người như khói bụi trần gian . .
  8. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Bàn tay em, nhỏ bé mong manh. Bàn tay em, dịu dàng mềm mại. Bàn tay em, anh vẫn nắm thật thật chặt; Khi lắng nghe nhịp đập trái tim em, khi nhìn sâu trong ánh mắt hiền hòa, khi ở bên em,những tháng ngày hôm nay, ngày mai và mãi mãi mai sau. Bàn tay anh sẽ nắm bàn tay em để cùng nhau đi hết cuộc đời này. Con đường phía trước sẽ không xa khi có em cùng chung bước, núi không còn qúa cao, vực không còn qúa sâu khi tay trong tay chung bước trong cuộc hành trình.
    Bàn tay anh đen đen nhớ bàn tay em trắng trẻo... bàn tay đen muốn nắm bàn tay trắng suốt cuộc đời. Thời gian sẽ trôi đi, rồi một ngày xa xăm nào đó. Đi trong hoàng hôn tím biếc, có đôi vợ chồng già nắm tay nhau dìu nhau bước chầm chậm dọc bờ cát, nghe sóng xô nghềnh đá và gió hát rì rào bên biển...
    Bàn tay đen đen vẫn dịu dàng nắm thật chặt bàn tay trắng trẻo, nắm thật chặt...
    Saturday February 23, 2008 - 02:01am (PST) Permanent Link | 5 Comments
  9. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Người yêu của Tedotoji là một cô gái lãng mạn, nàng sống hết mình trong tình yêu chân thành với bản tính vị tha và một nội tâm nhạy cảm. Như mọi cô gái trên đời, Flora rất thích được tặng quà, đặc biệt; những bông hồng màu đỏ làm nàng yêu lắm.
    Giá trị của quà tặng đối với nàng là chân tình của người nàng yêu và cách tặng. Tedotoji chưa có khả năng tặng nàng những món quà theo ý muốn của nàng. Anh chàng ước muốn tặng Flora một chiếc Vespa màu cam sang trọng, quý phái và rất nữ tính, nhưng điều đó vẫn chưa thực hiện được. Anh thường tặng Flora hoa hồng màu đỏ, mỗi lần tặng một bông, những đóa anh tặng làm đẹp lòng người yêu. Nhận hoa, Flora hân hoan vui sướng trong cả ánh mắt và vòng tay. Ngắm người yêu bé nhỏ của mình nhoẻn cười, nụ cười thiên thần xinh tươi trên môi, gieo vào trong lòng Tedotoji sở thích sẽ tặng cho Flora thật nhiều hoa hồng trong cuộc đời này và Tedotoji chưa bao giờ quên lời tự hứa đó.
    Flora thầm nghĩ trong lòng (mà không phải là suy nghĩ nữa, có lẽ đó là cảm nhận ). Cô nghĩ điều gì? Cô đang nghĩ rằng mỗi đóa hồng trên tay biết nói về tình yêu, nói thay cho tình yêu của Anh dành cho Flora.
    Đóa hồng thứ nhất nói "Anh thích em"...
    Đóa hồng thứ hai nói "Anh mến em"...
    Đóa hồng thứ ba nói "Anh yêu em"...
    Mỗi bông hồng đều lên tiếng, không bao giờ câm lặng...
    Hoa hồng được chọn là biểu tượng của tình yêu, chắc hẳn phải có lý do. Tedotoji cho rằng "Vì những người đang yêu đều nghe được hoa hồng nói, cho nên loài hoa ấy là nữ hoàng của các loài hoa và được chọn làm biểu tượng của tình yêu". Anh tin rằng Flora cũng nghe được những lời anh muốn nhờ hoa nói hộ tình yêu.
    Như thay vì nói với Flora: "Em ơi, đừng tưởng hôm nay anh buồn và ít nói là anh lãng quên "chim chích bé bỏng" đâu nhé, anh yêu em lắm", anh tặng nàng một đóa hồng.
    Thay vì nói "Em ơi đừng băn khoăn nữa, cho dù thời gian có bao lâu trôi qua, anh vẫn yêu em như những ngày đầu, thời gian chỉ làm anh thêm gắn bó với em thôi ", anh tặng Flora một đóa hồng...
    Thay vì nói "Giữa dòng đời tấp nập này, anh chỉ yêu mình em ", anh tặng Flora một đóa hồng.
    Thật kỳ diệu! Nhưng rất giản dị và dễ hiểu là Flora nghe được hoa hồng muốn nói gì. Đôi khi đóa hoa Tedotoji tặng chuyển tải những tâm sự rất dài, nhưng nàng đều cảm nhận được. Có những đóa hồng nói thật khẽ, thật lặng trầm mà chỉ ai lắng nghe rất kỹ, bằng tâm hồn đồng điệu và bao dung trong tình yêu mới nghe được.
    Ngày tháng qua, những đóa hồng Tedotoji tặng đã khô héo trên bàn học của Flora. Dù vẫn nhận được bông hồng tươi mới của Tedotoji, Flora cũng không nỡ vứt bỏ những bông khô. Nàng kết chúng lại, treo lên một góc bàn học. Gió lùa qua khung cửa sổ, làm cánh hoa bay rụng tả tơi, vương khắp căn phòng. Bà cô của Flora vào phòng dọn dẹp, thấy cảnh tượng ấy liền cau có "Này, con phải vứt bỏ những hoa khô này vào thùng rác, hoặc bó lại, cất đi. Đừng để nó làm dơ phòng chứ!" Nhưng nàng đã không làm như vậy...
    Rồi một ngày, Tedotoji rời xa thành phố. Flora trong căn phòng nhỏ, nhớ người yêu da diết. những bó hoa khô không còn trong căn phòng của Flora nữa, bà cô khó tính đã mang đi vứt bỏ. Flora nhìn xa xăm qua khung cửa, gió chiều hôn lên mái tóc bồng bềnh, hoàng hôn lùa cả áng mây lững thững bay vào trong ánh mắt. Chợt , Flora nghe tiếng nói rất quen thuộc của hoa hồng:
    "Flora, có thấy hơi thở của Tedotoji trong gió không?".
    Cô lắng nghe thật kỹ, e rằng cảm nhận mơ hồ sẽ vụt tan..
    "Flora, có nghe trái tim Tedotoji đập không?".
    Một lúc sau, cô khe khẽ nhặt chiếc lá rớt trên vai. Cô cảm giác thấy không phải là chiếc lá theo gió bay đậu trên vai, mà dường như ánh mắt, bàn tay Tedotoji ở rất gần.
    "Flora, anh luôn ở bên em, tâm hồn anh, trái tim anh sẽ luôn ở bên em".
    Cô lắng nghe thật kỹ âm thanh, nhìn thật kỹ cảnh vật quanh mình rồi tự hỏi "Hoa hồng vẫn nói hộ tình yêu sao? Nhưng hoa hồng đã héo hết rồi và không có ở đây mà?"
    Không gian trầm lắng, cảm giác im ắng lạ thường. Lời hoa lại cất lên:
    "Flora, tôi là đóa hoa Tình Yêu mà Tedotoji đã trao tặng. Hoa Tình Yêu là cả tâm hồn chân thành yêu thương, trái tim nhung nhớ, là đôi mắt, là bờ môi, là vòng tay âu yếm, là tháng ngày, là kỷ niệm, niềm vui và nỗi buồn chia sẻ, là hạnh phúc kề bên, là đợi chờ khi xa cách, là cả cuộc đời? HOA TÌNH YÊU chỉ chết khi trái tim Flora hết yêu Tedotoji mà thôi..."
    Flora lặng người suy tư về một loài hoa sẽ sống mãi cùng tình yêu của hai người, loài hoa sống mãi cùng thời gian. Hoa hồng có thể nói thay tình yêu nhưng Hoa hồng sẽ tàn phai, chỉ có một loài hoa sống mãi đó là "HOA TÌNH YÊU" ...
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Uầy, tôi có 1 số nghi vấn/giả thiết sau:
    1/ Chủ topic là nữ, chuyện này hông có thiệt.
    2/ Chủ topic thấy nếu mở topic ở Tâm sự thì hông câu pageviews được nhiều như bên này.
    3/ Chủ topic muốn quảng cáo blog.
    4/ Chủ topic muốn giới thiệu truyện ngắn.
    5/ Chủ topic đang nghiên cứu một đề tài tâm lý - xã hội học và topic này là nơi chủ topic thu thập dữ liệu.
    Mới nghĩ ra mấy kịch bản vậy à. Từ từ nghĩ típ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này