1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã từng yêu sâu nặng- Mà thay lòng qúa nhanh- Thì trên đời đâu là Tình yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lykinhky, 10/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ro_Phi

    Ro_Phi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    khổ thân anh. thôi quên cái kon đờn bà có mới nới cũ đi, đàn ông dễ quên thế mà.......
  2. giotmautuoi

    giotmautuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Ôi, lâu lắm lại gặp một đồng chí sến như thế này. Chợt nhớ về hai tài tử cải lương Long văn sến và Ma văn sến một thời nức tiếng tại box này. Chủ topic liệu có đạt danh hiệu đệ tam tài tử cải lương hay không thì đành để thời gian trả lời thôi. Nhưng đồng chí quả là một tấm gương hết lòng tận quỵ luỵ với gái, khâm phục, khâm phục.
  3. GenSheikyo

    GenSheikyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé, cái mà cáo tâm sự hoặc thông qua bạn gái để tâm sự chỉ là để tỏ lòng thương hại chủ topic mà thôi. Dẫu sao chủ topic cũng là người bị đá mà. Yêu nhau cũng lâu, nên việc phịa ra một vài lý do cho cái sự chia tay, "hết yêu" của cáo cũng là để chủ topic dễ dàng chấp nhận thực tế hơn mà thôi, để không cảm thấy bị phản bội, để hình ảnh cáo vẫn đẹp trong mắt gà....
    Nếu cứ tiếp tục lừa dối bản thân như này thì mời gà sang box Tâm sự, sẽ ít bị ném đá hơn ở đây đó.
    Mà nói thật, ca này của gà mà ko ném đá thì khó khỏi đấy. Cứ u u mê mê...
  4. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang rất hoang mang lo lắng, tớ vừa chạy xuống nhà cô ấy. Mình chưa bao giờ có một lỗi lầm nghiêm trọng đến như vậy với cô ấy. Mình đã tâm sự với Ba của cô ấy tất cả mọi chuyện và Ba của cô ấy càng trách mắng cô ấy hơn. Đêm nay cô ấy nhắn tin cho mình nói sẽ tự tử, mình gọi lại không bốc máy và chạy xuống nhà cô ấy thì cả nhà đi ngủ rồi. Mình gọi cho mẹ cô ấy, mẹ cô ấy bảo cứ về đi để bác tâm sự và canh chừng ...
    Thật sự lúc này cảm thấy vô cùng lo lắng... mình đúng là thằng khốn nạn, mất hết tỉnh táo và lòng cao thượng...
  5. LesvalsesdeVienne

    LesvalsesdeVienne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Viết vài dòng cho zai em.
    Cái cơ chế nảy sinh tình yêu của gái đa phần là từ những cảm xúc: cảm xúc được khen ngợi, được nâng niu, được chiều chuộng, được yên tâm vì cái gì đó... Nó khác với cơ chế tình yêu của người có trí khôn là biết cân bằng các yếu tố.
    Thế nên, gái của zai em khi đã không hài lòng về zai em nhiều điều, cảm xúc của gái về zai em hết trơn, cái gọi là tình yêu với zai em cạn ráo. Zai em hiểu không, từ đó có nghĩ ra gì cho mình không?
  6. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Con Dâm phụ nhà chú thật tài năng, ko hiểu nó cao siêu cỡ nào mà nó chia tay chú 1 phát , xã hội sinh thêm 1 thằng Vừa khùng vừa điên.
    Anh cũng chả phục chú gì ngoài cái tài Đờn ca tài tử. Chú phải hiểu gái nó lúc thì thích.... dai dẳng...ca trù , lúc thì thích... aaaa... đờn ca tài tử , lúc thì phìch.... phịch kiểu rock, v,,,,v,,,,. Chú có mỗi 1 kiểu làm sao gái nó kết đc.
    Ngàn năm , vạn năm nữa, trái đất sẽ ko bao giờ có thể tuyệt chủng với loại gái dâm phụ này. Ngược lại , mỗi ngày nó càng phát triển , với những mối tình giờ ngọ công sở (cứ buổi trưa giờ tan sở, cứ vào nhà nghỉ là thấy ngay 1 ninja bịt mặt vào phòng trước, sau đó 5-10 phút là 1 thằng hăm hở vào theo ...) . Lúc mà chú đang ỉ eo hoài niệm về nơi xa lắm thì thằng kia nó đang hân hoan bắn pháo hoa ăn mừng với ánh mắt khâm phục vã mãn nguyện của dâm phụ .
    Chú cầu chúa cho chúng nó đến đc với nhau , a nghĩ , âu cũng là cái tốt. Nhưng ở đời , a nghĩ , với những loại dâm phụ , nó chả yêu ai đâu , nó chỉ yêu cái bản thân và cái của nó.Cho nên , sau vài năm nữa mà chúng nó có chia tay ( thằng kia no xôi hoặc dâm phụ lại tiếp tục hành trình đi tìm sự sung sướng ) , a xin chú đừng oán trách chúa !
    A chỉ nghĩ , cái gì xấu thì a 1 tay , chú 1 tay , người khác 1 tay ....góp 1 phần ít ỏi sức tàn lực kiệt , xóa sổ 1 phần rất nhỏ thôi cái giống dâm phụ này là tốt rồi. ( ít nhất trong vụ này là dâm phụ nhà chú ). Lòng tốt phát huy ko đúng người --> Phản tác dụng. Nếu chú THẬT SỰ nghĩ cho dâm phụ nhà chú thì chú nên cho nó 1 bài học - nhớ đời- để nó khỏi tái diễn những trò này (gây ra những cô gái mất người yêu, bà vợ mất chồng , người yêu( chồng ) dâm phụ bị tâm thần , con cái dâm phụ bị khủng hoảng , xã hội mất niềm tin.......).Giải pháp :
    1-Tiếp tục giữ quan hệ với dâm phụ( bạn bè ) . Thi thoảng gọi điện hỏi thăm ( cấm đề cập chuyện cũ hoặc chuyện người yêu mới của nó ), thi thoảng uống nước bình thường, thái độ thật vui vẻ , nếu cần thì phịa ra chuyện chú có bạn gái mới bám chú, nhờ nó tư vấn vì chú ko thích cô bạn đó còn cô khác mà chú mới thích thì nó lại thích người khác( động tác này làm cho nó đỡ mặc cảm ).........Túm lại là chú phải làm người bạn thật tốt của dâm phụ.
    2- Lựa thời cơ , nếu chúng nó có gì mâu thuẫn , hoặc thằng kia no xôi , hoặc dâm phụ lại thèm món ăn cũ , chú cứ mạnh dạn 1 phát cho anh. Nếu thằng kia là sói thì có khi nó cảm ơn chú đấy ---> ko sao---> chú chén tiếp ----> chán-----> chocobye dâm phụ . Nếu thằng kia cừu như chú ( khó lắm ) ---> cơ hội thử thách cái TY của chúng nó ----> nó vượt qua đc ----chú chúc mừng mà lui .Ko vượt qua đc-----> 1 đòn chết 2 ----> thêm 1 thằng thất tình lên box TVTY mà sáng mắt + dạy con dâm phụ 1 bài học
    Chúc chú sáng suốt hành động
  7. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Nghe xong chuyện này có vẻ nghiêm trọng nhỉ! Thế cô bạn kia tại sao lại đòi tự tử thế? Trong chuyện này có nhiều chỗ khó hiểu chết được. Mà bác sao cứ phải sang nhà người ta hoài thế. Bây giờ chắc cô gái ấy đang bị stress lắm, về phía gia đình ý. Bác nên để mọi chuyện yên đi một vài tuần xem sao. Nghĩ mà cũng tội bác wa, có người chung tình mà lại bị đá mới đau. Trên đời này nhiều chuyện bất công lắm... Buồn thay cho bác.
  8. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Chú kể chuyện hay viết bài cảm nhận thế !
    Rắc rối gì đâu cơ chứ , em kia quá yêu anh cùng cơ quan rồi !
    Hi hi hi , nói chung là chú phắn đi cho em nó lấy chồng !
    Cứ sang nhà em nó thế khác nào Chí Phèo , anh thật
    Chú nên biến khẩn ra khỏi đời em ấy , chứ cứ qua lại làm
    ông bà cụ em ấy xúc động , mắng chưởi em ấy , em ấy càng ghét
    lây cái thằng mách lẻo !
    PS : đừng thấy anh khuyên thế kia mà ngờ anh là thằng bồ mới
    em ấy nhá , anh éo biết chú với em dâm phụ nhà chú thế nào đâu
    anh cũng vợ con hết rồi ! Con bé nó vừa khóc phải dậy bế , tranh thủ
    ghé vào đây thôi ! Bibi hi hi hi
  9. anonymous88

    anonymous88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    hiểu và thông cảm, con người ta nhiều khi còn không hiểu nổi mình.Bác yên tâm, chỉ là suy nghĩ nhất thời thôi, mấy nữa sẽ khác.
    Được các cao thủ trong cốc dạy dỗ,chỉ bảo thế này chả mấy mà bác lớn.
  10. anonymous88

    anonymous88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà mai tự tử rồi thì em với bác đi viếng đám ma
    Cáo biết bác thế này nên hành hạ bác tí cho vui, cho bác xéo
    Vậy sao bác không xéo?
    Cáo bye bác vì bác thế này đấy, giờ ném cho ít đá biết đâu nó lại quay lại
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này