1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đặc công- Binh chủng đặc biệt tinh nhuệ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Nokia_6600, 08/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Dùng thuốc nổ để làm lỗ được kô các bác?
  2. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Chuyện chôn mà chặt xác là vớ vẩn, em hỏi ông bác ông ấy trợn mắt tưởng mình hỏi đểu. Trong trường hợp đất cứng quá không chôn nổi (vùng núi đá) cũng chỉ cố quấn chặt vào tăng, võng và xếp lá cây, đá kín vào cho đỡ mất dấu.
    Cái trò người dơi kia trông thì đẹp nhưng bác thử bắt mấy ông bạn kia đeo thêm khẩu AK với vài quả lựu đạn xem thế nào. mà các tường kia cũng thấp tè mà???
  3. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Trèo tốt bác ạ! Hồi em ở KTX Mễ Trì của trường Tổng hợp, em thấy các chú bộ đội (lính bộ binh thường thôi) đeo súng ống ôm cọc tre leo rào rào lên nóc cái thư viện của bọn em, mà bức tường thư viện cũng phải cao 5 - 6 mét gì đó! Tất nhiên quá trình cũng có vài ca lỗi, hoặc do thằng đầy cọc, hoặc do thằng trèo nên leo được nửa thì rơi bịch xuống đất, nhưng cũng ít thôi
  4. officeworks

    officeworks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    1
    biểu diễn ấy mà, như kiểu Thành Long đóng phim, phải thực hành cả chục lần mới dám quay, mà cũng phải quay đi quay lại mãi, cuối cùng cắt ra những đoạn đẹp nhất, mà TL sau phim nào cũng sứt đầu mẻ trán .
  5. haidangtim

    haidangtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Phần bôi vàng phản ánh chưa đầy đủ. Có trận ĐC phối hợp với BB; nhưng cũng có trận tự thân tác chiến. Việc này gần giống như là đánh cảm tử & nó tạo nên truyền thống đặc biệt anh dũng & huyền thoại chiến trường oanh liệt cho các chiến sĩ ĐC.Nên nhớ, có những trận họ luyện tập hàng tuần trên sa bàn dựng sẵn cho thuần thục, tinh vi để có thể dứt điểm mục tiêu chiến dịch.
    Phần còn lại là đúng. Tuy nhiên khg nên nêu ra những chuyện này trong thời bình vì chắc chắn 9/10 người ngày nay khg bao giờ chấp nhận loại hành vi này; mặc dù hãm hiếp hậu phương của kẻ thù là 1 loại vũ khí thô sơ, cổ xưa, hiệu nghiệm của tát cả các cuộc chiến tranh của loài người.Tuy nhiên, khg có anh ĐC nào làm chuyện này vì sợ lộ công tác - khác với lính BB thường ỷ vào số đông nên làm càn. Tôi đc kể có lúc thèm quá, bèn bịt mắt nữ tù binh bảo là dắt đi tiểu...rồi dắt vào giữa vòng tròn cho lính mình .... ngắm đàn bà , thế thôi !
  6. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Vụ chặt chân đem chôn: Kính thưa các cụ bịa chuyện! Cụ có ngồi không thì chịu khó ra sau bếp, lấy con dao Thái rùi chọc thử cục thịt heo coi nó có lủng không? Bây giờ cụ thử nghĩ tới lấy con lê cứa cho đứt hai ống chân xem sao? Cụ có biết dân cô hồn muốn đâm người lủng bụng phải có trình ra sao không? Rùi bây giờ thử nghĩ coi lính mình tổ chức mấy đội chuyên cầm cưa cưa chân, nói thiệt còn mất thời gian hơn đào thêm cái hố. Vậy kết luận là chặt chân không kinh tế và nhanh hơn đào hố ku ơi! MK, ông bạn có trình gì mà tuyệt vời ghê!
  7. kyto

    kyto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết vụ này thực hư ra sao, nhưng ở Sài Gòn các đội mai táng khi cho một người chết quá khổ vào hòm họ thường bẻ các khớp xương chân.
  8. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Tại Kăm, toà án binh quân sự đã tuyên không biết bao nhiêu chú làm bậy (cướp, giết, hãm). Cứ đem tới nơi gây tội ác, bịt mắt, cột vào cây Thốt nốt, bòm, cho thỏa lòng dân Kăm.
    Đem về VN chôn, trước khi hạ huyệt, đội quản trang đọc quyết định kỷ luật (không biết có gửi giấy về nhà không?)
    Được dienthai sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 15/10/2007
  9. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Chặt chân chắc là nói cho vui, còn từ chuyên môn thì gọi là tháo khớp, lão Dần ạ. Chặt ngang xương ống chân thì chắc phải có tiểu đội công binh trang bị toàn cưa. Còn tháo khớp hay chặt ngay chỗ khớp gối thì lê hay dao găm là đủ.
    Thế nhưng cái đó không biện luận được cho việc chặt chân để đem chôn. Một người cao cỡ 165cm, tháo hai cái cẳng chân cũng vẫn còn cỡ 115-125 cm. Đào cái hố tròn sâu cỡ đấy thì phải nong đường kính hố ra cỡ 70-80 cm để có thể chui xuống lỗ ngồi bó gối đào 50-80 cm cuối bằng ... lê hay dao găm. Tính ra thì đào vừa lâu vừa mệt, nên cứ để chân cẳng người ta nguyên xi, đào cái lỗ nông mà dài cho nó đỡ mệt.
    Nếu tháo khớp háng chẳng hạn, để thu chiều dài người còn cỡ 90-100 cm, thì đỡ phải đào lỗ sâu hơn. Dưng mà tháo được khớp háng thì đòi hỏi trình độ chuyên môn phải trên hẳn cỡ chuyên viên lò mổ heo mổ bò, và với lê hay dao găm thì không phải là chuyện dễ dàng. Chưa kể làm không khéo, nội tạng bên trong đổ ra, thì đêm nằm mơ thấy tràng hoa thắt cổ. Đào cái hố dài mà nông thì vẫn nhanh hơn mà đỡ ghê hơn nhiều.
    Bác nào kể cái chuyện chặt chân này lần sau kiếm cái gì khác để bịa cho đỡ ghê, mà nghe nó hợp lý một tẹo cho người ta dễ tin. Về chuyên môn thì như lão Dần đã kết luận là phương án này không kinh tế và mất thời gian. Chưa kể là những chuyện như vậy dễ thành topic hot cho bọn ********* và các thế lực thù địch sử dụng để bôi nhọ tính nhân đạo của dân tộc Vịt và sự iu việt của chế độ ta .
    Hồi uýnh Tàu, nhiều bác nhà ta hay kể chuyện lính Tàu chết nhiều ko chôn kịp, quân tàu cứ lấy dao hay lê rạch bụng cái xác (để hơi xì ra, xác không nổi lên) rồi quẳng xuống sông. Hồi đấy tớ cứ há mồm nghe.
  10. jamespuong

    jamespuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    thời buổi công nghệ hiện đại - không biết đăc công nhà ta được đào tạo tin học thế nào nhỉ - giả sử đột nhập vào đồn địch tòan thiết bị điều khiển , máy tính thì ko biết hack thế nào nhỉ - ko lẻ cho 1 trái lựu đạn
    nỗ banh hết thì buồn lắm

Chia sẻ trang này