1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã từng yêu sâu nặng- Mà thay lòng qúa nhanh- Thì trên đời đâu là Tình yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lykinhky, 10/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cyril01

    cyril01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Sẽ nghĩ là anh ta (cô ta) không đáng để mình phải ghen hay bận tâm.
  2. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Mình đã nhận ra những lỗi lầm của mình khi tình cảm của cô ấy thay đổi:
    -Chưa thật sự hiểu những diễn biến tâm lý thay đổi của cô ấy, Những mong muốn của cô ấy( Như đi đến những nơi cô ấy thích nhiều hơn nữa)
    - Quá quen thuộc nên đôi khi coi như em gái mà có những cử chỉ, hành động không để ý đến suy nghĩ của cô ấy ( Như ép cô ấy ăn uống, cô ấy có những thói quen xấu cứ hay khuyên cô ấy sửa...)
    - Không khẳng định mãnh liệt cho cô ấy là mình chỉ yêu cô ấy. Vì có một số cô gái thích mình nên cô ấy nghi ngờ
    Cô ấy lại cam chịu không trao đổi với mình, âm thầm chịu đựng rồi gặp làn gió mới là chia tay và không cho mình cơ hội.
    Khi chia tay rồi lại làm một hành động mất hết kiểm soát là tâm sự với dady của cô ấy: Đó là sai lầm và ngu xuẩn nhất, hành động xấu nhất của mình đối với cô ấy.
    Mong các bạn rút ra kinh nghiệm cho bản thân để tình yêu của các bạn tốt đẹp hơn. Có cái tưởng như không thể mất mà lại mất đi... chỉ khi lấy nhau rồi mới TẠM gọi là chắc chắn. Hãy biết nâng niu, tôn trọng tình yêu, trân trọng hạnh phúc mình đang có,
    nếu có những bất đồng thì nên ngồi lại trao đổi với nhau. Nếu xao lòng trước Người mới thì nên suy nghĩ xem cái mình đang có, có đáng rũ bỏ vì cái mới không..
    Tình yêu là vậy, có cả hạnh phúc và khổ đau...
    Hẹn 3 tháng sau mình sẽ vào lại Topic này, vì Chuyện tình của mình giờ đây Chúa đã an bài rồi....
  3. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, lại một ông nhóc lôi Chúa ra để kêu cứu. Vô thần nhưng yếu tâm lý, lại sinh ra hoang mang, lạc lối, tìm đến tôn giáo.
    Dek phân tích nữa, để cho bé zai tự nhớn vậy.
  4. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Em bắt đầu nghi ngờ ông chủ topic rồi,ai lại có người mù quáng thế k biết.Nói bao nhiêu cug như nước đổ đầu vịt.Hay là bác bốc fét ra thế.Cứ thử để kệ xem nó có dám tự tử k tự tử còn đi toang toác cái mồm khác gì chửi vào mặt bác:"ANh ơi em tự tử dây,anh thấy có lỗi chưa,anh thấy anh ngu chưa,anh ngăn đi chứ không ngăn là em ứ tự tử nữa đâu"
    Được heo1986 sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 12/07/2008
  5. cyril01

    cyril01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã nhận thấy những cái sai của bạn rồi thì nhờ mod lock topic đi kẻo lại ăn đá. Lạy trời cho 3 tháng sau đừng có 1 topic tương tự thế này
  6. outbreak

    outbreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Con Dâm phụ nhà chú thật tài năng, ko hiểu nó cao siêu cỡ nào mà nó chia tay chú 1 phát , xã hội sinh thêm 1 thằng Vừa khùng vừa điên.
    [/quote]

    Chú mày bị con đàn bà làm cho mất hết lý trí. Anh em nói nhiều, nói nữa chú mày không khá được, dễ dàng nhận thấy chú mày còn ngu muội lắm. Bệnh của chú mày theo anh phán ít nhất phải 1 năm nữa mới phục hồi.
    Tặng chú mày câu thơ sau
    Gần 30 duyên còn hay hết
    Một ván cờ thua bóng xế chiều.

    Mau chân ra ngoài kia đong gái, không bọn thanh niên vợt hết hàng ngon bây giờ. Nhanh, khẩn trương.
  7. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Chán gì bác,sự thật nó thế.Cuộc sống này nó như câu truyện,nó là cổ tích hay tiểu thuyết??là gì cũng đuợc nhưng nó không giống như chuyện cổ Grim hay Andêtxen
    Quay lại với bác chủ topic.Bác chủ topic đang như nào nhỉ,dùng từ chính xác là thủ dâm tinh thần.Tôi đã sai.Tôi là kẻ xấu.Tôi đã làm nguời tôi yêu đau khổ.Bác thử nghĩ xem,mọi nguời ở đây thông cảm với bác,thấu hiểu tâm tình của bác,nhưng ở ngoài đời thật kia ai là nguời cảm thông cho bác,ai bên bác lúc bác vật vã,đe''o ai cả(em dùng từ đệm vì sao thì những nguời đã từng bị như bác sẽ hiểu),trong khi đó,con kia ngồi trách móc bác,mọi nguời nhìn vào bảo bác không thể hiện bản lĩnh,nói thẳng ra bác cũng là nguời,có bộ não hai phần,cảm xúc và suy nghĩ,lúc cái cảm xúc nó vuợt trội như thế này mà mong có những hành động cao thuợng kiểu chìa nốt má kia cho nó tát,phỏng hả?Chúng ta cũng chỉ là nguời mà thôi,mà bác nên nhớ khi Chúa bị Juda phản bội thì chúa cũng không giơ nốt má kia cho Juda tát đâu,ngài chẳng nói gì,chẳng động viên an ủi kẻ lầm lỡ,Juda tự sát.
    Con kia cũng kinh thật"Trạng chết chúa cũng băng hà",nó nằm vật vã chút mà bác lại phải dằn vặt suy nghĩ ngay,với tình thế này em đồ rằng bác cũng phải mất vài tháng mới qua khỏi thế nên tốt nhất đừng có tỏ ra cao thuợng làm gì,bạn bè gì,bà chơi tôi tôi không chơi lại là may lắm rồi,luợn đi cho anh làm việc.Em cũng từng như bác,em cắt mọi liên lạc,thằng nào kể chuyện về đứa đó là em ra chỗ khác làm điếu thuốc cho nó rảnh nợ,thâm tâm em coi nguời đó đã chết.Bác dành cho đứa đó vài phút tuởng niệm,tránh xa nhau ra đó vừa là sự trừng phạt vừa là món qùa cho nhau,gần nhau có khi vô tình hại nhau.
    Giờ bác tâm lý hỗn loạn,suy nghĩ thiếu chín chắn,phải nói từ vật vã suy sụp là phù hợp cho bác,nhưng nếu cố chèo lái mọi việc như ý muốn,cầu toàn quá e rằng mọi việc sẽ càng bưng bét.Nhiệm vụ của bác giờ chỉ là Lo Cho Bản Thân,thế thôi,bản thân mình lo đuợc thì mới lo cho nguời khác đuợc,chăm sóc mình và bảo trọng.
    Bác xem nguời nhện 3 không"Trong mỗi cuộc chiến bên trong bản thân mình dù có khó khăn thế nào ta cũng có sự lựa chọn,và sự lựa chọn đó cho biết ta là ai"Hãy lựa chọn những gì tốt nhất cho mình để vuợt qua khó khăn truớc đã.
    Em nói lắm và lung tung nhưng em xin nói nốt,tâm trạng giờ thuờng bị chi phối bởi quan niệm cái xấu cái tốt,nghĩ mà làm gì,kệ nó,kệ cho những cái đó trôi đi,sau vài tháng nữa khi bình tâm bác quay đầu lại suy nghẫm mình đã sai gì,mình đã thế lọ thế chai...v..v sau,giờ ổn định cuộc sống đã,cứ thẩm du tinh thần thế này bạc nhược mất,nó rất có hại,đừng thử tìm hiểu xem nó có hại như nào.
  8. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Em quên mất không nói với bác,em đã từng như bác,vật vã nhục nhã lắm,giờ nhìn lại vẫn thấy mình ngu vật,thỉnh thoảng cũng nhiều lúc hâm hâm ôm nghèo kể khổ,em không có đủ trình độ khái quát vấn đề nhưng các bác trên này đã nêu rõ hết,bác không nên nghi ngờ nhiều về những điều mọi nguời nói ở đây,ý kiến cá nhân em thì hầu hết các bác đều nói đúng cả,những lúc chó cắn sát mông thế này chạy đằng nào mà chẳng như thế nhỉ
  9. AohayThuc

    AohayThuc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bạn chủ topic đang buồn , đang thất vọng , đang chán , đang cần người chia sẻ hoặc chỉ để đọc , lắng nghe những gì bạn ấy viết mà bị ..các bác mắng quá
    Thôi mà đời còn dài ...gái cũng có nhiều bạn ạ
    Rồi sẽ đến ngày bạn quên đi câu chuyện buồn của ngày hôm nay , nó cũng sẽ giúp bạn có những bài học kinh nghiệm cho mình .Nhưng chỉ mong bạn đừng có một mặc cảm về con gái dễ thay đổi như cô bạn gái cũ của bạn.
    Bạn yên tâm là còn rất nhiều người con gái giống bạn chung tình và không dễ quên
    Chúc may mắn lần sau
  10. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Mừng cho ông bạn đã có chút thay đổi về nhận thức (nếu câu chuyện của ông là có thật)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này