1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã xin được số DT gái rồi các bác ơi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dynastywarry, 24/01/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Chú Thế do em nói chuẩn đấy, nếu bí chuyện thì nên lấy lí do để rút lui, hôm khác nói chuyện lại, cũng như kiểu người đang ốm thì không nên làm việc vậy. Thậm chí câu chuyện đang vui nhưng cảm giác bắt đầu thoái trào cũng có thể dừng lại luôn thỉnh thoảng để cho đối phương cái dư âm thòm thèm cũng tốt.

    - Cái vụ Gái hẹn chú 1 buổi đi khao ý, nếu cảm thấy tự tin thì làm luôn cũng được, còn nếu không thì để ra tết làm. Nhưng cũng đừng muộn quá, để lâu quá rồi tự nhiên đòi cũng vô duyên. Hôm đấy gọi là em ý khao, nhưng tốt nhất là chú trả tiền, trừ trường hợp em ý tỏ ra không thích thì thôi. Nếu chú trả tiền hôm đấy sẽ thể hiện được sự ga lang, vô tư và vẫn còn nguyên cơ hội đòi em ý đi khao cho lần sau.

    - Còn về câu chuyện buồn tâm sự để làm bước đệm cho việc mở lòng thì không thiếu đâu, nhưng nếu đưa ra một câu chuyện lạ hoắc thì chú diễn sẽ không đạt hoặc là nhớ nhớ quên quên, có khi lúc kể đoạn sau lại bóc mẽ đoạn trước. Vậy tốt nhất cứ câu chuyện của chú, chú đưa ra có gì anh em sẽ bi kịch hóa nó lên để chú đi diễn. Đại khái kiểu như 1 thằng bạn chú dính vào tệ nạn ( nhẹ nhàng thôi cờ bạc, lô đề, rượu chè, chứ đừng mấy cái kiểu hút chích, gái gú, em nó sợ) và chú buồn muốn tìm cách kéo nó ra. Qua câu chuyện chú thể hiện được chính kiến của chú, thể hiện được là chú muốn chia sẻ tâm sự với em nó cũng như muốn em nó có chia sẻ cùng với chú. Hoặc không có nữa là một thằng bạn thất tình đang dày vò bản thân và chú muốn an ủi. Gì chứ chẳng nhẽ bạn chú không có thằng nào chơi tá lả, không có thằng nào đã từng thả một vài điểm lô hay chơi 1, 2 con đề, chẳng nhẽ không có thằng nào bị hút hồn bởi 1 em chân dài đi ngang qua. Chỉ thế là đủ để chú cho nó vào làm nhân vật chính trong 1 kịch bản nào đó mà chú thích. Các câu chuyện xoay quanh là câu chuyện thực của nó ( khi cần thì kể về các kỉ niệm với nó cũng dễ), tên tuổi là của nó, còn bi kịch dành cho nó thì lại là của chú đạo diễn. Chú hiểu ý anh không?.

    Anh đã xem nội dung đoạn chat của chú. Có mấy góp ý nhỏ sau:
    - Nói chuyện với gái, đừng nói nhiều đến tiền, đừng thể hiện sự thiếu thốn tiền bạc từ trong suy nghĩ. Nếu có nói thì nói đến cách kiếm tiền, hay cụ thể hơn là công việc thôi.
    - Nên nói chuyện sâu hơn một chút, vấn đề này vừa mới đề cập đã vội chuyển sang vấn đề khác.
    - Thể hiện cho Cáo thấy là chú cũng thấy Cáo nói chuyện có duyên và hào hứng nói chuyện với Cáo.
    - Nếu bí câu chuyện thì có thể tìm kiếm 1 vài games chơi chung ở trên mạng, vừa chơi vừa nói chuyện, những cái nhẹ nhàng, nhanh hết ván thôi kiểu như vẽ cùng nhau, chơi cờ caro cùng nhau,.... chứ đừng đánh cờ tướng cùng nhau.

    Tạm thế đã.
    -
  2. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Nhạt tuếch .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Rất dị ứng với cái kiểu nấu cháo điện thoại với tin nhắn . Đến cái thể loại không có gì để nói nữa , bắt đầu chém gió xàm .
  3. storm___

    storm___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2012
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    @TheDoem Xin lỗi bạn đọc kỹ dòng trên cùng câu cuối cùng nhé Chỉ mang tính chất minh họa.
    - Cá nhân tôi cũng rất dị ứng với cái kiểu nấu cháo điện thoại dưới bất kỳ hình thức nào.
    - Những chuyện tưởng như nhạt tuếch nhưng biết các thể hiện thì lại thành nói chuyện có duyên đấy. còn hơn là kể một câu truyện cười mà...
    - Đối mặt nói chuyện với gái mà bạn làm cho gái cười -> =)) trong cuộc nói chuyện của mình bạn thành nghệ sỹ hài nhân dân rồi.(cười theo kiểu giao tiếp lịch sự thì...).
  4. Anxinemtinhyeu

    Anxinemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2012
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    đưng có nt kiểu như thế. nhạt vãi . kiểu đấy để gặp gái mà nói chuyện còn được. nt với gái phải nt xoáy vào + dí dỏm vào thế gái nó mới nghĩ chú là người hài hước thông minh.
  5. Anxinemtinhyeu

    Anxinemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2012
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
  6. dynastywarry

    dynastywarry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    vừa chat với gái xong thành công ngoài mong đợi
    mặc dù cái vỏ ốc mà gái thu vào quá cứng
    và vẫn còn phân vân tết này có nên manh động gì ko nhỉ, 30 có nhắn tin chúc gái ko, sau tết vào rủ gái đi uống nước 2 người bằng cách nào khi cách 15km
    dù sao thì ca này em tự đánh giá là đã có tí ánh sáng lọt qua vách đá cao vời vợi [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
  7. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Ok, chúc mừng chú. Thế mà chưa gì lúc trước đã định bỏ cuộc, thử liều ăn nhiều đi.
  8. dynastywarry

    dynastywarry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    chưa đâu anh, anh lầm hay gì rồi gái đầu có bạn trai 4 năm em đã cho lùi rồi đây là em khác ạ vì em để ý 2 người lận >:):)" smilieid="27" class="inlineimg" border="0">, nhưng tiếp xúc thì phải nói gái này trội hơn hẵn :)>--" smilieid="89" class="inlineimg" border="0">

    nhờ chiu kể lể chuyện thằng bạn bị bồ bỏ mà em đã lấy được ít thông tin từ gái, ko biết lần sau chát chế truyện tiếp ko chứ nói được tí em bắn mẹ nó sang chuyện của gái để dò luôn :))

    chưa có bạn trai chưa yêu sâu mối tình nào cả
    gái còn ngại rất nhiều nhiều lắm cái vỏ cứng quá
    đồ dùng của em thì chưa được bén lắm
    anh giúp em vài dụng cụ để mở cái vỏ cứng này ra với chứ nói thật anh mà ko giúp chắc em sớm muộn cũng tạchb-(^:)^

    lần trước anh bảo em chat với gái đào chưa sâu đã đổi chủ đề, rut kinh nghiệm, lần này có thể nói em ko làm anh thất vọng nhỉ >:):)" smilieid="27" class="inlineimg" border="0">


    em nghỉ bước tiếp theo là "anh giúp em vài dụng cụ để mở cái vỏ cứng này ra với chứ nói thật anh mà ko giúp chắc em sớm muộn cũng tạch"

    Kế hoạch theo em là em sẽ bày ra 1 trò chơi trong lúc chat để gái và em cùng lần lược chia sẽ chuyện tình cảm trước đây của mình 1 cách tình nguyện (dĩ nhiên em sẽ chia sẽ trước)
    nhưng mà em vẫn chưa biết bày trò chơi này làm sao để gái vui lòng chơi ~X

    Mục Đích: tiếp cận thêm 1 bước gần gần hơn với gái

    phía trên chỉ là cách nghỉ của em thôi nhằm đưa ra giải pháp
    xin mấy anh giúp vẽ tiếp đường để em đi ạ ~X
  9. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Những chuyện quá khứ thì cứ để Cáo lúc nào thích nói thì nói thôi, chứ không cần cố tìm hiểu đâu. Chú có kể chuyện tình yêu, tình báo của chú cho Cáo thì tốt nhất là để khi gặp mặt nhau có muốn nói thì nói thôi, tại lúc đấy chú mới dễ nhận ra là Cáo muốn nghe hay không muốn nghe để còn dễ điều chỉnh. Những chuyện này anh nghĩ là tương đối tế nhị, nên đừng cẩu thả quá. Ngoài ra thì chú phải tự tin lên, không cần thăm dò nhiều quá đâu, phải biết quyết đoán, biết phán đoán, biết hành động theo những gì chú tin, đừng sợ. Nói chung chú nên chú tâm tới chuyện chia sẻ ( sở thích, những vướng mắc trong hiện tại, chuyện gia đình, chuyện trường lớp, môn học, âm nhạc, phim ảnh, sách truyện,...) chứ đừng đặt nặng vấn đề thăm dò làm gì. Để làm sao mỗi cuộc nói chuyện là một lần có cảm giác thân thuộc, gần gũi hơn chứ đừng biến nó thành cuộc đấu trí. Phải làm sao để khi có sự cố gì xảy ra với Cáo, người mà Cáo muốn tâm sự, chia sẻ và cần lời động viên, lời khuyên phải là chú. Tạm thời chú không dò xét tình cảm qua mạng nữa, cứ nói chuyện, tâm sự nhẹ nhàng và tỏ ra quan tâm tới Cáo là được. Còn ra tết, sau một vài lần đi chơi riêng với Cáo thì chú sẽ chuẩn bị thật tốt rồi bất ngờ tỏ tình để Cáo dù có cảm nhận được tình cảm của chú trước đó thì cũng vẫn phải cảm thấy ngỡ ngàng và thường lúc đấy Cáo sẽ không kiêu và khó mà từ chối được, mà nếu có từ chối thì cũng sẽ không hắt hủi chú đâu, cứ bình tĩnh mà chọn cơ hội khác. Chứ cứ mải mê thăm dò thì rất dễ Cáo dần dần sẽ chán chú vì cảm thấy chú thiếu bản lĩnh, sợ thất bại. Nói chung đề xuất của chú thì anh cũng muốn ủng hộ, nhưng đề xuất này thì anh lại thấy không ổn. Chú thử suy nghĩ xem, nếu vẫn quyết tâm thực hiện cái ý định này thì cũng sẽ có cách thôi, lúc đấy cứ bảo lại anh.
  10. dynastywarry

    dynastywarry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    thất bại trong cuộc đời em là hôm nay
    nhạt vãi cả ra :((
    kinh tế yếu mà chat ngu vãi ra
    :((

Chia sẻ trang này