1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đặc công- Binh chủng đặc biệt tinh nhuệ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Nokia_6600, 08/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Ông trẻ tớ năm 1979 đánh K, là lính tăng, xe đã bị pot bắn cháy, vậy mà ông chui ra được, không bị thương nặng gì, chỉ trầy xước ngoài da, cả tổ lái chỉ còn ông trở về, ông nói rằng được tổ tiên phù hộ. Ông trẻ ít tuổi hơn chú hy sinh bên Lào.
    Được FDDinh sửa chữa / chuyển vào 23:18 ngày 09/01/2009
  2. hatakekakashivn87

    hatakekakashivn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Không trả được xác thì chỉ là MIA thôi bác ạ :D vẫn lương, vẫn lon bình thường.
    Thế chúng nó mới tìm xác 1 cách khủng là đào cả mảnh, lọc hơn đào vàng. Nghĩ mà xót cho quân mình.
    Nghe đồn bác chuyên buôn hàng qs, em có nghe về cả vòng tay, lắc chân của lính có khắc tên nữa, bác biết cái này không?
  3. badinh

    badinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Ừ thêm ông chú tớ ở chiến trường K kể nè. Hồi đó ổng tham gia đánh Polpot, khi đó ổng nhặt dc 1 chùm cau bằng vàng nhưng hồi đó quân lệnh là ko dc thu nhặt chiến lợi phẩm và nhất là đồ có giá trị như thế. Ko có cách nào mang về dc VN nên ông ý tìm dc 1 nơi để trôn và đánh dấu nó. Sau này giải ngũ về quê nhà nghèo quá ông chú bảo mẹ tớ, hay em quay lại tìm lại chùm cau vàng đó. Mẹ tôi bảo điên à, chú muốn chết hả?
    Đấy chuyện về chú tớ thế đấy ạ. Các bác cũng kể đi cho vui nha.
  4. aircraftofbk

    aircraftofbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Hic,đc cả chùm cau vàng mà ko qua vác về.Chú họ tôi(lại chú)đánh cả ponpot,Tung Của,là sĩ quan ĐC mà toàn bị dí ra tiền tuyến,cả trung đội toàn các thành phần không thê cứng đầu hơn.Về sau mới biết hầu hết các thành phần"hơi bị ít nghe lời"đc ưu ái cho đi lập công cứu nước còn con các chú các bác bị đầy ở tuyến sau,phải mài đũng quần trên salon,dằn nỗi đau bị kẻ thù xâm lược để xây dựng lực lượng cho ngày hoà bình.Vậy mà cả trung đội ổng đánh chỉ bị thương chứ không chết ai,ổng vẫn lành lặn như thường
    Hôm rồi về thăm,thấy có vết sẹo mới ở mặt,hỏi ra mới biết quạt thóc bằng...quạt Tàu,bị cái cánh sắt nó văng vào mặt.Bọn Tàu đúng là thâm.Ổng cao 1m64,1 chân chạm đất mà đá vẫn vọt dỉnh đầu t cao 1m81,mỗi tội 3 em vịt,giờ võ chẳng biết dạy ai(thằng cháu hư thì chỉ bt học,tay chân như que tăm ấy)
  5. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Hehe, đặc công biên giới phía bắc không luồn sâu, áp sát chốt Tung Của thì làm gì?
  6. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Phim này tên là Bông hoa rừng Sác. Làm thô lậu bỏ xừ ra, chả biết bác khen hay ở điểm nào. Các diễn viên diễn như kịch, lời thoại ngớ ngẩn. Em xem được có 1 nửa phải bỏ
  7. dongphuong21

    dongphuong21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chú của mấy bác kể ra đây làm gì.....
    Còn tui thì bò vào tận hầm của P. lấy tay khều khều lòng bàn chân của nó, bị nhột nó cứ rủa "CapDuon!CapDuon"...kìa!
  8. QDNDVN2010

    QDNDVN2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    1
    Nhà em gận Bộ Tư lệnh binh chủng Đặc công ( xã Đông Mỹ - Thanh Trì - HN - quê cụ Mười ) em thấy ng ta gọi cái Doanh trại QDND đoá là 305 chẳng hỉu là cấp jì , ở đấy kòn có cài Bảo tàng ĐC mà năm nào trường em cũng tổ chức đi tham quan ở đoá , đi xong bắt fải viết 1 bài văn kể về 1 hiện vật mà em ấn tượng nhất của bộ đội ĐC , cả 3 năm liên em ấn tượng nhất với cái " xi-líp ĐC " của các chú ĐC nước
    Hạnh phúc là đấu tranh !
    caheo999 thích bài này.
  9. aircraftofbk

    aircraftofbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    -_______
    hehe,đặc công luồn là đúng rồi,mà đcông luồn toàn dạng cứng đầu,khó nắn thôi bác ợ.cái em muốn nói là người ta muốn đưa mấy ổng vô chỗ chết mà các ổng không chết,đạn không kill đc mấy ổng mà lại bị cánh quạt chém rách mặt,đời nó hài là vậy
  10. selene0802

    selene0802 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Ai muốn đưa mấy ổng vào chỗ chết ?

Chia sẻ trang này