1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã xin được số DT gái rồi các bác ơi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dynastywarry, 24/01/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Anh đã nhận được pm của chú rồi. Không vấn đề gì hết, chú cứ tự tin mà chinh phục em nó như đã làm thôi. Cố gắng cầm cự và update tình hình với em nó cho đến Tết. Ra tết anh rảnh sẽ tập trung cho chú. Trước mắt chú chỉ cần đừng quá vồ vập để em nó dè chừng, hạn chế gặp gỡ tại chú chưa có nhiều điều kiện, gặp nhiều tốn kém không đáp ứng được, dễ mất điểm. Chú phải chăm chỉ chat chit, hỏi han, quan tâm và cố gắng thật tốt trong việc chia sẻ các câu chuyện của em nó. Nếu em nó mà nói chuyện gì buồn thì phải cố gắng khơi gợi để em ý nói ra càng nhiều càng tốt, nhưng tuyệt đối không được bày cách giải quyết mà chỉ được nghe và tỏ ra thấu hiểu thôi. Dần dần chú sẽ là một phần trong cuộc sống của em nó mà không ảnh hưởng gì đến những phần còn lại. Lúc đấy sẽ là lúc dứt điểm, chắc cũng phải tết ra.
  2. bily28

    bily28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    1
  3. dynastywarry

    dynastywarry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    dĩ nhiên em đã hạn chế gặp gỡ ở ngoài cũng như trong lớp nhiều lắm
    gái vẫn còn kín lắm anh ơi khó mà để em nó tâm sự được em cảm thấy mức độ quan hệ của gái và em chỉ mới chập chững đi thôi
    anh có kn giúp em vài chiu với, em vẫn đi vòng vòng cái vỏ cứng thôi, làm sao để bóc cái vỏ này ra 1 cách tự nhiên ạ hỏi han lộ liểu quá @-)@-)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    dĩ nhiên em đã hạn chế gặp gỡ ở ngoài cũng như trong lớp nhiều lắm
    gái vẫn còn kín lắm anh ơi khó mà để em nó tâm sự được em cảm thấy mức độ quan hệ của gái và em chỉ mới chập chững đi thôi
    anh có kn giúp em vài chiu với, em vẫn đi vòng vòng cái vỏ cứng thôi, làm sao để bóc cái vỏ này ra 1 cách tự nhiên ạ hỏi han lộ liểu quá @-)@-)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    dĩ nhiên em đã hạn chế gặp gỡ ở ngoài cũng như trong lớp nhiều lắm
    gái vẫn còn kín lắm anh ơi khó mà để em nó tâm sự được em cảm thấy mức độ quan hệ của gái và em chỉ mới chập chững đi thôi
    anh có kn giúp em vài chiu với, em vẫn đi vòng vòng cái vỏ cứng thôi, làm sao để bóc cái vỏ này ra 1 cách tự nhiên ạ hỏi han lộ liểu quá @-)@-)
  4. bily28

    bily28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    1
  5. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    muốn nó mở lòng thì chú phải mở lòng với nó trước. mà chìa khóa ở đây là sự đồng cảm giữa 2 người.
    chú cứ chuẩn bị 1 câu chuyện ( vd: chú với thằng bạn thân có bất đồng , cãi nhau, hiểu lầm .... ) thật sầu thảm vào, nếu không bịa ra được thì google search. sau đó đặt ta rơi vào hoàn cảnh của câu chuyện đó. rồi hẹn gái nói chuyện tâm sự, lúc này gái sẽ chia sẻ với chú rất nhiều thứ và tạo ra sự đồng cảm giữa hai người lúc đó khoảng cách dần được thu hẹp.
    nhưng chú em phải đóng kịch tốt vào. đầu tiên bắn cho gái vài cái tin
    chú: "buồn quá cậu à. đêm qua mình không ngủ được" .
    gái: " có chuyện gì sao cậu"
    chú: "mai cậu có rảnh không, mai đi ướng nước mình sẽ kể, nhưng đừng nói với ai nha. chuyện của mình với người bạn thân. nó làm cho mình buồn, suy nghĩ mấy ngày nay rồi"
    gái: "uh mai nhé"
    đòn vừa rồi sẽ khơi dậy trí tò mò của nó.
    rồi diễn tiếp cho anh. đảm bảo sau vụ này. chú với em gái sẽ cởi hết cho nhau, à nhầm! cởi mở với nhau
  6. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    NVND tư vấn quả này chuẩn lắm đấy. Chú chuẩn bị một tâm sự buồn để mở lòng với em nó trước đi. Chú soạn xong rồi up câu chuyện đấy lên đây để mọi người góp ý cho. Nếu được rồi thì chú chỉ việc diễn thôi. Coi như chú có chuyện buồn cần gặp riêng em nó để chia sẻ nghe ý kiến đóng góp, như thế cũng rất tự nhiên mà.
  7. dynastywarry

    dynastywarry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    nếu hẹn gái ra thì em đã đánh 1 cú hẹn rồi
    gái còn nợ em 1 chầu nước >:)
    diễn xuất thì em diễn như thật được đấy, nhưng cái cần nhất là câu chuyện anh à em ko biết chế ra sao nữa b-(, mặt em nhìn thật thà lắm ạ lúc nào cũng được bầu làm lớp phó mặc dù 3 tháng sau em bị cắt chức [:D]
    chà nhà gái cách nhà em 12 km, mà hẹn đi thì chắc gái dẫn thêm bạn rồi tỉ lệ 90%, ngày mai đi thi có thể nói là cơ hội cuối cùng vì 4/2 này nghỉ tết, với lại gái đi chung xe với nhỏ bạn nữa... mà khoan hãy nói vụ hẹn ra gái tâm sự này mới được, vì hôm này em lên đây kể lại sự thất bại của em đêm vừa rồi với gái ~X, mặc dù ngồi chat đến 12h dĩ nhiên là hôm nay nhắn tin nhạt nhạt nên người ngồi đợi tin nhắn là em chứ ko phải gái như lần trước :((
    đêm qua em với gái có chát với gái, người pm đầu lại là gái nên em mở cờ trong bụng là có ấn tượng với gái rồi gái cũng thích chat với em :-"
    nhưng ko biết hôm đó bị ma ám hay sao ấy đầu óc em suy nghĩ ko ra cái gì chat để thu hút gái cả nên thành ra câu chuyện hơi nhạt có thể nói ko hay cho lắm cho đến lúc gái nhắn 1 câu "sao không còn biết nói gì nhỉ" ~X
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    nếu hẹn gái ra thì em đã đánh 1 cú hẹn rồi
    gái còn nợ em 1 chầu nước >:)
    diễn xuất thì em diễn như thật được đấy, nhưng cái cần nhất là câu chuyện anh à em ko biết chế ra sao nữa b-(, mặt em nhìn thật thà lắm ạ lúc nào cũng được bầu làm lớp phó mặc dù 3 tháng sau em bị cắt chức [:D]
    chà nhà gái cách nhà em 12 km, mà hẹn đi thì chắc gái dẫn thêm bạn rồi tỉ lệ 90%, ngày mai đi thi có thể nói là cơ hội cuối cùng vì 4/2 này nghỉ tết, với lại gái đi chung xe với nhỏ bạn nữa... mà khoan hãy nói vụ hẹn ra gái tâm sự này mới được, vì hôm này em lên đây kể lại sự thất bại của em đêm vừa rồi với gái ~X, mặc dù ngồi chat đến 12h dĩ nhiên là hôm nay nhắn tin nhạt nhạt nên người ngồi đợi tin nhắn là em chứ ko phải gái như lần trước :((
    đêm qua em với gái có chát với gái, người pm đầu lại là gái nên em mở cờ trong bụng là có ấn tượng với gái rồi gái cũng thích chat với em :-"
    nhưng ko biết hôm đó bị ma ám hay sao ấy đầu óc em suy nghĩ ko ra cái gì chat để thu hút gái cả nên thành ra câu chuyện hơi nhạt có thể nói ko hay cho lắm cho đến lúc gái nhắn 1 câu "sao không còn biết nói gì nhỉ" ~X
  8. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Muốn giết chết tình cảm à . Lần sau gái pm nhưng bạn k có gì để nói với gái thì quẳng cho gái một câu " a đang bận chút việc , khi khác nói chuyện em nhé " . Sau đó lạnh lùng chuyển từ online sang offline . Hết !
  9. storm___

    storm___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2012
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    - bàn về tình yêu thì thiếu gì chuyện để nói: ngu thì cứ lôi văn học, lịch sử phim ảnh, xã hội ra mà nói đan xen vào những câu truyện là những câu đố liên quan đến vấn đề tình yêu xã hội a lấy 1 vidu chỉ mang tính chất minh họa
    boy: đang làm gì đấy ->đừng sợ hỏi câu này không nhàm tý nào thể hiện sự quan tâm. đơn giản hiệu quả. chỉ là mở đầu cho cuộc nói chuyện.
    G: bla bla bla thê a đang làm gì đây ->cũng chỉ là câu hỏi xã giao lịch sự.
    boy: hì vừa rồi a nói chuyện với mấy thằng bạn nói về chủ đề phụ nữ.
    G: lại nói xấu phụ nữ chứ gì?
    B: không hẳn thế phụ nữ cũng có nhiều điểm tốt mà nhất là phụ nữ Việt Nam. -> nói đến đây thì nó thích bỏ mẹ.
    G: thế bọn anh bàn về phẩm chất gì của người phụ nữ Vn?
    B: bon anh nói về người phụ nữ chung thủy -> có thể thêm vào đó câu đố đại loại như " đố em ai là người phụ nữ chung thủy nhất" biết bằng niềm tin
    G: uh uh! em chịu.
    B: người đàn bà hóa đá :))
    G: uh nhỉ thế mà em không nghĩ ra :)
    B: rồi thì đưa ra nhận định về mẫu phụ nữ... giọng nghiêm túc chút.
    g: đến đây thì nó cũng sẽ chia sẻ đàn ông... như thế này như thế kia nói chung là chai lọ lân lộn.
    B: uh thì bây giờ vân tồn ại một người đàn ông vân rất chung thủy 1 người đàn ông rất chung thủy đấy thây.
    G: điều thời đại này...
    B: ai bảo thế, còn Thủy Tinh đấy năm nào chẳng gây lũ lụt thiên tai đòi lại mỵ châu từ tay sơn tinh mạc dù người ta đã có chồng bla bla. chẳng yêu chung thủy là gì.
    nói chung là cũng chỉ là nói chuyện phiếm tạo ra tâm lý vui vẻ cho cả 2. cốt lỗi là nói nhiều về nó , còn nói về mình ít thôi
  10. NiceGuy0902

    NiceGuy0902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2013
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tin thì đơn giản bỏ xừ.

    Ví dụ: T vừa làm xong cái biển cấm xong hay cực.

    Gái (tò mò): Biển gì thế T

    T: "Ghế mới gãy, cấm gái dễ thương ngồi đặc biệt là những cô nàng thích nheo mắt."

    Gái: blah, blah

    Từ đó mà phát triển câu chuyện.

Chia sẻ trang này