1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đặc công- Binh chủng đặc biệt tinh nhuệ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Nokia_6600, 08/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    chúng ta có lực nào đó giống lực lượng Biệt Kích ko nhỉ, em ko được biết về lực lượng này
  2. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Ông già em là trinh sát!Kể là hồi đánh Cam dẫn đơn vị trinh sát của ổng dẫn đại quân với xe tank hành tiến,gặp đâu clear đấy,1 đêm vừa đi vừa đánh được 29 km.
  3. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Đặc công mà phải đánh nhau bằng tay thì còn nói chuyện gì ...
    Đặc công là 1 đơn vị khác biệt so với biệt kích của các nước khác ...
    Đặc công là lực lượng phổ biến trong biên chế hầu hết các đơn vị lớn của quân đội nhân dân ... ko phải nhóm nhỏ như biệt kích,...
    ban đầu là đơn vị trinh sát, sau đó tách đôi thành 1 trinh sát 1 đặc công, ...
    papa em đã từng là trinh sát, bác em ( đã hy sinh năm 70 ) thì là đặc công ... hình như tách đặc công / trinh sát khoảng năm 1967 ...
  4. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Đặc công và trinh sát có nhiều điểm giống nhau, nhưng nói đặc công tách ra từ trinh sát thì hình như không được chuẩn. Mời các bác vào đây để đọc về lịch sử hình thành và phát triển của binh chủng Đặc công : http://www.quansuvn.net/index.php?topic=75.0
    Nhiệm vụ chính của đặc công là phá hoại và trong một số trường hợp là đánh chiếm đầu cầu, nên kĩ năng cận chiến bằng tay hay vũ khí lạnh không quan trọng bằng ngụy trang, tiềm nhập, sử dụng thuốc nổ. Trong KCCM lực lượng đặc công phát triển rộng rãi đến tận cấp tỉnh huyện cũng vì những kĩ năng này bộ binh, công binh hay dân quân du kích đều tự luyện tập vận dụng được hết.
    Lính trinh sát chính quy thì cũng thuộc hàng dữ dằn thiện chiến, cận chiến giỏi vì hay phải đi bắt tù binh về khai thác.
    được chiangshan sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 22/09/2007
  5. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Trinh sát hỗ trợ rất nhiều cho hành quân, tiến và rút quân ... cũng như hỗ trợ pháo binh ... Anh này siêu về đọc bản đồ, và giỏi về nắm địa hình địa vật ...
    Khổ nhất với trinh sát là rừng bên Lào, bên Kam ... thưa khó núp và dễ nhầm ..
    Nhưng hỗ trợ tấn công mạnh mẽ chính là lực lượng đặc công ... đọc diễn đàn kia của chiangsan thì đúng là đặc công thành lập năm 67, mà lực lượng ban đầu là từ trinh sát sẻ cho đấy ...
    ---
    Tham khảo 1 tài liệu nghiên cứu về Sapper VN của Mỹ, nó có trưng 1 lịch đào tạo đặc công của Việt Nam, hình như trên tổng thời gian là 3 tháng thì có ít nhất là gần 1 tháng huấn luyện sử dụng chất nổ,.. còn nhiều kỹ năng thông thường chỉ có 1 vài ngày ...
  6. dzung754

    dzung754 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    2

    Tôi có thầy dạy võ là lính trinh sát trong kháng chiến chống Mỹ, ông ta nhanh nhẹn và giỏi trong vấn đề sống còn. Suốt cuộc kháng chiến từ khi ông ta tham gia khoang năm 66 hay 67 đến năm 75 ông ta không hề bị thương nhưng đến năm 79 thì lại bị pháo Tàu cắt vào gót chân lúc ông ta chạy từ biên giới về, lúc ấy đã phục viên.
    Một thằng bạn thân sống cùng phòng là đặc công của cuộc chiến Cam, nó kể là 1 đại đội của tụi nó chaỵ qua 1 cách rừng thưa bên Cam, khoảng 40 thằng chay dưới làn đạn của tụi Polpot mà không chết thằng nào. Tụi nó ăn xong là luyện thể lực và hoc tập các loại vũ khí nên có trình độ cao hơn bộ đội thường. Trong trận đánh thường là bộ đội đánh trước còn tụi nó là dứt điểm nên bộ đội thường chết nhiều hơn. Tụi nó thường hành quân trong rừng Cam vào mùa khô, nhiều lúc buồn ngủ vừa đi vừa ngủ. Còn uống nước từ dấu chân voi nữa, không có nước đành dùng khăn chấm nước từ những dấu chân voi rồi ngậm vào trong miệng để mút.
    Bộ dội ta chết bên Cam nhiều lúc chôn không kịp chỉ mang xác về rồi chặt cha^n xếp lại chôn xuống lỗ, với 1 cái chai thuỷ tinh nhỏ viết tên tuổi mà thôi. Sau đó chờ cải táng vì không có hòm. Còn chính thằng bạn mình thì trong 1 lần chuẩn bị đột nhập vào đâu đó thì thằng tiểu đội trưởng bị dính mìn, nó đi lên để cứu thì trời tối chỉ bò lên được mà không xuống được vì sợ mìn hay lộ gì đó. Cuối cùng thì tay bạn chết vào lúc nửa đêm. Suốt đêm ấy nó nằm cạnh xác thằng bạn chờ sáng mới dám xuống. Sau này khi nó về sống chung phòng với mình nó vẫn còn trong tình trạng khủng hoảng khi về đêm.
    Có một cái này không ai dám nói đến là tình trạng hãm hiếp. Ông thầy dạy võ của tôi cũng nói đến là khi đi qua 1 làng nào cũng có vài chú thèm quá bắt cóc con gái rồi hiếp. Tình trạng này không phổ biến nhưng có xảy ra. Còn thằng bạn đặc công thì nói là nhiều lúc gặp con gái Polpot cũng hiếp rồi giết đi. Những cái này có thể có nhưng vì tế nhị nên không ai nhắc đến thôi. Tôi có đọc 1 bài của ai hỏi về chuyện này của bộ đội ta, còn trẻ thì ai cũng vậy, có người này người kia, có người không chịu nổi nên làm bậy.
    Kết luận là tôi thấy tôi có 2 người quen thân là trinh sát trong KCCM và đặc công trong chiền trường Cam họ đều giỏi cả.
    caheo999 thích bài này.
  7. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Mặt trận phía Tây, có sân bay trên đất X bị đặc công ta đánh đi đánh lại đên 7 lần (2 lần không thành).
    Ngày 8/9/1978 chính phủ X trao trả cho ta 2 nguời bị bắt trong quá trình đánh sân bay trên đất X (bao gồm 1 bác ở trên + 1 bác bị bắt trong trận khác).
    Phối hợp với trong nuớc, đầu tháng 2/1975 và thậm chí đến tận ngày 29/4/1975 các bác đã hoàn thành kế hoạch đánh máy bay trên các sân bay ở đất X, chỉ chờ lệnh là đánh.
    Rồi ngày 30/4 đã kết thúc oanh liệt, nhiệm vụ của các bác cũng đã kết thúc.
    Thật là những hành động phi thuờng quả cảm!
    caheo999 thích bài này.
  8. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Đặc công oánh U-tapao có thật ...
    Hình chụp báo chí thời đó đây ....
    http://www.pbase.com/635thk9/sappers
    Đặc công nữa đây
    Được despair sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 25/09/2007
  9. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Không riêng gì utapao, còn 1 căn cứ sát biển, căn cứ hỗn hợp hải - không quân cũng bị đánh!
    Có đợt đặc công còn sử dụng cả cối 82 đánh sân bay.
    Mình vẫn thắc mắc, trong nuớc mình rất hay dùng đạn pháo phản lực, thế mà mấy vụ này mình chỉ dùng đặc công đột nhập + 1 trận dùng cối.
    Trận phá hỏng/ phá huỷ 8B52 cả 3 nguời đều đuợc phong anh hùng (1 là liệt sỹ)
  10. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.505
    Đã được thích:
    3.597
    mình cũng định dùng pháo phản lực để tấn công căn cứ B52 trên đất Thái rồi, nhưng vì độ tản mát của 2 loại pháo mình đang sử dụng lúc đấy là A12, H12 là lớn nên để sử dụng có hiểu qủa, bộ chỉ huy đã tính toán phải dùng 2 tiểu đoàn pháo phản lực kiểu này, nhưng khi ta đề nghị với phía bạn dùng 2 tiểu đoàn pháo phản lực để đánh sân bay, bên bạn đã từ chối với lý do với 2 tiểu đoàn cùng với trang thiết bị sẽ gây ra tình trạng mất an ninh trật tự tại khu vực quanh sân bay . không thì ta đã giáng đòn sấm sét xuống đầu thù rôì.

Chia sẻ trang này