1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã từng yêu sâu nặng- Mà thay lòng qúa nhanh- Thì trên đời đâu là Tình yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lykinhky, 10/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    úi dời ơi, thơ thẩn đầy mình thế này thì còn điên tình dài dài. Thôi cậu ráng vào đọc cho thấm nhuần tinh thần của các bác trên này (nhớ chọn lọc). 3 tháng sau lên đây mở lại topic này mà đọc lại xem, thú vị lắm đấy
    P/S: nếu 3 tháng chưa giã thì 6 tháng vậy nhé
  2. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Tớ quyết định; sau đêm nay 1 tháng nữa quay trở lại Topic, tâm sự và tham khảo những cao kiến của các bác về tình yêu.
    Lúc chia tay cô ta nói" Chia tay vì em yêu anh, em không mang lạI hạnh phúc cho anh..." rồi đại loại," mãi mãi trong tim em, không ai có thể thay thế được anh, không ai hiểu và yêu em như anh yêu em...", rồi " không ai có thể lấy đi những ký ức ngọt ngào của em, những tháng ngày ở bên anh là hạnh phúc nhất..."
    Rốt cục, khi bị phát hiện ra sự thật thì nói trắng phớ " Em...còn yêu anh rất ít" và thú thật mọi chuyện...
    mình đã phân tích cho cô ta rất nhiều như đã tâm sự, nhưng cô ta vẫn....đi theo tiếng gọi của TÌNH YÊU !
    Hẹn 1 tháng trở lại!
  3. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Trước hết xin chia buồn với bác chủ topic và cũng dành sự đồng cảm với tấm lòng của bác.
    Cùng là đàn ông với nhau và cùng hoàn cảnh, em xin chia buồn cùng bác và hi vọng bác hãy nhìn vào thực tế chứ đừng nhìn vào sách báo, tiểu thuyết .
    Bản thân em thấy gái bây giờ loại giảo hoạt bạc tình như ex-gf của bác cũng không ít đâu, nếu không muốn nói là rất nhiều, dùng xong rồi bỏ, qua cầu rút ván ... ect. ; loại gái này mà gặp phải những người nặng tình như bác thì người khổ là bác, xong việc nó đến với thằng mới, trong đầu nó bác chỉ như là cái vỏ chanh bị vắt hết sạch các tép nước rồi, tóm lại với nó bác đã hết giá trị ( no value), no dấu ấn, no kỉ niệm ... ect. .
    Có lời khuyên chân thành với bác là bác hãy nhanh chóng và triệt để as soon as possible gạt những gì tồn đọng về nó ra khỏi cuộc đời bác và restart ur life, bác hãy sống với present moment
    Em thì rất tôn trọng những bác gái nặng tình, em vẫn giữ liên lạc đều đều với first love và third love như là bạn bè tốt của nhau, hồi chia tay với third love, third love của em khóc qua điện thoại 2 tiếng liền...
    Nghe câu chuyện của bác tự nhiên em thấy muốn quay lại với third love quá
    Chúc bác chủ topic nhanh chóng gạt bỏ và xoá sạch những tàn dư còn rơi rớt lại trong đời bác từ con bựa nhân đó và sớm bắt đầu cuộc đời & cuộc tình mới, sau những chuyện như thế này iem tin bác sẽ tìm được những lover nặng tình giống 1. và 3. love của iem.
    Best wishes cho bác và hi vọng đến 23h 59 ph đêm nay bác sẽ vượt qua nỗi đau này để bắt đầu 1 ngày mới
    PS với bác chủ topic: Bác cứ tiếp tục sống với hiện tại, vứt bỏ quá khứ đi, rồi bác sẽ tìm thấy trên đời này còn khối đứa tốt đẹp hơn ex-gf của bác gấp vạn lần.
    Như câu chuyện của bác, em thấy ex của bác còn không bằng một cô **** phải bán mình để nuôi thân, nói vậy để bác thấy gái cũng năm bảy loại, **** cũng năm bảy loại - tất nhiên em tuyệt đối không khuyến khích hay tán thành bác đi với **** - , em chỉ muốn nói **** mà có chút tình cảm còn đáng quý hơn chán vạn lần loại gái như ex của bác.
    Tặng bác bài thơ Lời kĩ nữ của Nguyễn Bính để bác thấy giá trị thật của tình yêu nhiều khi nó lại tồn tại ở những góc tối tăm nhơ bẩn nhất...
    Trời nặng mây mù, mấy khóm cây
    Đứng kia, không biết tỉnh hay say,
    Đỗ bờ sông trắng con thuyền bé,
    Cạnh lớp lau già, gió lắt lay.
    Em tiễn đưa anh xuống tận thuyền
    Để dài thêm hạn cuộc tình duyên;
    Thuyền đi, em sẽ rời chân lại.
    Em nhớ tình ta, anh vội quên.

    Thuyền khách đi rồi, em vẫn chờ
    Lòng em theo lái tới phương mơ
    Bâng khuâng trong cõi sầu vô hạn.
    Không khóc, vì chưng mắt đã mờ.
    Dẫu biết rằng anh cũng chỉ là
    Khách chơi giây lát ghé thăm qua;
    Rồi thôi, níu áo không tình nữa,
    Để mặc tình ai khỏi ước mơ.
    Em mãi là người mơ ước thôi,
    Là người mơ ước hão! Than ôi!
    Bình minh chói lói đâu đâu ấy,
    Còn chốn lòng riêng u ám hoài.
    Mà biết vô duyên vẫn cứ mong,
    Trăm năm ôm mãi khối tình không,
    Trọn đời làm kẻ đưa thuyền khách
    Thuyền chảy bơ vơ đứng vời trông.


    Được Wehrmacht sửa chữa / chuyển vào 06:42 ngày 11/07/2008
  4. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    ai kêu lựa gái đẹp mà yêu dễ bị bỏ lắm
  5. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có 1 nhận xét, bác là đàn ông nhưng lại sống thiên về tình cảm quá nên có vẻ hơi uỷ mị. Khi người ta đã thay lòng thì còn gì nữa đâu mà luyến tiếc nhỉ.
    @ ôi cái giọng điệu quen thuộc. Đẽo gái đúng là một thú vui trên đời
  6. frantic

    frantic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc càng thấy mất niềm tin vào 2 chữ " chung thủy " và " đàn bà " trong cái thời buổi bây giờ.
    Chán !
  7. hoangbadboy

    hoangbadboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.054
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic sống theo chủ nghĩa cải lương, hàn quốc như thế này bảo sao gái nó bỏ bác để đi theo thằng khác là cũng phải rồi, mong rằng đây sẽ là bài học cho bác biết về cách nhìn nhận và đánh giá, nắm bắt tâm lý gái hơn, để bác trở thành 1 người đàn ông đích thực trong mắt các e gái. Chứ không phải là để cho bác đâm đầu vào ăn chơi, yêu chơi bời để trả thù đời như thế, bác hành động như thế là hành động của 1 người không có bản lĩnh - kém !!!
    Dù sao thì em thấy mọi việc cũng chưa có gì là quá muộn với cái tuổi 26 của bác cả, người xưa có câu trong Họa có Phúc biết đâu sau chuyện này bác sẽ tìm thấy một nửa đích thực của đời mình, chứ cái thể loại kia bác mà lấy về thì trước sau gì nó cũng sẽ cắm cho bác mấy cái sừng vào đầu thôi lúc ấy còn nhục nhã hơn nhiều.
    Thế nên em vẫn chúc mừng cho bác
  8. Astream82

    Astream82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý là chia tay thôi, tình hết thì không nên níu kéo gì cả, vì nó không có tác dụng. Còn cô kia sau này có hạnh phúc hay không thì bạn không phải care nữa, vì đó là sự lựa chọn của cô ấy, và là việc của cô ấy, thế còn bạn mà còn care, còn bức xúc tức là ít nhiều vẫn còn chưa nguôi hết.
    Nói thêm tí về cái người mà mình quote, gớm chửa, cứ tưởng mang giọng Thăng Long vào đây mà hù các em trẻ nít à. Nghe phản cảm lắm, nhưng có vẻ lại đang tưởng mình ghê gớm lắm. Đặc sệt mùi hận thù, khinh miệt phụ nữ. Chắc là kết quả của một vụ bị đá đau của "một thời đã qua"
  9. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa đến nhà cô ấy đây, ngồi đến giờ mới về.Nghe lời khuyên của một Bác là dẹp bỏ cái Tôi đi để vì tình yêu của mình, vì dẫu sao không dối lòng được là còn yêu thương người ta lắm, dẫu người ta thế nào. Tình yêu chỉ tuân theo mệnh lệnh từ trái tim mà chỉ có tình yêu mới làm cho trái tim biết hạnh phúc hay khổ đau thôi. Trách gì Người ta khi trái tim người ta không thuộc về mình nữa. Có điều không thể ngờ và cảm thấy niềm tin bị mất thôi.
    Mình cũng chẳng có ý định trả thù đời gì cả. Mình chỉ nói với cô gái đang đến với mình là trái tim nguội lạnh rồi và không còn niềm tin ở tình yêu nữa.
    Sắp sang ngày mới rồi...
  10. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, tất cả lời khuyên là nên quên đi, không quên được thì coi như là một giấc mơ vậy, thời gian sẽ nguôi ngoai thôi mà.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này