1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đặc công- Binh chủng đặc biệt tinh nhuệ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Nokia_6600, 08/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
    Các chuyên gia quân sự bàn giấy, các chính khách salon và một cơ số lớn @ "sáng nhai vội, trưa nghỉ, tối ợ ra rồi liếm lại".
    Còn gì nữa không nhỉ
  2. aircraftofbk

    aircraftofbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
  3. Va_xi_lip

    Va_xi_lip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác nhưng giá mà TTVNOL có cái emoticon cười lăn lộn sặc sụa thì tốt! Ông cụ nhà bác cũng vui tính nhỉ, đạn xuyên cổ họng mà còn kịp "mẹ ơi". Nó làm em nhớ chuyện đạn 12,7mm xuyên ngực với xuyên thái dương không chết!
  4. Va_xi_lip

    Va_xi_lip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Anh hùng hay không anh hùng chỉ cách nhau có một cái "không ra mặt trận nữa" mà thôi. Vì vậy bác cũng đừng tiếc hộ người ta! Cơ mà đặc công nước mà đến hơn 100 vết sẹo trên người thì cũng lạ nhỉ, hơi hiếm thấy!
  5. Va_xi_lip

    Va_xi_lip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Đặc công biên giới PB thậm chí lính BB đóng chốt thì chỗ nào chả là "chỗ chết" mà còn so sánh này kia. Bên quansuvn.net bác Nguyễn Đình Thắng kể chuyện 4 bác đặc công ở cùng bộ binh trong hang gần tiền duyên. Ban ngày ngủ, đêm tối lại tự động xách thủ pháo đi quấy rối chốt TQ. Ai bị thương thì ở nhà nấu cơm cho 3 anh kia, lành thì lại tự động đi. Ngày nào cũng như ngày nào, miệt mài làm mà chả cần ai nhắc nhở thúc giục. Dù hôm đó chả có đánh nhau thì họ cũng đi. Theo kiểu suy luận của bác thì mấy ông ĐC này tự ghét mình mà đưa mình vào chỗ chết nhỉ?
  6. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Người anh cả bộ đội đặc công Trà Vinh
    Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, bộ đội Đặc công là một trong những đơn vị vũ trang cách mạng được thành lập từ khá sớm, ngay trước cuộc Đồng khởi 14-9-1960. Vừa thành lập, đơn vị đã đi ngay vào chiến đấu và chính trong thực tiễn chiến đấu mà xây dựng và trưởng thành, lập nên nhiều chiến công hiển hách, góp phần xứng đáng vào truyền thống binh chủng đặc biệt tinh nhuệ và chiến công chung của quân dân Trà Vinh anh hùng.
    Người có mặt ngay từ buổi đầu thành lập và cũng là người chỉ huy đầu tiên của đơn vị chính là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Cống.
    Nguyễn Văn Cống, còn có tên là Út Ruộng, sinh năm 1932, trong một gia đình nông dân nghèo, tại ấp Nhì, xã Mỹ Long (nay là Mỹ Long Nam), huyện Cầu Ngang. Truyền thống của quê hương và gia đình đã sớm hun đúc tinh thần yêu nước, ý chí chống ngoại xâm nơi chàng trai trẻ vùng đất ven biển này. Chưa đầy 18 tuổi, Nguyễn Văn Cống tham gia lực lượng dân quân du kích xã, làm giao thông liên lạc. Anh bị thực dân Pháp bắt được trong một trận đánh và đưa về giam tại khám đường Trà Vinh cho đến khi Hiệp định Genève được ký kết.
    Ra tù, Nguyễn Văn Cống tham gia công tác Đoàn Thanh niên xã Mỹ Long. Khi đơn vị bán vũ trang xã được thành lập (2-1959), anh trở thành một trong những chiến sĩ đầu tiên của đơn vị. Giữa tháng 4-1959, cùng một số chiến sĩ gan dạ ở các xã vùng căn cứ, Nguyễn Văn Cống được rút về khu rừng ngập mặn Long Vĩnh làm nòng cốt để thành lập trung đội vũ trang cách mạng đầu tiên của tỉnh Trà Vinh. Các đồng chí trong tiểu đội của anh lần lượt được đặt bí danh là Quyết ?" Tâm ?" Chiến ?" Đấu ?" Thực ?" Hiện ?" Dân ?" Cày ?" Có ?" Ruộng. Và Nguyễn Văn Cống có cái tên mới: Út Ruộng!
    Do yêu cầu chiến đấu, tháng 6-1959, đồng chí Nguyễn Văn Cống cùng hai đồng chí khác được chọn ra để thành lập tổ Đặc công, do anh làm tổ trưởng. Nguyễn Văn Cống lặn lội tìm về các địa phương, tuyển chọn nhân sự, ổn định đơn vị, trực tiếp huấn luyện kỹ chiến thuật. Tháng 6-1960, tiểu đội Đặc công non trẻ đã lập nên chiến công đầu, tiêu diệt đồn Kinh Đào (tề xã Long Vĩnh) bằng phương thức bất ngờ thọc sâu đánh hiểm, diệt hơn 20 tên địch, thu gần 30 khẩu súng các loại.
    Đầu năm 1961, Ban Quân sự tỉnh (tiền thân của cơ quan Tỉnh đội) quyết định mở lớp huấn luyện kỹ chiến thuật đặc công, đồng chí Nguyễn Văn Cống lại được phân công trực tiếp tuyển chọn hơn 80 học viên và trực tiếp đứng lớp huấn luyện. Ba tháng sau, Đại đội 513 Bộ đội Đặc công tỉnh Trà Vinh ra đời từ số học viên này, Nguyễn Văn Cống được phân công làm Đại đội trưởng kiêm Bí thư Chi bộ. Đầu năm 1962, quân số Đại đội 513 lên đến 140 cán bộ, chiến sĩ - trở thành một trong những đơn vị quân số đông, trang bị khá của địa phương quân Trà Vinh. Trong hai năm 1962 ?" 1963, Đại đội Đặc công vừa tổ chức huấn luyện, xây dựng đơn vị vừa trực tiếp chiến đấu hàng chục trận lớn nhỏ, tiêu diệt hàng chục đồn bót, cứ điểm quân sự, tiêu diệt, tiêu hao nhiều sinh lực địch. Những chiến công tiêu biểu của đơn vị giai đoạn này là trận diệt đồn tề xã Ngũ Lạc, tề xã Long Toàn, đồn Cái Già (Hiệp Mỹ), tề xã Mỹ Long...
    Đầu năm 1963, đơn vị Đặc công Trà Vinh lập nên một chiến công, đến nay vẫn còn được truyền tụng trong nhân dân Duyên Hải. Trong một trận càn quét vào vùng giải phóng Cái Đôi (Long Vĩnh), đại đội bảo an chi khu Long Toàn bắn bị thương và bắt được nữ đồng chí Bí thư Chi đoàn Út Tiếp, đưa về giam tại trại giam Long Toàn. Tỉnh đội Trà Vinh giao nhiệm vụ cho đơn vị Đặc công bằng mọi giá phải giải cứu cho được người nữ đồng chí này trước khi địch tổ chức tra tấn. Nhận mệnh lệnh, Chi ủy và chỉ huy đơn vị hội ý, chọn ra một tổ 6 người, do chính đại đội trưởng Nguyễn Văn Cống chỉ huy thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Văn Cống phân công 4 chiến sĩ cảnh giới vòng ngoài, còn mình cùng đồng chí Nguyễn Văn Hưng (Hai Phát, sau này cũng trở thành Anh hùng LLVTND) vượt qua nhiều lớp hàng rào, đột nhập vào trại giam. Trở ra, Út Ruộng và Hai Phát thay nhau cõng người nữ tù đang bị thương nặng băng qua những lớp kẽm gai chướng ngại vật, bãi mìn và ánh đèn pha sáng rực của địch từ chòi canh liên tục quét tới quét lui để về tuyến sau an toàn.
    Giữa năm 1963, Tỉnh đội Trà Vinh cùng Huyện đội Duyên Hải xây dựng phương án hạ yếu khu quân sự Long Khánh, nhằm tạo điều kiện cho các xã vùng căn cứ ven biển đẩy mạnh cao trào phá ấp chiến lược. Tuy chỉ là đồn cấp xã nhưng Long Khánh là một cứ điểm quân sự quan trọng của địch, có một đại đội bảo an trang bị hỏa lực mạnh, có nhiệm vụ đánh phá khắp các xã lân cận như Long Vĩnh, Trường Long Hòa, Long Toàn... Đại đội 513 được chọn làm chủ công thọc sâu vào tung thâm theo đúng cách đánh sở trường của đặc công, tiêu diệt chỉ huy sở làm tê liệt khả năng đề kháng của địch. Đồng chí Nguyễn Văn Cường lại trực tiếp đảm nhiệm cương vị mũi trưởng, dẫn đầu tiểu đội thọc sâu vào sào huyệt địch. Đơn vị tiêu diệt hai ổ đề kháng chung quanh chỉ huy sở, tạo điều kiện cho lực lượng bộ binh xung phong. Địch củng cố đội hình, chống trả quyết liệt. Trước tình thế đó, Đại đội trưởng kiêm Bí thư Chi bộ Nguyễn Văn Cống xin ý kiến và được sự chấp thuận của chỉ huy Tỉnh đội, tự mình ôm bộc phá trèo lên điểm cao, đánh cảm tử tiêu diệt ổ đề kháng cuối cùng, tiêu diệt luôn vị trí chỉ huy của địch, khiến cho lực lượng địch tuy đông về quân số, mạnh về trang bị bỗng như rắn mất đầu, trở nên hoảng loạn, không tổ chức được sự chống trả.
    Khi lá cờ Mặt trận được cắm lên nóc chỉ huy yếu khu quân sự Long Khánh thì Đại đội trưởng Đặc công Nguyễn Văn Cống (Út Ruộng) trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay thân yêu của đồng đội. Đó là đêm 30-5-1963.
    Trong hơn 3 năm giữ cương vị chỉ huy đơn vị bộ đội đặc công Trà Vinh, từ nhiệm vụ tổ trưởng tổ ba người đến cương vị Đại đội trưởng kiêm Bí thư Chi bộ Đại đội 513, đồng chí Nguyễn Văn Cống đã tận tâm, tận lực chăm lo từ cái ăn, cái mặc, cái ở đến việc huấn luyện kỹ chiến thuật tác chiến, xây dựng chiến lệ kịp thời tổng kết rút kinh nghiệm sau mỗi trận đánh. Có thể nói, đồng chí Nguyễn Văn Cống chính là người anh cả, người đặt tiền đề quan trọng cho sự hình thành và phát triển lực lượng bộ đội Đặc công tỉnh Trà Vinh. Trong hơn ba năm, dưới sự chỉ huy trực tiếp của anh, đơn vị bộ đội Đặc công tỉnh Trà Vinh đã tổ chức và tham gia hơn 120 trận đánh lớn nhỏ, tiêu diệt 53 lượt đồn bót, cứ điểm quân sự của địch, diệt và làm tan rã hơn 500 tên địch, tịch thu hàng trăm khẩu súng và các phương tiện chiến tranh các loại. Đến nay, mỗi cán bộ, chiến sĩ Đặc công Trà Vinh giai đoạn này vẫn còn truyền tụng với lòng cảm phục sâu sắc về anh. Bao giờ, trong mỗi trận đánh, đồng chí Nguyễn Văn Cống cũng là người tổ chức điều nghiên trận địa, tham gia vạch phương án tác chiến. Khi trận đánh diễn ra, anh vừa là người chỉ huy chung vừa là mũi trưởng mũi xung kích thọc sâu đánh hiểm vào trận địa chính, bảo đảm cho chiến thắng chung.
    Với những chiến công đó, liệt sĩ Nguyễn Văn Cống (Út Ruộng) ?" nguyên Đại đội trưởng kiêm Bí thư Chi bộ Đại đội 513 đã được Đảng và Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND vào năm 1994.
    CHÂU XUÂN THIỆN
  7. MemberXYZ

    MemberXYZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất hoài nghi về số liệu chiến tích của đặc công trong trận Đồng Dù. Để phá và tiêu hủy lẫn tiêu diệt chừng đó cơ sở vật chất và nhân lực trong 1 giờ, chỉ với "một lực lượng nhỏ" thì người có lý trí đều đặt sự hoài nghi lên hàng đầu. Nhưng trẻ con, hay cháu ngoan thì rất hay tin những chuyện như thế.
    Lời thật mất lòng.
  8. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Chả biết có ít hơn số trẻ con tin vào quả bom tiêu diệt 1 vạn CSBV với hàng trăm chiến xa T54, đại pháo... không
  9. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.506
    Các cháu trẻ con cứ đi nghe những cái thông tin bố láo đó 1 phần là do bị những ông kễnh trẻ úp sọt khi đặt câu hỏi đấy.
    Được pbdkhatmau sửa chữa / chuyển vào 00:55 ngày 12/01/2009
  10. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6

Chia sẻ trang này