1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đặc nhiệm việt nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi nguyen_viet_linh, 31/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    nhìn các chú đặc nhiệm Việt Nam chẳng oai phong kí gì, mặc nguyên áo sơ mi đồng phục học sinh thế kia, lỡ ra nó bắn cho 1 phát thì ....
  2. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Vụ mới nhất vừa rồi cũng kinh đấy chứ. Một tên bắt cóc con tin mà huy động hơn trăm cảnh sát, thuyết phục, cãi nhau đến 34 tiếng đồng hồ.
    Qua vụ này thì thấy, "cảnh sát đặc biệt" của địa phương VIệt Nam cũng trang bị mũ cứng, áo giáp và súng đặc biệt hơn so với súng bình thường của quân đội (mặc dù mình kém cỏi ko nhận ra là súng gì, có điều cấu tạo nòng súng thì có giảm giật, băng đạn hình như bằng plastic nên có lẽ súng nhẹ hơn???) Lúc đầu thì nghĩ là AK74, nhưng chắc chắn ko phải rồi (nòng ko giống, báng vẫn là gỗ...). Về nghiệp vụ thì phương pháp giải cứu con tin của mình vẫn là "cương quyết, khôn khéo" :). Điển hình như là khi đối tượng bắt con tin mang ra ngoài đường thì bắn cảnh cáo, khi xin ra hàng cùng các con thì trả lời là "Không bao giờ!".
    Ko biết đặc nhiệm các nước khác thì negotiate với tội phạm kiểu gì nhỉ? Xem phim thì thấy ko bao giờ được nói dứt khoát kiểu "ko bao giờ" hoặc là bắn doạ cảnh cáo khi đối tượng đang uy hiếp con tin cả. Tất nhiên đó chỉ là phim, ko hiểu ngoài đời thì thế nào nữa.
  3. Mig19Farmer

    Mig19Farmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Là băng đạn AK-47 thường thôi, vấn đề là nó làm bằng plastic chứ ko phải bằng kim loại. Ai bọc gỗ bào băng đạn làm gì bác ơi.
  4. Mig19Farmer

    Mig19Farmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Mấy cái đồ Tàu ghẻ này mà xịn cái nỗi gì. Nếu cần SMG cho đặc nhiệm thì thà vào kho vác mấy khẩu MAT-49 của Pháp ngày trước ra còn ngon hơn nhiều. Các bác cứ sính SMG mà chê AK chứ xu hướng của đặc nhiệm bây giờ đang chuyển từ SMG sang sử dụng phiên bản nòng ngắn của súng trường tấn công như AKSU hay M4, CAR15 rồi vì giáp chống đạn giờ ngày càng ngon, đạn 9mm của SMG không thể xuyên nổi áo level III bán đầy rẫy ngoài thị trường với giá chỉ 400 đô đến 900 đô. Tôi thấy nhà ta chỉ cần đầu tư mấy con AK-74SU là hợp lý nhất. Còn nếu tiết kiệm thì vác đám XM177 trong kho Mẽo ngày xưa ra xài, vấn đề chắc phải nhập đạn về xài, dòng M-16 thời chiến tranh VN nổi danh hay tắc đạn chỉ một phnần là do thiết kế súng, phần lớn là do chất lượng thuốc phóng của loại đạn thời đó không phù hợp, sinh nhiều muộn gây kẹt đạn. Giờ ta nhập đạn Mẽo đời mới về xài là ngon lành
    u?c chiangshan s?a vo 12:43 ngy 19/11/2005
  5. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    ặ, em tặỏằYng 'ỏằ ra SMG vơ cĂc loỏĂi súng quÂn dỏằƠng xuyên khoỏằ quĂ nên phỏÊi dạng SMG 'ỏĂn to nhặng xuyên yỏu 'ỏằf 'ỏằĂ chỏt con tin, còn tỏằTi phỏĂm mà có cỏÊ giĂp xỏằ<n chỏằ? 'ỏằf 'i bỏt con tin thơ em thỏƠy nhỏằng vỏằƠ 'Ê công bỏằ' chặa thỏƠy, kỏằf cỏÊ ỏằY Beslan.
    Còn 'úng là súng TQ thơ toàn hàng nhĂi kiỏằfu thôi, rỏằ thơ dạng còn bàn vỏằ tưnh nfng thơ không có gơ 'ỏằf bàn nhiỏằu.
    BĂc Mig19 'ỏằ<nh 'ỏằ.i cỏằĂ 'ỏĂn theo Mỏằạ ặ, có khĂc gơ ngành 'ặỏằng sỏt 'ỏằTt nhiên 'ỏằ.i sang 'ặỏằng tàu 1m50, tỏằ'n lâm.
  6. haidangtim

    haidangtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Không thể nhầm được bác Chiangsiang ạ . Năm 1992 tớ học lớp 11 rồi, nên không thể nào không nhận ra kiểu nòng súng là tròn trơn ( khác với khẩu của bác đưa ra nòng co mấy cái lỗ rổ giống súng Hồng quân trong CTTG 2 ). Tôi còn nhớ chú CA (lúc đó ở Tp. Nha Trang )nói thế này : " ....liên thanh Trung Quốc ... hết đạn rất nhanh... " Do đó tôi kiểm tra bên sinodefense.com rất lâu mới thấy được khẩu súng dạo nào. Tôi thì không rành lắm về mặt kỹ thuật súng ống, nhưng thấy nó gọn nhẹ nên mới Post lên. Trước đó tôi cũng góp ý là nên xài tạm CAR 15 của Mỹ để lại cũng vì yếu tố nhỏ gọn & không mất tiền mua đấy thôi.
    Đề nghị bác Werty giúp tôi kiểm tra với ông cụ ở nhà xem thử việc CA mình có khảng năng trang bị Type 85 này chứ ạ ? !!! Thât sự tôi tin vào mắt của mình lắm.
    u?c chiangshan s?a vo 17:04 ngy 20/11/2005
  7. T_80_U

    T_80_U Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    146
    Tôi thấy các bố có vẻ chê đặc nhiệm nhà quá, hehe trong đặc nhiệm ta hủi hủi thế thôi nhưng khi lâm chiến thật thì Tây gọi bằng cụ, đồ chơi cũng chịu khó mua sắm lắm. Ngày tôi vào ctác mấy ngày ở tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiêm đóng ở Cầu Diễn thấy nhiều đồ hay lắm, nhìn con súng bắn tỉa có trang bị ống ngắm ban đêm dài ngoãng của Đức (quên tên gọi rồi) đến phát mê luôn. Nhìn anh em võ công cũng cao cường lắm, he he lúc thử đấu đến bây giờ không mọc được răng.
    Nói chung các bố cứ yên tâm là ta sống trong môi trường an ninh vào loại an toàn nhất thế giới đó.
  8. vancongchinh

    vancongchinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi là câu chuyện 2 chú lính ăn trộm súng rồi cố thủ dưới gầm cầu có phải xảy ra tại thị trấn A Lưới tỉnh Thứa Thiên Huế không nhỉ?. Nếu đúng như vậy thì cho phép tôi được nói thêm: tôi có quen với một anh người Paco sống ở A Lưới anh kể lại nội dung câu chuyện như thế này
    2 thằng này mà các bác đều là sĩ quan đang trong quân đội chơi rất thân với nhau như anh em. 1 thằng là sĩ quan trinh sát bắn rất giỏi (Có tin nói là hắn chuẩn bị đi dự cuộc thi bắn súng gì đó). Trong đi ra ngoài làm nhiệm vụ có mang khẩu súng ngắn di.
    Không ngờ đi gặp 2 anh em nhà thằng nọ (Tôi cứ gọi là vậy) người dân tộc đang say rượu. không biết xích mích thế nào mà anh sĩ quan này bị 2 tên này cướp được súng. Trong quân đội bị mất súng sẽ bị kỷ luật nặng lắm
    2 anh em thằng kia nói là phải quỳ xuống mới cho lấy súng. Nhưng quỳ nó cũng không trả. Tức quá anh sĩ quan mới về gọi anh bạn kia mà tôi đã nói ở trên. 2 người vào kho lấy súng nhưng không được phép thế là đánh nhau với thằng thủ kho và đánh chết sĩ quan coi kho nhưng mà 1 trong 2 anh sĩ quan kia
    cũng bị gãy mất xương sườn. 2 người lấy 2 khẩu AK và 2 hộp đạn tìm đến nhà 2 anh em thằng say rượu kia. Đến nhà thì 2 thằng say lại ngủ ở dưới bếp không biết gì cả. Còn bố mẹ và đứa em gái ngủ ở ngoài ra mở cửa thì bị bắn chết . Nghe tiếng súng trong đêm mấy người xung quanh ra xem thì bị ăn đạn luôn. 2 thằng đi trên xe máy cầm 2 súng bắn vào mọi người gặp được(Rất may mắn là ban đêm ở huyện A Lưới rừng rú đó cũng ít người). 2 thằng cứ chạy mất khoảng 3 ngày không ai dám ra. Công An Huyện A lưới thì bị cấm cữa không cho ra vì họ cho rằng đây là công việc của bên quân đội. Chỉ có bên quân đội thì cử 1 trung đội đi tìm nhưng không gặp. Sau đó không còn cách nào nữa 2 thằng rủ nhau trốn sang lào (vượt rừng). Nhưng các bác biết vì sao không thoát được không? Do lúc đánh nhau ở kho vũ khí 1 thằng bị gãy xương sườn, vừa đói vừa bị thương nên 1 thằng dúng súng bắn chết thằng kia và dí khẩu AK vào cằm tự sát. Tận mấy ngày sau dân mới phát hiện ra xác 2 thằng nằm đè lên nhau. Tất cả trong vụ này 2 chú sĩ quan luộc tất cả khoảng 11 người chết và làm bị thường vài người.
    Nói chung theo tôi thì 2 chú này tính bạn rất tuyệt, các chú vẫn còn lương tâm nên giết không nhiều chỉ những người nào có ý bắt các chú mà thôi
    Nếu đúng là chuyện ở A Lưới thì nội dung là như vậy. chẳng có xe tăng và lựu đạn nào ở đây cả. Các bác đững suy đoán linh tinh nhé
  9. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Chuyện kể không rõ ràng lắm, nếu quả thực có chuyện như vậy thì báo chí đã đưa tin ầm ầm rồi. Còn vụ này khác hẳn vụ kia, không giống nhau
  10. kien098

    kien098 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    15
    Vụ anh em đang bàn đến là vụ khác, xảy ra ở Bắc Ninh (hay Bắc Giang, không nhớ cụ thể)!
    Tự hào thêm tý: võ thuật của quân đội LX (Nga bây giờ) là của VN truyền bá. Một đại úy đặc công của ta được mời sang giáo huấn tại Nga tầm năm 65-67 đã lần lượt hạ nhẹ nhàng các võ sỹ boxing và samba của Nga, trong khi hắn nặng có 54 cân, 1,64m đối chọi các chiến sĩ cao hơn 1,75m và nặng cỡ 80kg.
    Thời đó, LX đặc biệt quan tâm đến kỹ thuật đặc công của ta, vì các kỹ thuật tiềm nhập, võ thuật và ngụy trang của dân Nam man ta đạt đến mức hoàn hảo. Các bác đều biết trinh sát hay đặc công ta tiềm nhập căn cứ phòng thủ chặt của địch quân như cơm bữa. Đặc công ta mà có AK-Su, thuốc C4 làm thủ pháo và night vision google thì không biết Mỹ - nguỵ còn thiệt hại bao nhiêu! Đằng này toàn AK-M báng gấp, thủ pháo TNT đúc vào ống bơ

Chia sẻ trang này