1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đặc công- Binh chủng đặc biệt tinh nhuệ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Nokia_6600, 08/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SungMay

    SungMay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    2
    Bác Chai Sạn nói đúng lắm. Hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình chỉ để nhận cái giấy báo tử: Nơi hy sinh: MẶT TRẬN PHÍA NAM. Nói gì thì nói, Các bác ở trên cao còn bưng bít nhiều quá. Em hơi lạc đề 1 chút các Bác bỏ quá cho.
  2. SungMay

    SungMay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    2
    Biệt kích Mỹ nói chung chỉ đc cái trang bị thôi, còn lại cũng bình thường. Với lại nhiệm vụ yêu cầu của bọn nó khác với Đặc Công nhà mình. Thử hỏi Biệt kích Mỹ nó thể nguỵ trang nằm phơi sương phơi nắng cả tháng để trinh sát căn cứ, hay chui qua cả chục hàng rào thép gai đủ loại kèm theo hàng tá loại Mìn không mà không bị phát hiện? Trang bị ko nói lên điều gì . cả. Trang bị càng đẹp càng oách, thì càng cồng kềnh càng dễ ăn Hét Sót.
  3. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Hừ, bác ko lạc đề mà nói sai toét! Các liệt sĩ khi ra đi ko phải để nhận giấy báo tử mà để thống nhất đất nước. Chỉ cần bác khảo sát con đường di chuyển của 1 người lính thôi, bác của bác chẳng hạn, suy luận 1 chút về khả năng đánh phá của địch cùng khả năng giao liên của ta thời chống Mỹ, nghĩ thêm chút nữa về cái gọi là "bí mật quân sự" thì sẽ hiểu ngay tại sao giấy báo tử người ta ghi như thế. Giấy báo tử làm ngay khi người lính hy sinh chứ ko phải sau 75 bác ạh! Còn sau này cho tới tận bây giờ các đội tìm kiếm quy tập vẫn còn đang lang thang khắp nơi để tìm cho đủ từng liệt sĩ, còn sót ai là rất có khả năng lại có ai đó úp sọt quân đội "bưng bít"? Bưng bít để làm gì cơ hả bác?
    Gia đình bác có liệt sĩ mất tích, gia đình tớ cũng có, giấy báo tử cũng chỉ ghi "Hy sinh tại mặt trận phía Nam". Sau 75 được 1 người trong ban liên lạc đơn vị tìm tới đưa cho 1 cái bản đồ mộ chí, 5 năm sau mới đủ điều kiện vào tìm thì vị trí trên bản đồ ko có thật. Lại 5 năm nữa mới tìm được 1 đồng đội cũ có tham gia chôn cất dẫn về đúng chỗ cũ mới hay các địa danh trong bản đồ lập theo mật danh quân sự vào thời điểm đánh nhau, khác hoàn toàn địa danh sau 75, thêm nữa địa hình địa vật cũng đã thay đổi. May sao hài cốt đã được quy tập trong nghĩa trang liệt sĩ địa phương, tìm tên thấy ngay, chỉ vì trong lọ penicilin chôn cùng hài cốt ghi tên và quê quán nhưng ko có địa chỉ chính xác nên những người quy tập ko thể thông báo về cho gia đình được. Chiến tranh chống Mỹ là thế bác ạh, người lính chiến đấu trong rừng núi chứ ko phải nhà có số phố có tên, chết chôn cạnh suối ko tên dưới gốc cây abc gần điểm cao xyz. Hết! Giấy báo tử viết kiểu gì đây? Ngoài giấy báo tử ra chẳng lẽ ko còn thêm gì khác sao? Những chính sách với người có công ko lẽ bị gạt đi chỉ vì nơi hy sinh trong giấy báo tử ghi ko rõ ràng?
    Sorry bác vì hơi lan man chuyện riêng, chỉ mong bác có nói thì có nghĩ!
    Chào thân ái và quyết thắng!
  4. SungMay

    SungMay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    2
    SR mọi người vì sự bồng bột trong lúc phát biểu. Cả họ nhà mình có đến 6 người là Liệt sĩ mà có mới có 2 tìm thấy mộ. Nhớ đến ngày Bà nội còn sống năm nào cũng thế cứ gần đến Tết về quê chơi toàn thấy bà ngồi thẫn thờ 1 mình trên bậc tam cấp. Từ đấy đến giờ bị nhiễm của bà cứ gần tết thấy người nao nao.
  5. hatakekakashivn87

    hatakekakashivn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Chính sách dành cho gia đình liệt sĩ đúng là không kém, dù cho với thời kỳ khó khăn của đất nước.
    Nhưng việc để cha, ông hy sinh mà chưa đưa được hài cốt về quê hương khiến nhiều thân nhân đau khổ. Như bà ngoại em vẫn còn cố sống để chờ đưa ông em ra với bà. Em nói thế để bác hiểu nhà em trong cuộc, chứ không phải từ ngoài ngó vào rồi phán.
    Gia đình cũng có nhiều ông trẻ tham gia chiến tranh, may mà các ông đều lạnh lặn trở về, lấy vợ có con bình thường, đấy là cái phúc mà không phải gia đình nào cũng có. Bây giờ các ông trẻ đã già, nhưng gia đình cũng ổn định hơn, đã có người quay lại chiến trường để tìm lại đồng đội.
    Nhưng chuyện qui tập mộ liệt sĩ thì đúng là nhiều vấn đề, 1 phần vì số lượng liệt sĩ của ta quá lớn, lại rải rác khắp rừng sâu núi cao...
    Nhưng kể cả khi tìm thấy xác, thì việc nhận dạng cũng không hề dễ dàng. Những nấm mộ chôn chung, chỉ biết đấy là người nhà mình, nhưng đang nằm chung với anh em đồng chí khác, nếu không chính xác, không ai dám chia họ ra.
    Tại sao không có những tấm thẻ bài đi kèm theo để dễ nhận diện, mà là lọ penicilin mỏng manh? Mà đến bây giờ điều đơn giản đó vẫn chưa thay đổi.
    Còn chuyện giấy báo tử, mảnh giấy nhỏ bé ấy là thứ duy nhất mà nhiều gia đình biết về con mình nơi chiến trường, để tính ngày giỗ ...
    Đôi lời như vậy, nếu có gì mod cứ xoá, nhưng chỉ khi nào bác đã đọc xong nó. Cám ơn
  6. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Chú áp út nhà tớ hi sinh bên Lào, bà nội đã về với tổ tiên hơn 10 năm, cho đến bây giờ trên ban thờ chú vẫn là tấm bằng khen và huân huy chương bằng 2 thứ chữ Việt Lào, chữ Lào còn bị sai tên, trong nghĩa trang của làng còn chưa có hài cốt của chú!
  7. huuthanh81

    huuthanh81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Bác cả em hi sinh ở chiến trường Quảng Trị, giờ vẫn chưa tìm thấy mộ của bác. Hic ... :(
  8. nctuan87

    nctuan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    các bác cho em hỏi là trước đây và bây giờ bộ đội mình mỗi người có thẻ lính đeo trên cổ như các nước khác ko ạ? (cái miếng thép nhỏ nhỏ ghi tên và đơn vị ấy) để có hy sinh thì đồng đội còn mang về báo tin. Chứ nếu ko có thì nhiều liệt sĩ vô danh lắm, lại ko xác định được đã chết còn sống hay mất tích
  9. aircraftofbk

    aircraftofbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Ủa,nhà tôi 7 người thì 5 anh em trai đi bộ đội,vậy mà chẳng ai hy sinh cả,mỗi ông bác trinh sát pháo binh bị sức ép,tính cả ông nội với em trai của ông nữa là nhõn một tiểu đội nho nhỏ chẳng sứt mẻ tý nào.Mũi tên hòn đạn đúng là khó hiểu.Xin được chia sẻ với các bác có người thân hy sinh trong kháng chiến.
    Hồi trc ong già có kể lại 2 chuyện.1 là ông chính trị viên,cả đơn vị đang di chuyển bằng thuyền thì có máy bay,ổng vừa hô anh em bình tĩnh,tấp thuyền tìm chỗ....thì bị đạn bắn xuyên qua họng,chỉ kịp gọi "mẹ ơi"Chuyện nữa là ông già cùng một đồng chí bị máy bay đuổi chạy rẽ đất,lúc 2 người mệt quá,không chạy nổi nữa thì nó đảo cánh...bay mất.Thật quá may mắn
    PS:mà hình như cả họ mình cũng chỉ có 3 thương binh,không có liệt sĩ thì phải.
  10. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Cái đó dân tình gọi là Dog-tag:kô hiểu anh nào nghĩ ra trước tiên nữa!
    Xem phim thường thấy chỉ huy có nhiệm vụ lấy 1 cái đút túi mang về làm bằng chứng anh này đã KIA, còn cái kia đút vào mồm tử sĩ tính sau!
    Nghe đồn rằng Mĩ vẫn đang trả lương đều đặn cho các trường hợp MIA trong chiến tranh VN có trường hợp được phong đến trung tướng mà chả biết còn sống hay chết!

Chia sẻ trang này