1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đã xóa

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi cocuca, 06/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranquynhat

    tranquynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Thuc sự em thấy bác này có vấn đề roài. Bác có chuyện, mục đích là post bài lên diễn đàn để members khác cho bác lời khuyên hoặc ít ra thì họ cũng nói ý kiến của họ ra cho bác tham khảo,vậy mà khi các members cho bác lời khuyên hoặc đưa ý kiến ra thì bác lại nói ko ai hiểu bác. Như vậy gọi là bảo thủ đó. E theo dõi chuyện của bác từ đầu đến cuối, và cả những lời khuyên và ý kiến của mọi người nữa, nhưng em thấy chuyện của bác buồn cười lắm, chẳng có gì là phức tạp cả, chỉ là do bác tự làm phức tạp hoá vấn đề thôi.
    Khi được nhiều phụ nữ khác thích trên mức kỳ vọng ở một người bạn hay đồng nghiệp thì cũng hơi phức tạp thật, nhưng nếu mình khéo lẽo, ứng xử tế nhị thì bác sẽ có thể ko bị mất mối quan hệ của bác với đồng nghiệp và đặc biệt bác cũng ko làm cho vợ hiểu lầm được. E chỉ sợ là bác gặp phải những người phụ nữ thích bác đến mức ko ăn được thì đạp đổ mới sợ chứ còn mấy người đồng nghiệp như bạn bác thì có gì đâu. Nhưng đằng này bác cũng có cảm giác thích thú và hãnh diện khi mình đc nhiều người phụ nữ thích cơ, thậm chí còn muốn để cho vợ biết là mình được nhiều cô gái thích lắm để tự khẳng định giá trị của mình thì phải, em xin lỗi vì nói quá thẳng. Nhưng chúng ta lên trên đây là để cùng chia sẻ và giúp đỡ nhau tháo gỡ mọi khúc mắc trong cs vợ chồng. Vợ chồng em cũng đang có chuyện, khi lên đây tâm sự với các members khác và được họ cho ý kiến và lời khuyên em cảm thấy rất chân thành và hữu ích. Có nhiều người cũng phê phán em và em cũng nhận thấy phần sai của mình và mạnh dạn nhìn nhận và sửa chữa để sống tốt hơn và có một gia đình hp hơn bác ah.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Còn một chuyện nữa, thực ra thì em ko có nhiều tài vặt như bác, cũng ko thành đạt được như bác, nhưng em cũng có khiếu ăn nói và biết giao tiếp nên cũng nhiều cô gái thích và hay khen em trước mặt vợ em lắm, lúc đầu họ hay trêu vợ em là có được một người chồng đẹp trai vậy, mồm mép khéo và đào hoa như thế này thì chị cần thận kéo mất chồng đó, lúc đó vợ em cũng tức và ghen lắm, về nhà làm mình làm mẩy lên với em, rồi nói là anh phải thể nào họ mới khen anh như vậy chứ . . .
    Vợ chồng em có chơi thân với một đôi vợ chồng khác, cô vợ của cậu ta thỉnh thoảng cũng hay nói chuyện với vợ em rồi khen em thế này thế kia, lại có một lần lúc cô bé đó và vợ em đang ngồi nói chuyện, cô bé đó gọi điện cho một ai đó ko ngờ lại bấm nhầm vào số máy của em( lúc đó em đang đi làm ở ngoài giàn khoan ngoài biển) rồi cô bé đó trêu vợ em " dạo này em phải lòng ông N nhà chị roài hay sao ấy mà toàn bấm nhầm vào số của ông ấy " thề là vợ em nghĩ cô bé đó thích em và ko cho em qua lại đó nữa, lúc đầu cũng ghen tuông kinh lắm, nhưng em đoàng hoang, ko đi chơi tối khuya, thương em đi đâu buổi tối chơi thường rủ cả vợ đi cho vui, nên dần dần vợ em hiểu em ko có tính lăng nhăng nên tin tưởng và ko ghen tuông nữa.
  2. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    chả đọc thấy gì, tòan mấy icon chúc tụng nhau
  3. tom2310

    tom2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0

    Làm như thế thì sure đến 99% là mấy ông í không làm được đâu. :-D
  4. Ms.vominuong

    Ms.vominuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2012
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    2
    Anh chủ thead cho em số đi, em giúp anh gia đình êm ấm chooooooo

Chia sẻ trang này