1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đắc Nhân Tâm - How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi netwalker, 21/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mr_experienced69

    mr_experienced69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    anh à, anh có english version kô, post cho em dc kô ạ, hoặc là ebook cũng dc, nghe anh nói khoảng 5$ em mún mua wá, mỗi tội đang ở VN ship về chết tiền, ở HN này thì hiếm sách tiếng anh lém, kiếm mấy quyển cũng kô có
  2. ByeVn

    ByeVn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy á! Mình từng đọc cuốn này rồi, muốn đọc lại để thấm nhuần hơn, nhưng mà đọc Tiếng Việt thì không hứng lắm. Bạn nào có English version thì share cho mọi người nhé. Thanks nhiều.
  3. ByeVn

    ByeVn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy á! Mình từng đọc cuốn này rồi, muốn đọc lại để thấm nhuần hơn, nhưng mà đọc Tiếng Việt thì không hứng lắm. Bạn nào có English version thì share cho mọi người nhé. Thanks nhiều.
  4. lum_dong_tien

    lum_dong_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Mizu có bạn nè, vì tớ cũng ở bên FTU , nghe lời của bạn mà mò mẫm sang bên box USA để đọc topic về ĐNT. Hik, sách này tớ đã đọc không dưới 3 lần, mỗi lần đọc vỡ vạc thêm nhiều thứ.
    Lần đầu tiên đọc thấy nó xáo rỗng vô cùng......cứ nghĩ sách mà.......chỉ là lý thuyết thôi.
    Lần thứ 2 đọc khi đang ở trong một tình huống khó xử, chưa biết phải làm gì...đọc và làm theo lời khuyên, thấy thực sự có tác dụng.
    Lần thứ 3, đã trải qua và vượt qua một số rắc rối, khó khăn ...đọc ĐNT mới thấy giá trị của nó......thực sự là những bài học quý giá.
    Theo tớ nghĩ, điều quan trọng nhất của quyển sách này là đã chuyển những thông điệp thực sự có ý nghĩa tới bạn đọc. Còn việc chúng ta đánh giá giá trị của nó như thế nào...phải phụ thuộc vào cách sống, cách suy nghĩ của mỗi người. Mọi người có thể đọc và thấy nhiều điều hay ho, nhưng chỉ thực sự ngấm khi chính mình trải qua..... Đó mới là giá trị cốt lỗi nhất của ĐNT.
  5. lum_dong_tien

    lum_dong_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Mizu có bạn nè, vì tớ cũng ở bên FTU , nghe lời của bạn mà mò mẫm sang bên box USA để đọc topic về ĐNT. Hik, sách này tớ đã đọc không dưới 3 lần, mỗi lần đọc vỡ vạc thêm nhiều thứ.
    Lần đầu tiên đọc thấy nó xáo rỗng vô cùng......cứ nghĩ sách mà.......chỉ là lý thuyết thôi.
    Lần thứ 2 đọc khi đang ở trong một tình huống khó xử, chưa biết phải làm gì...đọc và làm theo lời khuyên, thấy thực sự có tác dụng.
    Lần thứ 3, đã trải qua và vượt qua một số rắc rối, khó khăn ...đọc ĐNT mới thấy giá trị của nó......thực sự là những bài học quý giá.
    Theo tớ nghĩ, điều quan trọng nhất của quyển sách này là đã chuyển những thông điệp thực sự có ý nghĩa tới bạn đọc. Còn việc chúng ta đánh giá giá trị của nó như thế nào...phải phụ thuộc vào cách sống, cách suy nghĩ của mỗi người. Mọi người có thể đọc và thấy nhiều điều hay ho, nhưng chỉ thực sự ngấm khi chính mình trải qua..... Đó mới là giá trị cốt lỗi nhất của ĐNT.
  6. duongdaicodon

    duongdaicodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thân ôi, "Lên đỉnh núi cao cách trời ba thước, xuống đáy thung sâu thăm thẳm sông dài, vào rừng trúc mai véo von con sáo sậu, ta khóc ròng một câu đâu người ta yêu dấu ...." (Phó Đức Phương).
    Cuốn sách nói về thuật đối nhân xử thế thật là hay. Tôi tin rằng người nào học theo sách này sẽ thành công về xử thế trong cuộc đời. Rất cám ơn đã post lên đây.
    Chỉ ngậm ngùi "Rất ít người xét đoán một cách hoàn toàn khách quan và sáng suốt. Phần đông chúng ta đầy thành kiến và thiên vị. Phần đông chúng ta bị lòng ghen tuông, nghi ngờ, sợ sệt, ganh ghét và kiêu căng làm mù quáng."
    Biết tìm đâu ra người minh tuệ? Biết tìm đâu ra người tri kỷ? Hay ngay chính bạn đời của mình mà vẫn phải dùng những thuật này để cảm hóa? Tác giả kêu gọi sự thể hiện chân thật tự đáy lòng chứ không phải như dùng một thủ thuật. Đúng. Nhưng một khi người ta hoàn toàn thuộc dạng nói trên thì ta chỉ đánh lừa chính mình về sự chân thật tự đáy lòng mà thôi. Hu hu hu!!!
  7. duongdaicodon

    duongdaicodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thân ôi, "Lên đỉnh núi cao cách trời ba thước, xuống đáy thung sâu thăm thẳm sông dài, vào rừng trúc mai véo von con sáo sậu, ta khóc ròng một câu đâu người ta yêu dấu ...." (Phó Đức Phương).
    Cuốn sách nói về thuật đối nhân xử thế thật là hay. Tôi tin rằng người nào học theo sách này sẽ thành công về xử thế trong cuộc đời. Rất cám ơn đã post lên đây.
    Chỉ ngậm ngùi "Rất ít người xét đoán một cách hoàn toàn khách quan và sáng suốt. Phần đông chúng ta đầy thành kiến và thiên vị. Phần đông chúng ta bị lòng ghen tuông, nghi ngờ, sợ sệt, ganh ghét và kiêu căng làm mù quáng."
    Biết tìm đâu ra người minh tuệ? Biết tìm đâu ra người tri kỷ? Hay ngay chính bạn đời của mình mà vẫn phải dùng những thuật này để cảm hóa? Tác giả kêu gọi sự thể hiện chân thật tự đáy lòng chứ không phải như dùng một thủ thuật. Đúng. Nhưng một khi người ta hoàn toàn thuộc dạng nói trên thì ta chỉ đánh lừa chính mình về sự chân thật tự đáy lòng mà thôi. Hu hu hu!!!
  8. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy không hẳn vậy. Nếu một người nào đó mù quáng tin vào những điều không tốt thì có thể làm cho người ta thức tỉnh lại bằng chính tình yêu thương chân thật của mình. Trong đắc nhân tâm có một chi tiết, ông này khen một người có mái tóc rất đẹp. Ông ấy bảo là làm cái đấy không vì vụ lợi cá nhân mà là muốn đem lại niềm vui cho người khác. Tất nhiên mái tóc ông kia đúng là đẹp thật. Đối xử với nhau một cách thật lòng và hãy thể hiện nó ra là cốt lõi của quyển sách này.
    Bạn nào thấy tôi viết hay thì hãy vote 5* nhé. Vào đây thấy ai cũng được vote 5*cả. Như thế là chưa đúng với tinh thần của đắc nhân tâm rồi.
  9. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy không hẳn vậy. Nếu một người nào đó mù quáng tin vào những điều không tốt thì có thể làm cho người ta thức tỉnh lại bằng chính tình yêu thương chân thật của mình. Trong đắc nhân tâm có một chi tiết, ông này khen một người có mái tóc rất đẹp. Ông ấy bảo là làm cái đấy không vì vụ lợi cá nhân mà là muốn đem lại niềm vui cho người khác. Tất nhiên mái tóc ông kia đúng là đẹp thật. Đối xử với nhau một cách thật lòng và hãy thể hiện nó ra là cốt lõi của quyển sách này.
    Bạn nào thấy tôi viết hay thì hãy vote 5* nhé. Vào đây thấy ai cũng được vote 5*cả. Như thế là chưa đúng với tinh thần của đắc nhân tâm rồi.
  10. no9blue

    no9blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    1
    Đây là favorite book của một người mình appreciate. Vào đây đọc được thích thật. Thấy nó lại càng hay khi mình cũng đã thực hiện một số thứ và đọc thấy ngấm.
    However những điều mà khi đọc mình thấy có thể thực hiện tiếp được với những người xung quanh mình ko nghĩ là phải thực hiện nó với những người thật sự gẫn gũi hay những đứa bạn chí cốt. Nói với bạn thân ko sợ mất lòng. Ko nghĩ rằng nó đang phải lắng nghe mình hay ko.
    Những gì mình nghĩ là có thể áp dụng từ quyển sách này ra đều là làm một cách thật lòng. Nhưng chẳng hiểu vẫn nghĩ là những đứa bạn thân hay người nào đấy mình thực sự yêu quý thì người ta phải nghe mình. Chẳng lẽ cả ngày đi học hay đi làm về mệt mỏi rồi mà vẫn phải tìm cách để lấy lòng hay lắng nghe nữa thì mệt lắm. Phải có ai để chia sẻ chứ?
    chẳng biết nên làm thế nào cho đúng. Vì nếu nói như mình thì hoá ra mình chỉ lo đối xử với người ngoài mà nhiều khi làm hurt người quan trọng đối với mình à?
    Dù sao mình nghĩ đây là một quyển sách rất hay. Đọc thêm để biết cách lắng nghe. Lắng nghe tất cả và lắng nghe mọi người. Ko hẳn để lấy lòng người ta mà để mọi người vui hơn khi nói chuyện với mình.

Chia sẻ trang này