1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đặc công- Binh chủng đặc biệt tinh nhuệ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Nokia_6600, 08/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xn3

    xn3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    1
    Anh cầy - tôm cho hỏi thế Vim peo có là Sờ pét nát không ạ???
    ơ lạ, sao post của em vừa lên màn hình đã có 3 sao, 7 người vốt là sao nhỉ???
    Được xn3 sửa chữa / chuyển vào 17:15 ngày 17/01/2009
  2. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
    Vim peo thành lập ngày 19 tháng 8 năm 1981, trực thuộc KGB (giờ là FSB) => cũng là sờ pét sờ nát zờ bác ạ..
    Tại em đợi bạn kia lâu quá, đành trả lời luôn vậy.
    Bạn Ak-103 kia chạy đâu rồi không biết.
  3. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    speznats dùng xẻng:http://www.youtube.com/watch?v=z1eesFi9-S8http://www.youtube.com/watch?v=_a5U2dc-uSk(Có cần thay lưỡi lê gằng xẻng không nhỉ?)
  4. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.504
    Đã được thích:
    3.596
    Nhiều bác thích lên đây bốc phét linh tinh nhỉ, không biết có bác nào là lính đặc công thật không, mình sinh sau đẻ muộn không biết các thế hệ thời chống Mẽo, nhưng thời chống Khựa thì mình đã từng ăn ngủ với lính đặc công và quan sát trực tiếp vài chục trận đánh tiệu diệt bọn Khựa rồi.
  5. Ionesome

    Ionesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    1
    Em sinh sau đẻ muộn không biết các thế hệ thời chống Khựa , nhưng em ở cùng với lính đặc công thời chống Mỹ và quan sát trực tiếp vài trận cận chiến tiệu diệt bọn quân khu hai ngón rồi.
  6. 1100ibn

    1100ibn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    34
    Súng gì đây các bác nhỉ
    [​IMG]
  7. nhoccongsan

    nhoccongsan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    101
    Tsb cái bọn Dân trí chú thik ngu
  8. 1100ibn

    1100ibn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    34
  9. nhoccongsan

    nhoccongsan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    101
  10. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.504
    Đã được thích:
    3.596
    Hồi những năm 80, vì nhiệm vụ mà cả Bố Mẹ mình phải chuyển lên vùng Xuân Mai- Hà tây, Thị trấn Xuân Mai nằm ở khu vực Ngã ba giữa đường 21 và đường 6 và cách HN khoảng 30Km, Lúc đấy đây là khu vực rất hoang vắng, lèo tèo có vài cái nhà bằng tranh, và phía dọc đường 21 thì có bạt ngàn các loại xe vân tải và xe ca bị cháy trong thời kỷ chiến tranh. Vùng này lúc đấy có nhiều bộ đội đóng vô kể, Sư đoàn 308, trung đoàn xe tăng 201, nhà máy sửa chữa Rađa Z119, và nằm ngay cạnh thị trấn lúc đấy là trường hạ sỹ quan đặc công, và đi sâu vào khoảng 1km có khu vực núi mà người dân sở tại gọi là núi Nuốt, có một khu vực đặc biệt chiếm khoảng 1 nửa quá núi là khu vực thao trường, được xây dựng như là một căn cứ quân sự, ở đấy có một đại đội đặc công mà vẫn được gọi là đại đội ẫu, khoảng gần 100 chiến sĩ ở đấy có nhiệm vụ là đánh những trận đánh mẫu cho các đoàn tham quan đến Việt Nam lúc đó, đặc biệt là các nước anh em XHCN, vốn rất mến mộ tài của đặc công mình, các trận đánh này có bên quân xanh là bọn mặc quần áo của Lính Tàu. Thời đấy gần như tuần nào cũng có diễn tập, cứ thấy các anh đặc công đi tìm cỏ mà thời đấy bọn em gọi là cỏ Gà là y như rằng được xem biểu diễn. Em được xem khoảng vài chục trận mà cảm giác bây giờ vẫn còn nhớ như in, không khác gì xem phim của Hollyút. Hồi đấy em thấy có rất nhiều lính Da đen sang mình học chiến thuật đặc công, ông già em bảo đấy là lính Cuba, Bọn lính da đen này rất hay chơi môn bóng chày, hồi đó bọn em rất khoái xem bọn này chơi bóng vì thỉnh thoảng được cho kẹo.

Chia sẻ trang này