1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đắc Lắc-Ăn gì chơi đâu !?

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Ops, 19/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ops

    Ops Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.803
    Đã được thích:
    0
    Hey, vậy là sau hơn 1 giờ bay em đã có mẹt ở Đắc Lắc rùi các bác ạ. Cảm nhận đầu tiên là rất tuyệt, không khí thoáng mát, thành phố sạch sẽ, rất nhiều quán caphê (hic-bàn phím lởm hỏng mất chữ "ép"). Em vừa dạo bộ ra Y Jút vì được cô gái lái taxi chỉ ra ăn tối. Có khá nhiều quán xá bán đồ ăn đêm: bún mì, cháo phở, nộm, trứng đà điểu,...abc. Ảnh ọt giở em chưa post được vì dùng máy ở khách sạn.
    Đang tính mai đi bản Đôn chơi !
    Thui, chúc các bác ngủ ngon nhé !
  2. che7890

    che7890 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đến BMT thì phải đi thăm nhà thờ gỗ chứ, 1 kiệt tác đấy. Nó nằm ở cuối đường Phan Chu Trinh, bên tay phải ấy. Mấy cái cafe như Music, các em xinh tươi lắm, rất thích xin số ĐT và rủ đi chơi lúc nào cũng đc (trừ lúc đang làm việc). Còn nhiều thú lắm, lần sau up tiếp
  3. lonely_lion

    lonely_lion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Buôn Mê Thuột thực sự là một thành phố rất đáng mến và gần gũi....Tớ ấn tượng nhất những cái cây bên hè rất cao, toả bóng râm mát và tớ còn được biết đó là những cây gì, vì có cái biển đề rất rõ cả tên sinh học của nó nữa....Và những cái cây này rất đặc trưng, là cây gỗ quý, hiếm....
    Cà phê ở đất Buôn Mê thì ko fải bàn cãi rồi...Phục vụ nhiệt tình, chân thật, cà phê ngon và rẻ....
    Ở Buôn Mê Thuột, buổi sáng bạn nhớ đi ăn bún móng giò nhé....Có hàng bún rất to và ngon....
    Ớt hiểm thì cay xè luôn, rất đã, ko hăng như ớt vàng ngoài bắc, ít hạt và thơm.
    Nếu thèm thịt chó thì cũng có thể ăn thịt chó Bắc, cũng rất ngon, do một người Nam Định chuyển vào BMT bán....
    Canh lá giang(dang?/rang?) chua chua nấu với thịt cũng đã lắm....
    Còn có cả thịt dê, một số loại thịt thú rừng cũng ngon....
    Ngon quá....Thèm quá....
    Tớ đi BMT cũng lâu rồi, 3,4 năm, nên ko rõ địa chỉ chính xác được....
  4. Ops

    Ops Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.803
    Đã được thích:
    0
    Phùh, đã có mẹt ở HN để bắt đầu 1 tuần làm việc mới. Một chuyến đi rất thú vị, em đã hoàn thành với sự giúp đỡ của các bác.
    Show cái ảnh rùi đi làm đã !
    1-Bình mình hôm đầu tiên-View từ khách sạn Damsan
    [​IMG]
    2-Thác Dray Nur - biểu tượng của vùng đất cao nguyên này đây:
    [​IMG]
    Dray Nur tiếp
    [​IMG]
    3-Cầu treo bản Đôn (Cái ảnh duy nhất có mẹt Ops trong suốt chuyến đi)
    [​IMG]
  5. doremonkey

    doremonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác đã hoàn thành chuyến đi của mình. cảnh bác chụp đẹp đấy nhỉ. Nhớ up hình lên nhé.
  6. batmanz

    batmanz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    1
    Sao cái ảnh bình minh của OPS trông nó điêu tàn thế, hay là người ta đang đốt rừng ah, hi hi
  7. Ops

    Ops Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.803
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, chú Batman đấy à ! Tớ chụp cái đấy Zoom xxx nên nó gần mặt trời trông như cháy rừng ! he he. Còn mấy cái nữa tương tự trông thú lắm.
  8. Ops

    Ops Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.803
    Đã được thích:
    0
    4-Phòng chờ sân bay Buôn Mê Thuột - cảm giác như nhà chờ tàu ở một ga hẻo lánh nào đó.
    [​IMG]
    5-Bình minh (tiếp)
    [​IMG]
    6-Tượng đài chiến thắng tại ngã sáu trung tâm tp.
    [​IMG]
    7-Đường phố đầy nắng và gió, rất sạch đẹp !
    [​IMG]
    8-Một góc khác
    [​IMG]
    9-Một góc khác thương mại hoá hơn
    [​IMG]
    10-Nhà thờ thành phố - Chính toà
    [​IMG]
    11-Nhà thờ gỗ -rất đẹp nhưng khi em mon men vừa vào qua cổng giơ cái máy lên bắn thì bị 2 chú bảo vệ mời đi chỗ khác "kiếm ăn" với lý do ko tiếp khách du lịch. Hic hic, vừa tức vừa ức !
    [​IMG]
    12-Chỗ em bị đuổi có góc nhìn thế này đây các bác ợ
    [​IMG]
    13-Thôi thì đi Bản Đôn chơi vậy, bắt đầu bằng việc đi bộ ra bến xe bus, bắt tại đường Lê Hồng Phong, giá vé BMT-Buôn Đôn = 10k, đi xe này:
    [​IMG]
    Vui cái là gặp được ông anh lái xe dân Bắc, người Văn Quán-Hà Đông, vào kiếm sống trong này nên trên đường đi dưa lê dưa bở suốt. Bố này kêu trong này nhậu sướng, toàn thịt thhú rừng rồi cứ gạ mình vác hộ con kỳ đà về làm quà cho gia đình mới choáng !
    14-Từ tp đến Bản Đôn khoảng 50km, đi xe bus mất 1 tiếng. Đường đi đây, thoáng + sạch + đẹp nên xe bus trong này phóng nhanh kinh hồn
    [​IMG]
    15-Một nhà sàn tại bản Đôn, giờ mở hàng bán đặc sản cá lăng sông
    [​IMG]
    16-Ngôi nhà sàn cổ nhất còn lại đây, nhà của vua săn voi hồi còn sống ở giờ do anh con nuôi (người gốc Thái Lan) trông coi
    [​IMG]
    Nhà có đặc biệt cái là làm 100% bằng gỗ, chả có cái đinh nào.
    17-Mái nhà
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cà Chít là loại gỗ được dùng làm ngôi nhà này, mặc dù bên trong nhà e nhòm thấy thủng dột lỗ chỗ nhưng nghe bảo khi mưa xuống gỗ sẽ nở ra chống mưa (!?)
    [​IMG]
    18-Cầu treo bản Đôn-bắt qua sông Serepok
    [​IMG]
    [​IMG]
    19-Serepok, vẫn được gọi là dòng sông chảy ngược đây (Sông Serepok chảy về hướng Tây rồi đổ ra sông Mekông)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mùa nước cạn nên dòng sông trông rất hiền hoà, không hùng vĩ nhưng thật sự đẹp trong nắng cao nguyên
    [​IMG]
    Dừa bên sông
    [​IMG]
    20-Lăng mộ vua săn voi (có 2 cái cạnh nhau nhưng nghe nói đây là lăng của vợ ông vua săn voi)-Cái lăng bên cạnh được cho là của vua săn voi có hình chữ nhật, trông không đẹp bằng cả về phong thuỷ lẫn thẩm mỹ, chả hiểu táy máy thía nào hình như em xoá mất tiêu cái ảnh đó. Được ông xe ôm giới thiệu qua về vị vua săn voi này, thấy bảo sinh năm 1840 thọ 84 tuổi, nổi tiếng bắt và thuần voi dữ rừng Đôn những năm của thế kỷ trước. Ông này rất giàu có và đang giữ bản quyền mấy loại thuốc + rượu chữa bách bệnh bấy lâu vẫn lưu truyền trong dân gian (nhưng em chưa bít đến !)
    [​IMG]
    .....
    Được Ops sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 27/03/2008
    Được Ops sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 27/03/2008
  9. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Ô, đi BMT mà không dùng rượu A-ma-kông à?
  10. Ops

    Ops Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.803
    Đã được thích:
    0
    @Bác Hoàng: Ô, thế bác tưởng em ko thử à !? Em còn vác về mấy lọ bác ạ !

Chia sẻ trang này