1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đặc nhiệm việt nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi nguyen_viet_linh, 31/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    MP5 hay không MP5 thì quan trọng gì, nên nhớ khẩu MP5 Đức làm xong đến đặc nhiệm Đức cũng không mua vì... đắt quá.
    Nhưng cũng cầm đèn chạy trước ô tô phát, cái trang bị phá cửa của mình theo những vụ đã xảy ra là thiếu: quả hiệu vàng chỗ hàng đậu nhé, cửa sắt xếp lúc quay các lính nhảy vào là phải có 2 chú kéo để tạo khe, quả Hà đông nhé, đập rầm rầm lên mới rơi khoá, chắc lúc đó phải bật Eminem lên che tiếng, quả gì mà có thằng dở hơi biết bơi dí dao vào cổ tiếp viên karaoke thì ông công an phường phải lấy tay đập kính để vào đứt cả tay.
    Trong khi đó bọn Mỹ thì có cái búa chuyên dụng trông tương tự như khúc gỗ có 2 quai xách, biễu diễn rồi, chưa tới 3 giây là cửa gỗ dày máy cũng tan.
    Còn bọn Sarayet của Israel thì nó quảng cáo có cái đạn gì như cái nồi có ngòi dài, cắm vào đầu súng M16 bắn một phát là cửa gì cũng tan mà người ở trong không bị sức ép.
    Còn vụ 2 chú bộ đội tuột xích thì quân đội xử lý là quá giỏi: mang xe xích ra trấn áp, cầm AK nhìn thấy BTR thì khỏi phải bắn, gọi hàng nghiêm chỉnh nhé, vẫn ngoan cố là diệt, còn đã là đánh thì từ cổ chí kim đều bảo là cứ phải đập chết ăn thịt, nó có dao thì mình phải có súng, nó có súng ngắn thì ta có súng dài...tóm lại cứ hơn tiền là đập.
    Nếu có dở thì dở nhất là các bác CA nhà mình quây hiện trường không chặt, theo báo nói có một ông đi chở hàng cứ thế lao vào chỗ bắn nhau, CA càng gọi càng tăng ga(chắc tưởng gọi lại phạt) thế là ăn đạn luôn.
    2 thằng đấy thì có 1 chú đã làm đến tiểu đội trưởng là bắn thợ nhất, TH chả đưa 1 chú CA ra nói vừa nhô lên nấp sau cái cọc tiêu ven đường, chú kia điểm xạ ngay vào cái cọc, chú CA phải chuyển ra xa ngay. Vì thằng đó bắn thợ và nhiều đạn quá nên phải điều QĐ đến xử lý theo kiểuđánh trận thôi. Mà đã là đánh trận thì như chú tướng Mỹ nói hồi đánh Taliban, vác quả tên lửa 1 triệu đô đánh tan cái lều của ngưởi chăn cừu trị giá vài trăm đô cũng phải làm nếu đó là mục tiêu
  2. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Nếu em không nhầm thì bác này đội mũ bảo hiểm, đến tiếng súng còn không nghe thấy nữa là.
  3. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Nếu em không nhầm thì bác này đội mũ bảo hiểm, đến tiếng súng còn không nghe thấy nữa là.
    [/QUOTE]
    Tức là đường vẫn thông, hè vẫn thoáng, không dây chắn, không người vẫy biển.Đúng là lỗi tại ông chở hàng chưa học qua mấy khoá huấn luyện bên Thăng Long hay 1 cái gì đó tương tự,
  4. lgec1308

    lgec1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Lảm nhảm
    u?c randomwalker s?a vo 20:46 ngy 07/11/2005
  5. tok

    tok Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Cậu này chỉ được cái nói đúng. Vụ ấy tớ xem kỹ lắm, tóm tắt là như thế này : Một thằng trước là bộ đội (hình như tên là Kiên), giải ngũ về nhà gặp chuyện gia đình bức xúc mới rủ một thằng em họ đi vào đơn vị cũ thăm đồng đội và cướp được hai khẩu AK và mấy băng đạn. Lúc chạy ra, nó bắn bị thương một người để cướp xe, chạy một đoạn thì xe chết máy, nó bắn chết một chị để cướp xe máy và chạy, công an nhận được tin có đuổi theo, hôm ấy ông bạn tớ cũng chạy xe ở đường tự nhiên thấy hai chú đèo nhau cầm súng phóng vèo qua, một lát đến lượt mấy cái xe máy công an túc tắc đuổi theo, chẳng dám đuổi nhanh sợ gặp nhau giữa đường bắn nhau khéo chết khối dân. Nhưng có bốn bác cảnh sát khác ở đồn phía trên thì được lệnh vác AK chặn bọn này , đến lúc gặp nhau chỗ gần cầu đấu súng , thằng cha Kiên đi bộ đội được làm A trưởng phụ trách bắn súng máy nên cũng kinh, nó lăn người ra khỏi xe và điểm xạ luôn, chẳng trệch phát nào, một bác thưong nặng, một bác thương nhẹ, còn hai bác phải nấp vào bắn yểm hộ để cứu bác bị thương. Sau đó có đông công an phía đằng sau đuổi đến hỗ trợ, nên hai đứa phải nấp xuống gầm cầu để chống lại. Đúng là bộ đội ta huấn luyện quân cũng giỏi thật , có hai đứa mà giữ chắc cái cầu lại khống chế được hết cả đường đi đến cầu (chẳng biết thằng còn lại có đi bộ đội không), một lúc sau có một bác bán rượu đi xe máy qua cầu, hai bên đầu cầu đều có công an mà chẳng ra cản được, chỉ hét lên gọi lại nhưngkhông nghe thấy, bác bán rượu đi vừa được đến cầu thì nó điểm xạ cho phát nữa, chết tươi.
    Tình hình càng ngày càng gay, vì nếu đợi đến trời tối thì có thể nó sẽ bơi qua sông vào xóm làng rồi trốn mất, nên tỉnh đội cho một xe bọc thép phi đến giữa cầu, 4 chú bộ đội nhảy dến chiếm 4 đầu cầu khống chế. Hình như thả 28 quả lựu đạn thì không thấy tiếng súng bắn trả nữa. Một lát sau thấy xác 2 tên cướp. It is the end.
  6. nguyencongtu712

    nguyencongtu712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    - Chủ đề nay bàn về lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm trong thời bình mà 1 số bác cứ nói xa quá, nào là bỏ quên túi xách ở quảng trường, ở tượng bác.. Trong cuộc sống ngày càng phức tạp bây giờ cũng có thể xảy ra nhiều chuyện lắm chứ, bắt cóc con tin hay cướp ngân hàng thì tình báo làm sao mà biết được. Cho nên dù sao cũng phải chuẩn bị thì tốt hơn. Anh em đang bàn về cái này chứ không phải bàn về việc chống mấy ông chống Cộng khủng bố đâu.
    - Em thì vẫn nghĩ mình không nhập AK74 vì nó xài loại đạn khác, nếu nhập súng thì phải nhập cả đạn vì nó xài đạn 5,56. Hơn nữa trong ảnh là loại AK thường trang bị cho bộ binh thôi mà, chưa phải loại ngắn dùng cho đặc nhiệm.
    - Bác gì ở trên nói đúng, trang bị dụng cụ phá cửa của ta quá kém. Trong các vụ đã xảy ra khi có lệnh tấn công mà các bác phá cửa lâu và ồn quá. Phải thằng tội phạm mà liều lĩnh nó cắt cổ con tin xong rồi chấp nhận bị bắt thì coi như nhiệm vụ thất bại.
    -Xem trên phim thích nhất là cái ống Camera nhỏ như cái ống nội soi để quan sát bọn tội phạm. Ngọ nguậy như con giun, mọi động tĩnh đều quan sát được hết.
    Được nguyencongtu712 sửa chữa / chuyển vào 15:22 ngày 06/11/2005
  7. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Bác gì ở trên đừng nói anh em là bị Hollywood "doạ". Trang bị càng tốt thì chiến sĩ càng an toàn. Cùng là thu hiệu quả 30mil nhưng bỏ ra 20mil mà khả năng tránh thương vong cao hơn bỏ ra 5mil thì bác chọn cái nào.
    Ta chưa có điều kiện thì đành chịu, chứ đừng lúc nào cũng đề cao con người mà bỏ qua yếu tố trang bị.
    Trở lại vụ "gầm cầu", em thấy đơn vị bộ đội bị cướp súng xử lý hơi chậm. Hay là chần chừ không dám bắn hạ ngay mà để chúng nó chạy xa thế.
  8. falke_c

    falke_c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    To ông bạn igec1308: đây là Box KTQS, nên anh em thích và thiên về kỹ thuật là điều tất nhiên!!! là dân kỹ thuật mà lại không thích kỹ thuật, không tin tưởng rằng Kỹ thuật giúp đỡ được con người thì làm kỹ thuật làm đếch gì??? Nếu kỹ thuật cao, cực cao thì có thể tránh được chiến tranh từ trong trứng nước, chứ không cần có anh hùng, anh hùng thì đầy ra, thời nào cũng có thế mà thời nào cũng bị thằng khác doạ thì nên xem xét lại.
    Tôi có xem 1 chương trình về quân đội Israel, các sỹ quan Israel trả lời khi hỏi về sự đảm bảo sống còn cho nhà nước Israel: professional của quân đội và kỹ thuật cao, rất cao.
  9. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Em nghĩ là đồ chơi đặc nhiệm thì nhà mình chắc cũng có đủ vấn đề là cơ chế thôi. Ví dụ như vụ Hà Đông, quận ko muốn báo lên thành phố cũng như bộ vì có thể muốn tự mình làm để ghi điểm. Hoặc là đồ có nhưng đến lúc cần nó lại đang ở trong kho, mấy chú muốn mượn đồ ah phiền chú bảo xếp ký mấy caí phiếu mượn đồ cho chị nhé.
  10. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Nói về thiết bị phá cửa, hôm gì mình có được xem bọn GSG-9 biểu diễn. Nhóm hành động gồm 4 chú, không có xà beng gậy gộc gì hết, một chú rút trong túi ra một cái hộp tròn như cuộn băng dính, lôi trong hộp ra một cái giống hệt cuộn băng dính, xong dính lên cừa từ mép trên bên trái xuống mép dưới bên phải ( theo đường chéo ). Cửa bên kia, một nhóm GSG-9 khác tung quả lựu chói vào ( bác nào chơi CS thì nó là quả 8-3 ), lựu đạn vừa nổ thì " băng dính" dán cửa cũng nổ.
    Nó nổ phát, toác đôi luôn cửa ra, 4 ông nấp ở cừa ùa vào.
    Về súng : đúng là MP-5 đắt, nên trang bị đại trà thì hơi khó. Bọn an ninh ở phi trường Frankfurt am Main vẫn dùng tiểu liên MPL/MPK từ thời chiến tranh lạnh. Tuy nhiên MP-5, thậm chí MP5 K được xếp vào đồ tiêu chuẩn của SWAT Mỹ và GSG-9 . Trong tương lai gần, MP5 sẽ bị loại, thay thế bởi MP7 dùng đạn 4.6 mm . Cách đây mấy tháng, vụ có ông brasil bị cảnh sát London bắn hạ dưới tầu điện ngầm, tôi có đọc một tin là cảnh sát Anh vừa thanh toán hợp đồng 5000 khẩu MP-7 với Cty H&K của Đức.
    SWAT Mỹ ngoài MP-5 còn dùng HK G36 - loại súng tiến công được coi là đứng đầu bảng về mặt kỹ thuật cũng như giá cả trên thế giới.
    Về vũ khí của VN: bên cạnh AK-47 các đời ra, VN cũng có một số lượng lớn tiểu liên 9x18 và 7.62x25 , hình dáng giống khẩu Uzi, tôi ko được sờ vào nên ko biết là loại gì.

Chia sẻ trang này