1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đặc sản Đà Nẵng đây !!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi cuoibk, 15/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Món này xơi rồi và nó cũng có cái tên mà ... hì hì ... nhưng KID quên mất tên là gì rồi .... Còn có ai có món như gà dất sét ( gà cái bang ) hay cá vùi than hồng , heo sữa quay giòn , bê thui cầu mống , thịt chó , vịt hầm hạt sen ... đại loại mấy món như vậy không ... híc híc .. lâu rồi không nhai mấy cái đó ... nhớ quá ... híc híc ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ...
    Сой,и с fма ...!!!
  2. yabi

    yabi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    hehehehe kể cho anh kiss thèm chơi
    còn món gì nnữa hè à bánh tráng đập ne`, bánh bèo, bánh nậm, bánh lọc, bánh ram ít ở Nguyễn chí thanh ne`, bánh canh Huỳnh Thúc Kháng & Đống đa, bún mắm ở HTK cũng khôg chê được. kể ít ít thui không thôi anh kis thèm chít

    ...cho em mở những lá thư phồng phồng hi vọng
    để trao đi một tấm lòng và nhận lại một trái tim!
  3. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Ha ha .. mấy món đó anh thử hết rồi em ạ ... làm sao thèm đuợc ... hương vị anh còn nhớ rõ lém ... hì hì ... , nhậu ở Huỳnh Thúc Kháng cũng rẻ và ngon ... hì hì ... mấy món cá để nhậu ở đó cũng được ... hì hì .... Nói chung thêm cái quán bánh xèo Hoàng Diệu nữa kìa ... hì hì ... , còn cả quán bánh tráng dập trong hẻm HDiệu nữa mới là ngon tuyệt ... hì hì ... Bánh xèo nếu muốn rẻ mà vui thì cứ qua bên đường đi biển Mỹ Khê đó .. hì hì .. vừa ngon vừa rẻ như bèo ... hì hì ...
    Mà hổng còn món nào là lạ nữa sao .... ai có món nào hay hay thì giới thiệu thêm chút đi ... hi hi ... khuyến mãi sẹo nè ... hì hì ... ai có món độc độc một chút thì ... khuyến mãi luôn 5 sẹo ... hì hì ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ...
    Сой,и с fма ...!!!
  4. nakalove

    nakalove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    hic....thèm quá đi...mấy người ác qué...làm tụi tui khóc rùi nè..... có ai send cho tui vài món lấy tình không dzậy... mấy tháng rồi cơm hổng có mà ăn chứ nói gì đến đặc sản....ứa nước miếng rùi .... thèm bánh tráng tương quá...my favorite.........
  5. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ... anh KID cũng muốn gởi lắm chứ để kiếm chút tình chơi cho vui .. hì hì .. chỉ khổ nỗi là mấy món đó đào đâu ra bên này mà gởi .... hì hì ... chỉ nhớ hương vị nó thế nào thôi .... hì hì ... cái đó thì có thể gởi được ...
    Hồi truớc muốn en mỗi cái bún chả hay phở Bắc VN thì fải vuợt hơn 600km để lên Matx chỉ để nhai mỗi tô phở hết hơn 70 rúp ( khoảng 35-40 nghìn VND ) , lại còn đi lang thang bị công en nó bắt lột từ trên xuống dưới mấy lần ... hì hì ... ,mất toi mấy trăm rúp nữa chứ ... hừm ....
    Còn nói gì chứ nói về đặc sản thì nói cả ngày cũng được ... hì hì .. , mới chỉ riêng ĐN thôi cũng lắm món để xơi rồi .... hì hì ... Bánh tráng tương thì ngon tuyệt ... en vào trời lạnh cho nó ấm thì sướng nhất ... hì hì ... , bánh tráng tương ngon thì chắc là lên trước trường Trưng Vương ngồi en và xem mấy em choai choai tán dóc cũng vui và ngon ra fết ... hì hì ... , lại cả ổi , xoài chấm muối ớt nữa chứ ... Bây giờ giá mà ngồi ở mấy quán trên Lê Duẫn en ốc hút với mít trộn nhỉ ... hì hì ... ấm cái bụng ... lại thở fè fè vì cay nữa chứ ... hương vị thật đã ... cảm giác thật sướng ... , sau đó chạy qua làm thêm dĩa chè chuối nướng nữa chứ ... hì hì ... ngon tuyệt cú mèo ... ( còn nghe nói có quán kem gì đó mới mở ở truớc trường ĐHNN truớc khi mình đi Rus , hổng biết bây giờ có mở cửa không nữa ... nhưng chắc là chẳng bao giờ mình thèm vào ... hì hì ... vì thật sự kem ngon mình thử nhiều lắm rồi ... hì hì ... , nếu en no căng bụng toàn kem là kem thì chỉ cần 20-30 nghìn VN là en đủ ớn rồi )
    Mà sao mình lại khoái mấy cái chủ đề thế này thế nhỉ ... hì hì ... , chỉ có điều ... híc híc ... hổng tìm được người đồng cảm hết vậy ... híc híc ... , nhớ mấy món ở VN quá ... hì hì ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ...
    Сой,и с fма ...!!!
  6. SC

    SC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Thằng ku KID chỉ tổ to mồm... hêhhhêh chỉ ngồi tưởng tượng ra thế thôi chứ biết cóc khô gì... tao thì ngày nao cũng được xơi vài món đó đấy... hê hê hê... mà thôi.. nói ra mất công chú lại tính chuyện bay về thì mệt ... ráng thêm vài năm nữa đi em... hêhhhêh
  7. nakalove

    nakalove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    mới en dinner xong mà vào đây đọc vẫn còn thấy thèm.....tô phở ở đây mô có đét mô, chỉ có khoang.....80000đ à...rẻ nhức xương luôn...mà ngon một cách kinh dị luôn...đảm bảo en một lần nhớ suốt đời...không có lần thứ hai
  8. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    hì hì..tui chỉ khoái chìu chìu đi ăn bún mắm ở đường vô chợ Tăng Bạt hổ thôi..kô bít thiếu nó tui sẽ như thía nào nhỉ?chỉ tưởng tượng thôi mà cũng thấy đau lòng rùi..tui đi mí ng` ở nhà chịu khó en dùm tui nha..hic..hic...thèm kô chịu được
    Dù đi xa lòng vẫn nhớ về.......box Đà nẵng
  9. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ... nhớ cảm giác en không thôi cũng đủ lắm rồi ... chứ ngồi ăn thật sự thì chưa chắc là đã thấy ngon như những lúc ngồi nhớ hương vị thế này ... hê hê ... Bún mém thịt quay thì ở Huỳnh Thúc Kháng cũng ngon lém ... hì hì ... , nhưng en trước cổng trường LQĐ cũng được rồi ... hì hì ... Bây giờ thèm en xôi gà .. cuối tuần này hổng biết có gạp nếp từ trên Matx gởi xuống cho mình không nữa ... hì hì ... ,có mấy cái lạp xưởng định chờ để nấu xôi en cho ngon ... hì hì ... , bữa truớc đem một cặp hấp lên en thử với cơm ... ngon quá ... nên phone cho đứa bạn nhờ nó mua gạo nếp để nấu xôi en cho máu hơn nữa ... hì hì ... "Đã en thì fải en cho ngon .. hì hì ... , ở đời làm gì thì cũng chỉ để kiếm cái mà nhai ... hì hì .. nên có nhai thì cũng fải nhai cái gì cho nó đáng một chút ... hì hì ... " Nếu có gạo nếp nữa thì làm thêm món xôi gà để en đỡ ghiền cũng được ... hì hì ... chứ cũng nhớ xôi gà Nguyễn Thị Minh Khai quá ... hì hì ... en đến nỗi mà cô chủ nhớ mẹt mình và còn khuyến mãi nữa chứ ... hì hì ... hổng biết có fải .... hê hê ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ...
    Сой,и с fма ...!!!
  10. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    hehhee..sáng nay nhóc vừa en xôi gà xong nì..Xôi gà thì có nhìu chỗ ngon lém kô riêng gì ở Nguyễn thị minh khai mà còn ở Lê Hồng Phong ..chỗ nào cũng ngon hít....bít anh Kid mà đang thèm xôi gà vậy thì nhóc đã en lun phần anh Kid rùi..nhưng bít hơi muộn nên thôi,lần sau anh kid nhá...
    Dù đi xa lòng vẫn nhớ về.......box Đà nẵng

Chia sẻ trang này