1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã từng yêu sâu nặng- Mà thay lòng qúa nhanh- Thì trên đời đâu là Tình yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lykinhky, 10/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongaiyeuai

    khongaiyeuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Đừng dở hơi nữa đi không biết thương cái thân mình ah. Với loại người nghĩ ngắn cho tương lai như thế thì tương lai sẽ ngăn ngắn thôi.
    Chuyện bạn có tin hay không tin nữa thì tuỳ nhưng sau này đừng có lên đây mà "tôi đã chai sạn rồi chăng?" nhé. Cái quan trọng là đặt niềm tin đúng chỗ.
    Cái vàngtrên kia: Có chắc không??? Hay lại là tiếng gọi của một số thứ khác???? Nói thật là tôi cũng không hiểu sao có những loại đàn bà như bạn gái đó, thỉnh thoảng lại thấy 1 chú lên than thở thế này/ Bây h tầm mắt chỉ nhìn thấy cái chân dung người đó thì bao giờ mới nhìn thấy cái khác tốt đẹp hơn?
  2. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đồng chí chủ tô píc này cần được chửi cho cứng cáp hơn chứ k phải khuyên bảo Nhưng thôi, đồng chí ngẫm kĩ nhá " Tiên trách kỉ hậu trách nhân " Yếu đuối, nặng tình và sến sẩm không phải thiên chức của đàn ông đâu gái nó khinh
  3. daugau0804

    daugau0804 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Chết nữa, gái từ xưa tới nay, người ta toàn cần zai là người mà người ta có thể tôn trọng, có thể tin tưởng, có thể dựa vào khi khó khăn. Chưa bao giờ tớ nghe thấy gái cần diễn viên cải lương, người ôm thuê và chải tóc thuê bên mình cả.
    Gái không bỏ cũng là lạ ý, chứ bỏ là chuyện thường.
  4. bantaynham

    bantaynham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Dù là con trai nhưng cũng nên phải khóc một hai lần mới "vào đời" được. Không đổ mồ hôi, không rơi lệ thì làm sao có thể trưởng thành đuợc.
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.610
    Đã được thích:
    9
    Ai cũng nói chủ topic yếu đuối, nhưng mình lại thấy anh ta thật sự rất mạnh mẽ, và biết sống nữa. Chẳng qua vì chung thuỷ nên quá đau thôi.
    Bạn gái của chủ topic giống hệt ng cũ của mình. Có ng khác, muốn chia tay mình, nhưng miệng thì vẫn: Em là ng con gái mà anh tôn trọng và yêu thương nhất, ko ai bằng đc em... Vẫn chăm sóc, tận tình, lo lắng cho mình đến giây phút cuối cùng... Cho đến khi mình phát hiện ra...
    Mình thấy bạn chủ topic khá vững vàng, những chuyện như "trái tim nguội lạnh", đau đớn hay chưa thể yêu ng khác là chuyện đương nhiên thôi. Là ng chứ có phải đá đâu mà có thể vô tình, nhanh chóng quên ngay đc.
    Tuy nhiên, chuyện quên cũng ko phải là quá khó.
    Trước hết, về tinh thần, phải nghĩ rằng:
    - Mình xứng đáng để có đc những người tốt đẹp hơn, chung thuỷ hơn.
    - Tự tin vào chính con ng của mình. Có thể mình ko đẹp trai, xinh gái như rất nhiều ng khác, nhưng mình có những nét tính cách đáng quý, có những nét riêng ko phải ai cũng có đc, mình có giá trị bản thân và phải biết tự hào về chính bản thân mình.
    Còn trong cuộc sống hàng ngày, thì:
    - Tạo dựng các mối quan hệ mới, chả yêu vội làm gì, chỉ thấy chán hơn mà thôi, mà hãy cứ gặp gỡ, giao lưu cho vui vẻ hơn.
    - Trang trí lại nhà cửa, đặc biệt là phòng ngủ của mình cho thay đổi ko khí.
    - Thay đổi công việc, nếu công việc cũ thực sự ko thích.
    - Đi chơi với bạn bè, đi xa xa 1 chút, đi vài ngày luôn. Thích lắm!
    - Với kỷ niệm cũ, tuỳ tính cách từng ng mà xử sự, có ng thích trả lại, có ng cất thật kỹ, hoặc xé, đốt... Nhưng riêng mình lại bày nó hết lên bàn, lên giường, để nhìn cho quen đi, sau này có nhìn lại cũng ko bị đau đớn nữa.
    ....
    Cũng chả phải khuyên bảo gì, chuyện của mình đã xong đâu mà khuyên ng khác. Đây chỉ là những ý kiến của mình về việc nên làm gì sau khi chia tay... Nó là những kinh nghiệm mà mình đã trải qua, đã làm khi chuyện đó xảy ra với mình mà thôi.
    Mình đã làm tất cả, đã quên, đã thực sự thanh thản, nhẹ nhõm, đã buồn cười khi nghĩ lại tại sao có lúc mình lại căm thù và có ý nghĩ tiêu cực...
    Nhưng mà... hình như bây giờ mình lại quay lại, dù lý trí vẫn luôn nói rằng KO BAO GIỜ.... Hic, sự yếu đuối của phụ nữ chăng?
  6. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Sao bi h chuyện yêu đương mới chia tay nó nhẹ nhàng thế nhỉ ...
    Thôi cuối cùng thì trong CS quan trọng là phải thich và vui vẻ ...
    Yêu hay chia tay khi nào thấy vui thấy thich thì làm ...
  7. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì tớ thấy không hẳn là chủ Topic yếu đuối mà qúa nặng tình nghĩa thôi. Nặng tình nhưng sống vẫn không tiêu cực, phân tích cho người mình yêu và được sự ủng hộ của người nhà cô ta. Nhưng cái gì đã mất thì đi tìm lại mà làm gì! Mong bác sớm bình tâm trở lại đây...
  8. antispamer

    antispamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đọc đến cái đoạn vàng vàng thì tớ nghĩ bạn nên chấm dứt mối quan hệ này càng sớm càng tốt. BG bạn bỏ bạn là vì thay lòng đổi dạ rồi, khi TY đã hết, bạn có níu kéo thế nào cũng không có tác dụng gì đâu. Chúc bạn sớm vượt qua giai đoạn này...
  9. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Sẽ còn đầy các trường hợp zai gái lừa lọc nhau. Ngay trên diễn đàn này cũng khối đứa như vậy. Bóc mẽ chúng rồi chúng lại lấy nick khác tái diễn bài vở hoặc lựa chọn phân khúc thị trường mới. Vẫn phải dặn lũ gà là: tu tâm dưỡng tính.
  10. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Các bác ạ. Em chẳng đợi 1 tháng nữa mới quay lại làm gì. Chiều nay em đi làm về rồi dạo lòng vòng ngoài biển. Cái thành phố này qúa nhỏ bé, chỗ nào cũng là kỉ niệm, qúan Cafe nào cũng ngồi, đây là tượng đài ngày nào ba đứa ( có brother của cô ấy nữa) nằm dưới cỏ ngắm trời đêm đầy sao, cùng hát nhạc Rap... đây là bãi Dứa hai đứa ngắm hoàng hôn, đây là Con sò vàng hai đứa cách đây hơn tháng còn nắm tay nhau cạnh biển...
    Người...vợ của em, người bạn tri kỷ của em, người em gái bé bỏng của em... hai đứa có chuyện gì không chia sẻ từ tình cảm cho đến vật chất....giờ sao lại có kết cục thế này...
    Em vẫn mặc cái áo cô ấy tặng, mang thắt lưng, đeo đồng hồ cô ấy tặng... từ từ rồi cũng nguôi. Nhưng đúng là em khóc nhiều lắm, mất ngủ suốt...
    Lên đây tâm sự cũng là để nhẹ nhàng hơn vì có chỗ bộc bạch
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này