1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã từng yêu sâu nặng- Mà thay lòng qúa nhanh- Thì trên đời đâu là Tình yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lykinhky, 10/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GenSheikyo

    GenSheikyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Nếu người ta thực sự muốn tự tử thì sẽ không thông báo để cho người khác đến ngăn mình đâu. Chỉ là "làm trò" thôi. Hoặc một kiểu "trả thù tinh thần" đến gà, cho gà - vốn là gà công nghiệp hiệu 3 con cò - càng thêm áy náy, dằn vặt mình.
    Tất nhiên gà thông báo đến gia đình về ý định đó của cáo là đủ trách nhiệm. Còn nói dại, nếu có phải ma chay gì thì cũng chả phải lỗi của cáo. Chuyện trách mắng là chuyện đương nhiên, gà ko nói thì rồi ba cáo cũng sẽ biết thôi. Nếu có đánh giá, tớ chỉ đánh giá gà "lèm bèm", đàn ông con trai ko dứt khoát. Đã chia tay rồi còn đến nhà chơi mới cả kể chuyện...
    Tóm lại là tớ thấy gà hết thuốc chữa rồi. Nói mãi mà chưa tỉnh ra. Lèm bèm!
  2. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Bạn lykinhky, bạn thật cả tin dễ mủi lòng ... xin lỗi bạn, còn hơn cả đàn bà nữa.
    Tôi thấy bạn đáng thương, chứ không đáng trách.
    Đêm hôm tối tăm, bạn lặn lội đến nhà nó hết lần này qua lần khác, còn nó thì sao ??? ....Bạn thương người ta, nhưng người ta có thương bạn không ???
    Nếu tôi là bạn, tôi sẽ nhắn tin lại "Xin mời cô cứ việc tự nhiên tự tử để bớt đi nghiệp chướng cho thế gian này.Cô là một con muỗi cái, đã hút máu tôi no nê rồi, giờ mời cô lao đầu vào cái đèn dầu leo lắt nào đó mà tự tử, như một con thiêu thân đó, tôi sẽ rất vui.Cảm ơn cô ".
    Dừng lại đi bạn, đừng lún sâu vào vai chính của vở cải lương não nề này nữa !!!
    bạn thì tột cùng đau khổ, nó thì đang sung sướng ngồi ôm hôn vuốt ve thằng khác ;
    bạn thì chắt chiu dành dụm cho tương lai bất định của hai đứa, nó thì phởn phơ trên công sức lao động của bạn ;
    bạn gọi điện, nhắn tin hết lời lẽ tự đáy lòng mình, nó ẽo ợt nhả ra mấy lời mì chính nhạt thếch hòng xoá nhòa tội lỗi của nó ; vì sao ư ? tâm trí của nó còn đang mải ngả vào lòng thằng kia bạn ạ, mấy năm chung sống, lòng dạ bạn ra sao, nó đọc vị hết rồi ;
    còn bạn thì sao ? sao bạn không tự trách mình đã 26 tuổi đời rồi mà vẫn bi ai sướt mướt, để đến mức bị một con đàn bà, đáng lẽ ra yếu đuối hơn bạn, xỏ mũi bạn hết quãng này qua quãng khác của cuộc đời bạn như vậy ?
    Bạn hãy xem bạn có khác gì một con lừa non nớt bị một con sói cái xỏ mũi dắt dây không ???
    Suy nghĩ cho đúng với tuổi của bạn đi bạn, vợ bạn sau này là người sống cả đời với bạn.Vậy bạn định cho mấy chục năm đời bạn sau này tiếp tục những chuỗi ngày như vậy ; đau khổ, nhục nhã, cảm giác bị bỏ rơi, bị lừa dối, bị phản bội .....
    Dừng lại và bắt đầu cuộc đời mới đi bạn, đã là quá muộn khi bạn nhận ra bộ mặt thật của nó nhưng vẫn chưa quá muộn để bạn làm lại hình ảnh đàn ông đích thực của mình.
    Được Wehrmacht sửa chữa / chuyển vào 05:27 ngày 12/07/2008
  3. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa! Mình là kể vô thần nhưng trong lúc hoang mang lo sợ cũng chỉ biết bám víu vào niềm tin ở một Đấng toàn năng mà cầu nguyện suốt đêm. Sáng nay nhận được tin nhắn của cô ấy và của bạn thì mới bớt lo, nhưng mình không Reply cho cô ấy nữa . Nỗi đau của mình Khi người mình yêu thay đổi chỉ là một hạt cát so với sai lầm của mình trong chuyện này. Mình đã không còn một chút tỉnh táo nào nữa khi cho DAdy cô ấy biết về sự gắn bó của hai đứa , cô ấy nhắn rằng mình đã làm cho Cô ấy và gia đình đau khổ... Giờ mình rất day dứt và ân hận. Mình thấy không thể chấp nhận được sự điên rồ thiếu sáng suốt của mình. Lúc đó mình không biết gì nữa, thật sự không còn một chút tỉnh táo nào. Cô ấy nói Dady và Mami của cô ấy đã khóc.
    Giờ mình chỉ chỉ biết im lặng, im lặng mãi mãi trước Cô ấy và gia đình cô ấy...
    Trong thâm tâm mình mong Dady của cô ấy tha thứ cho mình vì mình trong lúc mất khôn đã nói ra điều không nên nói làm ông ấy và gia đình đau lòng. Chính mình mới là thằng khốn nạn, tồi tệ, hèn mạt. Cả tháng qua hầu như mình không thể ngủ được, nhưng mong rằng qua chuyện này, tất cả chìm vào qúa khứ. Bởi lỗi lầm của mình khiến mình không còn dám mong có ngày trở lại, dù với tư cách nào...
  4. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Mình bắt đầu nghi ngờ cái câu chuyện này rồi đây. Liệu trên đời này lại có 1 anh chàng mù quáng, uỷ mị, nô lệ tình yêu đến thế ko ?
  5. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Bạn này hết thuốc chữa rồi .
    Bạn là người đáng thương chứ không đáng trách .Đang trong cơn say (mồi) đúng là mất hết lí trí rồi, nên có give advice nữa chứ thế cũng chả xi-nhê gì....
    Muốn nói chốt lại với bạn là hãy đợi 3 tháng hoặc 6 tháng nữa rồi ngẫm lại mọi chuyện đi, khi đó bạn sẽ thấy mình ngốc và dại dột đến mức nào.
    Ex của bạn hả ? Daddy và Mom của nó ? === 3 cái đinh bạn nhé ...
    Bạn về quan tâm hỏi han chăm sóc bố mẹ bạn đi kẻo muộn, xong rồi tìm một cô bạn gái mới, tử tế & hợp nhau thì cưới rồi lập gia đình, chấm hết !
  6. Koongluv

    Koongluv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Lạy hồn, cái thời buổi này yêu nhau 3 năm không ớ hợ khéo người ta lại thắc mắc là có vấn đề hay không ý chứ, bố mẹ cô nàng kia từng này tuổi rồi hồn cứ nghĩ là người ta không biết con gái nhà người ta "éo éo" với hồn rồi chắc? Cả nhà nó đang làm trò đấy thôi hồn ơi. Còn thì nói thật cứ kệ xác nó, nó chẳng chết được đâu. Còn đang bận xoắn với giai bỏ xừ.
    Tóm lại là đau thì đau, nhưng nên tỉnh. Người ta đã hết yêu rồi, có thằng đàn ông khác rồi, càng níu kéo là càng dại đấy bạn ạ. Giờ dù bạn có quan tâm, yêu thương cô nàng đến đâu, người ta cũng chỉ cảm thấy phiền. Cứ kiên cường lên, sau này nó nghĩ về bạn ít ra còn như một thằng đàn ông. Kỷ niệm đẹp tưởng chết, nhưng rồi một lúc nào đó cũng sẽ chỉ là ký ức mờ nhạt thôi. Kinh nghiệm đã được kiểm chứng đấy. Cố lên!
  7. Ruud_van_Nistelrooy

    Ruud_van_Nistelrooy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Đọc hết 8 trang topic này mệt quá. Ông bạn àh, sao lại ủy mị thế. 26 tuổi rồi còn bé bỏng gì nữa. Mình cũng ở tuổi ông này mà có lúc đã từng nghĩ là mình quá yếu đuối ủy mị rùi khó mà sửa được. Nhưng không ngờ hôm nay lại gặp ông bạn này... không hiểu nổi.
    Nói thật ông bạn đừng giận con trai mà không mạnh mẽ thì đàn bà nó khinh cho đấy {Mà ông bạn tuổi cũng gần 30 đến nơi rùi.. (vài năm nữa thui) không sợ các đàn em sau này nó nhìn vào cười thối mũi àh}. Thế nên hãy đúc rút kinh nghiệm từ những lời khuyên của các thành viên trên box này và trưởng thành dần đi.
    P/S: Tình cảm của ông bạn thật sâu sắc vì nó là tình cảm chân thành nhiều năm rùi. Nhưng không phải vì thế mà không quên được đâu. Cố lên nhá
    @Wehrmacht: cậu nhiệt tình thật. Tớ thích những người như cậu đấy.
  8. meoxau2427

    meoxau2427 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mọi người đã quá khắt khe với cô gái. Mình tin rằng cô ấy đã có sự rạn nứt với chủ topic từ trước đây, thể hiện ở việc cô ấy cũng đã từng chia tay, cũng đã từng có lúc hụt hẫng và thất vọng . Nhưng để dứt điểm với một anh chàng yếu đuối và nặng tình như chủ topic đây thì không phải là chuyện dễ dàng gì. Dù cả hai đều cố gắng F5, nhưng cứ mỗi lần chia tay không thành, mỗi nỗi thất vọng, là một lần tình yêu chết dần đi. Việc quay lại và tiếp tục gắn bó với chàng trai đôi khi chỉ kiểu như bỏ thì thương, vương thì tội. Vì vậy, sự xuất hiện của một người đàn ông khác, người làm xuất hiện cảm giác yêu thực sự, sẽ làm cô ấy nhận ra mình không thể tiếp tục mối quan hệ cũ đang nguội lạnh. Cô ấy đâu có tội gì, tình yêu đến và đi chẳng tuân theo quy luật nào cả. Việc chủ topic sâu nặng với cô ấy, và việc cô ấy đáp trả lại tình yêu ấy thế nào là hai chuyện khác nhau. Chưa kể, cô ấy chỉ có quan hệ yêu đương với chàng trai mới quen kia sau khi đã nói lời chia tay với chủ topic. Lỗi duy nhất của cô ấy là đã không dứt khoát trong mỗi lần chia tay chủ topic, có thể bản thân cô ấy cũng là người yếu đuối và dễ mủi lòng chăng? Đừng cố níu kéo làm gì khi trái tim cô ấy đã không còn thuộc về chủ topic nữa.
  9. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Bạn phân tích khá chuẩn. Nhưng đây là lần chia tay thật sự lần đầu thôi.Cô ấy nhắn cho mình nói sẽ không muốn gặp lại mình sau khi mình tâm sự với dady của cô ấy. Mình không thể biện minh cho hành động đó. Nhưng lúc đó mình không lường được điều gì xảy ra vì mình cả hơn tháng nay không được tỉnh táo và gần như không ngủ được. Mình thật sự là người có lỗi và đã làm một việc Vô cùng không nên làm.
    Cô ấy nhắn tin" Anh hận em đến độ anh đã làm em tổn thương và đau đớn suốt cả cuộc đời, muốn cả gia đình em đau khổ và thấy nhục vì em, vậy là anh thành công rồi đó, Anh vui không?" ...
    Từ sáng là hơn chục tin nhắn...
    Là những vét dao đâm vào tim mình.
    Mình đã sai.
    Và từ giờ cô ấy đã nghĩ rất xấu về mình. Cuộc tình đã chấm dứt. Còn mình, trong thâm tâm vẫn cảm thấy đó là người con gái mình yêu nhất, thương nhất và hợp nhất. Là hình ảnh đẹp nhất trong trái tim mình trong tình yêu...
    Sau tất cả những biến cố từ khi chia tay thì mình vẫn tin cô ấy, vẫn tin cô ấy...Không phải thế!
    Vẫn Hi vọng có một điều kỳ diệu của cuộc sống về sau...
  10. bantaynham

    bantaynham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Bạn sẽ nghĩ sao nếu hôm nay bị người yêu dá và hôm sau bạn bắt gặp anh ta ( cô ta) đang hôn say đắm với một cô gái ( anh chàng )lạ hoắc mà bạn mới thấy lần đầu !?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này