1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đặc nhiệm việt nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi nguyen_viet_linh, 31/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Hồi đấy báo có chụp ảnh vị trí nấp của 2 thằng cướp. Thực ra với cái chỗ như thế thì chỉ cần thả mấy quả lựu đạn xuống là được, không cần phải B40 hay BTR. Nhưng chắc thấy chúng nó hung quá (xả đạn bừa cả vào mấy nhà gần đó) nên các bác cho xe bọc thép đến, ngồi trong thả cho chắc ăn
    Mà tình huống lấy súng cũng hài hước. Thằng lính cũ dẫn đồng bọn vào doanh trại "hỏi thăm anh em". Sau đấy thì "bọn tớ mượn khẩu súng chụp ảnh cho oai" ==>mỗi thằng vớ luôn được 1 khẩu AK với 1 bao đạn đầy ắp.
  2. nguyen_viet_linh

    nguyen_viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Thế mấy anh lính cho bạn mượn súng thì có bị kỷ luật không nhỉ?? Mà cái cầu nhỏ nhỏ ở nông thôn đó làm sao cho BRT đỗ trên cầu được nhỉ. Thường thường mấy cai cầu đó chỉ cho người và xe đạp qua thôi chứ BRT qua em sợ nó phải sập mất. Mà sao hồi đó mấy bác bộ đội không cho đốt lửa lùa bọn cướp ra ngoài rùi dùng súng bắn chết có phải là tiết kiệm được mấy quả lựu đạn mà lại không ầm ĩ không
  3. nguyencongtu712

    nguyencongtu712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu, khi có quết định tiêu diệt 2 tên cướp thì xá gì vài quả lựu đạn. Lựu đạn nhà trồng được mà, miễn sao đảm bảo được tính mạng cho các chiến sĩ là được. Hôm đó 2 thằng này lấy súng và kèm theo nhiều đạn lắm.
  4. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Cái cầu đấy cũng chả bé lắm đâu. Mà chỗ chúng nó nấp nước sâu đến thắt lưng cơ mà, đốt lửa thế nào được. Đầu tiên công an cũng định dùng lựu đạn cay mà không được, nên sau mới dùng lựu đạn thật.
  5. nVIDIA

    nVIDIA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    đang đêm đọc đến đoạn này của bác làm em nhịn cười ko được... đúng là ổi nhà trồng được nên cho chúng nó xơi thoải mái
    mà bắn B40 là direct fire, nghĩa là bác chỉ bắn thẳng được thôi, nếu lúc bác vác lên ngắm mà nó lại cho bắc 1 viên kẹo vào trán thì sao. Ổi thì quăng cầu vồng hoặc thả cũng được, ăn cũng ngon kém gì B40 đâu
  6. kien098

    kien098 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    15
    Vụ 2 thằng lấy cắp AK thì mỗi thằng vơ được hơn 1 cơ số đạn. Chạy đến cái cầu thì 2 anh CA chặn được bằng súng K54. Nó rúc xuống cống bắn trả. CA điều thêm quân đến nhưng 2 bên cũng chỉ nấp 2 bên bờ đường mà bắn nhau (2 thằng này ở lính chắc cũng chăm học) Bên đơn vị quân đội cay mũi vì bị cướp súng trong doanh trại mới điều xe bọc thép ra, lên cầu gọi hàng không được, được lệnh tiêu diệt, thế là cứ thả lựu đạn xuống ầm ầm.
    Có B40 cũng bắn thế qué nào được các bác, ngồi lên nó xơi luôn ấy chứ. Các bác CA cũng chỉ nằm bẹp gí bên lề đường để bắn qua bên kia thôi.
    Công nhận QDND đào tạo giỏi, có 2 thằng lính giữ cầu mà phải dùng xe bọc thép mới lên được
  7. nguyencongtu712

    nguyencongtu712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Topic này xôm phết.
    Hồi đó báo ANTĐ đăng là nhận được tin báo, lúc này tại công an huyện có 1 đồng chí CSGT và mấy đồng chí hình sự đang trực ban. Đồng chí CSGT xách cây AK đi xe máy ra đó trước, bắn nhau với 2 ông này. Báo còn tả chi tiết là đồng chí này vừa bắn vừa vận động di chuyển chỗ liên tục rất pro.
    Qua vụ này mới hiểu là sao ngày xưa bọn Mĩ nó phát hiện vài anh ********* trốn trong nhà là nó sẵn sàng huy động cả đại đội, xe tăng để tiêu diệt. Ngày xưa mình nghèo, đạn dược khó khăn nên phải tiết kiệm. Giờ khá hơn nên để diệt 2 thằng này mà quân đội sẵn sàng điều xe bọc thép với bao nhiêu lựu đạn bên trong.
  8. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Nói chuyện hồi lâu rồi thì ở Mỹ cũng có vụ 3 hay 4 thằng gì đó vào cướp nhà băng, lúc ra thì nó cầm mỗi thằng một khẩu AK47, bắn cho cảnh sát mỹ bị thương la liệt - mà nó có thèm nấp ở cầu ở cống nào đâu, đi bộ khơi khơi giữa phố và nện AK ầm ầm. Cảnh sát mỹ khi đó chỉ được tranh bị súng ngắn nên đánh ko lại (mấy thằng này còn mặc giáp chống đạn nữa nên súng lục ko xi nhê), vây mấy thằng đó khá lâu mà ko tiêu diệt nổi. Sau phải vào một tiệm bán súng gần đó trưng thu mấy khẩu AR-15 mang ra mới đòm được bọn mấy thằng này. Trên TV Mỹ thỉnh thoảng lại thấy chiếu lại đoạn bắn nhau này.
  9. yuky

    yuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    chi có 2 thằng thôi. Nó trang bị đến tận răng đấy chứ. Một thằng bắn một hồi hết đạn, xong đưa pistol lên đầu tự sát ( giỏi ) :D. Còn một thằng bij thuơng cuớp chiếc xe chạy rề rề một hồi, bị 4 ông Swat chặn lại bắn cận chiến như film. Nó bị thuơng chưa có chết, nhưng tụi Cs cũng ác, bỏ nó nằm đó một tiếng gì đó, nó ngủm luôn :D
  10. nguyen_viet_linh

    nguyen_viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Thể ở đây có ai biết về vụ bắt cóc con tin trong làng Việt Nhật không nhỉ? NGhe đâu vụ này các bác làm ăn hoành tráng lắm đúng không? Bác nào biết tiết lộ thông tin cho em với

Chia sẻ trang này