1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đặc công- Binh chủng đặc biệt tinh nhuệ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Nokia_6600, 08/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Bộ đội giải phóng nào thế? Bộ đội K qua giải phóg VN hả?
  2. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Tớ xem phim thấy bọn Mẽo cũng phải lôi theo 1 thằng chuyên gia rồi cố chết bảo vệ nó,chứ lính nó cũng chỉ biết giết người như mình thôi,còn như các bác mơ thì tham quá thể,chắc cũng phải cỡ James Bond
  3. giacnamkha

    giacnamkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Em là lính mới, theo chân các bác học đòi cho biết đôi chút
    Em muốn xem vài cái clip về đặc công Việt, không biết bác nào đáp ứng được không nhỉ
    Em năn nỉ các bác, ai biết thì cho em cái link
    Xin đa tạ các bác trước
  4. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Post lại link của bác provoker:
    Lính Nga Vimpel, KGB từng huấn luyện tại trường Đặc công Sơn tây -Việt nam:
    http://www.youtube.com/watch?v=XZJrB62Qv8o
    http://www.youtube.com/watch?v=Bs4gB7vy3Bk
    caheo999 thích bài này.
  5. rongcoithit

    rongcoithit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0

    Ngày 22.10.89, quân Khmer Đỏ đánh chiếm Pailin và uy hiếp thị xã Battambang, theo yêu cầu của bạn, ta phải đưa lực lượng đặc biệt lên giúp (Hồi ức và suy nghĩ - Trần Quang Cơ).
    Sao bác Cơ lại dùng từ "lực lượng đặc biệt" nhỉ?
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Nếu nhạy củm, kính nhờ Mod Tuấn xóa hộ.
  6. congchi1

    congchi1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    Vì nó không phải lực lượng bình thường.
    Lúc đó, Vịt đâu còn đường đường chính chính ở Cam nữa.
  7. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208

    TẬP KÍCH ĐỒNG DÙ- CĂN CỨ "BẤT KHẢ XÂM PHẠM" CỦA SƯ ĐOÀN "TIA CHỚP NHIỆT ĐỚI" MỸ
    Có lẽ cho đến bây giờ, nhiều lính Mỹ vẫn không hiểu được tại sao với một hệ thống bố phòng chặt chẽ đến mức?"như họ từng khoe khoang: ?obất cứ một sinh vật nào cũng không thể chui lọt? vậy mà bỗng nhiên căn cứ Đồng Dù bị đánh cho tơi tả. Lại càng ngạc nhiên hơn khi tập kích vào đây lại không phải là xe tăng, phi pháo cùng với những đơn vị chủ lực hùng mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam, mà ngược lại, chỉ là một lực lượng rất nhỏ những người lính mình trần, chân đất...
    Đồng Dù là căn cứ quân sự lớn có sở chỉ huy của sư đoàn ?oTia chớp nhiệt đới? Mỹ. Đây cũng được coi là một cái dạ dày chứa vật chất chiến tranh phục vụ cho các cuộc hành quân về phía tây bắc Sài Gòn của quân Mỹ và ngụy. Chính vì vậy, việc Đồng Dù được xây dựng hệ thống phòng thủ kiên cố, với các trang thiết bị hiện đại bậc nhất của Mỹ lúc bấy giờ là một điều không lạ. Riêng hệ thống vật cản đã có tới 7 lớp rào thép gai các loại bao quanh căn cứ, ở phía nam và tây nam có tới 12 lớp. Các loại mìn được bố trí xen kẽ, dày đặc trong các lớp kẽm gai. Hệ thống canh gác được bố trí xen kẽ với các ụ chiến đấu có quân thường trực tuần tra 24/24 giờ. Bên trong căn cứ, tại các mục tiêu cụ thể như kho tàng, sân bay, nhà chỉ huy lại có hệ thống canh gác độc lập. Bên ngoài căn cứ, địch đã cho san ủi bằng phẳng, tạo một khoảng trống lớn xung quanh căn cứ. Với cách bố phòng như trên, thì việc đột nhập vào căn cứ quả thật vô cùng khó khăn.
    Tiểu đoàn đặc công 3 của Miền được giao nhiệm vụ tập kích căn cứ này, nhằm vừa tạo ra sự rung chuyển lớn trong tâm lý lính Mỹ ở Việt Nam, vừa tiêu diệt sinh lực địch. Ngày 14-12-1968, được sự giúp đỡ của nhân dân, tiểu đoàn đã tổ chức được hai mũi trinh sát đột nhập vào phía nam căn cứ. Đến ngày 8-1-1969, Ban chỉ huy trận đánh tiếp tục tổ chức 7 mũi trinh sát đột nhập căn cứ lần thứ hai. Sau 7 đêm tổ chức đột nhập trinh sát, mọi mục tiêu trong căn cứ Đồng Dù được các chiến sĩ nắm chắc đến từng chi tiết mà địch không hề phát hiện ra. Điều đó chứng tỏ nghệ thuật ngụy trang, khả năng tiếp cận địch của bộ đội đặc công ta là rất thành thục và tính toán chặt chẽ, hiện đại trong bố phòng căn cứ của quân đội Mỹ cũng không phải là cao siêu như họ vẫn từng nói.
    Rạng sáng ngày 26-2-1969, sáu mũi tiến công của tiểu đoàn đặc công 3 đã cơ bản lót sẵn vào các mục tiêu. Hơn 2 giờ sáng hôm ấy, lệnh nổ súng phát ra, các mũi đồng loạt tiến công các mục tiêu theo quy định. Cuộc chiến đấu diễn ra sau hơn một giờ thì cơ bản các mục tiêu trong căn cứ Đồng Dù đã bị phá hủy. Ta loại khỏi vòng chiến đấu hơn 1.000 tên địch, phá hủy khu trung tâm thông tin, ra-đa, làm hỏng hơn 50 máy bay các loại, 179 xe cơ giới trong đó có nhiều xe tăng, xe bọc thép, đánh sập 200 nhà ở, hàng chục hầm ngầm, hơn 100 lô cốt, đốt cháy 4 kho xăng và đạn trong căn cứ. Và điều quan trọng là sau khi kết thúc trận đánh, lực lượng của ta đã rút lui thành công. Cuộc tập kích vào căn cứ, sở chỉ huy của sư đoàn ?oTia chớp nhiệt đới? đã thực sự gây ?osốc? cho lính Mỹ tham chiến ở Việt Nam. Họ không thể hiểu nổi bằng cách nào mà hơn 100 con người với đầy đủ vũ khí trang bị lại có thể đi vào, đi ra khỏi căn cứ được canh gác nghiêm ngặt vào loại bậc nhất ở miền Nam Việt Nam một cách ?odễ dàng? như vậy. Sau này họ cũng không ngờ rằng, tất cả các cặp mắt của đội quân nhà nghề, tất cả các trang thiết bị hiện đại để chống đột nhập đã chịu thua những vệt nhọ nồi, những tấm áo cỏ và ý chí sắt đá của bộ đội đặc công Việt Nam.


    [/quote]
    Bó tay, 100 quân trong vòng 1 giờ giết 1000 quân địch, phá 50 máy bay, 179 xe có cả tăng và thiết giáp, 200 nhà ở, cả chục hầm ngầm, hơn 100 lô cốt, 4 kho xăng và đạn. đặc công ta vô địch, vô địch...... best of the best... siêu siêu siêu..... Mỗi bác xách theo người vài tấn bộc phá, vài chục quả RPG, súng bắn 1 viên trúng 2..... mồm trang bị súng phun lửa thổi phèo phèo cho máy bay cháy... khét quá... khét quá.... Thảo nào có bác ở trên hỏi tại sao tụi iran, iraq không làm được nhiều bằng đặc công ta. TẠI VÌ MỒM CHÚNG NÓ KHÔNG GẮN SÚNG PHUN LỬA. HỎI THẾ MÀ CŨNG HỎI.
    Được anheoinwater sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 13/11/2007
    caheo999 thích bài này.
  8. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Bó tay, 100 quân trong vòng 1 giờ giết 1000 quân địch, phá 50 máy bay, 179 xe có cả tăng và thiết giáp, 200 nhà ở, cả chục hầm ngầm, hơn 100 lô cốt, 4 kho xăng và đạn. đặc công ta vô địch, vô địch...... best of the best... siêu siêu siêu..... Mỗi bác xách theo người vài tấn bộc phá, vài chục quả RPG, súng bắn 1 viên trúng 2..... mồm trang bị súng phun lửa thổi phèo phèo cho máy bay cháy... khét quá... khét quá.... Thảo nào có bác ở trên hỏi tại sao tụi iran, iraq không làm được nhiều bằng đặc công ta. TẠI VÌ MỒM CHÚNG NÓ KHÔNG GẮN SÚNG PHUN LỬA. HỎI THẾ MÀ CŨNG HỎI.
    Được anheoinwater sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 13/11/2007
    [/quote]
    Trước tiên là xin cái nguồn!
    Tiếp theo là cái con số 100 quân ở đâu thế hả bạn? Tớ chỉ đọc được là người ta nói "hơn 100 con người và vũ khí" đấy chứ, mà hơn thì có nghĩa là 1 vài người cũng là hơn hoặc vài trăm người cũng là hơn? Tiêu diệt 1.000 thằng thì chắc là con số ko chính xác, nhưng cũng không phải là không thể xảy ra đối với một trận đánh đặc công, nhất là khi tiềm nhập được vào rồi mà địch vẫn không biết. Bạn cần hiểu là đặc công thường mang thủ pháo và bộc phá là chính, vũ khí cá nhân chỉ là hỗ trợ, chạy đến từng cửa hầm quẳng 1 quả bộc phá vào rồi chạy sang hầm bên cạnh quẳng tiếp, ông chạy sau lia bồi loạt tiểu liên hoặc tặng thêm quả lựu đạn nữa. Một cái hầm có thể chứa khoảng chục thằng lính, nên chỉ cần 100 ông đặc công đứng trước cửa 100 cái hầm rồi 1..2..3 đồng loạt quẳng bộc phá hoặc thủ pháo vào thì sẽ đạt được con số này thôi nên đoạn lèm bèm cuối bài của bạn là không cần thiết.
    Được vaxiliep sửa chữa / chuyển vào 15:12 ngày 13/11/2007
  9. tvm303

    tvm303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    6
    Em thấy họ ghi là loại khỏi vòng chiến. Có nghĩa là lúc đó nhiều thằng bị thương mất sức chiến đấu chứ ko phải giết hết 1000 thằng. Mấy ông đặc công này mà ôm dăm trái bộc phá, vài quả lựu đạn, mỗi một hầm or một lều liệng 1 quả thì thằng nào ko chết thì cũng ko muốn dạy bắn nhau do đơ rồi.
  10. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208
    Trước tiên là xin cái nguồn!
    Tiếp theo là cái con số 100 quân ở đâu thế hả bạn? Tớ chỉ đọc được là người ta nói "hơn 100 con người và vũ khí" đấy chứ, mà hơn thì có nghĩa là 1 vài người cũng là hơn hoặc vài trăm người cũng là hơn? Tiêu diệt 1.000 thằng thì chắc là con số ko chính xác, nhưng cũng không phải là không thể xảy ra đối với một trận đánh đặc công, nhất là khi tiềm nhập được vào rồi mà địch vẫn không biết. Bạn cần hiểu là đặc công thường mang thủ pháo và bộc phá là chính, vũ khí cá nhân chỉ là hỗ trợ, chạy đến từng cửa hầm quẳng 1 quả bộc phá vào rồi chạy sang hầm bên cạnh quẳng tiếp, ông chạy sau lia bồi loạt tiểu liên hoặc tặng thêm quả lựu đạn nữa. Một cái hầm có thể chứa khoảng chục thằng lính, nên chỉ cần 100 ông đặc công đứng trước cửa 100 cái hầm rồi 1..2..3 đồng loạt quẳng bộc phá hoặc thủ pháo vào thì sẽ đạt được con số này thôi nên đoạn lèm bèm cuối bài của bạn là không cần thiết.
    Được vaxiliep sửa chữa / chuyển vào 15:12 ngày 13/11/2007
    [/quote]
    hé hé hé...... tô màu vàng thì tô cho đủ chiến công nhé. mà để hôm nào tớ có hơn trăm nghìn tớ rủ cậu hai đứa mình đi massage nhé?
    Được anheoinwater sửa chữa / chuyển vào 12:41 ngày 14/11/2007

Chia sẻ trang này