1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đặc điểm nào phân biệt giữa Tình Yêu và Tình Bạn vô cùng tri kỷ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tungfake, 06/02/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    -Tình yêu đòi hỏi sự sở hữu!
    - tình bạn thì vô điều kiện! Bạn chơi xấu mình, mình phải thông cảm bạn nó khó khăn mới làm thế, bạn tán mất người yêu mình: mày ăn ở với nó tử tế, đừng linh tinh không tao cho ăn đấm! mình đánh nhau bạn chạy mất, mình thông cảm nhà nó con một...nói chung bạn bè không chấp nhau lời ăn tiếng nói, khó khăn ví còn bao nhiêu cưa đôi.
    ( chú thích: mình chỉ khoái hô hào người khác thôi nhé, phải mình thì còn lâu!)
    Nhưng nói chung tình yêu và bạn bè tri kỷ nó là vậy! bạn mình đến nhà mình kệ xác, nó cũng vớ được quyển sách đọc chán rồi về, mình đến nhà nó xuống bếp lục cơm rồi bê bát ra đường xem trẻ con đá bóng, ăn xong nhờ nó rửa bát rồi biến!
    Với bạn gái thì không có chuyện đó đâu!
  2. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Tùy mức "muốn sống chung cả đời" của bạn với người đó.

  3. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ đó là cảm giác giới tính..em có thằng bạn cực thân...có dạo 24/7 suốt ngày gặp nó, đến nỗi ai cũng tưởng 2 đứa yêu nhau..nhưng rồi bằng cái mấy tháng ko gặp ko liên lạc cũng chả làm sao cả..còn người yêu á..cứ thử 3 ngày ko liên lạc xem.....biết nhau ngay :D
  4. 21021981

    21021981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Cần gì phân biệt?
  5. Nopgorot

    Nopgorot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Giống : Đều có sự đồng điệu ,cảm thông về tâm hồn.
    Khác:
    -Tình yêu có sự hấp dẫn về hình thức,thể xác còn tình bạn tri kỉ thì không .
  6. penenut

    penenut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    chả có gì là không thể xảy ra trừ những cái không thể xảy ra được
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Không hiểu chủ topic có thật sự hiểu thế nào gọi là tri kỷ không?
    Nhưng mà theo như mấy chục năm trời xem phim, đọc truyện về tri kỷ của Tàu, KCB lại cứ nghĩ: người yêu không bao giờ bằng người tri kỷ. Người tri kỷ nếu thật sự có- da phần sẽ là người yêu, còn người yêu- xa lắm lắm mới có thể là người tri kỷ. Chả biết mình nghĩ sai không.
    Còn cái từ " tình bạn vô cùng tri kỷ"- thì quả thực là...chưa từng nghe.
  8. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    "Chàng" của tớ bảo là sự khác biệt giữa tình bạn và tình yêu là sự kỳ vọng vào tương lai.
  9. ddcd

    ddcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Quá đúng luôn ý. Chả baoh kỳ vọng thằng bạn thân tặng quà sn hay dùng những mỹ từ tán dương mình, nên chỉ cần sn nó vứt cho bông hoa héo đúng ngày sn là cười tít mắt rồi. Trong khi dòi hỏi bao nhiều điều ở người yêu, từ có lý đến vô lý. Nhưng mà rốt cuộc nếu cả 2 đứa cùng bị ngã bảo mình đỡ ai dậy trước thì ko cần dắn đo cũng biết kết quả. :)) haizzz, nan giải lăm nhưng ai cũng chọn giống nhau thôi.
  10. ffvn

    ffvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    đồng quan điểm. trc hết phải định nghĩ thế nào là tri kỷ, ko biết có phải thật tri kỷ ko hay chỉ vốn là tình bạn thân thiết, rất dễ nhầm lẫn. Tìm tri kỷ rất khó, nếu sống suốt cuộc đời may mắn gặp dc, thì sẽ hạnh phúc khi có người yêu muôn kiếp trong số vạn người.
    Nói vậy ko phải ko xảy ra nhưng có lẽ rất hiếm, cực hiếm, như sách đỏ loét. Em lưu lạc lâu nay cũng chưa nghe bao giờ. Chắc nhầm lẫn thôi.

Chia sẻ trang này