1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã từng yêu sâu nặng- Mà thay lòng qúa nhanh- Thì trên đời đâu là Tình yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lykinhky, 10/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Qua chuyện tình của mình. Mình khuyên các bạn.
    "Khi tình yêu đã không còn, hãy để nó bay đi, vì dù hạnh phúc hay đau khổ, đi đến tận cùng cũng chỉ là nước mắt mà thôi"
    "1: Không tin vào sự chung thủy và bất tử của tình yêu
    2: Nếu tin, hãy coi lại câu 1"
    "Những lời nói ngọt ngào, tình cảm sướt mướt trong tình yêu chớ có tin vì có thể nó chỉ là viên thuốc độc bọc đường đầu độc tâm hồn cả tin của bạn"
    " Một cô gái sống nội tâm và tình cảm đừng tưởng là có thể sắt son, trong tình yêu cô ta giống như con mèo, dẫu bạn yêu thương và vuốt ve đến đâu nhưng sẵn sàng phản bội bạn để đi tìm sự yêu thương vuốt ve hơn, nếu cô ta ra đi, bạn đừng níu kéo cũng như con mèo chạy khỏi tầm tay, đừng cố đuổi theo cái không còn thuộc về mình vì càng đuổi theo càng thoát khỏi tầm tay hơn và chỉ hạ thấp lòng tự trọng của đàn ông"
    " 26 tuổi có hiểu về tình yêu không? Xin thưa là chỉ biết chứ không hiểu
    100 tuổi có hiểu về tình yêu không? Xin thưa là chỉ đến khi trút hơi thở cuối cùng"
    Gìơ mình muốn tâm sự với các bạn, cùng tư vấn cho nhau để biết làm thế nào tốt nhất khi bị phụ lòng trong tình yêu...
  2. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Xịt phẹ. Hay đấy. Không ngờ trong Cốc xuất hiện một nhân vật tầm cỡ thế này.
  3. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Có hơi ác cảm với bác về 1 số khía cạnh, nhưng câu này bác nói rất đúng
  4. motthoidaqua

    motthoidaqua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Chú vật vã quá đấy, cái gì mà cô ta là người đáng thương, không, anh thì không thấy thế, anh thấy ở thời điểm này chính chú mới là thằng đáng thưong. Trong khi con dâm phụ của chú giờ này có lẽ đang ôm trai ở phòng 412 nhà nghỉ Sành Điệu bên kia cầu thì chú đang lê la thở than trên intenet, ai đáng thương hơn ai đây?
    Nên nhớ, có thể thằng gian phu kia mới là tình yêu đích thực của con dâm phụ nàh chú, và biết đâu chúng nó có thể ở với nhau hạnh phúc trọn đời thì sao? Tại sao chú cứ nghĩ là tình yêu của chúng nó bây giờ chỉ là nhất thời, không bền vững, chú hơi bị thẩm du tinh thần quá đấy. Phép thắng lợi tinh thần như này, AQ cũng phải ngả mũ mà bái phục.
    Chân tình và chung tình không có nghĩa là gắn bó suốt đời với 1 ngưòi, mà đó là tại 1 thời điểm chỉ gắn bó với 1 ngưòi. Chứ nếu như chú d.m gái nó ở góa hết à. Tính sơ sơ đến khi lấy chồng có con vẹo đé0 nào mà không yêu dăm bẩy thằng, phịch với vài ba thằng đâu. Dĩ nhiên trừ bọn gái xấu trên cái ttvn này. Bọn đấy thì đé0 bao giờ có cái cơ hội đấy.
    Còn đoạn cuối của chú, anh thấy nó sến và rẻ tiền như mấy cái thread trong topic tâm sự của bọn đàn bà, nên anh xin phép đé0 comment thêm. Nhưng anh chỉ khuyên chú là cứ mạnh mẽ lên, bây giờ không quên thì sau này cũng sẽ quên thôi, anh đé0 thấy thằng nào chết vì thất tình cả (ko phải tự tử nhé). Nên kệ cụ nó đi, đời thiếu lìn gì đàn bà.
  5. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Bé zai này còn lâu mới lớn.
  6. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Cũng nói luôn cho chú nhà giầu. Tôi cũng léo thích một vài cái dở hơi ở chú. Nhưng tôi vẫn tôn trọng chú, gạt qua những cái phò phạch, anh em vào đây xây dựng là chính.
  7. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Không có cái gọi là công lý trong tình yêu. Tình yêu hết thì nó hết thôi. Con kia chỉ là một con phản bội, và bạn quên nó càng nhanh càng tốt. Có thể thằng kia thổi đến nó luồng gió mới nó cần hơn ở bạn, và chúng nó cho nhau là "duyên số" để tự lừa dối cái sự lừa lọc bội phản của bản thân chúng.
    Quên chúng đi, dù khá khó khăn, nhưng hãy quan tâm tới thời gian bạn sẽ vượt qua hơn là cứ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ vượt qua. Một tháng nhé? Hay 1 quý?
  8. bantaynham

    bantaynham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với ông bạn. Cái loại con gái trơ tráo, lăng nhăng không có thuốc chữa khỏi đâu. Càng níu kéo chỉ càng làm cho nó cảm thấy nó cao giá lắm, đông thời hạ thấp bản thân mình mà thôi. Bỏ đi
  9. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự với các bác, được tư vấn cũng có thể rút ra nhiều điều bổ ích đấy chứ không chỉ là những lời nhận xét phù phiếm đâu ạ.
    Mình thì ko phải là cái loại ko có gái theo đâu ạ.
    Theo cao kiến của các bác, đêm nay mình sẽ bắt đầu một cuộc tình mới. Có điều éo có tin vào đàn bà chung tình nữa thì tình yêu nó cứ giả tạo thế nào ấy, Nên mình thành thật với người ta khi người ta hỏi có bạn gái chưa, mình bảo "Có rồi"...người ta khóc, nhưng mình chỉ biết nói rằng trái tim chỉ có một và anh đã yêu một người rồi. Gìơ bị bội bạc, cô ấy biết, tâm sự với mình suốt và sẵn sàng chấp nhận, cứ nói là người con gái ấy không đáng để mình đau buồn, nhưng sao dối lừa được cảm xúc. Ttình sâu nghĩa nặng với nhau mà cô ta không coi trọng, mình thấy buồn về lòng người qúa.
    Thôi cái gì cũng qua!
    Sau này nhìn lại, mình lại càng cảm ơn cô ta, vì không phải lấy phải một người vợ dễ thay lòng và bội bạc.
  10. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Mình ko thẩm du tinh thần đâu, nếu cô ta được hạnh phúc hơn khi chia tay với mình thì cũng chúc phúc cho hạnh phúc đó chứ. Mong người đến sau chân thành, chứ cô ta đau khổ mình sướng gì cái đó. Chỉ mong time sẽ cho cô ta nhận ra những giá trị của tình yêu. Kể cả vợ chồng, chia tay còn phải ngồi với nhau xem có đáng để chia tay không, cái còn có đáng để rũ bỏ không, có hoà giải đc ko.
    Nói chung mình với cô ta rất hợp, hiểu nhau, không có lý do vì điều kiện hoàn cảnh cuộc sống mà chia tay, lại được người thân vun vén cơ mà.
    Gìơ mình nghĩ là sao phải khổ mình, khổ người yêu thương mình nhỉ, cô ấy chẳng có điểm gì kém người đã thay lòng, thậm chí hơn rất nhiều, ngày trước mình làm cô ta phải hụt hẫng đau khổ vì mình nói thẳng và chung tinh với Người thay lòng đó, giờ mình bị bội bạc, sao lại chung tình với QÚA KHỨ, phải không các bác.
    Ôi, mới hơn tháng trước còn tay trong tay....
    còn ôm nhau trong vòng tay chuyện trò tâm sự
    Còn chải tóc cho người nâng niu từng cọng
    Còn mua sữa cho em vì thấy em gày ốm
    Em còn nhắn tin gọi điện lời lẽ yêu thương, nhung nhớ mặn nồng...
    Sao lòng người thay đổi qúa nhanh...
    Biết là em âm thầm ý định chia tay từ lâu, nhưng em giả tạo đến phút cuối để anh nghĩ em còn yêu anh, cho đến khi đọc nội dung chat của em mới biết em thay lòng đổi dạ từ trước.
    Đời này, còn tin sao được sự chân tình của đàn bà
    NGƯỜI NHƯ EM- NGỠ ĐÓ LÀ CÔ GÁI TÌNH CẢM CHÂN THÀNH SẮT SON, KHÓ LÒNG THAY ĐỔI mà thế, thì thế gian con gái ai là kể chung tình.
    Mình không tin nữa
    Cũng chẳng muốn yêu
    Nếu có yêu, chỉ yêu cho vui chơi, thế thôi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này