1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đặc nhiệm việt nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi nguyen_viet_linh, 31/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Typoon

    Typoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Em có một ý kiến như thế này các bác coi giùm nhé.
    Vũ khí dành cho đặc nhiệm chống khủng bố (cướp, bắt con tin,...) phải khác với vũ khí dành cho quân đội hoặc đặc nhiệm quân đội.
    Vũ khí quân đội trọng tâm là "tiêu diệt", càng làm tổn thất nhiều sinh mạng càng tốt. Đạn AK 47 mà ta hay dùng là theo khuynh hướng này, diết càng nhiều, càng nhanh càng tốt. Trong lĩnh vực này thì AK quá tốt rùi.
    Vũ khí chống khủng bố lấy tiêu chí "khống chế" làm trọng tâm. Nghĩa là bắn chủ yếu bị thương, tê liệt sức chiến đấu thôi.
    Như vậy AK thông thường dù tốt nhưng hoàn toàn không thích hợp chống khủng bố. Đạn mạnh bắn có thể toi luôn con tin chưa kể sức xuyên không kiểm soát toi luôn vài còn tin xung quanh. Súng dài gây vướng víu khi đánh trong hành lang, góc tường, trong nhà.
    Theo em chúng ta nên mua cở khoảng vài trăm khẩu Mp5, súng nhỏ, gọn tụ đạn tốt, đạn cũng không quá mạnh. Dùng chúng chống khủng bố trực diện là tốt nhất (tất nhiên còn nhiều kiểu hay nhưng em không biết nhờ các bác tư vấn nhé, đây chỉ là ví dụ). Còn nếu đã để lớn như ở khủng bố Tresnia thì dùng súng gì chẳng được, 12,7 ly chơi luôn.
    ----------------------------
    Còn tấm hình chống khủng bố của đợt diễn tập tại UBND Quận Phú Nhậun vừa rồi chỉ cho vui thôi. Đứng vào cho nhà báo chụp ảnh cho đủ tụ thôi
    Đời thửa nhà ai khủng bố lôi theo phó chủ tịch quận ra ngoài, tay súng ngắn, tay lựu đạn đã rút chốt mà lại có 2 anh chĩa xóng lom lom thế. Trong trường hợp đó chỉ có 1 người thương lượng thôi còn bắn tỉa, đặc nhiệm bí mật áp sát chứ. Đứng như thế nó hét bỏ súng xuống không lẽ bỏ xuống cho nó mà bắn thì đâu được, gây áp lực cho khủng bố là ngu xuẩn. Ở cự ly đó lựu đạn nổ thì chắc chắn chết khủng bố, con tin, và cả hai ông lính không chết cũng khó nuôi.
    Tóm lại là các bác đừng nhìn tấm hình rồi phân tích đặc nhiệm ta như vậy, chẳng qua là diễn cho đẹp thôi. Ảnh lên báo mà
  2. Mig19Farmer

    Mig19Farmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Đúng là SMG kiểu MP-5 được đặc nhiệm trước đây dùng nhiều thật nhưng bây giờ có xu hướng quay sang dùng carbine của súng trường tấn công như AKSU hay M4 vì áo giáp chống đạn ngày càng phổ biến với giá cả ngày càng bình dân. Với 900 USD, một tên khủng bố có thể tự trang bị cho mình một chiếc áo giáp đủ sức chịu cả loạt MP-5 cự ly gần mà vẫn có thể nổ súng trả lời ngay lập tức, vấn đề là ở chỗ đó
  3. sophisticated

    sophisticated Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Không biết tại sao các bác nhà mình không khoe hàng chứ ở nhà mình có kính nhìn đêm đó .. ít nhất là 50 cái :)
  4. Buratinos

    Buratinos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Kính nhìn đêm để dùng ban đêm, nhìn vào những lúc ánh sáng không đủ cho mắt thường quan sát. Thực ra các bác nhà ta khoe rất nhiều có điều cậu không nhìn thấy thôi
  5. Mig19Farmer

    Mig19Farmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Kính nhìn đêm giờ cũng đã là công nghệ phổ biến rồi. Nếu là loại Gen I và Gen I+ (tần nhìn rõ vài chục mét) thì chỉ từ 150 đến 500 đô 1 em. Nếu là Gen II trở lên thì cũng chỉ tầm 2000 đô trở lên, quá rẻ so với việc mua mấy con Rebel lùn tịt cho cảnh sát giao thông với giá trên trời (gấp 3 lần giá nhà sản xuất đưa ra).
    Lưu ý là nếu đối phương chỉ là lưu manh nghiệp dư không trang bị đồ nhìn đêm như ta thì kể cả loại Gen I cũng đã quá đủ vì có thể bật thêm đèn hồng ngoại hỗ trợ để có thể nhìn trong những nơi HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ NGUỒN SÁNG (nhưng nếu chúng nó cũng có đeo kính nhìn đêm thì là "lạy ông con ở bụi này")
  6. river

    river Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2001
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Tin mới trên báo Tuổi trẻ hôm nay đây:
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=113296&ChannelID=3
    Tập trận chống khủng bố
    TT (Hà Nội) - Một nhóm ?okhủng bố? có vũ trang đột nhập Cung văn hóa lao động Hữu nghị Hà Nội khống chế hàng trăm người đang theo dõi một chương trình biểu diễn ca nhạc tại đây để gây sức ép với nhà cầm quyền.
    Cảnh tượng như phim hành động Mỹ đã diễn ra sáng qua 12-12 giữa thủ đô, trong khuôn khổ cuộc diễn tập qui mô của Bộ Công an về các phương án chống khủng bố.
    Theo lãnh đạo Bộ Công an, tình huống giả định lần này khác hẳn hai cuộc tập trận chống khủng bố trước đó (ở khách sạn, sân bay). Toàn bộ khán giả đang xem ca nhạc bị bắt làm con tin, bị buộc phải bất động trước hàng chục tên khủng bố bịt mặt, trang bị những vũ khí nguy hiểm gồm súng, lựu đạn, mìn tự tạo... Ngay sau khi nhận được lệnh, các lực lượng liên quan đã triển khai vây ráp diễn ra trong hơn một giờ kể từ thời điểm nhận được tin bọn khủng bố tấn công.
    Buổi tập trận đã có sự phối hợp ăn ý giữa lực lượng công an, quân đội và các lực lượng hỗ trợ khác. Tuy nhiên, hàng trăm người giả định làm khán giả lại tham gia tập trận như... đi chơi.
    TRẦN ĐĂNG
  7. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Vụ này đựợc làm theo kịch bản của vụ nhà hát North- Ost tại Dubrovka của Moscow năm 2002. Đặc nhiệm ta cũng xịn ra phết, rằn ry, áo giáp chống đạn, mặt nạ phòng hơi độc, súng tiểu liên nhẹ các lọai, đổ bộ từ trên trần nhà hát xuống như Ninza Nhật. Đạn chỉ phát ra tiếng nổ và lưự đạn khói đựợc sử dụng. Có xem xét phương án xử dụng gas gây mê.
  8. free1

    free1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    dạo này mấy bố nhà mình " tập luyện chống khủng bố " ghê we'' các bác nhỉ . Không biết có thuê người đóng vai con tin không nhỉ ? . bác nào biết thì nói địa chỉ cho em biết để đi đóng kiếm ít tiền
  9. Red_army_vn

    Red_army_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    To steppy: trên tivi học chỉ đưa đoạn hay nhất thôi bác ạ.
    Em học ngay trên Cung Hữu Nghị nên tiện theo dõi quá trình tập luyện đến khi diễn tập thật hôm rồi. Không phải chê nhà ta nhưng khi theo dõi thì cũng không tránh khỏi thất vọng và lo lắng.
    Sau đây là nội dung diễn tập mà em được nhìn thấy hôm rồi. Nói chung là không khác nhiều so với bài tường thuật trước về kịch bản khung.
    Ấn tượng đầu tiên là sướng mắt. Cảnh sát giăng đầy đường, ai cũng AK lăm lăm, cảnh phục chỉnh tề.
    Phạm vi: Mặt tiền Cung văn hóa; tầng 1, tầng 2(phòng thay đồ, sân khấu) của Cung, các tầng khác làm việc bình thường; Đường Yết Kiêu(150m), bên trái Cung; Một phần đoạn cuối đường Trần Hưng Đạo(150m) trước mặt Cung và lấy Cung là trung điểm; Đầu đường Quán Sứ chỗ giao với Trần Hưng Đạo.
    Lực lượng tham gia: CSCĐ(vòng ngoài và giữa), CSĐN(tầm xa,vòng trong, tấn công), CS 113(vòng ngoài), CA Quận Ba Đình(vòng ngoài), CA phường (giữ trật tự), cảnh khuyển(vòng ngoài), Bộ đội Đặc công(vòng trong, tấn công), Bộ đội Công binh(vòng trong), Cứu hỏa(cuối cùng), Đội y tế tự vệ (?, thấy bảng tên ghi thế)(xuất hiện khi kết thúc) .
    Trang bị: súng ngắn, AK, dây thừng, xe chống đạn (chú lái xe khoe là 2 tỉ), xe hủy bom kín của quân đội(chịu được 5kgTNT, không để lọt tác nhân sinh hóa), robot điều khiển từ xa gỡ bom (quên tên, làm việc ở nhiệt độc -20 và 150 độ), máy "ngửi" bom của đội rà phá bom mìn, xe cứu hỏa của cứu hỏa HN, xe xúc đất (dọn đổ vỡ), xe tẩy rửa (trông cũ và hơi xấu) của đội phòng chống vũ khí sinh hóa vũ khí sinh hóa (quân đội)?
    Khán giả: lãnh đạo CA, quân đội (ngồi ở sân Cung) và nhân dân xung quanh . Một người thuộc bên CA đọc kịch bản song song (hình như điều phối ấy chứ) với diễn tiến thực hiện để các bác này nghe. Văn bản tay này đọc cực kỳ văn hoa, dài dòng và hình thức. Cuối buổi thấy một sĩ quan đi qua mặt em lẩm bẩm, ?obảo bỏ phần văn vẻ đi thì không nghe, tấn công gì mà hơn lâu thế, 3 phút?. Đoạn nào trong ?o? dưới đây là em trích lời bình của cha này.
    Nhận xét chung: Quá kịch ! Hình thức ! Đơn giản hóa !
    Diễn biến:
    25 tên khủng bố với nhiều phương tiện: taxi, xe 12 chỗ, xe ôm đã tụ tập nhau tại cửa Cung nơi đang diễn ra một chương trình ca nhạc với số khán giả là 500. Bọn khủng bố tập trung ở giữa sân là nổ súng chỉ thiên ào ào nhào zô khống chế bảo vệ Cung, chia nhau chiếm lĩnh các vị trí. Bọn này cũng bị thương khi xông vào. Khán giả vài người chết và bị thương.
    Cảnh sát có mặt khá nhanh phong tỏa các tuyến đường như trên, hàng rào cảnh sát lăm lăm AK trên tay.<Dù là diễn tập nhưng với qui mô thế này theo tôi nên nghiêm túc hơn. Xe máy vẫn vào được đường Yết Kiêu và để rồi được ?otạo điều kiện? chạy ra Ga HN. Cười mấy chú Tây phóng xe qua bị chặn lại ngơ ngác nhìn CS đầy đường, lại cả chó nghiệp vụ to uỵch nữa chứ.> CSĐN bố trí như tường thuật trước em nói. Tuy nhiên đội tấn công (là đội sẽ xông vào bên trong) Cung thì lần này chủ yếu xài súng ngắn. Bắt đầu là màn thương lượng, khủng bố bắn hù dọa.
    Thương lượng một hồi, xe bọc thép chạy ngang sân Cung, khủng bố bắn cho bõ ghét. Các hướng tấn công lập tức tiến hành. Đầu tiên là ?olực lượng bộ đội đặc công tinh nhuệ giàu truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng với tuyệt kỹ leo tường bất ngờ đột nhập tấn công các phòng ở ven hành lang của tầng 2, khống chế, tiêu diệt khủng bố và chiếm lĩnh vị trí. Từ đây các anh tản ra các vị trí khác với chiến thuật ?onở hoa trong lòng địch??<Đây là lời của bình luận viên > Nếu bác nào đến Cung rồi thì phải công nhận là tường Cung mặt trước leo lên tầng 2 dễ ợt, nói các chú ĐC dụng tài ở đấy thì chả bõ. Mà phải nói rõ là số phòng tầng 2 ở mặt tiền chỉ có 8 phòng thôi ạ.
    Sau khi đặc công tấn công thì CSĐN ở tầng 1 ùa vào. Một hồi đọ súng, tiêu diệt nhiều tên, quân ta làm chủ toàn cục, địch bị dồn vào khu hội trường. Quân ta tóm được 1 tên còn sống mang ra đấu tranh khai thác ngay tại chỗ ?onhằm phục vụ công tác đấu tranh tư tưởng?. ?oBằng mưu trí, dũng cảm, trí tuệ tuyệt vời, đòn hiểm bất ngờ các anh đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề ra?.
    Màn thương lượng lại tiếp tục, ta ?orất lấy là tiếc vì vụ việc vừa rồi nhưng do người của các anh nổ súng trước?, giờ bị dồn vào thế bí, khủng bố càng ngoan cố kêu gào đòi điều kiện nhưng nói chung bọn này rất là ngu.
    Khi đã bao vây bọn khủng bố ở hội trường thì Công binh vào cuộc. ?oĐội phòng hóa chuyên nghiệp với nhiều kinh nghiệm của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng? tiến hành dọn 1 xác khủng bố ở cửa Cung, hút rửa sàn có chất bột trắng. Tiếp đến là ?olực lương rà phá bom mìn thuộc bộ quốc phòng với thiết bị hiện đại và truyền thống vẻ vang? đi rà bom, gỡ bom trên ô tô bọn khủng bố bỏ lại trên sân, trong sảnh của Cung. Một lát, 2 quả bom được thu nhặt. Dọc hành lang gần cửa hội trường vẫn có nguy cơ bị khủng bố bắn nên robot được điều động, một hồi thu về được 1 túi màu đen, đến gần xe ô tô thì ?. Robot để ?rơi bom. Một chú phải lấy gậy gắp bom cho vào xe hủy.
    Ta lại đàm phán để chữa chạy người bị thương theo ?otinh thần nhân đạo?, bác sĩ của Bộ CA vào cuộc. Một hồi lằng nhằng thì bọn khủng bố thả 50 người bị thương đổi lấy 2 bác sĩ (biết võ). Xử lý xong ngoại vi lại có nội gián, quân ta ồ ạt tấn công như trên tivi chiếu với màn đu dây và chúng bị tiêu diệt. Tuy nhiên, bọn khủng bố đã kịp ?nổi lửa. Cứu hỏa vào cuộc. Trải đệm(hơi lâu), bắc thang. Xe xúc đất được huy động để dọn dẹp đổ nát mở đường cứu hộ. Con tin thoát xuống theo nhiều lối và đội y tế cực nhanh xuất hiện. Người bị thương được đưa đi Xanh Pôn. Hết !
    À, lúc nhìn các chú bao vây ở vòng trong nắm chắc tay súng AK, đầu đội bảo hộ có kính thì tôi hỏi một bác, bác này bảo kính đấy chống được đạn, hỏi anh lính, anh này nói không có, đội vì ?thích thế. Không hiểu, nếu có kính thì ngắm khó hơn chứ, có phải chống bạo động đâu mà cứ phải gắn theo mũ. Mấy cậu đột kích không ai đội mũ cả.
    Hỏi rõ thì mình có kính nhìn đêm đấy.
    Một điều là ngoài trừ quân đột kích bên trong, thì ngay cả CSĐN bên ngoài cũng không có áo chống đạn. Cái áo đen trông hầm hố mình nhìn bên ngoài chỉ có chức năng chứa và gắn vũ khí thôi.
    Phương tiện liên lạc thì không trang bị tất cả, lại nữa, tai nghe thì là loại dây nghe như mình vẫn dùng ấy, nghe 2 tai.
    Nói chung là nước mình còn nghèo nên hiện tại đừng quá mơ tưởng đến những cái đỉnh cao này nọ về khí tài. (Có thể các bác ấy không khoe nhưng nếu có thì cungc chả nhiều đâu)
    Được Red_army_vn sửa chữa / chuyển vào 01:24 ngày 16/12/2005
    Được Red_army_vn sửa chữa / chuyển vào 01:25 ngày 16/12/2005
  10. T_80_U

    T_80_U Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    146
    Vụ này bên chỗ Tôi ( khối Y tế) cũng tham ra: dọn rác chiến trường - Cấp cứu cho mấy ông còn "ngắc ngoải". Hic hic và 1 đồng chí bên tôi đã "hy sinh anh dũng" khi vào trong. Nói chung là các "diễn viên" nhà ta xứng đáng "đoạt giải OSCAR". Con tin chết vẫn còn sức gãi cổ.

Chia sẻ trang này