1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã xin được số DT gái rồi các bác ơi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dynastywarry, 24/01/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Thật vậy hả? Thế thì tết này anh có 1 cái tết no ấm rồi.
  2. skill_boy

    skill_boy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2012
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    3
    mấy em thích chơi trò Les để có màu mè mà tếu táo nhau cho vui. mà chỉ đúng với mấy em thích trêu đùa nhau thôi. còn mang nhau lên giường thì :-"
  3. dynastywarry

    dynastywarry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    buổi đi chợ bông rồi đi chơi ăn uống karaok của em đã tạch vì đám bạn của gái
    hôm đó gái tới nơi gọi em ra thẳng chợ hoa luôn, em ra gởi xe xong thì đi theo gái và đồng bọn trong đó có em less đó, ko hiểu sao thấy em và 2 người bạn nhỏ less bắt đầu manh động là nắm tay cặp kè gái, và đi nhanh nhanh trước và gần như ko có đợi bọn em ( vì đây là lần đầu đi chung nên em thấy vậy ko biết hành động vậy lâu chưa)

    em cũng cố bắt chuyên với 1 bà chị trong đám vì em thấy tính tình cũng được, em cũng ko hiểu sao nữa mà bà chị có tuy có xã giao với em nhưng em đọc được bà chị lạnh với em lắm , mặc tình cho sự cố gắn của em cuối cùng 3 đứa bọn em phải đi theo sau như là người lạ, thằng bạn thì đi chung với nhỏ bồ nó nên còn nói được, em đi mình ên nhục muốn độn thổ

    gái và đồng bọn cứ đi gần nhau gái được bảo vệ như ca sĩ, em less lúc nào cũng đi sát bên nắm tay nắm chân như thể vợ chồng, chụp hình làm kiểu đủ thứ cả đám tự sướng với nhau, gái thì hiền như cục đất ( đến h em ko tin là có gái nào tuổi này con khờ khờ hiền khô vậy luôn )

    Gái có quay lại nhìn em nhưng cũng chả làm gì được, gái thì chả nhìn ra 3 đứa em bị *****
    một hồi thằng bạn em chịu ko nổi thì bảo em nói là đi trước rồi té luôn
    đi nhậu với mấy đứa bạn rồi ko biết ma xuôi quỷ khiến sao em ăn được luôn em nhân viên phục vụ quán nhậu trong 1 nốt luôn bằng những lý thuyết đọc được (cái này là phụ thôi ạ)

    Sáng hôm sau gái nhắn tin cho em:
    gái:hi, buổi sáng tốt lành nhé td....td ơi có buồn chuyện hôm qua ko vậy, mà hôm qua thấy tđ nói với chị xuân đi trước nên ko biết tưởng là đi riên luôn
    em ko trả lời luôn
    bứa nay em có nhắn dò xem
    thì đúng là gái chả biết gì, tưởng là do bên gái chưa quen, nhưng em nhìn cách đối xử với bạn bè cũng lớp là cũng hiểu rồi, h em thấy bế tắc luôn ko biết làm gì nữa, phải chỉ con nhỏ đó bình thường thì ca này em có tự tin h mất hết ánh sáng luôn rồi mấy anh giúp em phải làm thế nào đây
    con kia thì tài chính mạnh lắm suốt ngày dẫn gái đi chơi bời ăn uống ca hát
    h cách tiếp cận gái duy nhất là chat + nhắn tin với gái, với 1 cuộc hẹn đi riêng đi riêng em thấy h này thì ko khả thi mấy lắm ạ



  4. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Đọc chú post đoạn này nản luôn. Chẳng hiểu Cáo của chú bệnh tật kiểu gì. Thôi, tóm lại là nếu chú vẫn kết em ý thì hôm nào chú làm cái hẹn với cả em ý đi chơi riêng đi, rồi chốt hạ luôn. Nhất là bét. Nếu em nó phản đối thì chú lấy lí do : hoặc là tất cả hoặc không là gì cả để rút lui ở đỉnh cao. Chờ thời cơ khác chốt hạ sau.
  5. dynastywarry

    dynastywarry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    anh ơi chốt hạ sao anh nói rỏ giúp em chứ tỏ tình là ko ổn rồi đó mặc dù em nó biết là em đang cua ẻm, em hẹn 100% là được rồi đó anh và có lên kế hoạch hết rồi em nó còn thiếu em 1 chầu uống nước và 14/3 em có hẹn 1 chầu nữa xác định hay ko la ở chầu này :-", hỗm rài em mất tích luôn chờ hẹn 1 phát là em cũng chốt hạ, vì em biết tính gái này phải đi chơi nhiều thì may ra chứ cứ chat xàm xàm cho dù vui cấp mấy em cũng chỉ là thằng osin làm cho em nó vui ko bằng 1 buổi đi chơi và thằng tung tiền trả hết tất cả 1 chầu cùng với đám bạn là em, em thì em dự định chốt hạ bằng bài hát mà em biết em hát bài đó gái chỉ có mê và gái biết là em đang nói tới gái
    Còn hành động và cư chỉ thì em ko biết ứng xử thế nào để lấy lòng gái triệt để [:D], em mới yêu lần đầu nên ko có kn gì hi vọng anh chỉ bảo, anh ko cần nói nhiều đâu chỉ cần đưa em ý em tự biết phải làm gì cho phù hợp với hoàng cảnh hiện tại @}
    p/s: cảm ơn anh đã theo em suốt thời gian qua,cái ca mà chả bác sỉ nào trong cốc này dám làm bà mụ cho em [:D], cảm ơn anh nhiều
  6. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Anh mà biết từ đầu chú dính vào em Les thế này thì anh cũng chịu thua luôn. Thôi tóm lại mấy gạch đầu dòng của chú thế này:

    - Chỉ đi chơi riêng với em ý, không được kèm theo bất cứ đứa bạn nào, ...tốn tiền, mờ nhạt.
    - Hát karaoke cũng được, hát không có karaoke cũng được, mà không hát cũng được, cái đó không quan trọng.
    - Đi chơi rình thời điểm phù hợp thì tỏ tình nhưng không phải bằng lời nói, không cầm tay, không hôn mà... ôm luôn.
    - Trong trường hợp em ý phản ứng thì im lặng 1 lúc, nhìn em ý bằng con mắt thất vọng và nói với em ý là : hoặc là tất cả, hoặc không là gì cả.
    - Nếu thất bại thì không liên lạc với em ý nữa, chờ 1 tháng mà không thấy em ý liên lạc gì thì chủ động liên lạc lại.

    Có gạch đầu dòng nào chú cần làm rõ thì cứ hỏi anh.
  7. dynastywarry

    dynastywarry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    vụ em les em chỉ mới biết gần đây thôi anh, em cũng giật mình
    gái rất thích karaok anh ạ,anh nghe "bản tình ca đầu tiên" nhé, đoạn đầu y hệt em với gái, nên em mới dùng bài này
    Oác anh ơi vụ ôm này khó à, em với gái còn chưa chính thức nói chuyện ở ngoài 1 lần nữa,gái này là con nhà lành ngoan hiền:-??, còn nếu diễn như anh nói thì em làm được 90% đấy, nhưng ôm là ôm phần nào ạ ngang eo hay sao ạ
    em nghĩ là nên đi chung với đám bạn lần đầu ạ
    p/s: dù sao cách ôm ngay và luôn em thấy rất hay hữu hiệu =D>" smilieid="54" class="inlineimg" border="0">, anh nói em hiểu dụng ý hết em hiểu tác dụng hết
    à mà em đi xe wave nhé, vụ này bạn bè có thể giúp em vụ tiền nong đi chơi với gái[:D]
  8. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Nói thật anh mà gặp mấy em thích les kiểu này thì dù bệnh thật hay bệnh giả thì anh giải tán luôn. Thấy chú ham hố thì anh xui chú dứt điểm luôn cho khỏi nhùng nhằng. Chú đi chơi với hội bạn em ý 1 lần rồi, giờ rủ đi chơi cả hội nữa thì em ý lại rủ mấy đứa bạn kia đi, lúc đấy không chỉ chú tốn tiền, mất công mà sự hiện diện của chú cũng mờ nhạt, phản tác dụng. Nên tốt nhất là chú hẹn đi chơi riêng với em ý thôi.

    Nếu chú muốn hát cho em ý nghe thì cứ đưa em ý ra chỗ nào riêng tư, lãng mạn rồi lèo lái câu chuyện sang vấn đề hát hò rồi hát cho em ý nghe không cần mic, không cần nhạc cũng được. Đằng nào thì chú có hát hay bằng ca sĩ đâu, mà chú có hát được như thế thì cũng chưa thành danh nên đừng hi vọng vì yêu giọng hát của chú mà em ý sẽ yêu con người chú. Mấu chốt cũng chỉ là ở những lời muốn gửi gắm trong đấy thôi. Nói chung đừng để bị ám ảnh bởi việc này để đến lúc nó diễn ra không như ý muốn lại không biết phải làm thế nào. Chú phải biết xử lí tình huống linh hoạt.

    Còn việc ôm em ý như thế nào, thì chú xem phim thấy người ta yêu nhau người ta ôm nhau như thế nào thì chú ôm như thế. Chú nhớ là ôm từ phía trước cho nó đàng hoàng, nhưng nên bất ngờ chút để em ý có muốn đẩy chú ra cũng phải mất ít giây định thần. (Không biết làm thế nào cho bất ngờ thì chú có thể làm theo cách mà anh sẽ bày ở phần PS). Việc ôm coi nó như một tối hậu thư dành cho em ý. Nếu em ý phản đối quyết liệt thì đừng quên xin lỗi: " anh xin lỗi, tại em đáng yêu quá, mà với anh thì hoặc là tất cả, hoặc không là gì cả". Còn nếu em ý phản đối không quyết liệt lắm thì cứ lờ đi thôi, nói sang chuyện khác. Nhưng nhớ là dù em ý phản đối hay không phản đối thì cũng không ôm lâu quá. Mà ôm chứ không hôn. Đơn giản vì mục đích là để lại ấn tượng chứ không phải để lại sự ám ảnh. Chẳng may em của chú không muốn cái việc đổ cả triệu con vi trùng vào mồm mà chú đã vội vàng hôn thì thế nào cũng rùng mình vì chuyện mất vệ sinh. Khi đã yêu chú thật sự rồi thì mọi thứ nó sẽ khác, lúc đấy chú muốn đổ cái gì vào mồm em ý mà chẳng được, kể cả chú có bị bệnh đái đường thì cũng vì yêu mà em ý chấp nhận chuyện sún răng thôi.

    Đấy phải dứt điểm thôi, xác xuất thành công tuy là không cao lắm, nhưng với điều kiện của chú và bệnh tật của em nó thì đúng là đằng nào chú cũng mất. Mà có chưa thành công thì cũng là ra đi ở thời điểm cao trào rồi, biết đâu một ngày nào đấy em nó tự nhiên lại nhớ đến chú.

    P/S: cách đơn giản giúp gà tự tin ôm cáo:

    Bước 1: Đề nghị với Cáo: em nhắm mắt lại chỉ vài giây thôi, anh có cái này cho em.
    Bước 2: Bảo Cáo mở mắt và đưa ra món quà nhỏ giấu sẵn trong người từ trước.
    Bước 3: Hỏi xem Cáo có thích không, nói vài ba câu tiếng Việt liên quan tới món quà.
    Bước 4: Lại tiếp tục đề nghị với Cáo: em nhắm mắt lại anh còn có cái này nữa dành cho em.
    Bước 5: Hành động thôi, còn không dám nữa thì gà cũng nhắm nốt cái mắt của Gà lại.

Chia sẻ trang này