1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đặc nhiệm việt nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi nguyen_viet_linh, 31/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    vì sao ạ !
  2. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    đạn đời mới nặng hơn đạn đời cũ 1 tí , theo manual của Mỹ bảo là súng ko sao, nhưng bắn ko chính xác ( súng cũ bắn đạn mới hoặc súng mới bắn đạn cũ ) ngoài khoảng 90 yard nhưng theo một diễn đàn tiếng Anh thì sau khi bắn vài băng đạn mới, bắn đạn cũ cũng không chính xác nữa, kiểm tra lại thì đường khương tuyến bị mòn nhanh, đạn xoay lung tung trong nòng.
    ( nòng mới thì 7-9 inch là đạn quay được 1 vòng, còn nòng cũ thì 12-14 inch mới quay được 1 vòng )
  3. river

    river Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2001
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tớ đi làm qua Cung Văn hoá Hữu nghị (HN) thấy cực nhiều xe chở CSCĐ (đầy đủ đồ chơi) đỗ ở đấy, có cả 1 xe bịt kín mít, hình dáng gần giống chiếc Háp trắc của Pháp hồi trước.
    Chắc là diễn tập gì đó (vì trong Cung chỉ có Hội chợ hàng tiêu dùng thôi).
    Bác nào rảnh ra ngó rồi về kể cho anh em với.
  4. procs16

    procs16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    7
    sáng nay em cũng qua đấy ko biết đang làm gì cũng chẳng thấy báo chí đưa tin gì
  5. Red_army_vn

    Red_army_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Đây ! Tôi giơ tay !
    Sáng thứ 2 rồi ở Cung Hữu Nghị có lực lượng cảnh sát cơ động của Bộ diễn tập. Tôi học trên tầng 4 của Cung nên nói chung là nhìn thoải mái, tiếc nhất là đoạn súng nổ ì xèo thì đang giờ học.
    7h, các xe chở cảnh sát cơ động bắt đầu tập trung đầy 2 đường Yết Kiêu và Trần Hưng Đạo, đếm được cỡ 20 chiếc chở quân, không kể 2 chiếc Jeep chỉ huy.
    7h10, các xe tiến vào sân Cung, lính kéo ra khởi động, trinh sát. Trang bị theo em thấy thì gồm mũ vải, mặt nạ phòng độc đeo hông, AK-47 báng gỗ hoặc báng gấp, có áo giáp chống đạn (không biết chất lượng nhưng thấy hơi mỏng và nhẹ), một số đồng chí chắc là liên lạc viên thì mang đeo bộ đàm có tai nghe. Dụng cụ phụ trợ thì có dây thừng, mấy cây luồng có gắn 1 chiếc giầy bata ở đầu.
    7h30, 5 chiếc ô tô dân sự đổ xuống khoảng 200 nam thanh nữ tú ở trước cửa Cung, trông có vẻ là sinh viên của trường quân đội nào đấy. Ngoài ra có 1 chiếc xe cảnh sát (bọc thép thì phải) theo vào, dài hơn xe của bọn quân cảnh Israel hay dùng và không đẹp cũng như hầm hố bằng, hình như kính chống đạn nữa. 2 chiếc xe sơn xanh lá mạ bự chảng có vòi phun nước phía trên cũng có mặt nhưng đứng ngoài Cung trên đường Quán sứ. Tôi tưởng là tập đàn áp biểu tình .
    Sau đó sinh viên được đưa vào trong Cung, kịch bản vụ này là giải cứu con tin bị bắt khi đang xem biểu diễn nghệ thuật. Cảnh sát chỉ tấn công từ phía chính diện của Cung. Không gian là sảnh và khu khán đài của Cung, khu vực khác thì không dùng đến, tôi cứ tưởng được nghỉ học chứ .
    Sau khi các bác lãnh đạo của cả Bộ Công an và Quốc phòng có mặt, vụ việc bắt đầu....và tôi vào học.
    Đầu tiên, một bọn khủng bố xâm nhập Cung, bắn chỉ thiên ì xèo. Chúng trấn giữ sảnh và khu khán đài. Cảnh sát có mặt, tiến hành đàm phán với bọn khủng bố. Sĩ quan đàm phán kéo dài thời gian bằng việc nói là "Chúng tôi đã báo cáo và đang chờ chỉ thị của cấp trên", bọn khủng bố thì cương quyết hù dọa giết người, ta cương quyết phản đối....Trong khi đó cảnh sát cơ động bố trí xung quanh mặt tiền của Cung, các chú này thì có đội thêm mũ có kính chắn trước mặt. Mấy anh này nằm nấp sau cái tượng đài và thành bể nước mới xây của Cung. Xung quang Cung thì có 3 tốp bắn tỉa ẩn nấp. 1 nhóm trên tầng 4 tòa nhà Du lịch, 1 cái trên nóc 1 tòa nhà khác(cách Cung độ 300m), 1 nhóm nữa thì tôi không thấy . Mỗi tổ bắn tỉa 2 người, vị trí bắn tỉa đều cắm cờ đỏ cho dễ nhìn khi diễn tập. Khi bắn tỉa an vị, cảnh sát bắt đầu xông vào Cung, chia thành 2 cánh với 4 toán chạy dọc chân tường tiến sát cửa và chạy nương theo các bậc lên xuống, đi đầu là 1 chú dùng súng ngắn đội mũ vải, các chú còn lại đều mang phòng độc. Nghe tiếng nổ lớn, tiếng súng bắn loạn cả lên. Kết thúc tốt đẹp ! <9h15>
    Lúc xuống thì thấy mùi hắc khó chịu, không biết có phải của hơi cay không và 1 tấm kính lớn bị đánh bể, dấu vết cho thấy là bị đạp.
    Hiệp 2 nữa cơ nhưng tôi phải về nhà. Thấy khi chuẩn bị có màn leo tường bằng xào, đu dây nữa.
    Nhắc đến bắn tỉa, chương trình truyền hình Công an nhân dân từng có chiếu cảnh một thao trường bắn tỉa đấy, đó là 1 khu đồi, các anh tập ở đây mặc màu xanh thường thấy và đội mũ cối.
  6. sac

    sac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    CHÍNH XÁC VỤ NÀY XẢY RA Ở BẮC GIANG CHỨ KHÔNG PHẢI Ở A LƯỚI ĐÂU BÁC Ạ
  7. vancongchinh

    vancongchinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bác nhầm rồi, em ở Huế bao nhiêu nam, ở với rất nhiều anh em ở thị trấn A Lưới rồi, em không nhâm đâu bác!
  8. Typoon

    Typoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Lầm về khái niệm thôi, ý bác ở trên là nói vụ hai ông bộ đội ở Bắc Giang sau chết dưới gầm cầu, còn vụ của bác lại khác nữa. Nhưng "mẹ ơi" sao mỗi người mỗi khác vậy ta. Vụ ở Bắc Giang báo đài ầm ĩ thôi không nói, vụ ở Huế em nghe khác cơ. Hai bác đó đúng là vác súng đi trả thù, đánh bác thủ kho bất tỉnh (đâu có chết đâu) tới nơi bắn búa xua (hình như tìm không thấy nên cú) nhưng không ai chết chỉ có bị thương hình như các bác ấy không chủ tâm bắt chết (cái này là em đoán vì bắn AK mà không chết thì hơi lạ). Công an lập tức ra tay nhưng không tập trung lực lượng kịp chứ không phải đóng cửa (đành là lính nhưng nguy hiểm tới tính mạng nhân dân mà công an không ra thì có mà đi tù cả nút-cái này cũng là em đoán). Hai bác này trốn nhưng lạc đường rồi gặp nạn trong rừng cuối cùng đều bị bắt sống.
    Đây là những gì em được nghe từ ông anh làm ở Viện kiểm soát Huế, đúng sai chịu . Miễn bình luận vì không liên quan gì đến đặc nhiệm.
  9. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    Các Bác vào đây coi thêm hình ảnh về Đặc nhiệm VN nè...
    http://web.thanhnien.com.vn/Xahoi/2005/12/1/130898.tno
  10. sac

    sac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bác nhé ý em là vụ ở Bắc Giang và vụ ở A Lưới là hai vụ khác nhau

Chia sẻ trang này