1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đắc nhân tâm - Bí quyết cho cuộc sống thành công, vui vẻ và hạnh phúc

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi chanmatdep, 30/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vohongkong

    vohongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Tặng những người đã yêu, đang yêu, sẽ yêu và cả những người không bao giờ được yêu
    http://tonami.to.ohost.de/Loveland/dieukydieucuaty.htm
  2. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Người đàn ông trưởng thành
    Thất bại, vấp ngã, đau khổ, những nỗi buồn và đôi chút thành công làm nên ngườiđàn ông trưởng thành. Đó là lò lửa siêu nhiệt, luyện nên thứ thép hạng nhất.
    Người đàn ông trưởng thành không mơ mộng hão huyền. Họ biết cái gì mình có, cái gì mình có thể có và cái gì mình không có. Cái mình có, họ sẽ giữ gìn và phát huy, cái có thể có họ phấn đấu để giành lấy, cái không thể có họ loại ra ngoài "tầm ngắm".
    Người đàn ông trưởng thành rất trách nhiệm, làm việc đầy trách nhiệm, yêu cũng đầy trách nhiệm. Họ có thể đùa với các cô gái xinh trẻ nhưng không đùa với tình yêu. Nếu làm việc được chăng hay chớ thì đó không phải là người đàn ông trưởng thành, cho dù người đó đầu đã hai thứ tóc. Nếu còn đùa bỡn với tình yêu thì đó vẫn chưa phải là người đàn ông trưởng thành, dù bao nhiêu tuổi mà như thế thì vẫn là trai lơ.
    Người đàn ông trưởng thành nghĩ nhiều, làm nhiều mà nói ít. Họ nói ít vì biết nói nhiều là phí lời. Họ làm nhiều vì biết công việc quyết định tất cả.
    Người ta có thể đánh sập cả những quả núi nhưng khó đánh sập được người đàn ông trưởng thành. Nếu ngã, họ sẽ tự đứng lên, nếu thất bại họ sẽ làm lại từ đầu.
    Người đàn ông trưởng thành không thích sự ồn ào, xô bồ, họ lặng lẽ suy nghĩ, lặng lẽ lao động và bình tĩnh nhìn người đời chen chúc, ganh đua.
    Với người đàn ông bồng bột, mọi nỗi buồn qua mau nhu mưa bóng mây. Còn với người đàn ông trưởng thành nỗi buồn ở họ rất lâu. Đêm đêm họ nhâm nhi nỗi buồn của họ như Việt Vương Câu Tiễn liếm vào túi ******* đắng ngắt mỗi ngày. Và Câu Tiễn đã phục hưng được nước Việt, cũng như thế, người đàn ông trưởng thành nhâm nhi nỗi buồn sẽ càng vững vàng hơn. Người đàn bà biến nỗi buồn thành vẻ đẹp nội tâm thầm kín. còn người đàn ông trưởng thành thì biết biết nỗi buồn thành sức mạnh nội lực. Nỗi buồn là tài sản riêng của người đàn ông trưởng thành, một tài sản bất đắc dĩ. Người ta có thể đo được cả độ ssâu của biển nhưng không đo được độ sâu nỗi buồn của người đàn ông trưởng thành. Người đàn bà hiện đại có thể hiểu biết tất cả nhưng không hiểu biết là bao về người đàn ông trưởng thành.
    Được chanmatdep sửa chữa / chuyển vào 14:22 ngày 06/12/2004
  3. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Người đàn bà hiểu biết
    Đàn ông lấy được người đàn bà xinh đẹp, như hoa hậu, như siêu mẫu hoặc như minh tinh màn bạc chưa chắc đã có hạnh phúc. Song nếu người đàn ông lấy được một người đàn bà hiểu biết thì coi như đã cầm được hạnh phúc trong tay. Tình yêu là tất cả cuộc sống của người đàn bà, do vậy, người đàn bà hiểu biết là người biết vận dụng toàn bộ kiến thức và kinh nghiệm sống của mình để giữ gìn tình yêu và hạnh phúc gia đình.
    Người đàn bà hiểu biết không tước mất tự do của chồng, vì đó là điều mà tất thảy đàn ông rất khó chịu. Đàn ông không cam chịu sống một đời không tự do, cho dù có sống với hoa hậu thế giới thì họ cũng không muốn. Nếu một người đàn ông nghiện thuốc lá, sau khi lấy vợ, thèm một điếu thuốc cũng phải hút giấu, hút lén thì đó không phải là thành công của vợ anh ta. "Em thấy dạo này anh ho nhiều. Anh có thể hút thuốc ít hơn được không?" - đó là cách ứng xử của người đàn bà hiểu biết và câu nói trên có thể chấm điểm tuyệt đối (10/10). Còn câu nói sau đây thì chỉ đáng được chấm điểm liệt (0 điểm): "Nếu anh còn hút thuốc lá thì từ nay đừng ghé cái miệng hôi hám ấy vào môi em".
    Nếu vì yêu chồng mà quên mất chính bản thân mình thì đó vẫn không phải là người đàn bà hiểu biết. Vừa rất tôn trọng chồng, vừa biết tôn trọng mình đó là người đàn bà hiểu biết. Anh có mục đích phấn đấu của anh, tôi có mục đích phấn đấu của tôi. Chí hướng của hai người không hạn chế, triệt tiêu nhau mà luôn hỗ trợ, kích thích, động viên nhau, chỉ như thế cả hai người mới luôn đổi mới được cuộc sống tinh thần của mình và tình yêu không bị lâm vào trạng thái tù đọng, nhàm chán.
    Người đàn bà hiểu biết không ghen bóng, ghen gió. Nếu mình có sức hút mạnh mẽ thì cho dù chồng có bay lên tận cung trăng ròi cũng phải quay về. Còn nếu mình không có sức hút thì dù có bị xích chân lại chồng cũng băm xích mà trốn đi.
    Người đàn bà hiểu biết luôn xác định được giới hạn trong các mối quan hệ của mình, chồng càng yêu, càng tôn trọng càng phải giữ gìn. VÌ một khi chồng không tôn trọng nữa thì lá đơn ly hôn đã được để ngay ngắn trước mặt.
    (NK)
  4. Thang_Nguyen

    Thang_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Chị nói sai rồi, người đàn ông trưởng thành không biết nhâm nhi nỗi buồn đâu. mà là người biết nhận ra nỗi buồn đó và biến nó thành sức mạnh. Còn người đàn ông nào mà nhâm nhi nỗi buồn thì đó là một người đàn ông yếu đuối.
  5. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà lạc lối
    Có những mối tình giữa đường đứt gánh, những mối tình ấy cứ khắc khoải, cứ ngày càng trở nên huyền ảo, lung linh hơn theo thời gian. Người trong cuộc vì thế mà không ngừng hoài niệm, không ngừng tiếc nuối và mong ước. Đối với phụ nữ, trong tình yêu của mỗi người đàn ông, họ lại như biến thành một người phụ nữ khác, có thể họ trở nên dịu dàng và nữ tính, có thể họ trở nên cuồng nhiệt và bốc lửa. Mỗi tình yêu đều có sức mạnh làm cho họ thiên biến vạn hoá, mang đến cho họ những cái nhìn mới mẻ về cuộc sống, và qua lăng kính tình yêu, họ cũng tự khám phá ra những điều mới mẻ trong con người họ.
    Những người đàn ông bước ra khỏi đám đông và trở thành một người đặc biệt trong con mắt của một người phụ nữ để cô ấy yêu thương và nhớ nhung thì ắt hẳn anh ấy phải có những điểm đặc biệt hơn những người khác. Người đàn ông ấy đã mang tới cho phụ nữ một tình yêu ấm áp, những lời nói ngọt ngào và những cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng, dù nụ cười ấy liệu có chân thành, có xuất phát từ trái tim hay không thì nó vẫn cứ làm mềm yếu những trái tim vốn đã yếu mềm của phụ nữ. Cô ấy sẽ nhớ đến từng ánh mắt, từng nụ cười, từng lời nói, bất kể rằng tình yêu của cả hai không đi tới đích, bất kể họ chia tay vì lý do gì, bất kể người đàn ông ấy đã làm cho cô ấy tổn thương thế nào, trong sự giận hờn và đau khổ, phụ nữ vẫn nhận ra rằng, quả thực họ vẫn còn yêu. Phụ nữ có thể lại tìm được một chỗ dựa khác cho cuộc đời của mình, khi cuộc sống đời thường là một viên ngọc thô ráp và sù sì, họ ẫn thường hay mang người đàn ông đang hiện hữu bằng xương bằng thịt trong cuộc đời mình ra để so sánh với hình bóng của người yêu cũ. Anh ta trong tâm tưởng của người phụ nữ lúc nào cũng vẫn trẻ trung, phong độ và hào hoa như thủa ban đầu. Phụ nữ hay nuối tiếc về những gì đã qua, nếu họ đã có một mối tình khác, tâm trọng ấy của họ làm day dứt và gây đau khổ cho người đàn ông hiện đang yêu họ. Mối tình nào cũng có sóng gió, mà phụ nữ thì vốn nhạy cảm và đa cảm lắm. Họ lại quay trở về với những kỷ niệm xưa và bóng dáng của người xưa xuất hiện trong tâm khảm họ. Lúc này, nếu có cơ hội, phụ nữ không ngần ngại chủ động quay trở lại. Họ chẳng muốn nhớ lại lý do vì sao chia tay, lý do vì sao tình cảm của 2 người rạn nứt và đổ vỡ. Và, họ phụ bạc chính người họ đang yêu. Thế là họ lạc lối.
    Được chanmatdep sửa chữa / chuyển vào 14:22 ngày 10/12/2004
  6. Thang_Nguyen

    Thang_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    To chanmatdep:
    Hì, em có bảo là sắp xuống lỗ rồi không fải học đâu. Đấy là chị nói đó chứ.
    Mà chị có fải là "người đàn ông trưởng thành" đâu mà biết được nỗi buồn của "người đàn ông trưởng thành". Cái vấn đề tâm lý nó mênh mông lắm chị à, chẳng fải cứ một hai cái liệt kê là ra được hết đâu. E đây cũng chỉ chỉ ra một chút chút nhỏ cái chưa đúng thôi, chứ cũng đâu có bảo tất cả chị viết là không đúng đâu.
    Mà yêu kiểu người đàn ông trưởng thành, đầy trách nhiệm, giống như Từ Hải chết vì nàng Kiều thì em nghĩ cũng chẳng ai khen đâu. Đối với NDOTT thì theo thiển ý của em, còn nhiều việc fải làm lắm lắm. Đàn ông đặt sự nghiệp lên hàng đầu mà!!!
  7. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Chúc các bạn có một cuộc luôn vui vẻ và hạnh phúc
    http://bbcprovn.org/funny_pics.htm
  8. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Đừng thay đổi thế giới​
    TTO - Ngày xưa, có ông vua cai trị ở một đất nước phồn vinh nọ. Một ngày kia, vị vua đi ngao du sơn thủy. Khi quay trở lại hoàng cung, vị vua phàn nàn chân mình rất đau, bởi vì đây là lần đầu tiên vua phải trải qua một cuộc hành trình dài như thế và chặng đường ông đi lại rất gồ ghề, đá lởm chởm.
    Sau đó, vị vua hạ lệnh - cho bọc tất cả con đường trong đất nước lại bằng da. Điều này sẽ dẫn đến việc phải cần hàng ngàn bộ da bò và một số lượng khổng lồ tiền bạc.
    Bỗng có một hôm, người vợ của tên hầu nhà vua đã dũng cảm hỏi nhà vua: "Tại sao ngài lại tốn một số lượng tiền không cần thiết như thế? Tại sao ngài không dùng một miếng da nhỏ để bọc lại chân của ngài?".
    Nhà vua ngạc nhiên, nhưng rồi ông cũng đồng ý làm một đôi giày.
    Một bài học sống giá trị trong câu chuyện: để có một cuộc sống, một nơi chốn hạnh phúc để sống, tốt hơn là bạn nên thay đổi chính mình, trái tim bạn - chứ không phải thế giới.
  9. quynhchi184

    quynhchi184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Hi chanmatdep: đọc tiêu đề em cứ tưởng là chị đang nói đến Đắc nhân tâm của Dale Carnegie cơ ( ko biết viết có đúng tên ko nữa? ) hóa ra lại là những cái gì đó tương tự thế! Nhiều cảm xúc nhưng mà hơi buồn chút vì không phải là thứ em chờ đợi.
  10. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Thế em chờ đợi điều gì hả Bé con?

Chia sẻ trang này