1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã từng yêu sâu nặng- Mà thay lòng qúa nhanh- Thì trên đời đâu là Tình yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lykinhky, 10/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    mịa điên nặng .Mod đi ngủ rồi hay sao ấy nhỉ mà không vào close cái "truyện hoang tưởng" của một thằng dở hơi ăn cám lợn này đi
  2. nambeo0115

    nambeo0115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Lock topic với lí do: Chủ topic cố tình trêu tức mọi người để thích được nghe chửi
  3. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    6. Chủ tô píc đamg trong cơn quẫn trí điên tình
    ca này gặp nhiều rồi Chuyển sang hận 1 thời gian là đâu lại vào đấy
  4. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy bài của bác lykinhky là em kéo chuột,kéo chuột,kéo chuột....Đồng cảm thấu hiểu tâm tình của bác nhưng cái gì nó cũng có giới hạn thôi bác ạ
  5. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Đây là một ca chấn thương tâm lý nặng do thất tình. Nhưng chủ Topic cuối cùng đã rút ra những quyết định và có sự định hướng tích cực rồi đấy. Mong sau một thời gian ngắn nữa bác sẽ hoàn toàn cân bằng và trở lại đây,hai tháng sau chia tay rồi còn gì. Bác cứ yêu, cứ nhớ đi nhưng hãy lao vàp công việc và biết kiểm soát cảm xúc là Okie. Sợ đến lúc bác muốn nhớ, muốn hình dung ra gương mặt Ex của bác cũng không nổi ấy chứ!
  6. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Bác spy tư vấn hay đó,em vote bác 1 sao
  7. cyril01

    cyril01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Năng khiếu viết truyện ngắn của chủ topic đã được bộc lộ rõ trong cơn điên tình. Trường hợp này chỉ có thể nhờ mod lock chủ topic 02 ngày (viết bằng chữ: hai ngày) may ra mới tĩnh tâm được.
  8. Hình như bác này ở ĐN, NT, VT, HL (thấy nhắc biển ). Đọc câu chuyện tình HQ của bác em cũng thấy đồng cảm và thương cho bác!
    Thôi thì mọi chuyện đã rồi....bác đừng có cố níu kéo làm gì nữa. Gái mà đã không còn tình cảm thì bác có chết trước mặt nó cũng vậy cả thôi. Mà bác làm thế thì chỉ tổ gái nó càng kinh, càng thấy việc nó chia tay bác là sáng suốt. Vậy tại sao bác không làm ngược lại, sống tốt để cho nó nể, nó thấy nó sai lầm. Bác nghĩ là có thể quay lại được sao? Nếu quay lại? Thì có ai dám chắc rồi một ngày nào đó nó không lại cắm sừng bác nữa không? Rồi bác có thể quên chuyện này đi để sông hp với em ấy không? Tôi nghĩ bác có lấy được nó thì cả đời bác sẽ khổ vì nó thôi!
    Bác đừng nên liên lạc với em ex nữa luôn! Thấy nội dung tin nhắn 2 người rõ là buồn cười thật, teen quá trời luôn! Bác nhắn tin khích bác nhau làm gì cho mệt, vừa tốn thời gian, vừa tốn tiền bác và công sức. Gì mà : em không còn yêu anh, anh cũng đã không còn yêu em,.........Sến hết sức. Sao bác không nói thẳng là: Ừh, anh còn yêu em. Nhưng chuyện chúng ta đã kết thúc! Thế nên ....... Thì có phải đỡ phải nhận những cái tin nhắn dở hơi kia không. Còn bé kia cũng hay nữa: anh nói dối,....Nói thật, nói dối thì liên quan gì tới bé nữa mà thắc mắc chứ! Bé mất quyền đó rồi Bác cũng dừng ngay cái trò hẹn hò ôm ấp với em kia ngay đi! Bác làm thế cũng chẳng làm bác đỡ buồn hơn (thậm chí còn ngược lại)! Mà bác còn làm thêm một người con gái tốt đau khổ vì bác nữa. Có thể cô bé đó không phải dành cho bác, mà cũng có thể là dành cho bác. Thời gian sẽ trả lời, nhưng không phải bây giờ! Rồi một ngày nào đó trái tim bác sẽ thổn thức với người mới thôi!
    Tạm thời bác gác bỏ mọi việc lại đi du lịch thời gian ngắn đi. Lên núi hít thở không khí trong lành đi. Chứ cứ ở đó mà ngắm nhìn lại những kỉ niệm thì chỉ làm cho bác chán thêm thôi. Đó là những kỉ niệm đẹp, nhưng đã là quá khứ! Con người không thể sống mãi với quá khứ đâu! Hãy để sau này, mỗi khi nhớ lại nó sẽ là những nụ cười. Khi nào cảm thấy khá hơn một chút thì lao vào công việc, chơi thể thao, tham gia các buổi tụ tập với bạn bè. (Bác ở biển thế, chiều nào cũng được đá bóng, tắm biển thích thật ). Rồi mọi việc sẽ ổn cả thôi! Mọi người đều nghĩ nổi đau của mình là quá lớn, nhưng không một ai không biết rồi thời gian sẽ làm nó lành! Dù nó vẫn để lại cho ta một vét xẹo (xấu hay đẹp là do mình )
    Hình như bác hết cần tư vấn nữa rồi! Thế nên hay khóa chủ đề này lại đi. Còn nếu muốn tiếp gặm nhắm nổi buồn thì hãy nhảy qua bên Tâm Sự đi! Bên đó sẽ đồng cảm với bác nhiều hơn!
  9. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã xác định rõ ràng rồi và đang thực hiện rất tốt điều mình định hướng.
    Sáng nay 6h sáng mới ngủ, nhưng 6h45'''' đã dậy rồi. Ex ...gọi.
    Tớ định không nhấc máy nhưng lại nghe ( Tớ ko chủ động liên lạc như các bác khuyên đó nhé).
    - Nói chung tớ trả lời bình thản, hỏi gì trả lời đó. Đại loại anh ăn sáng chưa, công việc mấy ngày qua thế nào... anh cố lên nhé...
    Tớ cho là cô ta hết yêu tớ nhưng vẫn còn quan tâm.
    Tớ thì xác định và sẽ làm điều tớ xác định đêm qua. Chắc chắn! Nhưng giờ tớ cần tư vấn là mình nên xử lý thế nào đối với cuộc gọi của cô ấy. Tin nhắn thì chắc không reply rồi nhưng nếu cô ấy gọi, Không nhấc máy ? hay trả lời lạnh lùng, xã dao?
    À, Ngày hôm nay tớ làm việc khá tốt. Chiều có đi uống coffee với mấy ông anh già. Rồi ba anh em đi tắm biển, mới về nhà tắm xong. Nói chung hôm nay tốt nhất kể từ hai tháng qua. Vận động thể thao nên tinh thần sảng khoái ra đó.
    Gửi lời cảm ơn các Bác nhé. Nhất là những bác cho lời khuyên có thiện chí dù đã chửi tớ rất thậm tệ, nhưng chửi đúng chứ không sai. Tớ sẽ phải cố gắng để nguôi ngoai cuộc tình sâu nặng này.
    Được lykinhky sửa chữa / chuyển vào 18:53 ngày 15/07/2008
  10. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1
    tốt nhất là quên hẳn đi,ko thì mệt đấy...
    làm mọi cách để cắt liên lạc với cô ta đi.
    cô ta đang thương hại anh thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này