1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đặc sắc thi ca

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hoainiem_2004, 10/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    ƯỚC HẸN
    Đò giang cách trở duyên lành
    Đường dài khuất bóng kinh thành ngẩn ngơ
    Có xa xôi mấy bến bờ
    Một mình xứ lạ đau lòng chờ nhau
  2. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    nước mắt
    Nếu nước mắt có thể xoá được niềm đau
    Thì ngày anh ra đi em chẳng phải kìm lòng mình đến vậy
    Thì khi nói chia ly mắt em đã đẫm lệ
    Nước mắt thành sông tiễn thuyền tình ra tận biển khơi
    Nếu nước mắt có thể xoá được nỗi dỗi hờn
    Em sẽ không buồn khi biết anh đang đi cùng người khác
    Thì em sẽ không thấy mình cô đơn như một vì sao lạc
    Lang thang khắp bầu trời không kiếm được tình anh
    Nhưng nước mắt càng tuôn thi buồn càng chồng chất
    Lệ có rơi nhiều thì nỗi nhớ cũng nhiều thêm
    Vậy thì nước mắt......?
    Cuôc tinh nào cũng có những giọt nước mắt, nước mắt đau khổ, nước mắt tủi hờn, nước mắt hờn giận, nước mắt làm nũng và cả những giọt nước mắt hạnh phúc. Mình chỉ mới đưa lên đây một khái niệm của "nước mắt" nên nếu bạn nào có cách nhìn nhận khác về "nước mắt" hãy cho mình biết với nhé.
  3. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lễ cưới anh
    Em thấy mình đang chết
    Sao trong cùng một ngày
    Mà hai người hai niềm tâm sự
    Anh tột đỉnh hạnh phúc
    Em tột cùng khổ đau
    Lệ lăn dài trên má
    Chẳng thể tỏ cùng ai
    Nuốt nước mắt vào trong
    Lệ tủi hờn mặn đắng
    Biết nhớ ai bây giờ
    Anh đã cùng người khác
    Giấu nỗi đau thầm kín
    Sau những nụ cười vui
    Em xin yêu cuộc sống
    Như đã từng yêu anh
  4. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt, nụ cười
    Nếu như khi buồn ta khóc
    Nước mắt rửa được niềm đau
    thì đời đâu còn khó nhọc
    chia tay đâu phải u sầu?
    Nếu khóc để anh thương hại
    quay đầu an ủi đôi lời
    để rồi tình nhiều ngang trái
    vậy sao không nở nụ cười
    có lúc đường đời rộn rã
    mình em quay quắt cô liêu
    nụ cười bổng nhiên lạnh giá
    chợt mong nước mắt thật nhiều
    lúc cảm thấy đời bế tắc
    bóng đêm vây bủa quanh hồn
    nhủ lòng, đừng rơi nước mắt
    hãy cười để vững bước hơn
  5. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Với Tay
    Với tay hái một vì sao
    Long lanh chiếu sáng em trao cho người
    Hôm nay và mãi trọn đời
    Không hề thay đổi ai ơi rằng chờ
    Với tay hoạ một bài thơ
    Trao anh kỉ niệm tình thơ ban đầu
    Mong tình mãi mãi bền lâu
    Sắc son muôn thuở tình đầu mãi thôi
    Với tay đón cánh hoa rơi
    Hoa màu tím tím tròn đời tình chung
    Tuy hoa cỏ dại ven rừng
    Ai ơi xin chớ dửng dưng quên nàng
    Giờ thì thỏ thẻ cùng chàng
    Với tay em mệt ơi chàng có hay
    Hôm nay em nói việc này
    Chúng ta cùng với hai tay đón tình
  6. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    mười thưng của anh
    Một thương cái dáng anh cao
    Cũng vì làm biếng chớ nào tốt đâu
    Hai thương cũng bởi bộ râu
    Râu dzê chỉa khắp còn đâu miệng chàng
    Ba thương anh nói anh sang
    Nhưng lời giả dối bao nàng đều nghe
    Bốn thương nói chuyện hết chê
    Ngọt ơi là ngọt chít mê các nàng
    Năm thương học giỏi nhất làng
    Bùi Kiệm chắc cũng lạy chàng thua xa
    Sáu thương đen đúa mặn mà
    Một tuần chỉ tắm như là lần thôi
    Bảy thương chung thuỷ nhất đời
    Quay lưng vắng mặt hỡi ơi hết lời
    Tám thương mái tóc lưng trời
    bồng bềnh theo gió chí rơi rợn người
    Chín thương cái tiếng anh cười
    Đêm về ác mộng má ơi kíu con
    Mười thương thật giống cựu non
    Nếu ưng làm vợ chắc đời con tiêu
    Mười thương tuy ít không nhiều
    Thương sao cho hết anh yêu giúp dùm
  7. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    nho em
    mượn giấc mơ say nhớ đến người
    nhưng dù gọi mãi cố nhân ơi
    tình trao ai đã vào sương khói
    còn lại nơi này ta với ta
  8. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    thất tình
    Thì vẫn ngày qua có gì đâu
    Với ai, ta cũng "chẳng gì đau"
    Với người, ta vẫn là bạn cũ
    Với kia, đầy ắp một cơn sầu
  9. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Anh Khờ của bé
    Này anh khờ dễ mến
    Sao cứ mãi theo em
    Bé vấp té chân mềm
    Hu hu thiệt đau quá
    Này anh khờ xa lạ
    Tránh đường cho bé đi
    Cấm hổng được nghĩ gì
    Má hổng bé sẽ ửng
    Ngày anh khờ người dưng
    Đừng nhìn theo bé nữa
    Bé giận đó biết chưa
    Sẽ khóc nhè đấy nhé
    Này anh khờ của bé
    Chỉ riêng bé mà thôi
    Bé không cho ai gọi
    Uh nhé hãy bằng lòng
  10. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Nhớ người
    Chiều nay hoa rụng bên đường
    Hỏi người sương gió dặm trường về đâu?
    Mảnh trăng soi bóng bên cầu
    Người đi nắng cũng úa màu nhớ nhung.

Chia sẻ trang này