1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã từng yêu sâu nặng- Mà thay lòng qúa nhanh- Thì trên đời đâu là Tình yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lykinhky, 10/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Ôi, đến nhà nó rồi ah? Rồi nó bảo sao???
  2. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Thật bó tay là đồng chí này
    Ở trên thì nói là còn yêu thương, ở dưới thì cái gì mà trái tim đã nguội lạnh... chết cười.
    Ca này nặng lắm rồi. Cái gì cần nói anh em đã nói hết.
    Đúng là tư vấn cho các đồng chí luỵ tình cũng có độ trễ của nó.
    Khóc lóc thoả thê đê, khi khóc xong thì trái tim mới nguội lạnh được nghe chửa.
  3. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    trước h toàn nghe bọn đàn bà con gái than thở về đàn ông phụ bạc...có chăng những người đàn ông phụ bạc được sinh ra từ đây.........
    Dạo box mấy hôm nay toàn thấy đàn ông con trai thất tình..... *** tin phụ nữ
    @ Chủ topic : Sang ngày mới rồi đó bác... Dẫu biết là còn nặng tình nhưng cứ nghĩ là cho dù cô ta có thật sự quay lai thì bác cũng ko thể nào yêu như lúc đầu dc đâu...lúc đó chính bác sẽ là ng tạo ra ly do để chia tay.... BÁc đau cứ đau,du lịch ngắn ngày,cờ bạc gái rú (ko ruou chè nhé)...chung 1 2 lần là thông đầu liền thôi..... Chúc bác bắt đầu tốt đẹp...
  4. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là khi thất tình thì ai cũng nguội lạnh trái tim trước những người đến sau yêu mình, nhất là với những mối tình sâu nặng( đối với bác là zạ), nhưng sau thời gian sẽ ổn thôi, dài ngắn tùy từng người. Cuộc chia ly nào trong tình yêu cũng buồn, nhưng tình yêu không chấm dứt ở đó mãi mãi...nó chỉ tạm nghỉ để tìm lại sự bắt đầu mà thôi.
  5. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0

    F5 lại bản thân sau thất tình
    (Dân trí) - "Đơm hoa kết trái" là mong ước của tất cả những người đang yêu. Nhưng nếu "trái không chín", bạn sẽ làm gì? Ngồi gặm nhấm nỗi cô đơn hay đối mặt để vượt qua. Sau đây là vài lời khuyên để giúp bạn vượt qua những ngày ?oseven love?.
    Tìm cho mình một chỗ dựa
    Bạn bè và gia đình là chỗ dựa tốt nhất, đặc biệt là lúc mình đang khủng hoảng. Khi chia sẻ với một người tin tưởng, chắc chắn bạn sẽ nguôi ngoai phần nào và nhận được những lời khuyên bổ ích từ họ. Thay vì ngồi trong phòng một mình, bạn có thể đến nhà bạn bè chơi, đi mua sắm ở bên ngoài, rủ nhau đi uống café hay đi hát. Có bạn bè và người thân bên cạnh, bạn sẽ không còn trống vắng và bớt đi cảm giác hụt hẫng.
    Bạn cũng không nên tìm ngay cho mình một người khác thay thế. Ðừng cố gắng khi trái tim bạn chưa lành hẳn vết thương. Nếu như bạn quan hệ với người khác quá sớm sau khi chia tay thì bạn sẽ phải đối mặt với những các vấn đề tình cảm trong quan hệ mới này.
    Trò chuyện cùng nhà tư vấn tâm lý
    Một số ít bạn trẻ bế tắc đã có những suy nghĩ và cách giải quyết tiêu cực. Vì thế, các chuyên gia tâm lý tư vấn, những người có nhiều kiến thức và kinh nghiệm, sẽ là nơi bạn trải lòng và giúp bạn vượt qua, tránh những việc đáng tiếc xảy ra.
    Delete những kỉ niệm cũ
    Hãy gom tất cả những kỉ vật của người ấy, những món quà, những lá thư,?cho vào hòm rồi khóa lại. Những tin nhắn hay email cũng nên xóa đi.
    Bạn có thể tránh đi qua con đường gắn với kỷ niệm và tất nhiên là cả những chốn hai người từng hẹn hò. Đến đó, bạn chỉ thêm tiếc nuối, buồn bã. Hoặc mạnh mẽ hơn bạn hãy đến đó cùng với đám bạn bè vui chơi nhảy múa biến nơi ấy sẽ không còn là kỷ niệm của bạn và người ấy nữa, mà sẽ là kỷ niệm với bạn bè của bạn bè thân, người thân của mình.
    Cho nỗi buồn vào thùng rác
    Bạn sẽ không thể nào cười khi trái tim mình tan vỡ. Điều đầu tiên, hãy trút hết những uất ức trong lòng bằng cách khóc thật to, khóc bao lâu tuỳ thích. Hay có thể viết những phiền muộn vào tờ giấy rồi xé tan, ném chúng đi để nỗi buồn không còn vương vấn.
    Bạn hãy tự nhủ rằng còn nhiều người kém may mắn hơn bạn nhưng người ta vẫn sống. Vậy tại sao mình lại ngồi buồn làm gì. Hãy ra ngoài cùng tham gia vào các hoạt động cộng đồng như từ thiện, quyên góp quần áo cho trẻ em nghèo, trồng cây,?Bạn sẽ thấy cuộc sống thật thú vị phải không nào.
    Không nên tự trách mình
    Không ai có lỗi trong chuyện này cả, nếu không hợp nhau thì chia tay là cách giải quyết tốt nhất cho cả hai. Điều quan trọng nhất là phải biết lý do vì sao người ta nói lời chia tay. Nếu lỗi do bạn thì cũng nên tha thứ cho chính mình. Bạn không thể thay đổi được quá khứ, những lỗi lầm của bạn sẽ là bài học cho mình.Còn lý do là bởi người ấy không còn yêu mình thì cũng không nên níu kéo.
    Bản lĩnh hơn
    Không phải cuộc tình nào cũng có kết thúc tốt đẹp. Cuộc sống luôn có nhiều thứ không như mong đợi. Hãy đối diện với thực tế: những thói quen khi có người ấy bên cạnh những lúc khó khăn, hạnh phúc... Cuộc sống sẽ không còn những phút giây lãng mạn. Chính vì thế, lúc này bạn cần phải bản lĩnh, mạnh mẽ hơn. Những lúc khó khăn nhất, hãy nhớ rằng gia đình và bạn bè luôn bên cạnh bạn. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
    Hãy biết chấp nhận với thực tế rằng hai bạn đã chia tay nhau. Bạn cũng đừng mong đợi điều gì đó từ phía người ấy. Càng hy vọng chờ mong, càng làm khoảng thời gian dài vô tận.
    Thay vào đó, hãy cuốn mình vào công việc, học tập, dành thời gian cho bạn bè, gia đình. Lên cho mình một kế hoạch làm việc dày đặc và những ngày cuối tuần, đi chơi thư giãn cùng bạn bè.
    Đừng đi vào ngõ cụt
    Bia rượu, mọi chất kích thích chỉ có tác dụng giải sầu trong chốc lát chứ không thể chôn vùi được hiện tại. Càng sử dụng chúng càng làm bạn mệt mỏi và buồn hơn mà thôi. Bạn có thể uống một chai, hai chai hoặc hơn nhưng sau khi tỉnh lại bạn sẽ thế nào. Hãy nhớ sức khỏe là điều quan trọng nhất.
    Không nên trả thù người đã gây cho mình nỗi đau, kể cả bị người ta bạc tình, phản bội. Việc bạn tìm cách trả thù sẽ chỉ làm cho trái tim của bạn đau đớn mà thôi.
    Tự tử không phải là lối thoát mà chính là ngõ cụt, là hèn nhát. Người đã bỏ bạn đau khổ 1 thì cha mẹ, bạn bè bạn đau khổ mười.
    Lạc quan hơn trong cuộc sống
    Khi chia tay không có lý do chính đáng, bạn nên nghĩ thoáng ra một chút. Ví dụ chia tay nghĩa là người ấy bỏ lỡ một người như mình. Và mình lại có thêm một cơ hội để tìm người khác tốt hơn và yêu mình hơn. Hoặc đây chưa phải là một nửa thực sự của mình.
    Chia tay không phải là đã hết tất cả. Còn rất nhiều điều tốt đẹp phía trước đang chờ đón bạn. Tình yêu và hạnh phúc luôn chào đón tất cả mọi người, hãy mở lòng mình ra để đón nhận những điều mới mẻ đến với bạn. Hãy tin rằng những thiên thần tình yêu luôn ở bên bạn.
    ĐẤY! Dành cho những chàng-nàng lụy tình và nặng nề tình nghĩa của qúa khứ! Người ta sống với hiện tại, sống vì tương lai, đừng sống bằng qúa khứ dù qúa khứ có là ngày hôm qua thôi, hạnh phúc hay đau thương cũng thế.
  6. motthoidaqua

    motthoidaqua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Còn bảo sao nữa, anh đoán nó sẽ bảo là: "Nốt lần này thôi đấy nhé"chứ còn gì nữa.
    Thay mặt toàn thể anh em trong box, anh có lời tuyên dương khen ngợi chú lykinhky. Chú làm theo lời anh thế là được, có tiến bộ. Trình như chú sẽ còn tiến xa. Không việc gì phải buồn nữa cả.
  7. khiemtr

    khiemtr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2001
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Tớ chịu, chả hiểu nổi.
    Khi một thằng đàn ông mà bỏ người yêu đi với gà, hoặc đi chăn rau sạch thì 9/10 lời khuyên dành cho cô người yêu là nên tha thứ. Nhưng khi 1 cô gái bỏ người này theo người khác thì bị chộp ngay cái mũ "dâm phụ"... blah blah.
    Tớ thấy nếu đã thóang đến mức chấp nhận chuyện phang, phịch trước khi cưới thì cũng nên thóang mấy chuyện này luôn đi.
    Chủ topic với cô ex kia, về mặt pháp lý chả có gì ràng buộc, về mặt đạo đức thì tớ không nhớ trong 12 năm đi học PT, có sách nào dạy là không được thay người yêu cả. Hôn nhân là việc cả đời, tớ quan niệm thế, vì vậy người ta có quyền lựa chọn kĩ càng chứ. Chuyện cô ex bỏ bác đi, tớ nghĩ chả phải là chuyện 1 sáng 1 chiều đâu, tình yêu với bác chắc hẳn đã phải phai nhạt rất nhiều rồi nên chú kia mới có cơ hội nhảy vào. Còn vì sao tình yêu nhạt đi thì no comment, bác chủ topic tự suy nghĩ nhé.
    Tớ chỉ khuyên thế này: bỏ đi. Cái gì không phải của mình thì có níu kéo cũng chả được. Suy nghĩ của chủ topic bây giờ giống tớ 12 năm về trước y hệt. Cảm giác đau khi bị đá cũng khiếp đến mức đã thề không yêu nữa , nhưng chỉ hơn 1 năm sau đấy thì tớ gặp em nhà tớ, và ngã đứ đừ từ đó đến giờ chưa dậy nổi .
    Lạc quan lên mà sống
    Được khiemtr sửa chữa / chuyển vào 01:25 ngày 11/07/2008
  8. missyou2t

    missyou2t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Dù sao bác vẫn còn may mắn chán, coi như là thoát được cái nợ đời, chứ sau này bác cưới nó, nó mới gặp cái thằng này. Lúc đó 2 đứa nó xỏ mũi dắt bác như dắt con bò thì thử hỏi có đau hơn nhiều không?
    Thứ nữa, bác vẫn còn có 1 người con gái đợi chờ bác, thời điểm này có thể bác chưa vượt qua được, nhưng khi chuyện đã nguôi ngoai rồi thì nên cho bạn gái kia cơ hội và cũng là để bản thân bác có cơ hội
  9. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Hỏi khí k0 phải chứ cái thằng mà em ý theo có cái gì hơn bác k0?
    Nếu nó k hơn gì bác thì fải xem lại bản thân,có lẽ bác làm cho em ý chán hoặc k tin tưởng.
    Nếu nó hơn về mọi mặt thì k0 nên tiếc với nuối làm gì.Gái bây h nó thực dụng lắm,mà chung quy gái kiểu ấy 1 ngày nào đó lại thấy 1 thằng hơn thằng kia rồi lại chạy theo thôi.Đáng nhẽ bác chủ topic fải vui hơn vì thoát fải 1 em như thế.
    Chúc bác sớm tìm đc TY mới
  10. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Ôi ! đàn bà là những niềm đau Kệ xư nó đi kute
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này