1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã từng yêu sâu nặng- Mà thay lòng qúa nhanh- Thì trên đời đâu là Tình yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lykinhky, 10/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    thật lòng tôi vẫn muốn quay trở lại...mong quay trở lại
    Quay lại với nhau qua thử thách để thêm yêu thương và biết cách yêu thương, biết cách làm cho nhau vui hơn chẳng phải tốt à.
    Tôi sẽ chờ trong ba năm, mong nàng hồi tâm chuyển ý... nhưng từ giờ sẽ không liên lạc, không gọi, không gặp nữa.
  2. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Đúng là một chàng trai chung tình. Chúc bạn sớm gặp một cô gái chung tình (chứ ko phải cái cô đã phản bội bạn)
  3. daugau0804

    daugau0804 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Ô hô, ai tai....
    Thật là cải lương và ảo não.
    Tớ cũng muốn thử xem cái 3 năm của zai nó kéo dài được bao lâu.
    Thế trong 3 năm ấy liệu có hiểu ra được (điều mà đến h nhiều người đã hiểu) là tại sao gái lại đá mình không?
  4. bantaynham

    bantaynham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Chờ 3 năm cơ ah, xin hỏi đồng chí năm nay bao tuổi rồi ? Thôi thôi cố chờ để níu kéo làm gì nữa, "quay lại là bờ", đời thiếu j gái.
  5. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp bé zai. Lẽ ra thì anh đã viết một bài dài cho bé biết mình còn trẻ nít, nhưng trong cái ttvnol này lại đầy rẫy những con hàng cử nhân, thạc sỹ đang rèn luyện kiếm phổ để lừa bắt zai tơ ngơ ngác; hay lũ sói già thâm độc. Viết ra lại trở thành tiếp tay cho giặc.
  6. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Qua những lời tâm sự của cô ấy, tâm sự của bạn thân cô ấy thì hiểu lý do rồi. Nhiều lý do lắm. Có lỗi của cả hai trong đó. Nhưng thôi, tình yêu đã ra đi cứ để nó ra đi, và chờ đợi thời gian...
  7. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Vẫn u mê và dại dột lắm, sao cứ tự huyễn huặc làm jì vậy ông,
    Sống có tình có nghĩa là điều mà con nguời luôn cố gắng, tôi đánh giá cao ông về điều này,
    Nhưng cứ tự lừa dối mình làm jì thế, gái nó đá chỉ đơn giản rằng bây giờ và lúc này nó chỉ coi ông như 1 thằng vô dụng, kô đáng để nó yêu nữa, rất đơn giản fải kô
    Chấp nhận và cố gắng vươn lên trong sự nghiệp, cuộc sống để sau này nhìn lại nó với 1 vị thế khác, đó là cách trả thù tốt nhất
    Bây giờ thì quên nó đi, đi kiếm tiền và đi tán gái khác hay hơn
  8. tonnuchimse

    tonnuchimse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là bác motthoidaqua đã bị khoá nick. Rất thích nghe những lời bác ý nói. Với những ông như thế này thì mềm mỏng không ăn thua, chỉ có chửi lên bờ xuống ruộng mới tỉnh được
    Cũng muốn chửi mà đếch dám vì sợ banned nick (có mỗi một cái nick, hic)
    Hồi xưa mình cũng thế này mà không đến nỗi như ông bạn chủ topic.
    Thôi thì thành thật khuyên ông copy các bài của bác motthoidaqua ra, in ra giấy rồi 1 ngày 3 bận: sáng, trưa, tối lầm rầm đọc như đọc kinh ý.
    Lúc nào thuộc hết rồi (nhớ đến từng dấu phảy) thì cũng có thể nói bệnh đã đỡ đi được 8 phần rồi.
  9. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    nhà anh có trồng mấy cây chuối tiêu .Lúc nào có chuyện gì éo tiêu hoá được là anh ăn chuối đều .Tình hình của chú có lẽ PM riêng cho anh anh gửi cho vài ba quả .KIếm con khác phịch cho đã đời đi ở đó ngớ ngẩn gì nữa người ta ném đá cho
  10. My_god

    My_god Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Ôi cái bác này, thực ra người ta nói yêu làm cho người trong cuộc mù và quáng gà....cũng đúng...
    Lúc đầu em cũng có hơi hướng như bác này...nhưng sau khi đọc bài của bác Motthoidaqua...em thấy thật đúng....và đúng nữa với những lời tư vấn của những ngừời bạn của em....
    Có lẽ thời gian đầu quên thật khó...nhưng tập trung làm việc...làm hết những gì mình thích...mình đam mê...đừng có để thời gian mà nghĩ quẩn....khi đó bạn sẽ thấy cuộc sống này còn nhiều thứ lắm....họ đã ra đi rồi thì đừng ảo tưởng nữa.....
    Như mình bi h cũng sẽ không bao h muốn ảo tưởng nữa...vì đó chỉ là áo giác tức thời khi bị tình yêu chiếm hữu thôi...hãy để ý thật kĩ....sẽ thấy có nhiều điều kì diệu hơn nhiều...hé hé...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này