1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi blueeyes84, 29/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blueeyes84

    blueeyes84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đã

    Mình chia tay thật rồi sao anh? Chia tay mà chưa 1 lời nói ngoài tin nhắn của anh: Mình chia tay đi? chỉ với 1 tin nhắn thế thôi là đã kết thúc tất cả những năm tháng anh yêu em sao? A bảo a k thể chịu đựng nổi vì em không biết thông cảm, không hiểu cho anh, lúc nào cũng đòi hỏi anh, a không thể đáp ứng được. A luôn đòi hỏi e fải hiểu, fải thông cảm cho e, nhưng đã bao giờ a hiểu, đã thông cảm cho e chưa?
    A có hiểu và thông cảm cho e không khi e fải từ bỏ cuộc sống ồn ào, náo nhiệt mà e yêu thich, từ bỏ cơ hội việc làm e yêu thích, để theo a về sống ở một nơi e không thuộc về, một công việc mà e không hề thích là vì ai? Vì chính a, vì tình yêu e dành cho a, vì với ý nghĩ e sẽ fải chịu khổ 1 thời gian rồi sẽ được ở gần a mãi mãi. Ý nghĩ đó đã giúp e sông vui vẻ hơn, yêu công việc hơn, và làm tốt công việc hơn.
    A có hiểu và thông cảm cho e không khi e đã buồn thế nào khi sinh nhật e mà chưa 1 lần e được ở gần a, để được nghe những lời a chúc, nhưng e lại an ủi m rằng đấy là điều kiện khách quan a không thể ở bên e được.
    A có hiểu và thông cảm cho e không khi kỉ niệm 1 năm ngày chúng ta yêu nhau, e k được ở bên anh, a bận đi cả ngày, và đến cả 1 lời chúc mừng, 1 lời yêu thương a cũng không có, e có trách hờn a 1 chút thế là a giận luôn.
    A có hiểu và thông cảm cho e khi e cảm thấy vô cùng thất vọng vì những lần a thất hứa, nhưng e đã tự an ủi m rằng a thất hứa là do điều kiện khách quan thôi, chứ k fải là a muốn như vậy.
    A có hiểu và thông cảm cho e khi nghỉ hè 2 chúng ta rất gần mà cũng rất xa xôi k? Dù nhà chúng ta gần nhau đến vài bước chân, ấy thế mà có khi vài ngày e mới được gặp a, e đã nhớ a đến cồn cào, nhưng e lại tự an ủi rằng chắc a cũng có những việc khác bận.
    A có hiểu và thông cảm khi E đã rất buồn khi những tối thứ 7, a không fải trực, nhưng a lại đi chè chén với bạn bè, để e ở nhà chờ đợi tin nhắn của a, nhưng e lai an ủi m rằng thôi thì cũng để a đi chơi với bạn bè chứ, chẳng nhẽ lúc nào cũng dính với ng iu
    A có hiểu và thông cảm khi e đã rất buồn vì những ngày lễ trong năm a vẫn fải đi làm, e k được ở cạnh a, nhưng 1 tin nhắn chúc mừng, hay 1 lời yêu thương dành cho e cũng k có, e đành an ủi rằng chắc là a bận quá thôi.
    A có hiểu và thông cảm khi e buồn vì đến cả tháng mà cũng không được nghe 1 lời yêu thương tình cảm nào từ a, e lại tự an ủi rằng a không fải là ng like nói những từ ấy, a bảo nó thật sáo rỗng và hình thức, nhưng a k biết là con gái yêu bằng tai sao?
    A có hiểu và thông cảm cho e khi e đi chơi xa về mà a k thể ra bến xe đón e với lý do a say lắm rùi, e fải an ủi rằng thôi thì a đi làm cả tuần cũng vất vả rồi, để a vui vẻ 1 chút, với lại e cũng có thể tự đi xe bus về nhà được.
    A có hiểu e k khi e mất ăn, mất ngủ, không làm được gì khi a giận e k? nhưng e an ủi m rằng có lẽ công việc của a dạo này có nhiều áp lực quá, nên khiến a mệt mỏi, nên a mới dễ cáu và dễ giận với e.
    A có hiểu và thông cảm cho e khi có ai hỏi sao dạo này k thấy T lên đón? E bảo công việc của a dạo này bận lắm, có lúc 11-12h đêm a mới đc về, thậm chí có khi a fải làm qua đêm ấy chứ. Nhưng a có biết là đã bao nhiêu thứ 7 trôi qua, e đã mỏi mắt ngóng chờ a lên đón e về, mỗi khi có tiếng xe máy vào khu tập thể là e đều chạy ra xem có fải a không? hay e chỉ mong e đi đâu về đã thấy a đang ngồi trong phòng đợi e. Nhưng tất cả sự đợi chờ a chỉ là vô vọng vì a quá bận với công việc, a đúng là con người của nhà nước.
    A có hiểu e buồn thế nào khi dạo này a ít quan tâm, hờ hững với e k? Nhưng e lại an ủi, có lẽ dạo này a bận quá thôi.
    A có hiểu e buồn thế nào khi a nói chúng minh chia tay đi? E đã tự an ủi rằng có lẽ a cần 1 ng có thể hiểu và thông cảm cho công việc của a hơn e. Mặc dù e đã cố gắng hết sức để hiểu và thông cảm cho cv của a. Điều e biết chắc chắn rằng a chia tay k fải vì a đã hết yêu e mà vì a dạo này mệt mỏi vì công việc của m quá. Nên e k giữ a lại đâu, e nghĩ nên để cho a 1 thời gian yên tĩnh, rồi thì sẽ đâu lại vào đó thôi fải không a?
  2. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    UH hãy chờ đợi nếu bạn muốn.Hoặc ra đi vì ng như bạn xứng đáng được hạnh phúc.Bạn là 1 cô gái tốt mà
  3. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Tiếc nuối...........
    Chi? la? tiếc nuối thôi !
    Chă?ng đê? la?m gi? ca?.
    Rô?i mặt trời lại mọc thôi !
    g.luk !!!
  4. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Chỉ biết nói 1 câu: Nếu bạn buồn và muốn khóc thật to thì bạn cứ làm đi thôi, và ko ai ko cho bạn hi vọng cả. Rồi thì thời gian sẽ làm lành vết thương dù vẫn còn vương lại vết sẹo.
  5. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Khi cảm giác khôgn thể vượt qua được nỗi đau tức là ta đagn vượt qua nỗi đau đó . Để khi nhìn lại ta thấy rằgn nỗi đau đó đã làm ta vữgn vàgn lên rất nhiều

Chia sẻ trang này